Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    67
    Cảm ơn!
    2,941
    Thanked 1,440 Times in 67 Posts

    Mặc định Những cảm nhận về chuyến đi Côn Sơn-Bát Cổ

    Con xin kính chào Thầy, chào các Cô các Bác, cùng toàn thể Anh Chị Em trong diễn đàn KCTL.

    Con là một thành viên trong diễn đàn đã tham gia tập khí công một thời gian cũng chưa được nhiều, nên cũng chưa có cơ hội được giao lưu gặp gỡ, học hỏi cùng mọi người trong gia đình KCTL. Sau khi được anh Nhuhainguyen thông báo về chuyến đi Côn Sơn-Bát Cổ nhân dịp 30/4, lòng con háo hức mong chờ để được tham gia chuyến đi này. Nhưng con là một thành viên mới một người khách chưa có đóng góp gì nhiều cho diễn đàn, cho gia đình KCTL nên con băn khoăn không biết mình có cơ hội được đi không? Nhưng thật bất ngờ với tấm lòng của Thầy, sự nhiệt tình của các Học Trò, các anh chị trong gia đình KCTL nhất là anh Học Đạo, chị Ý Xuân, anh Quang Đàm, đã tạo điều kiện cho con được tham gia chuyến đi nhiều ý nghĩa này.

    Mục đích chuyến đi về Côn Sơn-Bát Cổ của con ban đầu chỉ đơn giản là được gặp Thầy, giao lưu và học hỏi cùng với các ACE trong diễn đàn KCTL. Nhưng sau đó con mới nhận ra rằng, thật là may mắn con được nhận nhiều giá trị hơn thế. Con và các ACE được Thầy giảng giải và hiểu hơn về lịch sử dân tộc Việt Nam, về các vị anh hùng (mà trong cuộc sống hiện đại ngày nay nhiều người đã quên và không nhớ). Được Thầy chữa bệnh và khai tâm mở huệ thông qua các bài thiền, các trận khí do Thầy và các vị bề trên trực tiếp chỉ huy. Trong buổi tối giao lưu “Nhân dân hỏi, Thầy trả lời” và “Thầy hỏi, Nhân dân trả lời”, thông qua các câu hỏi, con và các ACE đã được hiểu sâu hơn về thế giới tâm linh mà bấy lâu con và mọi người vẫn chưa được biết. Thầy trả lời thật rõ ràng, khoa học, có căn cứ, dễ hiểu và phù hợp với tất cả mọi người. Thầy đã giúp chúng con hiểu hơn về KCTL về cách chữa bệnh bằng KCTL, mà bấy lâu nhiều người còn cho là “không tưởng” và “không thể”. Ngoài thế giới tâm linh ra, Thầy đã giúp chúng con hiểu hơn về đạo làm người trong cuộc sống. Về Côn Sơn-Bát Cổ lần này con và mọi người được sống đúng nghĩa với con người thực của mình, một gia đình KCTL thân thiện, luôn luôn giúp đỡ mọi người, không bon chen, ham lợi, cầu danh.

    Thông qua chuyến đi này con mới thực sự hiểu về nỗi vất vả của Thầy và các anh chị Học Trò, về những việc làm đầy tính nhân văn cao cả, đem lại sức khỏe và hạnh phúc cho mọi người trên toàn đất nước Việt Nam, cho cuộc sống này.

    Đây là lần thứ hai con có được may mắn gặp Thầy. Mặc dù Thầy đã chữa bệnh cho nhiều người, nhưng với con Thầy vẫn nhớ (con xúc động quá Thầy ạ). Lần đầu tiên con có cơ duyên được Thầy chữa bệnh tại nhà anh QuangDam, con không biết nói gì hơn chỉ thầm cảm ơn Thầy và con mong một ngày nào đó được sự cho phép của Thầy được gặp lại Thầy để nói lời cảm ơn đến Thầy.

    Cuối cùng con xin kính chúc Thầy thật mạnh khỏe, xin cảm ơn đến các anh chị Học Trò của Thầy, các anh chị rất thân thiện, nhiệt tình và chu đáo, xin cảm ơn tới tất cả mọi người trong gia đình KCTL, chúc cho gia đình KCTL ngày một lớn mạnh để có thể đem đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người.

  2. 28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tiendung23680

    Diệu Hồng (02-05-2013),Học Trò (02-05-2013),Hoan (03-05-2013),hocdao (02-05-2013),hongvulien (02-05-2013),huongtamlinh (02-05-2013),Lobbyvietnam (02-05-2013),Mộc Lan (02-05-2013),nangbanmai (02-05-2013),Nganpham (02-05-2013),nganuoc (02-05-2013),nhuhainguyen (02-05-2013),Phương Nam (02-05-2013),quangdam (02-05-2013),Tamhuongthien (02-05-2013),tamminh (02-05-2013),ThanhTrung90 (02-05-2013),thànhtâm (02-05-2013),Tieutrucxinh (03-05-2013),Vidieu (02-05-2013),youme (02-05-2013),ĐINHQUANG HIỆP (02-05-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •