Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    260
    Cảm ơn!
    5,610
    Thanked 8,264 Times in 259 Posts

    Mặc định Thầy lập bàn thờ cho gia đình tôi

    Đến lúc này tôi vẫn còn thấy xúc động, hân hoan, cảm giác vẫn như mơ vì một việc hệ trọng, việc lớn của gia đình đã được Thầy giải quyết nhanh đến thế.

    Khu vực nhà tôi ở là nơi có nhiều khí rất xấu, nhà tôi nằm ở trung tâm của các khí xấu đó, thậm chí là nhiều khí âm, bản thân tôi bị nhiều khí âm xâm nhập – Thầy đã chữa cho mấy lần rồi. Nhà tôi thì Thầy đã đến làm phong thủy 2 lần rồi mà không xong được, cứ đẩy được khí xấu ra ngoài thì một thời gian ngắn sau khí ở khu vực xung quanh lại tràn về ùn ùn đen kịt. Đó là tác nhân gây nên những bệnh tật, những trục trặc rắc rối thường xuyên xảy ra đối với mỗi thành viên sống trong nhà, nhiều lúc làm tôi trở nên chán nản mệt mỏi và dễ cáu gắt... Nhà tôi cũng là nơi tập kết của Nhóm từ thiện mỗi dịp có viêc, trong lớp nhiều bạn khi đến nhà tôi làm việc đã bị "ăn đòn" nặng: người thì bị đau đầu, đau buốt vai, lạnh hai chân…Có người đã ngại đến nhà tôi!
    Chính vì thế việc làm bàn thờ, trấn đất... để giải quyết tận gốc mọi vấn đề về Phong thủy luôn là niềm ước ao và khao khát lớn nhất của anh em chúng tôi, nhưng việc đó quả thực là rất khó đối với hoàn cảnh của tôi hiện nay.
    Hơn ai hết, Thầy là người rất hiểu hoàn cảnh của vợ chồng tôi, vì thế Thầy đã giúp cho chúng tôi để thực hiện được ước mơ đó trong hoàn cảnh khá đặc biệt mà tôi không bao giờ dám nghĩ tới…

    Thầy làm bàn thờ cho gia đình!

    Do cũng đã mấy lần được chứng kiến Thầy làm bàn thờ cho gia đình khác và được ACE trong lớp truyền lại kinh nghiệm, tôi đã kịp chuẩn bị kỹ càng những thứ cần thiết cho buổi lễ, tuy nhiên vẫn có một vài thiếu xót.
    Trời nóng nắng kinh khủng, nhiệt độ ngoài trời 37độ thì phòng thờ nhà tôi có khi phải đến 38,39 độ mất. Thầy, anh hocdao vẫn làm việc tỉ mỉ, cẩn thận đúng quy trình cần cho việc làm bàn thờ, các anh chị em trong lớp vui vẻ nhiệt tính hỗ trợ bên cạnh mặc cho trời nóng bức.
    Nóng quá, Thầy goi "Tảng nước đá lớn xuất hiện ngay giữa phòng", nơi anh hocdao đang ngồi làm việc. Lúc sau Thầy dùng “Hàn băng Tâm Pháp" để phát khí lạnh ra khắp phòng, quả thật là cái nóng khắc nghiệt đã phải dịu xuống.
    Khi đã hoàn tất các thứ dùng cho bát hương, Thầy bắt đầu dùng: Linh Quang Nhật Nguyệt quét sạch bụi trần của khu nhà, đẩy mọi khí xấu, khí độc ra khỏi khu đất của nhà tôi. Xong xuôi thầy nói: “Khu đất giờ trở nên rất tốt” Ôi mừng quá ạ!
    Tiếp sau đó Thầy và anh hocdao tiến hành bốc bát hương. Thầy lần lượt: Mời Thổ Thần, Thần Linh, Thổ Địa, Táo Phủ Thần Quân…; Mời Gia Tiên Nội Ngoại; Mời Bà Cô Tổ, Bà Cô Ông Mãnh về ngự trị tại ba bát hương của con cháu thờ.
    Tôi nghe được Thầy nói Thần linh vui vẻ, còn các Cụ nhà tôi khi Thầy mời về thì về đông đủ ăn mặc rất đẹp, các bà cô còn mang theo cả nón tròn, có chóp ở trên như kiểu nón quai thao (quê chồng tôi ở Bắc Ninh mà).
    Sau đó Thầy cho mời Gia tiên về nói chuyện, Ông nội chồng tôi là người đại diện dòng họ nói chuyện với Thầy. Lúc đó tôi thấy xúc động thế, cảm giác như mình được gặp lại ông vì tôi có nhiều kỷ niệm với ông do sống cùng 4 năm thì Ông mất – lúc đó ông 104 tuổi, là người hoạt động cách mạng thời xưa và là người dòng họ yêu mến vì đức độ và những cống hiến đối với quê hương thời còn sống. Chúng tôi chỉ kịp hỏi một số việc của gia đình đang cần xin ý kiến…
    Thế là yên tâm các Cụ về đủ cả và vui vẻ, con cháu cũng thấy toại nguyện.

    Sau khi Thầy đã làm bàn thờ xong, ban thờ trở nên sáng, đẹp. Ảnh của những người đã khuất được Thầy hướng dẫn đặt đúng vị trí hợp lý, đồ dùng để trên ban thờ sắp xếp gọn gàng, không cần nhiều thứ rườm rà không cần thiết. Ai cũng khen bàn thờ nhà tôi đẹp, sáng lung linh.

    Đặc biệt có một chuyện rất thú vị xảy ra trong quá trình làm bàn thờ: Xuất hiện cây hoa quý trong không gian!
    Sau khi Thầy quét sách khu đất, trấn đất xong thì bỗng có một cây mọc vù vù, cao đến mấy mét rất đẹp và có hoa như kiểu hoa Ly.
    Thầy đã cho gọi chủ nhân của cây về: Chủ nhân là một cô gái tên là Hân Ly, cây này là cây hoa ly, chỉ trong không gian mới có. Tác dụng của cây để chữa bệnh, hương thơm tỏa ra nếu ai ngửi được thì rất tốt cho sức khỏe.
    Thầy hỏi Cô gái sau khi biết tác dụng của cây:
    - Ý con bây giờ cứ để cây lại giúp mọi người hay thế nào?
    -Tùy Thầy ạ - cô gái trả lời.
    - Đối với Thầy quan điểm là, lộc của nhà nào nhà ấy hưởng, rõ ràng và sòng phẳng. Nếu như Thần cây đồng ý xuất hiện để giúp đỡ cho nhiều người thì Thầy sẽ đưa cây đến chỗ nào có điều kiện để giúp cho mọi người được nhiều nhất.
    Tôi nín thở chờ câu trả lời, thật vui mừng khi cô gái đã nói: Để lại ở đây một phần.
    - Hay lắm - Thầy nói, Bởi vì gia chủ người ta có lộc, không nên đem đi trừ trường hợp vật xuất hiện nói rõ là của Thầy, thì Thầy mới đem đi.
    Lúc đó Thầy hô: “Mộc Vương Quyền Trượng, từ cây hoa ly này tách thành một cây nhỏ trồng tại nhà của gia chủ để giúp cho những người trong nhà khỏe mạnh, giúp cho những người tốt xung quanh được khỏe mạnh”
    Cây nhỏ được tách từ thân cây lớn ra, nó mới chỉ lớn bằng cây nguyệt quế nhà tôi đang trồng ở đây, cao hơn đầu người 1 tý.
    Thầy hô tiếp “Mộc Vương Quyền Trượng, đưa cây hoa Ly lớn về vườn cây của Thầy để cho mọi người cùng được hưởng”
    Thầy hỏi cô gái:
    - Cô gái nhỏ thích ở lại đây với cây nhỏ hay thích đi cùng cây lớn về vườn cây của Thầy?
    Mọi người biết không: Cô gái đã đồng ý ở lại nhà tôi – thật ngạc nhiên!.
    Thầy dặn cô gái: Con nhớ chăm sóc cây này cẩn thận cho nó lớn lên nhé!
    Ôi chuyện trong mơ cũng không bao giờ nghĩ tới, tôi thấy gia đình mình đã may lại càng thêm may mắn.
    May mắn vì có Phúc nên Thầy mới làm phong thủy và lập bàn thờ cho gia đình.
    May mắn vì có Lộc của Thần cây ở ngay trong mình nhà.
    Từ nay tôi vững tâm mà luyện tập cho tốt, không còn những lo lắng như trước nữa.

    Thầy ơi, có lẽ ít có nhà nào Thầy phải đến nhiều lần như nhà con và chiếm mất nhiều thời gian của Thầy như thế. Vợ chồng chúng con không còn biết nói gì hơn trước sự quan tâm ưu ái của Thầy. Chúng con vô cùng biết ơn Thầy, chúng con xin cảm ơn Thầy đã giúp cho chúng con hoàn thành tâm niệm đối với gia đình.
    Nhân đây vợ chồng tamminh xin cảm ơn anh hocdao, cảm ơn các anh chị em trong lớp dù nắng nóng vẫn đến và giúp đỡ cho gia đình để mọi việc được suôn sẻ và hoàn thành nhanh chóng.
    Lần sửa cuối bởi tamminh, ngày 11-06-2013 lúc 11:50.
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  2. 45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh

    Diệu Hồng (11-06-2013),hiepqf3 (12-06-2013),Hoan (13-06-2013),hoasen (11-06-2013),Hoasentrang (11-06-2013),HoaXuan (12-06-2013),hongvulien (11-06-2013),Hua Toan (11-06-2013),kienvang00012003 (11-06-2013),KIM.H.GIANG (16-06-2013),Liên Như (26-10-2015),Lobbyvietnam (11-06-2013),mahalkita (20-06-2013),manhcao277 (03-08-2015),nganuoc (15-06-2013),nghiad99 (14-06-2013),NguyetQuangTu (15-06-2013),nhanhuy (11-06-2013),nhuhainguyen (11-06-2013),Phương Nam (12-06-2013),quangdam (12-06-2013),Tamhuongthien (12-06-2013),Tịnh_Tâm (11-06-2013),thanhphong (19-07-2014),THANHTINH (12-06-2013),theoThầy (11-06-2013),tiendung23680 (11-06-2013),Tieutrucxinh (11-06-2013),tranquang1510 (13-06-2013),turaunt (11-06-2013),Vidieu (11-06-2013),xuangiang14 (12-06-2013),youme (11-06-2013),Đại Minh (11-06-2013),ĐINHQUANG HIỆP (12-06-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •