Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Côn Sơn tự sự
-
03-05-2013, 10:45 #1
Thành viên
- Ngày tham gia
- Oct 2011
- Đang ở
- Định Công
- Bài viết
- 110
- Cảm ơn!
- 2,612
- Thanked 2,822 Times in 110 Posts
Côn Sơn tự sự
Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Đúng như vậy, Mộc Lan và gia đình thật may mắn khi được tham gia cuộc hành trình đến Đền thờ Bát Cổ và Long Đình của Linh địa Côn Sơn cùng Thầy và thành viên diễn đàn Tukhicongdentamlinh.net nhân dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.
Đây lần thứ 3 Mộc Lan được đến mảnh đất Linh Thiêng này. Lần nào cũng vậy, mỗi chuyến đi cùng Thầy là một lần trải nghiệm vô cùng thú vị đối với Mộc Lan.
Cuộc hành trình lần này được lên kế hoạch trước chuyến đi không lâu nhưng đã được những thành viên trong lớp chuẩn bị hết sức chu đáo. Đúng như đã hẹn, 7h sáng ngày thứ bảy 27/4/2013 đoàn xe đưa hơn 130 người là những học trò của Thầy NNQT, những thành viên của diễn đàn và những người thân quen của họ bắt đầu lăn bánh từ Hà Nội đến Linh địa Côn Sơn.
Điểm đến dâng hương đầu tiên của đoàn chúng tôi là Tinh Phi Cổ Tháp - Đền thờ Bà chúa Sao Sa. Không khí thật mát mẻ dễ chịu làm xua tan đi những mệt mỏi sau 2 tiếng đồng hồ ngồi ô tô của các thành viên, những gương mặt thân quen ánh lên niềm phấn khởi. Trẻ em nô đùa vui vẻ, những thành viên mới gặp gỡ làm quen với nhau trong khi chờ một số đoàn xe từ các tỉnh đến. Mộc Lan cảm thấy rất xúc động khi nhìn thấy những niềm vui và những cái ôm ấm áp của những người học trò ở xa khi gặp Thầy. Trong giây lát những tấm bạt được trải ra ngay ngắn ở sân Đền, chúng tôi ngồi lắng nghe những câu chuyện của Thầy về Bà Chúa Sao Sa (tên thật là Nguyễn Thị Duệ, một nữ tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam, tài đức vẹn toàn.). Sau đó, chính Bà là người chỉ huy trận pháp "Tinh phi Cổ tháp trận" cho chúng tôi luyện tập. Ngồi trong vùng trận Mộc Lan thấy một luồng khí ấm áp xoay xung quanh cơ thể, như sự vuôt ve che chở của người mẹ dành cho con. Mộc Lan tâm niệm cảm ơn Bà vì những gì bà đã làm cho dân tộc và đất nước.
Sau đó, đoàn chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình đến điểm Bát Cổ thứ hai là Tiều Ẩn Cổ Bích - Đền Thờ Thầy Chu Văn An. Mộc Lan hiểu rằng tình cảm của Thầy dành cho Bà Chúa Sao Sa là tình Mẫu từ, còn đối với Thầy Chu Văn An thì đó là người cha tinh thần của Thầy. Trên đường đi, những câu chuyện về Thầy Chu Văn An mà Mộc Lan đã được nghe Thầy kể lại ùa về. Mỗi câu chuyện và những lời dạy là một bài học bổ ích đối với Mộc Lan. Mẹ của Mộc Lan cũng vậy, mỗi lần đến Đền Thờ Cụ bà thường chăm chú đọc những tấm áp phích ghi chép lại những lời dăn dạy của Cụ đặt ở hai bên Đền Thờ ("Ta không thấy đất nước nào coi nhẹ sự học mà khá lên được"…) Sau khi làm lễ dâng hương, cháu nhỏ háo hức xin chữ và mua bút cầu may, sau đó mọi người cùng chinh phục núi Phượng Hoàng và thưởng thức dòng nước mát lạnh từ Giếng Cổ trên núi. Một khung cảnh thật đẹp.
Đã quá 12h trưa, cả đoàn chúng tôi trở về khách sạn ăn trưa và nghỉ ngơi để tiếp tục cuộc hành trình. Cái nắng trưa hè nóng bức không làm giảm đi sức mạnh tập thể và lòng nhiệt huyết của những thành viên, đúng 2 h chiều mọi người đã có mặt đông đủ tại sảnh khách sạn để lên xe đi thăm điểm Bát Cổ thứ ba là Dược Viên Cổ Lĩnh "Vườn thuốc Cổ Lĩnh"- Đền thờ Đại Vương Trần Hưng Đạo. Đây chính nơi mà Đại Vương nghỉ ngơi khi về già, ông đã trồng rất nhiều những cây thuốc quý chữa bệnh. Mộc Lan lần đâu tiên được đi cùng Thầy đến nơi đây. Khung cảnh nơi đây giống như một bức tranh thủy mặc, một ngôi Đền cổ với những dặng cây cổ thụ và chiếc hồ bán nguyệt. Cả đoàn chúng tôi đi theo Thầy vào bên trong Đền làm lễ. Những pho tượng nơi đây rất đẹp và cổ kính. Mộc Lan rất tò mò về tên của pho tượng nơi đây. Cũng rất may ngay sau đó Thầy đã giảng dạy cho chúng tôi nghe về lịch sự ngôi Đền và những pho tượng trong Đền. Bên ngoài chính là tượng thờ Tướng quân Phạm Ngũ Lão (con rể của Trần Hưng Đạo), cạnh đó thờ Nam Tào – là tướng quân Dã tượng, và thờ Bắc Đẩu – là tướng quân Yết Kiêu. Tiếp đến khu giữa là tượng Thờ Đại Vương Trần Hưng Đạo; phía sau thờ vợ của Ông và pho tượng bên phải thờ con gái đầu là Đệ Nhất Vương Cô ( Người đã lấy vua Trần Nhân Tông trở thành Hoàng Hậu triều Trần) và pho tượng bên trái là thờ Đệ Nhị Vương Cô (lấy tường quân Phạm Ngũ Lão).
Nơi đây chỉ có bài vị của 4 con trai Đại Vương Trần Hưng Đạo (nơi thờ 4 Vị có 4 Đền khác nhau ở nơi khác). Thầy có kể cho chúng tôi một câu chuyện hết sức cảm động. Ngày ấy, khi Thầy đến gặp Đệ Nhị Vương Cô để nhờ Bà dạy bảo cho con gái mình trở thành một người tốt, trí tuệ sáng suốt... Lúc đó, Đệ Nhị Vương Cô có nói với Thầy rằng: "Là một người con, trước hết phải hiếu thảo". Câu nói của Bà vô cùng ý nghĩa với Mộc Lan, mong rằng những con chúng ta ai cũng hiểu được chân lý này. Chúng tôi lại may mắn được Đệ Nhị Vương Cô chỉ huy trận pháp "Dược Viên Cổ Lĩnh Trận". Một trận khí thuốc rất mạnh, Mộc Lan thấy vùng cổ họng đang bị đau được rửa và đắp một vị thuốc cay cay như lá bạc hà, còn Bố Mộc Lan cảm thấy vùng bệnh nóng râm ran rất dễ chịu. Sau tập trận, cả đoàn chúng tôi thu dọn đồ và theo Thầy đi về phía con đê bên ngoài đền để ngắm nhìn hình ảnh Lục Đầu Giang. Khác với vẻ cổ kính của Đền, triền đê được tu tạo rất kiến cố và sạch sẽ với những chiếc đèn trang trí theo phong cách Châu Âu. Mọi người cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm trước khi về khách sạn.
Khoảng 7h tối, sau khi dùng bữa Thầy gọi những học trò tập trung thành từng hàng. Mộc Lan rất bất ngờ, không biết có chuyện gì. Thầy bảo chúng tôi lắng nghe, ai có tên thì theo Thầy lên xe làm nhiệm vụ, còn ai không có tên thì ở nhà Thầy sẽ giải thích sau, không được thắc mắc. Mọi người vô cùng hồi hộp, Mộc Lan còn thấy những giọt nước mắt lăn trên gò má của một số bạn khi chưa nghe thấy tên mình. Có lẽ, cơ hội được theo Thầy làm nhiệm vụ là khát vọng của tất cả mọi người. Trên đường đi, Mộc Lan được ngồi cùng xe Thầy và nghe Thầy giải thích về nhiệm vụ này. Một nhiệm vụ hết sức lớn lao và có thể nguy hiểm đến sức khỏe nếu như bạn chưa đủ năng lượng thực công để chống đỡ. Không hiểu sao, Mộc Lan không hề lo lắng cho bản thân mà chỉ cảm thấy hồi hộp là liệu mình có làm được gì không? Mộc Lan lắng nghe từng lời hướng dẫn của Thầy để làm cho đúng, để không làm ảnh hưởng đến sức mạnh tập thể. Khi tiếng Thầy vang lên Thầy Nguyệt Quang Tử phát khí tạo nhân cho quả cầu năng lượng, học trò tập trung lên một điểm phía trên đỉnh đầu Bách hội của Thầy 1m, hai bàn tay của Mộc Lan nóng ran như lửa đốt. Mộc Lan chưa có khả năng nhìn nên rất sợ khí phát không đúng điểm, luôn tự nhủ phải cố gắng tập trung cao độ. Được nửa thời gian, Mộc Lan cảm thấy luồng khí đen khắp nơi dồn về rất mạnh, khắp người như kiến đốt rất khó tập trung nhưng Mộc Lan vẫn kiên định vì đã làm phải ra làm. Không hiểu sao trong giây lát Mộc Lan nghĩ đến Mẹ và bé Bông. Mộc Lan nói với mẹ "Con cảm ơn Mẹ". Mộc Lan cảm thấy như có một năng lượng dồn từ tâm đi ra hai cánh tay. Khắp cơ thể bớt khó chịu đi một chút thì đúng đó nghe thấy tiếng hô hô "Từ từ dừng lại". Thầy nói chúng tôi thả lỏng cơ thể để quả cầu năng lượng thu toàn bộ khí xấu trong cơ thể. Lúc này, Mộc Lan cảm nhận rất rõ lực hút mạnh ở vị trí Bách Hội. Người trở nên man mát. Mộc Lan nghĩ rằng Thầy và các vị bề trên đã nghĩ ra một trận pháp rất thông minh và chặt chẽ. Mọi người ra về trong niềm hân hoan.
Chúng tôi về đến khách sạn khoảng hơn 21h, mọi người ở nhà vẫn ngồi chờ ở sảnh khách sạn. Ai nấy đều háo hức để nghe Thầy kể chuyện. Sau đó, Thầy tổ chức lễ trao giải "Cuộc thi bài viết hay trên diễn đàn tukhicongdentamlinh.net", những tiếng vỗ tay rất lớn của mọi người vang lên để cổ vũ cho những tác giả tâm huyết và xứng đáng. Đặc biệt, những bà con ở xa được Thầy tặng những cuốn sách do Thầy tổng hợp những bài viết tham dự rất cẩn thận làm quà kỷ niệm. Có lẽ, đối với những thành viên mới tham gia diễn đàn thì phần trả lời câu hỏi về Khí Công và Tâm Linh luôn được mong đợi. Như hiểu được tâm tư này, dù đã muộn nhưng Thầy vẫn rất vui vẻ trả lời những khúc mắc của mọi người. Qua những câu trả lời của Thầy, Mộc Lan biết thêm được nhiều điều thú vị về thế giới Tâm Linh như việc cây phong lan có thể phát ra tín hiệu để giao tiếp với con người và có thể tu luyện nâng cấp năng lượng để đầu thai thành người hay những thắc mắc về việc cầu siêu… Phần giải đáp những câu hỏi của Thầy đã khép lại ngày đầu tiên trong hành trình của chúng tôi.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 03-05-2013 lúc 14:56.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...!
-
43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Mộc Lan
Diệu Hồng (03-05-2013),Hạnh An (03-05-2013),Hoan (04-05-2013),Hoasentrang (03-05-2013),HoaXuan (04-05-2013),hoctap (04-05-2013),july (03-05-2013),kiencuong304 (03-05-2013),kienvang00012003 (03-05-2013),lê chí công (14-11-2023),Lobbyvietnam (03-05-2013),mahalkita (03-05-2013),nangbanmai (03-05-2013),Nganpham (03-05-2013),nganuoc (03-05-2013),Ngoạn Hiền (10-05-2013),NguyetQuangTu (03-05-2013),nhatcuunhan (15-03-2014),Phương Nam (04-05-2013),quangdam (04-05-2013),Tamhuongthien (03-05-2013),tamminh (03-05-2013),Tịnh_Tâm (03-05-2013),Tử Minh (03-05-2013),THANHTINH (03-05-2013),thànhtâm (03-05-2013),theoThầy (05-05-2013),Thuanhoang (03-05-2013),thuyttkd (03-05-2013),tiendung23680 (03-05-2013),trainghe (03-05-2013),TuTam (03-05-2013),Vidieu (03-05-2013),youme (04-05-2013),Đại Minh (03-05-2013),ĐINHQUANG HIỆP (03-05-2013)