Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định Cảm nhận về Gia đình KCTL và Thầy từ chuyến đi Bát Cổ

    Mình là thành viên tham gia diễn đàn KCTL đã được 1 năm nay, nhưng bản tính hơi nhát nên chưa dám 'bước ra' từ diễn đàn để gặp gỡ, giao lưu cùng gia đình KCTL bao giờ. Nhưng khi đọc được thông tin sẽ có chuyến đi Côn Sơn 3 ngày vào dịp 30/4 để chữa bệnh cho tất cả thành viên gia đình KCTL và những người muốn tham gia tập luyện, mình đã lấy hết can đảm đăng ký cho chị Y Xuân để được đi hihi. Đi 1 mình mà lại chưa biết ai hết - trừ các nick 'quen quen' trên diễn đàn, cũng hơi lo lo

    Nhưng những gì mình đã gặp, đã biết sau 3 ngày tham gia cùng KCTL, mình cảm thấy thật hạnh phúc và may mắn biết bao. Tới hôm nay cảm xúc nó hơi 'loạn xạ' rồi, nên mình tóm tắt lại các điều mình đã gặp đã trải qua nhé, mọi người đừng chê mình dài dòng là được ạ

    1. Ấn tượng về gia đình KCTL:
    - Người đầu tiên là chị Y Xuân: bởi vì đi 1 mình chưa biết ai nên mình cũng hơi run. Sau khi đăng ký qua điện thoại cho chị Y Xuân xong, mình vẫn còn hơi lo, bèn viết 1 cái mail ngắn ngắn hỏi thêm chị nữa, được chị reply lại 1 cái mail trả lời rất tỉ mỉ. Tới hôm trước ngày đi, chị còn gọi điện, nhắn tin thông báo thời gian đi thay đổi và lại nhắn thêm là 'không đi giầy cao gót nhé, vì sẽ đi bộ nhiều đấy'... Trời, khỏi phải nói mình xúc động thế nào hihi, thêm vào động lực để dậy sớm đeo balo 'lên đường'

    - Người thứ 2 đó là 'gia đình chăm chỉ nhất' KCTL: Hình ảnh một ông bố trẻ cầm ô bế em bé mới mấy tháng tuổi nhỏ xíu đang ngủ ngon lành trên tay, bước những bước nhẹ nhàng chắc chắn leo lên đỉnh núi thăm mộ cụ Chu Văn An vào lúc 11h trưa nắng, nóng, đói và khát - đã làm xúc động tất cả những người xung quanh - mình tự phong tặng cho anh là 'người bố nhân dân' của gia đình KCTL đấy ạ.

    - Các thành viên nhiệt tình của gia đình KCTL: không ít những người ở các nơi rất xa: Gia Lai, Đà Nẵng, Nghệ An, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ, Tuyên Quang... không quản ngại đi lại vất vả xa xôi, đều cố gắng tới Hà Nội để tham gia chuyến đi này. Trong đoàn cũng có nhiều người chỉ đi 1 mình, có nhiều người đi cùng bạn bè, và hầu hết mọi người đi cùng gia đình,... Nhiều người bệnh tật, đi lại rất khó khăn nhưng vẫn cố gắng 'bám trụ' 3 ngày liền. Nhưng khâm phục nhất vẫn là các cháu nhỏ, với khả năng leo núi suốt gần 1h đồng hồ để lên đỉnh Ngũ Nhạc Linh Từ mà vẫn cười nói ríu rít vui vẻ. Hihi, đúng là 'hổ phụ sinh hổ tử'

    2. Ấn tượng về Thầy:
    Mặc dù mình đã biết Thầy qua bài viết, ảnh, video trên diễn đàn. Nhưng được tiếp xúc trực tiếp với Thầy mới thấy hết tấm lòng từ bi, thương yêu mọi người của Thầy như thế nào. Mà Thầy rất hiền và rất dí dỏm nữa nhé!
    Mình xin ghi lại những câu nói xúc động trong các câu chuyện Thầy kể khi gặp gỡ mọi người tại sân khách sạn vào buổi tối. Hi vọng những bạn không được tham gia chuyến đi cũng cảm nhận được phần nào tình cảm của Thầy qua các câu nói này.



    Nhân dân hỏi, Thầy trả lời.


    <1> Tại sao chúng ta đi tu luyện lại hay về Côn Sơn. Bởi vì:
    1- Đây là Linh Địa, khí rất tốt.
    2- Đây là nơi thờ phụng những vị anh hùng dân tộc - là tấm gương sáng về tất cả các mặt.
    3- Và về đây để học làm Người.

    <2> Trong quá trình tu luyện nếu học được cái gì, tìm được cái gì thì cố gắng đem cái đó về trần tục, làm sao để phát huy được tác dụng tại trần tục... Nếu chỉ có lý thuyết suông thì không tu làm gì.
    Tu cho bản thân mình thì dễ, tu cho người khác thì mới khó.

    <3> (lời 1 nhà sư nói với vua Trần Cảnh) Việc đi tu cũng rất tốt, nhưng làm vua mà làm cho đất nước được hưng thịnh, người dân ấm no thì còn tốt hơn cả việc đi tu.

    <4> (khi Thầy kể về các vị Bát Cổ) Các Cụ tốt lắm, tốt lắm lắm. Không phải giống như 1 số thầy khác nói dọa là 'nếu không các Cụ phạt' - không phải như vậy đâu. Tôi vẫn nói rằng 'tình thương của các Cụ đối với chúng ta chỉ có thể so sánh như tình thương của Mẹ đối với Con'. Trừ những kẻ quá xấu xa (thì các Cụ ít thương hơn). Còn nói chung, nếu các Cụ không bằng lòng thì các Cụ lắc đầu bỏ đi.

    <5> (Thầy nói tại Côn Sơn Linh Địa) Khi đi vào lĩnh vực này (lĩnh vực tâm linh) thì phải có kiến thức đủ rộng, đủ sâu, đảm bảo tính khoa học và chính xác.

    <6> (lời của Đệ nhị Vương Cô) "Là một người con thì việc đầu tiên là HIẾU THẢO".

    <7> (khi Thầy trả lời về việc đầu thai) Trong phạm vi hẹp học trò KCTL, nếu đó là người học trò thật tốt, tâm thật sáng, thì con của họ nhất định nằm trong danh sách những người được cử xuống trần. ( )

    Và những chuyện vui ngoài lề khác:

    - Khi Thầy kể về cụ Chu Văn An, có đoạn: ...Cụ rút cái thước rất dài thế là giật mình ngay ... vì cứ tưởng Cụ đánh, vì tôi bị Cụ đánh rồi nên sợ mà...
    *** Hóa ra Thầy cũng có 'bệnh học trò' đấy ạ hihi.

    - Ở đền Phao Sơn Cổ Thành, trong lúc tôi và em NgânPhạm đang đứng nhìn mọi người chụp ảnh cùng với Thầy - vì 1 số gia đình sẽ về sớm hơn 1 ngày. Thì thật bất ngờ, Thầy quay lại vẫy vẫy về phía chúng tôi bảo lại chụp ảnh với Thầy. Vì cũng là thành viên mới xuất hiện, nên lúc đó 2 đứa cứ ngơ ngác. Quay sang nhìn các chị bên cạnh vì nghĩ Thầy gọi các chị ấy! Sau đó Thầy gọi rõ tên: NgânPhạm để 'confirm' thì 2 đứa mới thực sự biết là Thầy gọi mình rồi, bèn ù té chạy tới cạnh để được chụp ảnh cùng Thầy ngay-và-luôn hihi. Khỏi phải nói buổi đó ra về, 2 đứa cứ khoa chân múa tay kể về vụ được chụp ảnh với Thầy bất ngờ và vui sướng như thế nào

    Chuyến đi với Thầy và gia đình KCTL đã khép lại, nhưng mình biết, có nhiều điều mới mẻ trong mình đã được mở ra (không phải mình 'được khai mở' đâu ạ hihi).
    Nếu có 1 câu muốn nói với gia đình KCTL và với Thầy, mình xin nói là: Con cảm ơn Thầy và gia đình KCTL đã 'khai mở' nhiều điều tốt đẹp ở trong con, và xin Thầy và gia đình KCTL cho con được theo đi khắp nơi, Thầy nhé!
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 02-05-2013 lúc 20:39.

  2. 33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    Diệu Hồng (02-05-2013),hiepqf3 (03-05-2013),Hoan (03-05-2013),Hoasentrang (02-05-2013),hocdao (02-05-2013),hongvulien (02-05-2013),Hua Toan (02-05-2013),huongtamlinh (02-05-2013),kiencuong304 (02-05-2013),KIM.H.GIANG (02-05-2013),Lobbyvietnam (02-05-2013),Nganpham (02-05-2013),nganuoc (02-05-2013),nhatcuunhan (15-03-2014),Phương Nam (02-05-2013),quangdam (02-05-2013),sau_rungsau (03-05-2013),Tịnh_Tâm (02-05-2013),THANHTINH (02-05-2013),ThanhTrung90 (02-05-2013),thuyttkd (03-05-2013),tiendung23680 (02-05-2013),Tieutrucxinh (03-05-2013),TruongKhoat (02-05-2013),turaunt (02-05-2013),TuTam (04-05-2013),Vidieu (02-05-2013),ĐINHQUANG HIỆP (02-05-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •