Kết quả 1 đến 1 của 1
-
06-06-2013, 02:15 #1Khánh Ly Guest
2/6 - Ngày tết của thiếu nhi GĐKCTL năm nay
Trẻ em là những mầm non tương lai luôn cần tình yêu thương và dạy dỗ che chở từ cha mẹ và những người xung quanh. Cũng vì thế mà ngày 1/6 ra đời dành tặng cho các em như một sự kiện nhắc nhở người lớn hãy quan tâm và chăm sóc cho thế hệ tương lai nhiều hơn. Không những vậy, thế hệ tương lai của GĐKCTL còn có một ngày đặc biệt riêng, đó là ngày 2/6 năm nay, Tết thiếu nhi GĐKCTL, được ra đời sau khi Thầy NQT tuyên bố: Mùng 1/6 là Quốc tế thiếu nhi, còn 2/6 là dành cho thiếu nhi GĐKCTL. Vào ngày này, các cháu được vui chơi thỏa thích ở công viên sau đó liên hoan và rất nhiều tiết mục thú vị sau đó nữa...
Tết thiếu nhi KCTL năm nay có sự góp mặt của Thầy Cô, các bố mẹ, cô chú và đặc biệt là các cháu thiếu nhi, một ngày tết thực sự trọn vẹn ý nghĩa cho cả gia đình. Với giọng nói ấm áp, truyền cảm, không chỉ các cháu bé mà cả những thành viên lớn cũng say sưa ngồi nghe từng lời Thầy nói.
Ông Cháu (Cháu bé nhất 20 tháng tuổi)
Các bé rất thông minh và hóm hỉnh trả lời mỗi khi Thầy hỏi. Mọi người trầm trồ nhất là sự nhanh trí của bé Quỳnh Anh khi Thầy hỏi: "Các cháu ăn trước hay nhận quà trước?". Ngay lập tức bé trả lời: "vừa ăn vừa nhận quà ạ!". Thầy trò cười nghiêng ngả, đúng là cháu ông NQT thật lém lỉnh và dí dỏm làm sao!
Quỳnh Anh
[SIZE=1]Thầy luôn khuyến khích các cháu bé chăm ngoan, học giỏi và những phần quà đầu tiên dành tặng cho các bé học sinh giỏi, được khen thưởng trong năm vừa qua:
Sau những phần thưởng "đặc biệt", Thầy lại tiếp tục phát quà cho từng cháu trong lớp, cháu nào không có mặt thì sẽ được gửi quà về nhà.
Trao quà xong, các cháu lên hát tặng ông và cả gia đình, nhưng ông NQT không biết hát nên đã nhường mic cho bà Thư và các cháu đồng ca
Ngoài món quà của Thầy, các cháu còn nhận được đồ chơi của bà Thư và của cô Tieutrucxinh. Vậy là cháu nào cũng vừa có quà, vừa có đồ chơi và có cả kẹo ngọt nữa, đáp ứng được trọn vẹn sở thích của tất cả các cháu bé!
Các cháu bé cũng trổ tài hát hay nhảy múa giỏi cho ông bà bố mẹ các cô chú bác xem và thán phục, thật tự hào vì những mầm non KCTL!
Nhân dịp này Thầy cũng nói cho cả lớp biết về trường học tâm linh mà Thầy đã gây dựng và đang triển khai trong không gian, ở đây cả các con và bố mẹ đều đi học như nhau. Thầy còn nhắc nhở các bố mẹ nào học hành kém hơn các con thì phải xếp hàng sau và cho các bé tài năng đứng trước. Thật là một mô hình giáo dục kiểu mẫu mà chúng tôi luôn mong muốn xây dựng dù ở bất cứ đâu. Chỉ có tài năng và cố gắng nỗ lực thực sự mới được công nhận, đánh giá, ngoài ra các yếu tố như tuổi tác, phong bì, thế lực... không thể giúp "lên lớp" hay "tốt nghiệp" được.
Chúng tôi chia tay về nhà và hẹn ngày 1/6 năm sau với những niềm vui lan tỏa, sự hồn nhiên vui vẻ của trẻ thơ cùng sự thảnh thơi tâm hồn của người lớn. Vậy là, bỏ lại những ưu phiền cuộc sống, những gánh nặng lo toan, chúng tôi hòa cùng những búp măng non, trở về tuổi thơ hồn nhiên trong sáng với những đồ ăn ngon, với bong bóng xanh đỏ, với những chiếc kẹo ngọt dẻo và với sự ấm áp của tình yêu gia đình. Hôm ấy, trong đám trẻ ríu rít nhận kẹo của Thầy còn có những cháu đi cùng những gia đình khác chạy vào xòe tay xin kẹo. Chắc hẳn các cháu bé đó cũng rất thích có một tết thiếu nhi trọn vẹn đến vậy. Tôi cũng rất vui sướng khi được Thầy gọi vào phát kẹo, đến nỗi niềm vui ấy vẫn còn hòa cùng vị ngọt thơm của chiếc kẹo mút tan chảy trong miệng.
Con xin cảm ơn Thầy và các anh chị đã chuẩn bị chu đáo cho một cái tết thiếu nhi tràn đầy niềm vui và ấm áp tình cảm. Chúc năm sau sẽ có nhiều bé được phần thưởng "đặc biệt" của ông NQT hơn và luôn phát huy tinh thần của con cháu GĐKCTL nữa nhé!
View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 06-06-2013 lúc 11:47.
-
26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Khánh Ly
hiepqf3 (08-06-2013),Hoan (06-06-2013),hoasen (06-06-2013),Hua Toan (06-06-2013),KIM.H.GIANG (08-06-2013),loan74 (06-06-2013),manhcao277 (09-11-2016),Nganpham (07-06-2013),nganuoc (07-06-2013),nhanhuy (06-06-2013),Phương Nam (07-06-2013),quangdam (08-06-2013),Tamhuongthien (06-06-2013),tam_thuc (06-06-2013),Tieutrucxinh (06-06-2013),tranquang1510 (15-06-2013),Vidieu (07-06-2013),youme (06-06-2013),Đại Minh (06-06-2013),ĐINHQUANG HIỆP (06-06-2013)