Kết quả 1 đến 10 của 20
Chủ đề: Yên Tử PHÙ VÂN TRẬN PHÁP
-
12-10-2012, 21:07 #1
Yên Tử PHÙ VÂN TRẬN PHÁP
Nhân dịp về Yên Tử lần thứ hai để thực hiện nhiệm vụ "Chấn hưng Thiền phái", Thầy tặng học trò và mọi người của "Gia đình KCTL" bài luyện: YÊN TỬ PHÙ VÂN TRẬN PHÁP.
Đây là bài luyện cao cấp nên sẽ có tác dụng lớn đối với những học trò đã dày công tu luyện, đối với những người tập ít hoặc mới tập thì có tác dụng tốt nhưng nhận thức được bài tập đến đâu thì còn tùy thuộc khả năng cảm nhận của mỗi người.
Chúc mọi người thành công.
Đường link :i[/url]View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 13-09-2013 lúc 10:13.
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
81 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
anhhq (07-11-2012),baolinh (04-11-2012),bgone (12-10-2012),bocautrang (15-10-2012),boystyle83 (12-10-2012),changer (06-11-2012),dietmatam (12-10-2012),Dieu Minh (18-11-2012),Dungnph (02-04-2023),Hanhthong (21-12-2012),Hạnh An (13-10-2012),heculer (13-10-2012),hiepqf3 (15-10-2012),Hoan (13-10-2012),HoangSyHiep (10-04-2013),Hoasentrang (13-10-2012),HoaXuan (13-10-2012),hocdao (12-10-2012),hongvulien (22-10-2012),Hua Toan (12-10-2012),idnguyendien (10-04-2013),july (03-11-2012),khicongtl (15-10-2012),kiencuong304 (13-10-2012),KIM.H.GIANG (24-10-2012),Lam (15-10-2012),lê chí công (10-06-2014),Lobbyvietnam (13-10-2012),longtadinh (18-02-2015),mahalkita (22-11-2012),mai (13-10-2012),Mộc Lan (15-10-2012),Nganpham (07-04-2013),nganuoc (20-10-2012),Nguyễn Thành Công (16-10-2012),nhuhainguyen (13-10-2012),Niềm tin (31-10-2012),Phương Nam (15-10-2012),quangdam (15-10-2012),quangkhai_gialai (23-10-2012),sau_rungsau (10-01-2013),tamanh (12-10-2012),Tamhuongthien (12-10-2012),tamminh (13-10-2012),tamthien (02-06-2013),tantrao (12-10-2012),tatatam (13-10-2012),Tịnh_Tâm (15-11-2012),THANHTINH (12-10-2012),ThanhTrung90 (01-11-2012),thànhtâm (15-10-2012),theoThầy (12-10-2012),Thuanhoang (16-10-2012),tiendung23680 (10-04-2013),Tieutrucxinh (12-10-2012),tranhung266 (12-10-2012),tranthanhlong181982 (14-10-2012),Travinhhuongdao (13-10-2012),Tre Xanh (13-10-2012),TruongKhoat (15-10-2012),Tule (15-10-2012),TuTam (13-10-2012),Vidieu (13-10-2012),Vượng Kim Ngưu (13-10-2012),xuangiang14 (14-10-2012),xuanthuynet (15-10-2012),youme (15-10-2012),ĐINHQUANG HIỆP (13-10-2012)
-
13-10-2012, 10:04 #2
Không thu xếp để đi Yên Tử được cùng cả nhà, rồi lại nghe mọi người viết cảm nhận khi tập bài Phù Vân Yên Tử Trận PHáp , con đã ước giá thầy cho bài tập lên đây, để con cũng được đắm mình vào không gian trận thuốc, được cảm nhận mình là 1 cây trúc bé nhỏ, xanh biếc giữa non thiêng Yên Tử. Rồi, tối qua, khi vào diễn đàn như thường lệ, con đã sướng tê người khi thấy đường link của bài tập thầy đã đưa lên diễn đàn, như món quà nhỏ cho những học trò không thể lên Yên Tử lần này, trong đó có con
Con đã chuẩn bị để bắt đầu tập, cơ thể sạch sẽ, không gian thoáng đãng, con để đèn rất nhỏ để cảm nhận bài tập được tốt nhất.
Ngay từ đoạn khởi đầu với âm thanh của gió, của mây, lời dẫn đầy uy lực của thầy con đã cảm thấy như người mình bay lên, bay lên. Khi linh khí Yên Tử dồn mạnh vào cơ thể, con bắt đầu cảm nhận cơ thể mình cứ lớn dần lên, lớn dần lên và bay bổng. Con cảm nhận thấy 1 luồng khí rất mát bao trùm cơ thể, cứ mơn man rất dễ chịu. Tối qua, trước khi tập con rất đau đầu, con đã tự chữa và nhờ cả chồng chữa nhưng không khỏi, lúc đó con đã nghĩ phải gọi cho thầy ngay để “cứu con” nhưng chồng con lại nói: cái gì khó khăn 1 chút mà đã gọi thầy thì không được, em hãy cố hết sức đi. Đến khi quyết định tập Yên Tử Phù Vân Trận Pháp, con cũng vẫn lo khi cơ thể chưa được tốt, đủ năng lượng để tập bài này. Tuy nhiên đến đoạn loại bỏ khí độc trên đầu thì con thấy đầu nhẹ bẫng đi, khí thoát ra từ rất nhiều cái lỗ vô hình trên đầu. Rồi con thấy có luồng không khí đặc quánh bao trùm cơ thể, đặc biệt là phần đầu, rồi rất cả như chui vào cơ thể con qua những đường khí dẫn liti liti. Con cứ mê đi theo cảm giác bồng bềnh đó, cảm giác lúc ấy thật sự khó tả, rất dễ chịu và quá đỗi dịu dàng. Lúc Linh cầu khí Trúc Lâm xuất hiện, con cảm nhận có vô vàn những tia sáng chiếu vào cơ thể, cơ thể con có nhiều điểm giật giật, nặng nặng. Cảm giác bách hội là rõ rệt nhất, ấn đường không rõ lắm, khí hải và mạch môn cũng rất rõ ràng được kích hoạt vào đó. Hai bàn tay con khí xoáy rất mạnh, nặng, đôi khi tròng trành bồng bềnh. Con cứ trôi đi với những cảm nhận rõ rệt như thế. Đến khi Trúc Lâm bảo kiếm xuất hiện và xoáy vào đỉnh đầu bách hội, con có cảm nhận rất mạnh, tóc phần bách hội dựng lên, có 1 luồng khí mạnh xoáy thẳng vào đó. Trục sinh lực như có một đường điện chạy vào. Lúc đó con cũng hơi giật mình 1 chút nhưng rồi cảm giác cơ thể phát sáng khiến con thấy mình như không còn là mình nữa, rất thích ạ.
Lúc thầy hô Tứ thần thông khai mở, con cũng hơi hy vọng hôm nay mình sẽ nhận được một cái gì đó (con vẫn còn tính tham ạ) nhưng không có gì xảy ra, con thấy hình như con nhắm mắt nhưng lại có 1 con mắt khác nhìn vào 1 không gian tối sẫm, có một hình chữ nhật mờ mờ chập choạng ở đó, nhưng cũng chỉ có thế thôi ạ. Con cũng hiểu mình còn rất yếu, cũng chưa thể mong chờ điều gì, cái gì đến lúc thích hợp thì sẽ tới. Tuy nhiên, mỗi lần nghe được khai mở, con cũng vẫn hào hứng vô cùng.
Rồi cơ thể cứ bồng bềnh trôi theo tiếng nhạc, cảm nhận mình đang trên 1 đỉnh núi, có nhiều tán cây cao vút, có nhiều đám mây bồng bềnh trôi.
Có đoạn hóa thân thành cây trúc, con rất háo hức để cảm nhận điều này vì đã đọc bài viết của theothay, bạn ấy thấy mình là 1 cây trúc xinh đẹp giữa rừng trúc. Tuy nhiên, con đã không cảm nhận được nhiều lắm ở đoạn thiền này, con vẫn thấy bồng bềnh, thấy gió xào xạc và thấy cơ thể vui vẻ, mát rượi thôi ạ …
Bài tập kết thúc, con như choàng tỉnh qua một giấc mơ tuyệt đẹp
Kỳ lạ là con hoàn toàn hết đau đầu.
Con cảm ơn thầy đã cho chúng con 1 bài luyện tuyệt vời, để những học trò như chúng con cũng được cảm nhận về khí Yên Tử, được hòa mình vào không gian, thiên nhiên, giữa những linh thiêng phù vân Yên Tử.Đời thay đổi khi ta thay đổi
-
41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
dietmatam (16-10-2012),heculer (15-10-2012),hiepqf3 (15-10-2012),HoaXuan (13-10-2012),hocdao (13-10-2012),hongvulien (23-10-2012),khicongtl (15-10-2012),kiencuong304 (26-10-2012),KIM.H.GIANG (24-10-2012),mahalkita (22-11-2012),Mộc Lan (15-10-2012),Nganpham (07-04-2013),nganuoc (20-10-2012),NguyetQuangTu (13-10-2012),nhuhainguyen (13-10-2012),Phương Nam (15-10-2012),sau_rungsau (22-04-2013),tamminh (15-10-2012),tatatam (13-10-2012),THANHTINH (13-10-2012),thànhtâm (15-10-2012),theoThầy (14-10-2012),Thuanhoang (16-10-2012),Tieutrucxinh (16-10-2012),tranhung266 (13-10-2012),Tre Xanh (13-10-2012),Tule (15-10-2012),Vidieu (13-10-2012),Vượng Kim Ngưu (13-10-2012),xuangiang14 (14-10-2012),xuanthuynet (15-10-2012),youme (01-08-2020),ĐINHQUANG HIỆP (13-10-2012)
-
14-10-2012, 14:41 #3Khánh Ly Guest
Con xin cảm ơn Thầy đã đưa link của trận khí lên diễn đàn ạ. Có nhiều trận mà con cũng rất muốn tập nhưng con chưa đi copy về. Các chị bảo con đến xin Thầy mà con xin lỗi Thầy vì con ngại mình tập còn chưa tốt nên không dám mở lời với Thầy. Hôm nay vào diễn đàn được Thầy tặng cho gia đình KCTL Yên Tử Phù Vân Trận Pháp, con rất bất ngờ và cảm thấy vui mừng như trẻ con nhận được quà Thầy ạ.
Thực ra con đã từng học tiếng trung từ cách đây 8 năm. Tuy nhiên con không chú trọng lắm vì con học khối A. Lần đi Yên Tử vừa rồi con có nói vui rằng con sẽ học tiếng trung, sau này trải chiếu ngồi viết sớ chống thất nghiệp
tuy nhiên thực tế thì là vì có rất nhiều Hán tự cổ trên các bia mộ và đình chùa, và con nghĩ nếu con có khả năng học được thì cũng rất tốt. Từ lúc vào diễn đàn đến giờ hôm nay là lần đầu tiên con chú ý đến biểu tượng bên góc trái của hình ảnh trên đầu trang. Con vẫn nghĩ đó là chữ MINH, và không hiểu sao Thầy lại để chữ Minh? Rồi hôm nay bất chợt con nhận ra, ồ đó là chữ NHẬT NGUYỆT. NHẬT là mặt trời, cũng có nghĩa là ban ngày. NGUYỆT là mặt trăng, cũng có nghĩa là ban đêm. NHẬT ghép với NGUYỆT tạo thành chữ MINH, có nghĩa là sáng suốt, minh mẫn, sáng rọi. Như vậy, theo con hiểu là ánh sáng của mặt trời và mặt trăng soi rọi khắp mọi nơi, lúc nào sự công minh sáng suốt cũng chiếu rọi bất kể ngày đêm. Và dòng chữ nhỏ ở dưới chữ MINH, chính là tên của Thầy, NHẬT NGUYỆT TUỆ TÂM. Chữ TUỆ trong trí tuệ có nghĩa là thông minh, còn được gọi là HUỆ. chữ TÂM có nghĩa là tấm lòng. TUỆ TÂM là một cách nói của đạo Phật để chỉ tấm lòng lĩnh ngộ được chân lý. Chỉ với bốn chữ nhưng ý nghĩa của bốn chữ đó thật sự rất rộng lớn bao trùm tất cả những gì đạo Phật muốn nói. Con rất khâm phục tên mà các cụ đặt cho Thầy, tiếng Hán quả là hay thật!
-
36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Khánh Ly
dietmatam (14-10-2012),heculer (15-10-2012),hiepqf3 (15-10-2012),hoasen (02-01-2013),hocdao (21-10-2012),hongvulien (23-10-2012),Hua Toan (14-10-2012),khicongtl (15-10-2012),kiencuong304 (26-10-2012),KIM.H.GIANG (24-10-2012),Lobbyvietnam (14-10-2012),mahalkita (22-11-2012),Mộc Lan (15-10-2012),nganuoc (20-10-2012),nhuhainguyen (16-10-2012),Phương Nam (15-10-2012),sau_rungsau (22-04-2013),tamminh (15-10-2012),tatatam (14-10-2012),THANHTINH (16-10-2012),ThanhTrung90 (01-11-2012),thànhtâm (15-10-2012),theoThầy (14-10-2012),Thuanhoang (16-10-2012),Tieutrucxinh (16-10-2012),tranhung266 (16-10-2012),Vidieu (14-10-2012),xuangiang14 (16-10-2012),xuanthuynet (15-10-2012),youme (01-08-2020),ĐINHQUANG HIỆP (15-10-2012)
-
15-10-2012, 09:25 #4
Mong muốn của con là được trở thành cây trúc nhỏ trong rừng trúc Yên Tử đã thành hiện thực rồi. Con cảm ơn Thầy!
tamconthien
-
21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hiepqf3
hongvulien (23-10-2012),khicongtl (15-10-2012),kiencuong304 (26-10-2012),KIM.H.GIANG (24-10-2012),Mộc Lan (15-10-2012),nganuoc (20-10-2012),NguyetQuangTu (15-10-2012),Phương Nam (15-10-2012),sau_rungsau (22-04-2013),Tamhuongthien (15-10-2012),tatatam (15-10-2012),THANHTINH (16-10-2012),theoThầy (21-10-2012),Thuanhoang (16-10-2012),Tieutrucxinh (16-10-2012),tranhung266 (16-10-2012),xuangiang14 (16-10-2012)
-
15-10-2012, 20:23 #5
Khách
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Đang ở
- Ngoc Thuy, Long Bien, Ha Noi
- Bài viết
- 9
- Cảm ơn!
- 655
- Thanked 110 Times in 9 Posts
Con chúc Thầy và chúc toàn thể anh chị em trong gia đình KCTL luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và tinh tấn trong quá trình luyện tập!
Con cảm ơn thầy rất nhiều vì đã tặng cho gia đình KCTL thêm một bài tập tuyệt vời này nữa. Con hôm nay đã tập bài này sau khi tập bài TKKT, giai đoạn đầu của bài tập do theo dõi lời thầy và nhạc nên con không có cảm nhận nhiều. Tuy nhiên, đến đoạn lời thầy hô Tứ thần thông khai mở, sóng não anpha xoáy thẳng lên đỉnh đầu Bách Hội, Bách Hội hoàn hư, thì con bắt đầu có cảm nhận rất rõ. Sau đó đến đoạn thầy hô: mỗi người hãy tự nguyện làm cây trúc giữa rừng thiêng Yên Tử, và đoạn thầy đọc bài thơ: "Giông bão ầm ầm, trúc vẫn xanh/ Đức tin luôn giữ, sáng lung linh/ Tình thương mới thực quyền năng lớn/ Để mãi Thiên hà Xanh vẫn xanh.". Thì con cảm nhận được cả cơ thể mình như được truyền một luồng năng lượng thật mạnh dồn từ trên xuống dưới, từ ngoài xoáy vào trong - diễn ra khoảng 5, 6 lần liên tục như vậy. Sau đó thấy cả người nhẹ bẫng đi, đầu nhẹ bẫng đi mà không còn thấy cảm giác nặng đầu như trước đó nữa. Con đã rất xúc động khi thấy mình nhận được những cảm giác đó.
Kết thúc bài tập con không còn thấy cảm giác đó xuất hiện nữa, và hiện tại khi đang viết bài con vẫn thấy đầu mình, tại Bách Hội vẫn hơi tê tê như có kiến bò- một chút. Và đầu vẫn đang rất nặng từ trên Bách Hội xuống, từ hai bên Thái Dương vào, và Ấn Đường như đang có lực ấn.
Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều! Chúc Thầy luôn mạnh khoẻ!!!
Cảm ơn gia đình KCTL. Chúc các anh chị em khác tinh thần luôn vui vẻ!Lần sửa cuối bởi dietmatam, ngày 16-10-2012 lúc 04:16. Lý do: nd
-
24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới dietmatam
hiepqf3 (23-10-2012),HoaXuan (16-10-2012),hocdao (21-10-2012),hongvulien (23-10-2012),khicongtl (16-10-2012),kiencuong304 (26-10-2012),KIM.H.GIANG (24-10-2012),mahalkita (22-11-2012),nghiad99 (06-11-2012),NguyetQuangTu (19-10-2012),nhuhainguyen (16-10-2012),Phương Nam (15-10-2012),quangdam (27-10-2012),THANHTINH (16-10-2012),theoThầy (01-11-2012),Thuanhoang (16-10-2012),Tieutrucxinh (16-10-2012),tranhung266 (16-10-2012),youme (01-08-2020)
-
16-10-2012, 01:44 #6Y Xuan Guest
Hai đêm nay con luyện tập “Yên Tử Phù Vân trận pháp” giữa đêm khuya, yên tĩnh.
Đêm đầu tiên bài tập vừa bật lên con lặng người đi vì xúc động. Con hiểu sau chuyến đi Yên Tử về Thầy vẫn còn hơi mệt một chút song vì tình yêu thương đối với tất cả học trò xa gần nên Thầy đã dày công “soạn giáo án” là bài luyện “Yên Tử Phù Vân trận pháp” cho chúng con luyện tập. Thầy mong chúng con, đứa ở xa, ở gần đều được theo Thầy về Yên Tử.
Con cảm nhận được sự linh thiêng của đất trời Yên Tử trong từng nốt nhạc, từng lời Thầy nói. Con nhắm mắt lại ... từ Ấn đường của con xuất hiện nhiều vệt ánh sáng trắng giao thoa lại với nhau dần dần tạo thành một đốm sáng chiếu thẳng từ Ấn đường. Sự xuất hiện như vậy mỗi lúc một nhiều, cho đến khi con không còn biết gì nữa. Cũng thật lạ, hôm nay con ngồi vững chắc, thanh thoát hơn mọi khi. Bài luyện đã kết thúc, song con cũng cảm nhận được sự ấm áp, linh thiêng còn mãi trong căn phòng nơi con ngồi tập.
Đêm thứ hai, từ Ấn đường của con xuất hiện nhiều vệt ánh sáng trắng giao thoa lại với nhau dần dần tạo thành một đốm sáng chiếu thẳng từ Ấn đường. Bổng nhiên, con cảm giác như có ai đó đứng sau lưng con, con giật mình và thấy sợ…
Thầy ạ, con hiểu ra rằng con sẽ nghe những điều cần nghe, nhìn những điều cần nhìn ở cuộc sống trần tục này, để làm được điều đó con cần phải cố gắng nhiều hơn nữa và con mong Thầy luôn luôn ở bên chúng con, dìu dắt chúng con.
-
34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan
dietmatam (18-10-2012),Hạnh An (17-10-2012),heculer (23-10-2012),hiepqf3 (16-10-2012),HoaXuan (16-10-2012),hocdao (21-10-2012),hongvulien (23-10-2012),Hua Toan (16-10-2012),khicongtl (16-10-2012),kiencuong304 (26-10-2012),KIM.H.GIANG (24-10-2012),nganuoc (10-04-2013),nghiad99 (06-11-2012),NguyetQuangTu (19-10-2012),nhuhainguyen (16-10-2012),Phương Nam (17-10-2012),quangdam (21-10-2012),sau_rungsau (23-04-2013),tamminh (16-10-2012),THANHTINH (16-10-2012),Thuanhoang (16-10-2012),Tieutrucxinh (16-10-2012),tranhung266 (16-10-2012),TruongKhoat (16-10-2012),Tule (16-10-2012),Vidieu (17-10-2012),xuangiang14 (16-10-2012),youme (01-08-2020),ĐINHQUANG HIỆP (16-10-2012)
-
20-10-2012, 10:43 #7
Cảm nhận của con về bài tập: Bài tập có uy lực cực mạnh, ngay khi trận pháp xuất hiện đã đưa cơ thể con vào trạng thái tập trung cao độ, toàn tâm dồn vào bài tập, cho đến khi Thầy hô ...học trò tự nguyện hóa thân thành cây trúc... thì cơ thể con như có dòng điện chạy vào dồn từ trên xuống làm cho cơ thể tê cứng lại, rồi giật mình lắc mạnh một cái- một cảm giác rất mới rất lạ mỗi khi tập tới đoạn này. Và sau đó là đoạn nhạc hư tĩnh, con nhận thấy vùng bệnh của mình đang được chữa, làm sạch...đan điền bỗng quặn đau, sau đó đau râm ran vùng đan điền, những tiếng lục ục nổi nên... đau nhè nhẹ cho đến hết bài tập. Hết bài tập đan điền vẫn hơi đau, con hiểu ra rằng tình trạng bệnh của mình còn khá nặng. Nhưng Thầy ạ, con sẽ cố gắng tập luyện để có thể đẩy hết khí độc ra trong thời gian sớm nhất để có thể tập được các bài thực công, nâng cao nội lực bản thân...
Bài tập đã cho cảm giác được cùng các anh chị đồng môn hòa mình vào núi rừng Yên Tử, nơi Non Thiêng mà thực tế con chưa tới được. Kết thúc bài tập con chắp tay cảm tạ Thầy, cảm tạ các vị bề trên, các pháp bảo.
Nhân đây cũng xin các Ace trên diễn đàn, những ai đã dowload bài tập về hãy nói lên cảm nhận của mình về bài tập này đi ạ. Chúng ta cùng chia sẻ học tập... Cảm ơn!tamconthien
-
22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hiepqf3
dietmatam (20-10-2012),heculer (23-10-2012),hocdao (21-10-2012),hongvulien (23-10-2012),Hua Toan (20-10-2012),khicongtl (21-10-2012),kiencuong304 (26-10-2012),KIM.H.GIANG (24-10-2012),nghiad99 (06-11-2012),NguyetQuangTu (21-10-2012),Phương Nam (21-10-2012),tamminh (21-10-2012),THANHTINH (20-10-2012),theoThầy (01-11-2012),Tieutrucxinh (21-10-2012),Vidieu (20-10-2012),youme (01-08-2020)
-
21-10-2012, 07:54 #8
Thành viên
- Ngày tham gia
- Sep 2012
- Đang ở
- Đà Nẵng
- Bài viết
- 36
- Cảm ơn!
- 2,169
- Thanked 877 Times in 37 Posts
Kính chào Thầy và gia đình KCTL!
Con đã tham gia tập luyện KCTL được hơn 1 tháng nay, chủ yếu tập bài TKKT và cũng đã có một số cảm nhận như những người mới tập. Hôm trước con thấy Thầy đưa lên bài luyện YÊN TỬ PHÙ VÂN TRẬN PHÁP này và cũng rất vui vì Thầy có ghi là cho cả người mới tập nữa. Cảm thấy rất háo hức và con đã bắt đầu tập, con thấy bài tập này rất tuyệt vời, uy lực trong lời hô của Thầy rất mạnh, và sẽ hiệu quả rất tốt đối với những người đã tu luyện trong khoảng thời gian nhất định.
Khi bài tập bắt đầu, con cảm thấy lòng nghẹn ngào vì sung sướng, cảm giác như đang hoà mình với linh khí của núi rừng. Khi Thầy hô Linh Khí dồn mạnh vào cơ thể thì cả vùng đầu trở nên râm ran, tê tê. Đến đoạn Tứ Thần Thông Khai mở thì con thấy có một con mắt đen xì ở chỗ Ấn Đường hình như nó đang cựa quậy cố gắng vùng vẫy để nhìn thấy được ánh sáng. Và trong suốt bài tập thì cơ thể con bị ngứa ngày ở một số vùng, cảm thấy nhức buốt các ngón tay của hai bàn tay (con nghĩ do khí độc đang được đẩy ra ngoài). Trong bài còn có bài thơ "Giông bão ầm ầm trúc vãn xanh...", con rất thích bài thơ này nó khiến con trở nên mạnh mẽ mỗi khi nghĩ đến nên con mạn phép xin Thấy được dùng nó làm chữ ký của con nhá!
Mặc dù ở xa (tận miền trung) nhưng được đến với Thầy với diễn đàn KCTL, được luyện tập các bài tập của Thầy thì con đã cảm thấy mãn nguyện và có diễm phúc lắm rồi. Con cầu chúc cho Thầy và các anh chị em luôn được khoẻ mạnh để có thể đem đến năng lượng tình thương cho tất cả mọi người.Mọi thứ sẽ qua đi, chỉ tình người ở lại.
-
28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hongvulien
dietmatam (21-10-2012),heculer (23-10-2012),hiepqf3 (23-10-2012),HoaXuan (21-10-2012),hocdao (21-10-2012),Hua Toan (21-10-2012),khicongtl (21-10-2012),kiencuong304 (26-10-2012),KIM.H.GIANG (24-10-2012),Nganpham (07-04-2013),nganuoc (17-11-2012),nghiad99 (06-11-2012),NguyetQuangTu (21-10-2012),nhuhainguyen (24-10-2012),Phương Nam (21-10-2012),quangdam (23-10-2012),tamminh (21-10-2012),THANHTINH (21-10-2012),theoThầy (01-11-2012),Tieutrucxinh (21-10-2012),Vidieu (21-10-2012),youme (01-08-2020)
-
21-10-2012, 09:29 #9
Khách
- Ngày tham gia
- Jan 2011
- Bài viết
- 15
- Cảm ơn!
- 371
- Thanked 112 Times in 14 Posts
Ngay khi thầy đưa bài luyện lên diễn đàn con liền copy xuống và ngay tối hôm đó con liền tập. Cảm nhận của con quả thật rất đặc biệt, xin được đưa lên chia sẻ cùng mọi người:
Khi vừa bật nhạc lên con đã cảm nhận khí xoáy mạnh vào đỉnh đầu. Đỉnh đầu tê đi. Ngay sau đó con thấy hình ảnh một con rồng vọt từ dưới lên xuyên qua các lớp mây vẫy vùng trong một không gian bao la. Sau đó con thấy xuất hiện đỉnh một ngôi chùa. Từ đỉnh ngôi chùa đó xuất hiện một đường ống trắng sáng chiếu thẳng vào đỉnh đầu. Lúc này cả người con lắc đảo bồng bềnh không trọng lực như ngồi trên thuyền vậy. Đến đoạn thầy hô "Trúc lâm bảo kiếm xuất hiện", con thấy xuất hiện một thanh kiếm từ trên rất cao. Thanh kiếm đó xoay tít tạo ra những luồng năng lượng xoáy vào đỉnh đầu. Chuôi thanh kiếm con thấy có gắn một dải lụa. Ngay lúc đó trong tâm con tự nhiên hô: "Trúc lâm bảo kiếm "biến"". Ngay tức thì thanh kiếm đang xoáy mạnh trên đỉnh đầu lúc này biến thành hàng ngàn thanh kiếm toả thành một vòng tròn bao bọc xoay chung quanh con. Con thấy mình đứng trong vòng tròn kiếm pháp đi những đường quyền cước tiến đông lùi tây xoay chuyển vô cùng nhịp nhàng dũng mãnh. Lúc này con thấy rừng kiếm đã biến thành một dải ánh sáng trắng bao bọc quanh người con. Sau đó đến đoạn thầy hô: "mỗi người tự nguyện làm một cây trúc trong rừng trúc" thì con thấy mình là một chú bé tóc búi cao vai đeo kiếm lệnh phi thân như một tia chớp trong rừng trúc, lúc ẩn lúc hiện. Sau một hồi di chuyển như một cái bóng trong rừng trúc bao la con dừng lại dưới chân một con đường ngoằn ngoèo phủ đầy rêu phong dẫn lên một ngôi chùa nằm cheo leo trên đỉnh một ngọn núi. Con quỳ xuống dùng hai đầu gối tiến lên từng bậc thang dẫn lên ngôi chùa. Khi lên đến sân chùa con dừng lại và thấy 3 vị đang đứng đợi con ở sân chùa. Con linh cảm đấy là 3 vị sư tổ của môn phái. Con thấy vị đứng giữa nói: "Ta đợi con rất lâu rồi". Sau khi luyện xong con thấy người rất thoải mái dẽ chịu, người khoẻ lên nhiều. Những hình ảnh con nhìn thấy hơi mờ chứ không rõ nét nhưng cảm nhận thì rất rõ ràng sống động.
Con xin cảm ơn thầy đã cho con cơ hội được tập bài này.
-
30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới khicongtl
heculer (23-10-2012),hiepqf3 (23-10-2012),hoasen (02-01-2013),HoaXuan (22-10-2012),hocdao (21-10-2012),hongvulien (23-10-2012),Hua Toan (21-10-2012),kiencuong304 (26-10-2012),KIM.H.GIANG (24-10-2012),manhcao277 (21-04-2016),Nganpham (07-04-2013),nganuoc (17-11-2012),nghiad99 (06-11-2012),NguyetQuangTu (21-10-2012),Phương Nam (21-10-2012),quangdam (27-10-2012),tamminh (21-10-2012),THANHTINH (21-10-2012),Thuanhoang (29-10-2012),Tieutrucxinh (21-10-2012),Vidieu (22-10-2012),Vượng Kim Ngưu (23-10-2012),youme (01-08-2020),ĐINHQUANG HIỆP (22-10-2012)
-
23-10-2012, 10:05 #10
Khách
- Ngày tham gia
- May 2012
- Bài viết
- 10
- Cảm ơn!
- 648
- Thanked 186 Times in 10 Posts
Chia xẻ cảm nhận khi tập bài Yên Tử Phù Vân Trận Pháp, mới đầu con cũng hơi lo vì con chưa tu tập đâu ra đâu nên sợ không theo được bài mới nhưng khi vừa bắt đầu bài tập từ lời thầy hô cho đến nhạc đệm đã có cảm giác khí mạnh xen lẫn khoan khoái. Con tập tất cả các bài từ TKKT cho đến bài thứ 10 LTTP nhưng cảm nhận rõ nét và thích thú nhất vẫn là bài Yên Tử Phù Vân Trận Pháp, Con mới tải và tập được mấy ngày nhưng cảm nhận thấy người thay đổi rất rõ. Con cám ơn thầy đã cho chúng con bài tập bổ ích, uy lực.
Sống trong đời sống cần lắm một tấm lòng!
-
19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vượng Kim Ngưu
hiepqf3 (29-10-2012),hocdao (23-10-2012),hongvulien (23-10-2012),Hua Toan (23-10-2012),khicongtl (24-10-2012),kiencuong304 (26-10-2012),lamveo (15-11-2012),nghiad99 (06-11-2012),NguyetQuangTu (23-10-2012),Phương Nam (23-10-2012),quangdam (23-10-2012),sau_rungsau (11-02-2013),THANHTINH (23-10-2012),Tieutrucxinh (23-10-2012)