Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định Tâm Sự Gửi Thầy!

    Thầy kính mễn

    Thế là niềm mong mỏi trong con đã thành hiện thực,nhờ có anh HocDao con đã được gặp Thầy, từ hôm được gặp Thầy về con hân hoan, và cảm xúc đan xen rất nhiều, con đã tâm sự với Thầy về quá trình được chữa bệnh của con, thật bất ngờ và phúc đức cho con,duyên lành con đã được học trò của Thầy chữa bệnh, duyên lành con đã nhận đươc sự giúp đỡ, tình yêu thương của Thầy và anh HocDao dành cho người bệnh là con từ rất lâu rồi, hôm đến nhà anh Quang con mới được diện kiến Thầy,vì mục đích của vợ chồng con hôm đó là đến gặp để nhờ Thầy lập ban thờ và bốc bát hương cho gia đình con.Chúng con vừa mới nói được một vài câu và chào hỏi Thầy, trong khi Thầy đang chữa bệnh cho anh Quang thì tự nhiên con đi vào trạng thái thiền một cách vô thức,con không nghe rõ được Thầy và anh HocDao nói gì nhưng trong quá trình thiền con cảm nhận có 2 cơn đau dữ dội, tiếp sau đó là một cơn đau tức nghẹn ở cổ, con nghe thấy tiếng rắc rắc kêu bên tai, con cảm giác như nghẹt thở và mặt nóng bừng và phình to ra, sau đó con chỉ trực khóc, không biết sau bao lâu khi anh HocDao đặt tay lên lưng con và nói gì đó rồi con trở lại trạng thái bình thường thì nước mắt và nước mũi con dàn dụa, con được Thầy cho biết là Thầy vừa giải bệnh nghiệp kiếp cho con, vì ở kiếp trước con cũng đang mang thai thì chồng mất và con ở với mẹ chồng, vì bà không tin đứa trẻ trong bụng là cháu nội của bà nên bà đã bóp cổ con cho chết . Nghĩ mà sợ và thấy thương mình ở kiếp trước quá Thầy ạ, con còn nói với Thầy là sao có người mẹ ác thế?
    Hôm đó về nhà phải đến gần 2h sáng con mới ngủ được, vì con cứ vẫn băn khoăn, vẫn hồi hộp,và chưa hết ngỡ ngàng vì bất ngờ hôm đó lại được Thầy chữa bệnh nghiệp kiếp. Với sự hiểu biết còn non nớt của con về môn khí công tâm linh, con vẫn khắc khoải, thương Thầy, thương anh HocDao vô cùng và lại khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì trong cuộc sống thực dù con đã biết có Phật sống là Thầy, nhưng khi được gặp Thầy trực tiếp con vẫn cảm thấy như trong mơ, với nụ cười toả sáng, đôn hậu, với ánh mắt sáng ngời và trìu mến, giọng nói ấm áp truyền cảm hàng ngày con vẫn nghe qua các bài luyện nhưng hôm nay con nghe thực Thầy nói, từng lời nói, từng việc Thầy và anh HocDao làm, liền lúc giải quyết chữa trị bệnh tật cho 3 anh em chúng con gồm anh Quang , em Dụng và con ngay khi được gặp Thầy lần đầu tiên. Toàn những bệnh oái oăm không chữa ở đâu được, thế mà hôm nay chúng con đã được chữa. Khi Thầy ra về nhìn dáng Thầy thư thái, càng củng cố niềm tin trong con: ông Tiên sống là đây. Thầy ơi, từ khi luyện tập và biết đến khí công tâm linh, con và gia đình con đã được anh HocDao giúp đỡ rất nhiều, và cả Thầy nữa, mỗi khi gặp khó khăn liên quan đến bước ngoặt lớn trong cuộc sống mưu sinh chính đáng của gia đình con, con lại đặt tay lên ngực nơi trái tim, tâm nguyện thầm cầu xin sự giúp đỡ của các bậc bề trên, của Thầy và của anh HocDao, rồi công việc được thuận lợi, mở cho chúng con con đường sống, con khóc và mất ngủ vì tại sao trong đời thực lại có Phật sống, ông Tiên, ông Bụt là Thầy và anh HocDao hành thiện giúp đời, dẫu biết rằng con đã đọc rất nhiều bài trên diễn đàn tukhicongdentamlinh.net về công việc thầm lặng mà Thầy và các anh chị học trò của Thầy đã hành thiện giúp đời, lòng thiện nguyện chảy đi khắp chốn khắp nơi mà không gì cản được, nhưng Thầy ơi, con khóc vì thương Thầy, thương học trò của Thầy, ngoài công việc mưu sinh hàng ngày, lại hành thiện giúp đời và cứu đỗi bao số phận cả trong cuộc sống trần tục và trong không gian.Con không nói quá nhưng với con, suy nghĩ trong con về Thầy và anh HocDao - học trò của Thầy là những con người vĩ đại với tình yêu thương vô bờ bến với nhân loại,với chúng sinh, với những con người trần tục. Những con người chỉ cắm cúi làm việc thiện mà không màng tới danh vọng và tieemnf của.
    Hiểu biết về thế giới tâm linh còn hạn hẹp như con: nghe, đọc, thấy những việc Thầy và anh HocDao làm con như được tiếp thêm nghị lực để vui hơn trong cuộc sống, để thấy rằng cuộc sống thật ý nghĩa và trân trọng từng giây từng phút mình được sống trên cuộc đời này, khi mà xã hội bây giờ luôn xô bồ và bon chen. Con không dám so sánh, vì so sánh luôn có sự khập khiễng, nhưng Thầy ơi, từ hôm gặp Thầy về, ngồi thiền, con chỉ nghĩ đến Thầy và lại xúc động, lại khóc.Khóc vì hạnh phúc vợ chồng con đã có duyên lành được học trò của Thầy và Thầy chữa bệnh, khóc vì sung sướng bởi được Thầy giải bệnh nghiệp kiếp, điều bất ngờ mà người trần tục như con có nằm mơ cũng không biết đến,nghĩ đến. Từ lúc con mang thai cháu, từ lúc doạ sảy thai đã được anh HocDao chữa trị và cho con thuốc an thai, được Thầy chữa trị từ xa, từ những lần nhận được năng lượng lúc Thầy phát công đợt tết dương lịch 2013, và rất nhiều, rất nhiều ân huệ con đã nhận được từ Thầy, anh HocDao, vì niềm vui nối tiếp niềm vui, vì hạnh phúc nhân lên gấp bội, mà toàn những việc bất ngờ không được báo trước, con cứ ngỡ như mơ, con chỉ biết kính xin cảm tạ ân đức của Thầy và anh HocDao, con luôn cầu mong Thầy cùng học trò của Thầy luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc được đong đầy, cũng như Thầy và học trò của Thầy luôn mang niềm vui và hạnh phúc đến cho rất nhiều con người trần tục chúng con, từ Bắc tới Nam, thậm chí cả những người con đất Việt đang sinh sống và làm việc ngoài lãnh thổ Việt Nam nữa.
    Ơn Thầy, ơn anh HocDao con chỉ biết tạc dạ khắc ghi.
    Con vẫn nung nấu ý chí chăm chỉ luyện tập để đảm bảo sức khoẻ tốt, rồi việc gì đến sẽ đến, và đợi sau khi con sinh con và chăm sóc cho con của con cứng cáp, con vẫn ước nguyện muốn được theo Thầy,để theo con đường chính đạo mà Thầy và các học trò của Thầy đang đi,nhưng con lại sợ , vì con chỉ có niềm tin thôi chắc là chưa đủ, kiến thức về khí công thì con còn quá non nớt và hiểu biết còn hạn hẹp, chỉ biết đọc, luyện tập với niềm tin mãnh liệt thôi Thầy ạ. Con có tham lam quá sức không thưa Thầy?


    Con Ngoạn Hiền
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    chieuthuvang08 (06-05-2014),Diệu Hồng (11-04-2013),dietmatam (12-04-2013),hiepqf3 (16-04-2013),hoasen (12-04-2013),Hua Toan (16-05-2013),HUNGHOANG (30-11-2016),kiencuong304 (11-04-2013),lê chí công (15-06-2014),Lobbyvietnam (11-04-2013),mahalkita (11-04-2013),Nganpham (11-04-2013),nganuoc (11-04-2013),nghiad99 (11-04-2013),nhukhong (11-04-2013),Phương Nam (11-04-2013),rain03 (11-04-2013),sau_rungsau (11-04-2013),Tamhuongthien (11-04-2013),tamminh (11-04-2013),tam_thuc (28-06-2013),Thanh Bình (23-10-2014),THANHTINH (11-04-2013),ThanhTrung90 (13-04-2013),tiendung23680 (11-04-2013),tranquang1510 (02-06-2013),turaunt (11-04-2013),TuTam (23-04-2013),Vidieu (11-04-2013),xuangiang14 (13-04-2013),Đại Minh (12-04-2013),ĐINHQUANG HIỆP (11-04-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •