Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Con CÓ MƠ NỮA KHÔNG ?
Threaded View
-
11-05-2013, 16:17 #3
Học trò
- Ngày tham gia
- Feb 2013
- Đang ở
- Gia Lai
- Bài viết
- 35
- Cảm ơn!
- 1,519
- Thanked 851 Times in 35 Posts
Lời cảm ơn: Con chào Thầy, chào các bạn trong ngôi nhà KCTL:
Lời đầu tiên thay mặt toàn thể gia đình con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các bạn - đã thương và giúp gia đình chúng con, gia đình chúng con rất vui. Tuy con ở xa Thầy, xa gia đình KCTL xong chúng con luôn được Thầy và các bạn quan tâm một cách đặc biệt. Tự đáy lòng, gia đình chúng con không biết nói gì hơn chỉ biết ngàn lần cảm ơn Thầy, cảm ơn các bạn... Hiện tại cả mấy gia đình các anh con và các cháu đang sống trên mảnh đất đó đã rất vui vẻ, anh cả con tuy tuổi không còn trẻ, ốm đau đã 10 năm nay không làm được việc gì nhưng nay tinh thần phấn khởi và bệnh đã bắt đầu có sự chuyển biến.
Cảm ơn bạn Vân Sơn, tôi thật sự ngưỡng mộ bạn, tôi chính là người được Thầy cùng các học trò quan tâm xuống quê giúp lập bàn thờ và trấn đất tại gia đình anh trai của tôi ở Thanh Oai. Giấc mơ của bạn giống như một bản ghi lại toàn bộ những hình ảnh, việc làm diễn ra trong lúc Thầy và các bạn làm việc. Tôi rất ngạc nghiên vì chính tôi là người chứng kiến và đã mấy lần được theo Thầy đi làm bàn thờ nhưng cũng chỉ nghe bập bõm câu được câu mất, chưa bao giờ tôi lại nhìn và nghe đầy đủ như bạn. Chúc bạn ngày càng thành công trên con đường tu luyện và luôn có những giấc mơ thật.Lần sửa cuối bởi tranquang1510, ngày 26-05-2013 lúc 19:17.
-
22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tranquang1510
Hoasentrang (15-05-2013),hocdao (12-05-2013),honglien (12-12-2015),hongvulien (27-05-2013),lê chí công (03-05-2014),Nganpham (12-05-2013),NguyetQuangTu (16-05-2013),Phương Nam (26-05-2013),quangdam (12-05-2013),sau_rungsau (12-05-2013),Tamhuongthien (27-05-2013),tamminh (12-05-2013),thanhphong (20-06-2014),THANHTINH (14-05-2013),theoThầy (13-05-2013),tiendung23680 (13-05-2013),tuluyenthantam (20-02-2015),turaunt (12-05-2013)