Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    164
    Cảm ơn!
    5,977
    Thanked 4,966 Times in 163 Posts

    Mặc định Đồng tiền dơ bẩn

    Kính thưa thầy!
    Sau khi đọc bài thơ đồi trọc của thầy và nghĩ về bài thơ ấy, con liền viết vài câu thơ. Câu thơ có gì xin thầy và các anh chị trong diễn đàn sửa chữa cho con.

    Những đồng tiền dơ bẩn
    Nguồn gốc nó từ đâu?
    Tại sao họ làm giàu,
    Từ những đồng tiền đó

    Người dân thì nghèo khó,
    Cuộc sống lắm trái ngang.
    Chúng chẳng chút xót thương
    Lao mình theo lợi nhuận.

    Đồng tiền không có tội,
    Bởi lòng người mà thôi
    Người làm bẩn tiền rồi
    Tiền làm người hoa mắt

    Những đồng tiền xương máu
    Thật quý báu làm sao
    Mồ hôi đã thấm vào
    Nên đồng tiền trong sáng

  2. 23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đại Minh

    bason (12-08-2014),Diệu Hồng (27-05-2013),haixuyentb (26-10-2020),Hạnh An (28-05-2013),HoangSyHiep (01-06-2013),hoanlinh (08-03-2018),hoasen (28-05-2013),newebook (26-12-2014),Nganpham (26-05-2013),nguyendinhtuan (12-06-2014),nhanhuy (26-05-2013),Phương Nam (26-05-2013),quangdam (28-05-2013),tamminh (27-05-2013),tamthien (31-05-2013),Vidieu (26-05-2013),youme (18-10-2019)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •