Kết quả 1 đến 1 của 1
-
08-05-2013, 11:11 #1Trái tim dũng cảm Guest
Gửi Thầy và mọi người một điều con còn "nợ"
Thưa Thầy và tất cả các đồng môn,
Hơn 1 tuần sau chuyến đi Côn Sơn , được đọc rất nhiều ghi nhận, tự sự, cảm nhận của mọi người gần xa, chắc hẳn ai cũng thấy vui phấn khởi vì được trải nghiệm nhiều thứ, được chữa bệnh, được nghỉ dưỡng, được làm quen với nhiều người cùng chí hướng....được nhiều thứ được....Còn những người không đi được thì chắc là nhiều tiếc nuối và buồn và hy vọng vào những lần sau...
Cảm thấy mình "tự nợ" mọi người một lời cảm ơn nên hôm nay con muốn được làm điều đó.
Cảm ơn Thầy đã mang đến niềm vui, tiếng cười, sức khoẻ, hăng say ...cho mọi người. Con chưa đi với đoàn nào mà sự "đúng giờ" lại chuẩn như lần này mặc dù đoàn ta đông người và có nhiều cháu nhỏ. Mọi người đều ý thức được việc PHẢI ĐÚNG GIỜ chính nhờ sự nghiêm túc từ Thầy và sự chỉ đạo của mọi người trong Ban tổ chức. Cảm thấy thật thích và thật mong giá như những chuyến đi khác của mình cũng đúng giờ và không phải chờ đợi như vậy.
Cảm ơn Ban tổ chức, ban hậu cần đã chuẩn bị tốt về mọi mặt. Ăn chơi ngủ nghỉ đều hợp lý hài hoà, đặc biệt là các bữa cơm rất ngon mà mang đậm chất "bữa cơm gia đình". Những lẵng quả, bó hoa tươi để dâng lễ được chuẩn bị rất đẹp, tươi và chuyên nghiệp. Hơn ai hết, các anh chị hiểu rõ tầm quan trọng của chuyển đi, trách nhiệm, trọng trách của chính mình và hiểu rằng không nên để Thầy cáu, Thầy buồn vì những sự chuẩn bị không cẩn thận ấy. Vậy nên một lần nữa cảm ơn những anh chị trong Ban tổ chức.
Cảm ơn nhóm chụp ảnh đã ghi lại những bức ảnh đẹp mà cập nhật ảnh mang tính thời sự trên diễn đàn.
Và cảm ơn tất cả các đồng môn, các thành viên gần xa của diễn đàn đã tạo nên một chuyến đi đông vui, bổ ích.
Và một điều hiển nhiên rằng: Có Thầy chúng ta mới có được chuyến đi tuyệt vời này...Một lần nữa xin cảm ơn Thầy và mong sao chúng con được đi nhiều được học nhiều hơn nữa . Đính kèm 190
View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trái tim dũng cảm
hiepqf3 (08-05-2013),hoasen (08-05-2013),Hoasentrang (08-05-2013),hocdao (08-05-2013),hongvulien (08-05-2013),july (09-05-2013),lê chí công (10-06-2014),mahalkita (11-05-2013),Mộc Lan (08-05-2013),Minh Toàn (16-10-2015),Nganpham (08-05-2013),nganuoc (11-05-2013),Phương Nam (09-05-2013),quangdam (10-05-2013),Tamhuongthien (08-05-2013),tamminh (08-05-2013),tamthien (08-05-2013),tam_thuc (06-07-2013),Tịnh_Tâm (09-05-2013),THANHTINH (08-05-2013),thànhtâm (10-05-2013),tiendung23680 (09-05-2013),TruongKhoat (08-05-2013),Đại Minh (08-05-2013),ĐINHQUANG HIỆP (08-05-2013)