Kết quả 1 đến 3 của 3

Threaded View

  1. #2
    Trái tim dũng cảm Guest

    Mặc định

    Trước hết chúng ta phải tu Con thành Người. Sau khi đã thành Người theo đúng nghĩa của nó thì ta hãy bàn đến việc đắc đạo để trở thành Thần-Thánh-Tiên-Phật và cao hơn nữa. (Thầy NQT)
    Con rất thích câu này Câu nói thức tỉnh mọi người về con đường tu luyện. Từng bước, chậm mà chắc và phải biết mình đang ở đâu, nhìn vào hiện thực và đích nào cần cố gắng tiếp theo dần dần theo cấp bậc.
    Con đồng ý với ý kiến của bạn tamthien ạ. Hay là Thầy mở một cuộc thi bình chọn câu danh ngôn hay nhất của Thầy đi ạ.

  2. 25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trái tim dũng cảm

    Diệu Hồng (09-05-2013),Hoan (10-05-2013),hocdao (08-05-2013),honglien (06-03-2018),hongvulien (08-05-2013),kiencuong304 (09-05-2013),KIM.H.GIANG (10-05-2013),Mộc Lan (08-05-2013),nangbanmai (10-05-2013),Ngoạn Hiền (10-05-2013),nhuhainguyen (10-05-2013),Phương Nam (09-05-2013),quangdam (08-05-2013),sau_rungsau (09-05-2013),tamminh (09-05-2013),tamthien (08-05-2013),THANHTINH (15-05-2013),thuyttkd (09-05-2013),TruongKhoat (10-05-2013),Vidieu (08-05-2013),youme (10-05-2013),Đại Minh (08-05-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •