Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    manhtuong Guest

    Mặc định Cảm nhận của con về GĐ KCTL và Chuyến đi CÔN SƠN

    Con chào thầy, em chào tất cả các anh chị trong GĐ KCTL
    Con là Mạnh Tường, là thành viên mới trong GĐ KCTL, lời đầu tiên cho con/em gửi lời chúc sức khỏe tới thầy, tới các anh chị trong GĐ mình.

    Con xin cảm ơn thầy và các anh chị trong GĐ KCTL đã tổ chức và cho chúng con một chuyến đi tới Bát Cổ vô cùng ý nghĩa, bổ ích và thật nhiều niềm vui cùng các thành viên trong GĐ KCTL vừa qua.
    Qua chuyến đi cùng thầy và các anh chị con có rất nhiều cảm nhận và rất nhiều điều muốn nói nhưng dường như những từ ngữ cũng không thể diễn tả hết được cảm xúc của con, con xin bộc bạch cùng thầy, các anh chị những cảm xúc, những suy nghĩ của con từ khi con biết đến GĐ KCTL, biết dến thầy và các anh chị trong diễn đàn.
    Cơ duyên đầu tiên con biết tới diễn đàn là sau khi bà nội con mất, tình cờ con tìm hiểu về vấn đề "Trùng Tang" khi con tra trên google, có rất nhiều tác giả viết về hiện tượng này nhưng trong đó con được đọc về bài viết của thầy, sau khi đọc các bài khác con có sự so sánh và con thấy bài của thầy làm con ấn tượng nhất, con cảm thấy bài viết của thầy rất đầy đủ, khoa học và giải thích rất chi tiết về nguyên nhân, cách giải,...bài viết của thầy con đã đọc đi đọc lại nhiều lần và con đã tự tính trùng tang theo hướng dẫn của thầy.. Từ sự tò mò của con con bắt đầu đọc nhiều bài viết khác của thầy, đọc các bài viết khác của các anh chị trong diễn đàn con biết được những vấn đề khác rất hay, rất thực tế trong cuộc sống, và những hiện tượng thuộc về thế giới tâm linh.
    Con từ trước tới nay con được nghe, đọc và thỉnh thoảng hay tìm hiểu về những vấn đề tâm linh nên chính những bài viết của thầy, của các anh chị làm con bắt đầu dành thời gian đọc nhiều bài viết hơn nữa trên diễn đàn, và con được cảm nhận được rằng đó dường như là một vũ trụ kiến thức mới mẻ về thế giới tâm linh, những điều huyền diệu mà từ trước tới giờ con chưa bao giờ được biết tới.
    Con tham gia vào diễn đàn tình cờ vào dịp các anh chị em trong diễn đàn đang có chương trình từ thiện ở Y Tý- Lào Cai, và buổi con được gặp các anh chị đầu tiên là hôm các anh chị hẹn nhau vào 14h ngày thứ 7 mọi người tập trung ở nhà chị Tâm Minh để sắp xếp đồ cho chuyến đi, hôm đó con con và bạn con đến sớm nhất, được chị Tâm Minh hướng dẫn cho một số việc, rồi một lúc sau rất nhiều anh chị đến, vì mới buổi đầu gặp mặt mọi người nên con còn chưa nhớ hết tên, con chỉ nhớ được tên của anh Hanh, chị Y Xuân, rồi chị Tâm Minh,.. Buổi sắp xếp đồ có rất nhiều anh chị đến giúp nên công việc loáng một chút đã gọn gang đầu vào đấy, ai cũng tích cực làm, con cảm thấy không khí như một gia đình, mọi người gắn kết và vui vẻ lắm. Kết thúc buổi gặp gỡ lần đầu tiên trên đường về nhà con rất vui, trong người con cảm thấy rất thoải mái và con cảm thấy sự ấm áp, gần gũi, nhiệt tình của các anh chị trong buổi cùng nhau sắp sếp đồ hôm đó.
    Buổi gặp thứ hai là tối hôm thứ 5 anh Hạnh hẹn các bạn nam tới chất đồ lên xe, đó là buổi đầu tiên con được gặp thầy, được gặp một số anh chị khác nữa, như anh Sơn, anh Cường, .. mọi việc cũng diễn ra suôn sẻ và mọi người cũng rất vui và hào hứng chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, cuối buổi thầy và các anh chị cùng ngồi với nhau uống bia chúc mừng cho chuyến đi mang những “tấm lòng” gửi tới các em nhỏ. Đó là buổi đầu tiên con được gặp thầy hình ảnh của con về thầy giống như một người cha, rất giản dị, mộc mạc nhưng con vẫn còn sợ nên chỉ mới chào thầy lúc gặp thầy và chào thầy lúc con ra về.
    Từ hôm đó trở đi, con thường xuyên vào diễn đàn hơn, dường như con cảm thấy có niềm vui mỗi khi con vào diễn đàn, con cảm thấy có điều gì đó luôn cuốn hút con và con cảm thấy con bắt đầu có NIỀM TIN về những kiến thức của thầy và các anh chị chia sẻ trong diễn đàn. Từ khi con tham gia vào diễn đàn con đã đặt những viên gạch Niềm Tin của con vào Thầy, vào các anh chị, và con muốn được học hỏi, được làm theo để được thầy và các anh chị dẫn dắt đi theo, để con mang những kiến thức đó giúp ích cho bản thân, giúp ích cho mọi người trong gia đình, và những người xung quanh con.
    Trong quá trình con đọc các bài viết của thầy và các anh chị trong diễn đàn con học được cách chữa bệnh bằng việc ngồi thiền và luyện khí công. Đối với con chưa bao giờ con được nghe tới việc ngồi thiền chữa bệnh cả nên con cũng chưa biết sẽ làm gì và bắt đầu từ đâu. Cũng trong giai đoạn này con cảm thấy sức khỏe của con rất yếu, hay mệt mỏi, hay stress và rồi con tình cờ kết bạn với bạn Hồng Liên, con thỉnh thoảng có nói chuyện với bạn và có nói qua về việc ngồi thiền chữa bệnh, con bắt đầu làm theo nhưng với buổi đầu con cảm thấy chưa quen, con chưa tập được hết bài thì người con đã mỏi nhừ và chân đau lắm.. dần dần con cũng bắt đầu quen dần với ngồi Thiền và con tập theo hướng dẫn bài TKKT của thầy.
    Trong buổi chuẩn bị đồ cho chuyến đi Y Tý, chị Y Xuân nói sắp tới sẽ có chuyến đi Bát Cổ vào đợt nghỉ lễ 30.4 lúc đó con vui lắm, nên con đã đăng ký tham gia chuyến đi Côn Sơn cùng thầy và các anh chị, đó cũng là buổi gặp mặt thứ 3 tới tất cả các anh chị trong diễn đàn.
    Đối với chuyến đi Côn Sơn, con có nhiều cảm nghĩ, nhiều cảm xúc hơn so với hai lần gặp mặt các thành viên trong GĐ KCTL trước đó, một phần vì thời gian đi cùng thầy và các ACE dài hơn, một phần được gặp gỡ, trao đổi với nhiều người và một phần vì những “kiến thức, sự hiểu biết của thầy” về BÁT CỔ, về thế giới TÂM LINH mà trước đây con và mọi người chưa từng biết.
    Trong chuyến đi này đến mỗi địa điểm Thầy đều giới thiệu về những địa điểm đó, con biết được những câu chuyện xung quanh những địa điểm và cả những câu chuyện tâm linh nữa, từ những câu chuyện của thầy con càng có niềm tin hơn và vào thế giới TÂM LINH muôn màu, huyền diệu, con càng có niềm tin hơn để cố gắng tập luyện, cố gắng tu tâm để làm những việc tốt, làm những việc thiện.



    Cũng trong chuyến đi này mỗi khi đến các địa điểm, con đã được thầy mời các cụ về chữa bệnh cho con và mọi người, được thầy đưa đến những địa điểm linh thiêng để mọi người tu tập, chữa bệnh. Con mới tập nên những cảm nhận của con chưa được nhiều, nhưng con cảm thấy rằng con đã vô cùng may mắn được tham gia cùng các anh chị, cùng thầy trong chuyến đi này, con sẽ cố gắng để một thời gian nào đó con sẽ có những cảm nhận tốt hơn.
    Đến mỗi địa điểm chúng con đều được thầy giới thiệu tường tận về lịch sử, con cảm thấy rằng đó là những lỗ hổng mà chúng con còn đang rất thiếu, những kiến thưc tâm linh đều gắn liền với lịch sử, cho nên đó cũng là bài học cho con, con cần phải học lại lịch sử để có thể hiểu rõ hơn về tâm linh.
    Hai buổi tối ở khách sạn, thầy đã dành thời gian giúp chúng con tìm hiểu về những vấn đề tâm linh, tất cả đều là những kiến thức mới mẻ mà từ trước tới giờ chúng con chưa từng biết và cũng chưa ai có thể cho chúng con biết. Con biết được rằng cuộc sống của con người trần tục là quá ngắn và mong manh, cho nên thầy đã giúp chúng con hiểu về thế giới tâm linh điều đó sẽ định hướng cho chúng con trong cuộc sống trần tục, để chúng con sống tốt hơn, để cuộc sống ngắn ngủi của chúng con có ý nghĩa và giá trị hơn.

    Và hôm này, 3 ngày sau chuyến đi, con có đôi dòng viết lại cảm xúc của con từ khi con tham gia vào GĐ KCTL con cảm thấy rằng KCTL là một gia đình thật sự, và con muốn được theo thầy, theo các anh chị, để con học hỏi, tu luyện, để mỗi ngày trôi qua TÂM CON SẼ SÁNG HƠN, TÍNH CON SẼ TỐT HƠN, con có thể giúp ích cho bản thân con và mọi người xunh quanh.
    Lời cuối con xin gửi lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, tới thầy, tới các anh chị trong diễn đàn.

    P/s: Hôm đi BÁT CỔ về, lúc đó mẹ con đang nằm viện vì bệnh viêm xoang, hôm kia mẹ con ra viện con đã hướng dẫn Thiền theo các bài của thầy cho bố mẹ và em trai của con, giờ cả nhà con đều Thiền để rèn luyện sức khỏe con thấy vui lắm.
    Con mới trong giai đoạn tập có nhiều điều chưa biết mong thầy và các anh chị chỉ bảo giúp cho ạ.
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 03-05-2013 lúc 10:39.

  2. 29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuong

    Diệu Hồng (03-05-2013),hiepqf3 (03-05-2013),Hoan (04-05-2013),hoasen (03-05-2013),Hoasentrang (03-05-2013),hongvulien (03-05-2013),Hua Toan (03-05-2013),kienvang00012003 (03-05-2013),mahalkita (03-05-2013),Nganpham (03-05-2013),nganuoc (03-05-2013),Phương Nam (04-05-2013),quangdam (04-05-2013),sau_rungsau (03-05-2013),Tamhuongthien (03-05-2013),Thanhduong (04-05-2013),THANHTINH (03-05-2013),thànhtâm (03-05-2013),theoThầy (05-05-2013),thuyttkd (03-05-2013),tiendung23680 (03-05-2013),TuTam (03-05-2013),Vidieu (03-05-2013),youme (04-05-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •