Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: Chúng Tôi Muốn Đối Thoại
-
10-01-2011, 12:38 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2010
- Bài viết
- 240
- Cảm ơn!
- 172
- Thanked 10,131 Times in 246 Posts
Chúng Tôi Muốn Đối Thoại
1/ Trần Nam (HN) 0906120628.
2/ Phong Thủy Gia (HN) 0973990499.
3/Tâm Anh (SG) 0978877666.
4/ Trang NTN (SG) 0942227997.
5/Diệu Minh (TQ) 01693796789.
6/ Như Mai (HN) 01647576008.
.......................
" Hỷ đãi Đông, Tây, Nam , Bắc khách,
Luận đàm đạo pháp ,đê, huynh tình."View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai
Trung Nghĩa (14-09-2023)
-
10-01-2011, 17:53 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Jun 2010
- Đang ở
- Hà Nội, Sđt: 0942227997
- Bài viết
- 196
- Cảm ơn!
- 382
- Thanked 1,318 Times in 167 Posts
Đây chỉ là danh sách số ít trong số động người sẵn sàng trao đổi trực tiếp, đàm đạo thẳng thắn ...Hãy sống thành người quang minh chính đại, đừng là kẻ hèn nhát,ném đá giấu tay để mà cuộc sống kg bao giờ ngốc đầu lên nổi...
-
10-01-2011, 19:51 #3TrongNghiem72 Guest
EM ƠI SỰ THẬT VẪN LÀ SỰ THẬT CHO DU CÓ NÓI MĨ MIỀU ĐI CHĂNG NỮA MÀ KHÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ THÌ CŨNG BẰNG KHÔNG, CHỈ CÓ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TỪNG GẶP THẦY, VÀ ĐƯỢC THẦY CHỮA BỆNH THÌ MỜI HIỂU HẾT TẤM LÒNG CỦA THẦY " Hữu xạ tự nhiên hương'' KHÔNG LÊN TRANH LUẬN VỚI THIÊN HẠ LÀM GÌ CHO MẤT CÔNG SỨC. NHỮNG LÚC TRANH LUẬN VỚI THIÊN HẠ THÌ VIẾT RA NHỮNG GÌ MÀ MÌNH ĐÃ HỌC, BIẾT VÀ CHỮA ĐƯỢC CA BỆNH NÀO ĐÓ ĐỂ CÙNG CHIA SẺ CHO MỌI NGƯỜI BIẾT CÙNG HỌC TẬP.
-
Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TrongNghiem72
-
11-01-2011, 10:18 #4
Khách
- Ngày tham gia
- Apr 2010
- Bài viết
- 14
- Cảm ơn!
- 1
- Thanked 48 Times in 14 Posts
+ Mấy bạn này có vẻ càng học càng hiếu chiến nhỉ???!!! Chuyện các bạn tin Thầy của các bạn là chuyện của các bạn. Các bạn ko thể bắt người khác phải tin giống như các bạn được. Mỗi người có quyền sống, quyền tự do, quyền bình đẳng... với người khác.
+ Chuyện học trò bảo vệ Thầy là chuyện nên làm, nhưng cũng phải cần có trình độ thực sự chứ ko phải nóng tiết lên rồi làm. Ko khéo ko bảo vệ được mà lại làm cái cớ để thiên hạ xấu bụng hạ nhục Thầy mình.
+ Chú NQT thực sự có nhân cách, có năng lực, có hiểu biết, có Đức ... hay ko thì chỉ khi người ta được tiếp xúc trực tiếp, cảm nhận trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua những người họ quen thân. Chuyện người ta ko biết mà ko tin nên nói lời khó nghe là chuyện thường tình của con người, có gì mà các bạn phải giãy nảy làng nước lên??? Đấy là chưa kể bị đụng chạm quyền lợi mà tìm cách gia hại.
+ Các bạn cứ cùng chú NQT tu tập và giúp ích cho đời tự nhiên mọi người biết đến và kính nể, những lời dèm pha cũng sẽ ít dần và ko có chỗ đứng. Muốn người khác tin mình thì phải thể hiện được bản lĩnh của mình có ích cho đời, chứ ko phải đôi co qua lại để dùng miệng lưỡi tranh thắng với nhau. Có rất nhiều người tiếp nhận hệ thống tư tưởng khác nhau nên nếu cứ đấu khẩu chỉ thêm tổn thương cho chính bản thân mình chứ chẳng ích gì cả.
+ Chuyện người ta bình luận ở chỗ khác là quyền của người ta. Chuyện các bạn lôi về đây mà khóc than lại là chuyện của các bạn. Tự các bạn làm xấu mặt Thầy mình chứ không phải người ta.
NNHTừ nhan thường tiếu tiếu thiên hạ khả tiếu chi nhân.
Đại đỗ năng dung dung thế sự, bất dung chi sự.
-
3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới 1329052
longtadinh (26-03-2014),tamthien (15-02-2013),thanhphong (04-07-2014)
-
11-01-2011, 10:22 #5
Khách
- Ngày tham gia
- Jan 2011
- Bài viết
- 2
- Cảm ơn!
- 0
- Thanked 1 Time in 1 Post
ban noi đúng đấy m hoàn ttoanf đồng ý với bạn 1329052
-
11-01-2011, 11:36 #6
Khách
- Ngày tham gia
- Jul 2010
- Bài viết
- 43
- Cảm ơn!
- 0
- Thanked 40 Times in 24 Posts
-
11-01-2011, 15:07 #7
NQT gửi Học trò
Đối thoại là để hiểu nhau,
Nóng vội,có thể đối đầu! Con ơi.
Tu lâu là để "hiểu người",
Tu cao là đê"làm Người" tốt hơn.
*
Sá gì ba chuyện thiệt hơn,
Bình tâm ngồi lại,thiệt hơn mà gì !
Nếu ta chẳng có sai gì,
Nói thế,nói nữa...Việc chi mà phiền.
*
Thời gian - Anh bạn chí tình,
Trắng đen sẽ rõ,phân minh,tỏ tường.
Quyền năng lớn nhất - Tình thương.
Dùng làm việc thiện...Bốn phương đang chờ.Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
Hoa Ban Trắng (12-01-2024),huyenkhongthanhnam (25-04-2011),kimthuan (11-12-2011),lê chí công (01-12-2014),longtadinh (26-03-2014),Nganpham (28-03-2016),nguoihoc (05-12-2022),nguyenbinh82cm (25-06-2017),Phương Nam (21-05-2011),tam_thuc (18-10-2013),Thanh Quang (12-03-2015),thanhphong (04-07-2014),Tieutrucxinh (29-10-2013),Trung Nghĩa (14-09-2023)
-
12-01-2011, 07:18 #8
Khách
- Ngày tham gia
- Jan 2011
- Bài viết
- 15
- Cảm ơn!
- 371
- Thanked 112 Times in 14 Posts
Bài thơ của bác như một lời nhắn nhủ đến tất cả mọi người. Đúng vậy, hãy để cho thời gian kiểm định tất cả. Khi tâm chưa định thì dù có nói gì cũng đều là không thật. Chúc mọi người bình an.
-
Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới khicongtl