Kết quả 1 đến 4 của 4
Threaded View
-
29-04-2013, 16:48 #1
Cảm nhận sau khi đi Côn Sơn 4/2013
Tôi là mẹ của HoaSenTrang.
Hai ngày nghỉ 27 và 28/4/ 2013 tôi được các con cho đi theo đoàn Khí công tâm linh do thầy Nguyệt Quang Tử dẫn đầu, địa điểm tại Chí Linh tỉnh Hải Dương. Đoàn của chúng tôi xuất phát lúc 7h30 tại Hà Nội, đến 9 giờ đoàn đến nơi đã thấy thầy tươi cười bắt tay thăm hỏi sức khỏe của từng người một trong đoàn. Tôi cũng được thẩy hỏi thăm sức khỏe và hỏi tôi còn đau chân không, tôi nói “Thưa thầy, con bị gai đôi cột sống ở L1 từ lâu rồi không chữa được, thầy cười.”
Thành phần đoàn của chủng tôi khoảng hơn 130 người , người bé nhất là 8 tháng tuổi , người cao nhất là khoảng hơn 70 tuổi, có rất nhiều các cháu nhỏ, các bệnh nhân, và học viên lớp khí công cùng đi. Các anh chi em lớp khí công đón tiếp mọi người rất nhiệt tình chu đáo, niềm nở như những người thân trong gia đình, anh chi em còn gọi rất thân mật là 'gia đình khí công'
Địa điểm đến đầu tiên là đền Bà Chúa Sao Sa nằm trên một quả đồi, trời nắng dịu gió mát một buổi sáng thật trong lành dễ chịu. Sau khi làm lễ xong, Thầy nói cho chúng tôi nghe lịch sử Đền thờ Bà chúa Sao Sa và Thầy mời bà Chỉ huy trận khí giúp mọi người chữa bệnh. Tất cả chúng tôi ngồi thiền tại sân đền. Một không khí thật khác lạ, một cảm giác thật dễ chịu như được uống một liều thuốc bổ.
Địa điểm thứ hai chúng tôi đến là đền thờ thầy Chu Văn An và thăm lăng mộ của Cụ chúng tôi lên thăm lăng mộ và xuống giếng ngọc mỗi người xin thầy một chai nước giếng để rửa mặt cho sáng mắt, thật là dễ chịu khi rửa mặt
.
Địa điểm thứ ba chúng tôi đến là Đền Kiếp Bạc sau khi làm lễ xong chúng tôi được nghe lịch sử đền Kiếp Bạc và Thầy mời Đệ Nhị Vương Cô chỉ huy trận pháp, chúng tôi được Vương Cô cho các dược sư ra làm đẹp và sửa chữa các khiếm khuyết của bản thân.
Địa điểm thứ 4 là đền thờ cụ Mạc Đĩnh Chi. Vừa đến sân tôi được thầy gọi bảo “ Quay lưng lại thầy chữa bệnh cho” tôi mừng quá và quay lưng lại, tôi vừa nhắm mắt thì thấy xung quang mình toàn ánh hào quang rực rỡ, sáng lòa cả một khoảng sân,và thầy đứng ở giữa. Tôi không khỏi bàng hoàng và tôi mở mắt ra tôi nói với thầy, Ảnh hào quang của thầy, Thầy cười và nói "chịu khó tập đi thì sẽ biết thầy là ai". Thật không thể tưởng tượng nổi, lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy ánh hào quang của một vị ..., đúng là hào quang tôi thấy ở sau bức tượng Quan Âm cũng nhiều màu và lấp lánh nhưng không bằng những thứ tôi đang được thấy trước mắt.
Tôi mừng vui khôn xiết,cảm giác trong người lâng lâng khó tả, các bà, các chị trong đoàn hỏi tôi tập lâu chưa. Tôi nói tôi cũng mới tập thôi. Khoảng 5 phút thầy nói đã chữa xong, và hỏi lưng tôi còn đau không?
Đúng như phép thuật của Tôn Ngộ Không, lưng tôi tự nhiên không thấy đau nhức nữa, dễ chịu lắm. Quá trình chữa này, Thầy không hề đặt tay vào chỗ đau của tôi, nghe các con tôi và hình ảnh chụp thì thấy Thầy chỉ dùng 2 ngón tay, đưa lên đưa xuống rồi vẩy ra ngoài, nhưng cảm nhận của tôi rất rõ, có cái gì chạy ở sống lưng mình. Chữa bệnh xong, Thầy bắt đầu tập hợp đoàn và nói về lịch sử của ngôi đền.
Khi vào làm lễ Cụ, Thầy đã xin phép Cụ để cho 22 cháu nhỏ vào cung trong, mỗi cháu được nhận 1 viên Tinh Tuệ nước Việt. Không những lo cho người bệnh, giúp đỡ người khác, thầy còn quan tâm đến thế hệ trẻ, giúp chúng có được trí tuệ, thông minh để sau này làm những con người tốt.
Địa điểm thứ năm chúng tôi đến là một nơi có cả Đền và Chùa, đó là Chùa cả mooth ngôi chùa đã có cả nghìn năm tuổi và đền Cả, nơi thờ 5 anh em họ Vương. Đền này nằm ở giữa cánh đồng lớn, trong sân chùa có một ao sen ,
Ở đây Thầy cho tập trận Vạn Pháp Liên đăng Thiên Thủ Thiên Nhãn Phật. Lần chữa bệnh này, tôi có cảm nhận rất khác biệt, một cảm giác thật sung sướng. Chúng tôi được các cụ trong không gian chữa bệnh, và cho thuốc uống, hôm đó tôi được các cụ cho thuốc uống hai lần, trong khi các cụ chữa bệnh có lúc đau quá nước mắt tôi chảy giàn giụa nhưng vẫn cố hết sức chịu đến cùng, mồ hôi đầm đìa ướt hết cả áo. Khi hết bài, mọi người hỏi có cảm giác gì không, tôi thật sung sướng, sau đó người tôi như có sức mạnh mới, chân tay , lưng không có cảm thấy đau hay tê nữa. Trong lúc tập, cơ thể tôi lúc ngả bên phải, khi ngả bên trái. Cổ tôi như được tập luyện, cả sống lưng cũng vậy. Tôi khoan khoái và thấy mặt mình hồng hào, vui sướng. Sau khi tập hết, tôi cảm giác đầu óc sảng khoái, tâm hồn thoải mái hơn sức khỏe tốt như vừa được uống hay tắm sâm cao ly của Hàn Quốc vậy.
Tôi hay say xe ô tô, khi đi đâu tôi đều phải uống thuốc chống say và rất mệt, nhưng hôm nay đi cùng gia đình tâm linh tôi không cần uống thuốc mà sức khỏe vẫn tốt không buồn ngủ không mệt. Nhất là cái lưng của tôi thì dễ bảo mềm mại dễ thương không như mọi khi nó không chịu nghe lời cứ làm theo ý mình, làm minh khổ sở quá đeo đẳng mấy chục năm đến bệnh viện không chữa được, bác sỹ bảo “chung thành với nó đến khi đi Hóa thân hoàn vũ”
Tôi thật may mắn, cuối đời tôi có phúc gặp được Thầy và học trò của thầy, được thầy chữa bệnh, một căn bệnh không hiểm nghèo nhưng nó day dứt suốt cuộc đời rất khó chiu, nhiều lúc đau quá không chịu được quay ra cáu gắt với chồng, con, cháu.
Qua chuyến đi cùng Gia đình khí công tâm linh tôi thấy thật Hạnh phúc, tôi vô cùng cám ơn Thây, Thầy đã cho tôi có một sức khỏe và không thấy có cảm giác nhức nhối nữa, sống vui, sống khỏe bên gia đình con cháu, một lần nữa tôi xin cám ơn đến Thầy, anh Sơn, chị Xuân các anh, các chi, trong gia đình khí công tâm linh đã chăm sóc cho chúng tôi một chuyến đi lịch sử chữa bệnh bằng khí công tâm linh
Tôi không có nick trên diễn đàn nên nên nhờ Hoasentrang gửi giúp
Tôi
Nguyễn Thị Lý (65 tuổi, Hà Nội)View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi Hoasentrang, ngày 01-05-2013 lúc 11:08.
Đời thay đổi khi ta thay đổi
-
45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
bickbeng (30-04-2013),Diệu Hồng (01-05-2013),Hanhthong (01-05-2013),Hoan (03-05-2013),hocdao (30-04-2013),hongvulien (01-05-2013),kienvang00012003 (01-05-2013),KIM.H.GIANG (01-05-2013),Lobbyvietnam (30-04-2013),Mộc Lan (02-05-2013),Nganpham (30-04-2013),nganuoc (30-04-2013),Ngoạn Hiền (01-05-2013),NguyetQuangTu (30-04-2013),nhuhainguyen (30-04-2013),nhukhong (30-04-2013),Phương Nam (30-04-2013),pichu_vn (30-05-2013),quangdam (30-04-2013),Tamhuongthien (02-05-2013),tamminh (30-04-2013),Tịnh_Tâm (30-04-2013),Thanh Ha (30-04-2013),THANHTINH (30-04-2013),ThanhTrung90 (07-05-2013),thànhtâm (01-05-2013),Thuanhoang (02-05-2013),tiendung23680 (30-04-2013),Tieutrucxinh (03-05-2013),turaunt (30-04-2013),TuTam (04-05-2013),Vidieu (30-04-2013),youme (02-05-2013),Đại Minh (01-05-2013),ĐINHQUANG HIỆP (30-04-2013)