Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    260
    Cảm ơn!
    5,610
    Thanked 8,264 Times in 259 Posts

    Mặc định Hành trình về với Bát Cổ - Linh Địa Côn Sơn (Kỳ II)

    Ngày hôm sau chúng tôi tới:
    Điểm thứ tư: Long Động Cổ Trai - đây là nơi thờ Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi


    Đền thờ Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi

    Từ nhỏ tuy có tướng mạo xấu xí nhưng Mạc Đĩnh Chi lại là người có tư chất thông minh, tài giỏi. Khi đỗ Trạng Nguyên ông đã dâng bài thơ lên Vua Trần Anh Tông bài “ sen trong giếng ngọc” để nói lên phẩm giá thanh cao của mình, và được Vua công nhận “ Mạc Trạng Nguyên quả là bậc thiên tài, có tiết tháo”


    Thầy Nguyệt Quang Tử đang giảng và kể về Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc ĐĨnh Chi

    Mạc Đĩnh Chi là người cực kỳ thông minh được coi là Tinh Tuệ của trời Nam và điều đó đã được chứng minh tại trời Bắc. Điều này được thể hiện trong câu thơ của Thầy “Tinh Tuệ trời Nam được chứng minh” Tinh Tuệ của Cụ Mạc Đĩnh Chi có thể coi đó là một PB, một năng lượng của Cụ. Tinh tuệ khi bay vào não làm cho bộ não rất thông minh. Thật may mắn và tốt phước cho tất cả con em của gia đình KCTL có mặt ngày hôm nay, được Thầy xin Cụ Mạc Đĩnh Chi ban cho các cháu Tinh Tuệ. Mong các cháu luôn thông minh, hiếu học, hiếu thảo, sẽ luôn là người tốt và sống có ích cho đời.


    Bọn trẻ háo hức ngồi chờ chuẩn bị để Cụ Mạc Đĩnh Chi ban cho tinh tuệ vào não bộ của từng bé

    Cổ Trai Long Động sáng lung linh,
    Hoa sen giếng ngọc,tự ví mình .
    Lưỡng quốc trạng nguyên,lừng danh tiếng.
    Tinh tuệ trời Nam được chứng minh.


    Điểm thứ năm đó là: Kim Quy Cổ Loan – Đền thờ 5 anh em họ Vương.
    Dường như 5 anh em học Vương có nhiệm vụ xuống trần để đánh giặc nên từ những truyền thuyết đó Khu Đền này rất linh thiêng. Trong khu vực này có một Cung trong mà không ai được phép vào (tất nhiên là trừ một người đang dẫn dắt chúng tôi tu luyện). Người dân đi thăm quan, đi lễ thường hay đi Đền Cao là nơi thờ người anh cả, nhưng nơi chúng tôi đến là đền Thờ Bố mẹ của 5 anh em học Vương. Thầy nói với chúng tôi chỉ cần về đây sẽ gặp đủ... Đúng là được đi với Thầy ngoài những sử sách lịch sử được ghi nhận, có những điều giá trị về lịch sử, tâm linh mà từ xưa tới nay không ai biết tới.


    Khu vực Thờ Bố mẹ của 5 anh em họ Vương và Chùa Cả

    Bên cạnh là Chùa cả, nói có ao sen phía đằng trước, chúng tôi lại biết 1 kiến thức mới: Khi chữa bệnh “xin chậu nước Ao sen chùa cả” thì lập tức dùng để thanh lọc rất tốt. Và nơi đây Thầy đã được tặng dung dịch Lưu Ly Thủy Dịch Bình dùng để đưa vào bài tập TTCCDMM có tác dụng chữa bệnh ngoài da, và làm đẹp cho phụ nữ rất tốt. Tại đây Thầy cho tất cả mọi người tập bài TTTNP...

    Cổ Loan rực rỡ rùa vàng,
    Cùng sinh,cùng tử rõ ràng cả năm.
    Mẫu nghi,hai bóng trăng rằm,
    Ba chàng đại tướng,ngự hàng Đại vương.


    Tiếp tục cuộc hành trình chúng tôi tới:
    Điểm thứ sáu đó là: Phao Sơn Cổ Thành – là Đền thờ Cao lỗ Đại Vương và chùa Phao Sơn hay còn gọi là Lão Long Tự (nếu hỏi tên Chùa này thì người dân không ai biết)


    Khu vực Phao Sơn Cổ Thành

    Khu này có 2 nơi thờ, 1 bên là thờ Cao Lỗ Đại Vương và 1 bên là Chùa Phao Sơn (Lão Long Tự). Tại đây Thầy đã giảng cho chúng tôi biết rằng: Cao lỗ Đại Vương chính là người chế tạo ra Nỏ thần cho An Dương Vương giết giặc, và Phù Đổng Thiên Vương chính là 1 kiếp của Cụ. Ttrong một lần Thầy tới đây thắp hương đã phát hiện ra nhưng làn khói hương tạo thành các vòng (như hương vòng) và đó chính là Cổ Quang Vòng – là một trong các PB mà Thầy đã được Cao Lỗ Đại Vương tặng: ở bài TKKT Thầy đã đưa vào để khai mở huyệt đạo rất tốt. Thầy kể chuyện ở Chùa Phao Sơn, trong không gian có đường hầm liên quan đến 7 nơi Bát Cổ khác, và quá trình Thầy cùng học trò đã đánh tà để khai thông được được toàn bộ địa đạo đi đến các điểm Bát Cổ bên kia. Khi vào làm lễ bên trong chùa Phao Sơn chúng tôi bất ngờ được Thầy cho tập trận ngay tại trong chùa, Thầy đã kết hợp “linh khí nhà Phật” kết hợp với "Huệ Tâm đăng" để khai tâm, mở huệ, khai mở hạch tùng, khai mở thiên nhãn, thiễn nhĩ, hệ thống luân xa … Cảm nhận đối với riêng mình tôi thấy khi được thay tim hướng phật, tim hướng thiện thì cảm giác man mác lan tỏa vùng ngực.


    Bên trong chùa

    Cổ Thành linh khí tụ Phao Sơn,
    Về xin Cao Lỗ Đại vương nỏ thần.
    Bỗng nghe ngựa gióng dừng chân,
    Nhận ra Phù Đổng Thiên vương đã về.


    Trong các điểm Bát Cổ còn có hai điểm nữa đó là:
    - Huyền Thiên Cổ Tự : là Ngôi chùa mà trước đây Tam Tổ Trúc Lâm đã về tu luyện

    Cổ tự Huyền Thiên,thông vẫn xanh,
    Chênh vênh sườn núi,điểu nghe kinh.
    Lan xa,tiếng mõ khua rừng vắng,
    Hay lòng Tam tổ độ chúng


    - Thượng Tể Cổ Trạch : nơi thờ Quốc Phụ - Huệ Võ Vương Trần Quốc Chẩn

    Cổ Trạch, về thăm Quốc Trượng.Đi...
    Chuyện buồn ngày ấy kể làm chi.
    Thiên văn,Địa lý lòng thông tỏ,
    Trải chiếu ngồi đây,uống rượu.Khì...


    Do đoàn có nhiều người già, trẻ nhỏ và đường xá không thuận tiện để chúng tôi đến được.

    Vậy là kết thúc Ngày thứ hai trên đất Côn Sơn.

    Sau mỗi ngày đi các điểm của Bát Cổ, đến tối chúng tôi lại được Thầy gặp mặt giao lưu, Thầy trả lời các câu hỏi của mọi người thắc mắc về tâm linh, Thầy đều trả lời nhanh gọn, dễ hiểu, logic và đầy thuyết phục. Buổi tối của ngày đầu tiên, trước khi gặp mặt mọi người, lúc 7 giờ tối Thầy còn làm một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đã được chuẩn bị kỹ càng từ trước. Thầy cùng với 24 học trò đủ năng lượng phù hợp để giải bỏ các hàn khí độc trong không gian hiện nay đang xuất hiện tại Việt Nam làm ảnh hưởng trầm trọng tới sức khỏe của con người. Tiếc là tôi chưa đủ năng lượng, chưa đủ trình độ để được vinh dự đi làm việc cùng Thầy – một việc làm quan trọng để giúp đỡ nhân dân cả nước. Dù cũng đã biết trình độ của mình thế nào, tôi thực sự vẫn thấy buồn và chúng tôi những người ở lại cùng tự nhủ cần cố gắng hơn để còn giúp Thầy, giúp đời chứ tu cho mình thì chưa đủ…

    Sang ngày thứ ba, tất cả cùng háo hức vì được leo núi - đó là đoạn đường dài để leo lên đỉnh. Trước khi đi lên núi chúng tôi vào Chùa Côn Sơn làm lễ, rồi sang Đền thờ Cụ Nguyễn Trãi.


    Chùa Côn Sơn

    Phải nói khu Linh Địa Côn Sơn rất đẹp và rộng, đường đi vào khu Đền thờ, Chùa nào cũng đẹp, rộng, khang trang, đường lên núi rất đẹp, cảm giác gần gũi với thiên nhiên.


    Cầu bắc từ bên ngoài để dẫn lên núi

    Đường leo lên là các bậc cầu thang đã được lát đá, những người thợ làm đường này có lẽ đã phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để hoàn thành con đường tuyệt vời đến như vậy.
    Đội thanh niên vất vả hơn chị em phải gồng gánh bữa trưa cho mọi người. Trên đường leo thỉnh thoảng Thầy trò chúng tôi lại nghỉ chân và nói chuyện vui vẻ, vui nhất là được khoảng nửa đường Thầy cho mọi người ngồi thiền 1 lúc để thanh lọc cơ thể, và giải bỏ những mệt mỏi, để cơ thể nhẹ nhõm…Ai cũng khỏe hẳn ra.


    Thầy trò dừng chân trên đường lên núi



    Hai bên đường đoạn là rặng phi lao, có đoạn là hoa sim nở rộ, con đường thật đẹp và thơ mộng.



    Sau khi leo khoảng hơn 1 tiếng chúng tôi tới khu vực các miếu thờ Ngũ Nhạc Thần Vương gồm có: Đông Nhạc, Tây Nhạc, Nam Nhạc, Bắc Nhạc và Trung Nhạc


    Một trong các miếu thờ Ngũ Nhạc Thần Vương - Miếu Nam Nhạc Thần Vương

    Đây là một trong các Miếu để thờ Ngũ Nhạc Thần Vương đây gọi là Nam Nhạc thần Vương. Lần lượt đi hết cả 4 miếu thì sẽ tới Miếu Trung Nhạc Thần Vương – nơi đây còn được gọi là Long Đình, là nơi hội tụ Linh khí của Côn Sơn.

    Cuối cùng chúng tôi sau khi đi lễ đủ 4 miếu thờ Ngũ Nhạc Thần Vương, nơi cao nhất đã tới: Miếu thờ Trung Nhạc Thần Vương – hay còn gọi là Long Đình. Nơi đây Hội tụ đủ 5 mạch khí là đại huyệt lớn nhất của Việt Nam.

    Tại đây chúng tôi được nghe Thầy giảng về Linh địa Côn Sơn. Từ cổ xưa tất cả các sách chỉ ghi chép biết tới là Long, Ly, Quy, Phượng nên tất cả các Đình, Chùa cũng chỉ khắc như vậy. Nhưng thực chất Ngũ Hành phải có Ngũ Khí, Ngũ Khí phải có Ngũ Linh – chứ không phải Tứ linh. Ngũ Linh đó là Long, Ly, Quy, Phượng, Đỗ Quyên. Đây cũng là tên 5 mạch Khí , 5 mạch đất. Côn Sơn chính là điểm hội tụ của 5 loại khí này. Điểm hội tụ chính là quanh khu vực này. Nghe đến đấy tôi cũng như mọi người sung sướng lắm, đều thấy mình thật may mắn.


    Nghe Thầy Giảng về Linh Khí Côn sơn


    Ngồi trên này không chủ yếu tập mà chỉ là để thu linh khí của Côn Sơn. Thầy cho tất cả ngồi thiền để thu Linh khí của Tây sơn về đỉnh đầu bách hội mỗi người. Thật tuyệt vời!

    Sau khi ngồi thiền xong, bắt đầu bữa trưa ngay tại Long Đình với xôi, cơm nắm muối vừng, bữa trưa mà mọi người nhận xét là ngon nhất trong tất cả các ngày ở đây. Tuyệt!

    Mọi người nghỉ ngơi, trẻ con chạy nhảy chơi đùa xung quanh, không khí gia đình ấm áp, vui vẻ.


    Trẻ con túm tụm ngồi chơi trên Long Đình


    Hiếm lắm mới chộp được, Kem đang theo dõi cô chú nào đó


    Trong lúc mọi người nghỉ ngơi, chuyện trò Thầy chữa bệnh cho 1 em bé

    Và rồi tất cả bọn trẻ được Thầy gọi là để chụp ảnh kỷ niệm, có lẽ đây là đoàn khách tí hon đầu tiên leo lên đỉnh Linh Địa Côn Sơn này


    Quanh ông đàn cháu vui cười
    Ông mong cháu sớm nên người, cháu ơi!
    Giúp cha, giúp mẹ, giúp đời
    Bõ công tu luyện từ thời ấu thơ
    .


    Kết thúc một chuyến đi được sống trong không khí gia đình thân thiện, cởi mở, được quây quần bên Thầy và gia đình KCTL và trên hết là chúng ta được học, được tìm hiểu để thấy rằng Khu Linh Địa Côn Sơn – niềm tự hào của chúng ta của dân tộc Việt Nam.
    Chúng con xin cảm ơn Thầy đã tổ chức chuyến đi học tập bổ ích, nhiều ý nghĩa. Con mong Thầy luôn mạnh khỏe để có nhiều những chuyến đi cho chúng con được học tập, được vui vẻ bên Thầy!
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 03-05-2013 lúc 14:05.
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  2. 34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh

    BONGMAYHOA (06-04-2014),Diệu Hồng (03-05-2013),Hoan (03-05-2013),hoasen (03-05-2013),Hoasentrang (02-05-2013),hocdao (02-05-2013),hongvulien (02-05-2013),kiencuong304 (02-05-2013),Lobbyvietnam (02-05-2013),manhcao277 (22-09-2015),Mộc Lan (02-05-2013),nangbanmai (02-05-2013),Nganpham (02-05-2013),nganuoc (02-05-2013),nhatcuunhan (15-03-2014),Phương Nam (02-05-2013),quangdam (02-05-2013),Thanhduong (02-05-2013),THANHTINH (02-05-2013),thànhtâm (02-05-2013),tiendung23680 (02-05-2013),Tieutrucxinh (02-05-2013),TruongKhoat (02-05-2013),TuTam (04-05-2013),Vidieu (02-05-2013),youme (02-05-2013),Đại Minh (02-05-2013),ĐINHQUANG HIỆP (02-05-2013)

  3. #2
    Hạ Vi Guest

    Mặc định

    Tiếc quá, mình không đi cùng đoàn đến hết ngày thứ 3.
    Hy vọng rằng lần sau mình sẽ đi hết các nơi cùng Thầy và các bạn!
    Cám ơn Tamminh đã post bài lên!

    TH

  4. 3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạ Vi

    Nganpham (05-05-2013),tamminh (02-05-2013),Tieutrucxinh (02-05-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •