Kết quả 1 đến 4 của 4

Hybrid View

  1. #1
    Y Xuan Guest

    Mặc định Lễ Phật Đản năm nay-2013

    Kỷ niệm ngày Phật đản (8/4 al) năm nay, Thầy Nguyệt Quang Tử dẫn tất cả học trò chúng tôi về Linh Quang Tự dâng hương lễ Phật. Với đa phần học trò chúng tôi thì đây là lần đầu tiên được theo Thầy dâng hương lễ Phật nhân dịp kỷ niệm ngày Phật đản, nên tâm trạng ai cũng hồi hộp chờ đợi.
    Xe chúng tôi vừa đến Đại Lộ Thăng Long thì mây đen phủ kín bầu trời, trời bắt đầu mưa lớn, tầm nhìn gần hẳn lại Nhưng cơn mưa này đã làm dịu đi cái nắng, nóng như đổ lửa của ngày hè. Ngồi trên xe chúng tôi nói với nhau là “đến nơi sẽ tạnh mưa, cơn mưa này để rửa sạch Chùa khi Thầy đến đấy”. Quả đúng là như vậy khi Thầy và tất cả học trò chúng tôi đến Linh Quang Tự thì trời tạnh mưa, không khí mát mẻ, trong lành.
    Trước khi làm lễ ở Tam Bảo, Thầy đã ngồi tâm sự với Sư thầy ở nhà thờ Tổ. Sau khi nghe Thầy nói về Pháp danh và vai trò, vị trí của ba vị Thánh Mẫu, Sư Thầy đã cảm ơn và cũng thú thật là có nhiều điều Sư Thầy cũng chưa biết. Sư Thầy cho biết 9h đêm hôm nay nhà chùa sẽ động thổ để khởi công xây dựng điện Mẫu.


    Thầy NNTT nói chuyện với sư thầy ở nhà thờ Tổ (Ảnh: HanhThong)

    Chị em chúng tôi đã dâng lễ xong, chúng tôi theo Thầy vào Tam Bảo để làm lễ. Trước khi làm lễ, Thầy đã dùng nước Th.Thủy để rửa sạch toàn bộ khu vực Linh Quang Tự; Thầy dùng nước Cam Lồ để rửa sạch các bức tượng trong Chùa. Sau đó tất cả chúng tôi theo Thầy hành lễ, tôi cảm nhận lời khấn của Thầy hôm nay rất xúc động, sự xúc động của một người con về với cha mẹ, sự xúc động của một học trò về với Thầy mình. Lời khấn của Thầy như có nhiều tâm sự, bày tỏ của lòng biết ơn đối với sự độ trì dậy bảo của Phật Tổ, của các Đức Phật của Chư vị Bồ Tát.
    Thầy khấn:

    - Nam mô Nhật Nguyệt Quang Minh Phật;
    - Nam mô Địa vương Mẫu Phật;
    - Nam mô Ta bà Giáo chủ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật;
    - Nam mô mười phương chư Phật, Chư phật mười phương;
    - Nam Chư vị Bồ Tát.
    Chúng con xin dâng năm thức hương thơm...
    Hôm nay ngày 8/4 kỷ niệm ngày ra đời của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con là Nguyệt Quang Tử đưa học trò về Chùa dâng hương lễ Phật, đưa học trò về kính dâng lên Phật Tổ tấm lòng biết ơn của chúng con đối với sự độ trì dạy bảo của Phật Tổ của các Đức Phật và của Chư vị Bồ Tát".

    Dừng lại trong giây lát…. Thầy nói tiếp:
    "Cá nhân con luôn luôn cho rằng “Không có cha mẹ thì không có mình” là một điều chân lý thứ nhất và “không có thầy thì mình không giỏi được” là điều chân lý thứ hai ngoài ra tất cả mọi việc khác chỉ là tương đối.
    Hôm nay chúng con về đây để thể hiện lòng biết ơn của những đứa con đối với cha mẹ, lòng biết ơn của những học trò đối với các Thầy; lòng biết ơn của chúng sinh đối với Đức Phật, đối với Chư vị Bồ tát.
    Hiện nay ở trần tục vai trò của đạo Phật càng ngày càng lớn, lòng tin của chúng sinh trần tục đối với đạo Phật cũng càng ngày càng nhiều và lớn hơn trước. Cho nên nhiệm vụ của chúng con trong khi đang ở trần tục là tìm cách “hoằng dương Phật pháp” mà trước hết là chấn hưng thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam. Cầu xin Đức Phật, cầu xin Chư vị Bồ tát độ trì để làm sao cho hình ảnh các Đức Phật, Chư vị Bồ tát, đạo Phật luôn luôn là hình ảnh trong sáng nhất trong tâm trí của mỗi người trần tục; luôn luôn là một trong những niềm tin lớn nhất của người trần tục, cũng giống như Đức Chúa là một trong những niềm tin lớn nhất của người theo đạo Thiên Chúa.
    Đạo Phật không nên từ xa chỉ đạo nữa mà Đạo phật sẽ trở thành một đạo trực tiếp dẫn dắt chúng sinh trên con đường tu luyện, cầm tay chúng sinh mà hành đạo. Nếu như các Đức Phật và Chư vị Bồ tát mà thấy tâm niệm của chúng con là đúng thì xin độ trì để chúng con thực hiện được tâm nguyện ấy".

    Thầy nói tiếp:
    “Tất cả những người trần tục nào, tất cả những chúng sinh nào mong muốn được sự độ trì của Đức Phật thì hãy về hết cả đây….”. Những giây phút chờ đợi vía của những người trần tục hội tụ về đây thật là nghiêm trang và thiêng liêng. Đã có rất.. rất nhiều người, rất nhiều chúng sinh trần tục, đã về để nhận được sự độ trì của các Đức Phật và Chư vị Bồ Tát.
    "Con đang còn ở trần tục, hôm nay xin phép thay mặt chúng sinh trần tục xin các Đức Phật, chư vị Bồ Tát: “Từ nay trở đi đừng cách xa chúng sinh quá, nếu cách xa quá sẽ không hiểu chúng sinh. Nếu chỉ chỉ ra con đường cho chúng sinh tự đi thì hiệu quả là rất thấp. Nếu thực sự Đức Phật mong muốn tất cả chúng sinh được giải thoát, sống an vui hạnh phúc, thì cầu xin Đức Phật trực tiếp hãy dẫn dắt chúng sinh trên con đường đi. Bởi vì chúng sinh còn bị vô minh rất nhiều, nếu chỉ chỉ ra một con đường thì rất nhiều người lạc lối. Xin các Đức Phật hãy cầm tay chúng sinh mà hành đạo.”
    Con xin cảm ơn
    !



    Thầy NNTT và các học trò đang dâng hương lễ Phật (Ảnh: HanhThong)

    Sau đó Thầy xin phép để tất cả chúng tôi ngồi thiền bài Vạn Pháp Liên Đăng Thiên Thủ Thiên Nhãn Phật. Thầy biết rằng bài luyện này đã hội tụ được năng lượng Đạo Phật và hôm nay lại có các Đức Phật, các chư vị Bồ tát hiển linh. Thầy NQT đã cầu xin các Đức Phật, chư Vị Bồ tát phát khí khai tâm mở huệ cho học trò, khắc phục nhược điểm bản thể cho học trò, độ trì dạy bảo dẫn dắt học trò cũng như tất cả mọi chúng sinh khác đi trên con đường chính đạo.


    Thầy NNTT cho các học trò ngồi thiền bài VPLĐ TTTN Phật tại Tam bảo (Ảnh: HanhThong)

    Được tham dự buổi lễ kỷ niệm ngày Phật đản năm nay đối với mỗi học trò chúng tôi đánh dấu sự trưởng thành của mình trên con đường tu luyện. Lời khấn của Thầy hôm nay là một bài học sâu sắc, chúng con nguyện mãi mãi mang theo bên mình, trên con đường hành đạo.
    Lần sửa cuối bởi Y Xuan, ngày 19-05-2013 lúc 08:31. Lý do: Bổ sung ảnh

  2. 70 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan

    anhhq (20-05-2013),Diệu Hồng (19-05-2013),Hanhthong (19-05-2013),Hạnh An (20-05-2013),Học Trò (19-05-2013),hiepqf3 (21-05-2013),Hoan (21-05-2013),HoangSyHiep (18-05-2013),hoasen (20-05-2013),Hoasentrang (20-05-2013),HoaXuan (21-05-2013),hocdao (18-05-2013),hoclamnguoi (18-05-2013),hongvulien (18-05-2013),Hua Toan (18-05-2013),idnguyendien (21-05-2013),july (21-05-2013),kiencuong304 (18-05-2013),kienvang00012003 (18-05-2013),KIM.H.GIANG (19-05-2013),lamveo (19-05-2013),Lobbyvietnam (18-05-2013),Lois Mai (23-05-2013),mahalkita (21-05-2013),manhcao277 (20-05-2013),Mộc Lan (20-05-2013),nangbanmai (20-05-2013),Nganpham (18-05-2013),nganuoc (20-05-2013),nghiad99 (14-06-2013),Ngoạn Hiền (06-07-2013),NguyetQuangTu (18-05-2013),nhanhuy (21-05-2013),nhuhainguyen (18-05-2013),Phương Nam (18-05-2013),quangdam (18-05-2013),sau_rungsau (18-05-2013),Snowflower (09-04-2014),Tamhuongthien (19-05-2013),tamminh (18-05-2013),tamthien (23-05-2013),Tịnh_Tâm (18-05-2013),Tử Minh (21-05-2013),Thanhduong (20-05-2013),THANHTINH (19-05-2013),thànhtâm (26-05-2013),theoThầy (18-05-2013),Thuanhoang (20-05-2013),tiendung23680 (19-05-2013),Tieutrucxinh (19-05-2013),tranthanhlong181982 (19-05-2013),turaunt (19-05-2013),Vidieu (18-05-2013),xuangiang14 (20-05-2013),youme (20-05-2013),Đại Minh (18-05-2013),ĐINHQUANG HIỆP (18-05-2013)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Khu Đô Thị Pháp Vân Tứ Hiệp
    Bài viết
    21
    Cảm ơn!
    203
    Thanked 198 Times in 21 Posts

    Mặc định

    Xin cảm ơn bài viết rất ý nghĩa của Y xuân , đối với những người vẫn đang luyện tập và chưa phải là học trò chưa có dịp được gặp thấy nhiều như tôi thì những bài viết thế này mang ý nghĩa khích lệ rất lớn và như cho chúng tôi thấy như được cùng thầy đi hành đạo và hiểu hơn , thêm niềm tin hơn vào khí công tâm linh,!!! 1 lần nữa xin cảm ơn bạn Y xuân

  4. 18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tranthanhlong181982

    Diệu Hồng (19-05-2013),Hoan (21-05-2013),hoasen (20-05-2013),Hua Toan (05-09-2013),mahalkita (21-05-2013),Mộc Lan (20-05-2013),nganuoc (20-05-2013),Phương Nam (19-05-2013),quangdam (19-05-2013),Tamhuongthien (19-05-2013),tamthien (23-05-2013),thànhtâm (26-05-2013),theoThầy (19-05-2013),ĐINHQUANG HIỆP (19-05-2013)

  5. #3
    nhatchimai_2405 Guest

    Mặc định

    Em cảm ơn chị Y Xuan đã tường thuật thật chi tiết buổi lễ kỷ niệm ngày lễ Phật Đản. Hôm đó em đã không đi cùng lớp được, trong lòng cảm thấy áy náy vô cùng. Nay được nghe lại lời khấn tâm huyết của Thầy qua bài viết của chị Y Xuân em rất xúc động. Thầy luôn mong muốn chúng sinh được yên vui hạnh phúc, lúc nào Thầy cũng nghĩ đến việc làm thế nào để tốt nhất cho mọi người. Thầy ơi con thấy mình thật may mắn vì được là một trong những học trò của Thầy, được Thầy dạy dỗ chỉ bảo dẫn dắt chúng con đi trên con đường chính đạo.

  6. 22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhatchimai_2405

    Diệu Hồng (19-05-2013),Hoan (21-05-2013),hoasen (20-05-2013),Hua Toan (19-05-2013),kiencuong304 (22-05-2013),KIM.H.GIANG (19-05-2013),mahalkita (21-05-2013),Mộc Lan (20-05-2013),nganuoc (20-05-2013),Phương Nam (19-05-2013),quangdam (19-05-2013),tamminh (20-05-2013),thànhtâm (26-05-2013),theoThầy (19-05-2013),Thuanhoang (20-05-2013),ĐINHQUANG HIỆP (19-05-2013)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định

    Hix, đọc bài viết của chị Xuân kể về buổi lễ làm em cảm động quá! Không biết vía của em có 'lon ton' tới xin được sự độ trì của Đức Phật ko nhỉ? hihi
    Không những Thầy nghĩ tới tất cả mọi người trên trần tục, mà còn xin cho các chúng sinh khác nữa...
    Không những Thầy xin cho mọi người được sự độ trì dạy bảo, mà còn xin được sự giúp đỡ dẫn dắt trực tiếp nữa. Đó cũng là niềm trăn trở của mỗi người chúng ta khi muốn đi theo con đường tâm linh. Có được 1 người Thầy dẫn dắt mình đi trên con đường chính đạo vẫn là điều mong mỏi tha thiết nhất...
    Con cảm thấy mình thật may mắn quá!

  8. 19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    Diệu Hồng (20-05-2013),hiepqf3 (21-05-2013),Hoan (21-05-2013),hoasen (22-05-2013),Hoasentrang (20-05-2013),hocdao (20-05-2013),Hua Toan (20-05-2013),kiencuong304 (22-05-2013),mahalkita (21-05-2013),Mộc Lan (23-05-2013),Nganpham (20-05-2013),nganuoc (20-05-2013),Phương Nam (20-05-2013),quangdam (21-05-2013),tamminh (21-05-2013),thànhtâm (26-05-2013),tiendung23680 (23-05-2013),ĐINHQUANG HIỆP (20-05-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •