Kết quả 1 đến 4 của 4

Threaded View

  1. #4
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Đang ở
    Đà Nẵng
    Bài viết
    36
    Cảm ơn!
    2,177
    Thanked 877 Times in 37 Posts

    Mặc định Côn Sơn - Bát Cổ 4/2013!

    Con xin chào Thầy và gia đình KCTL,
    May mắn được có cơ duyên tham gia luyện tập cùng Thầy và cả nhà tại linh địa Côn Sơn - Bát Cổ, hôm nay con cũng xin nêu lên chút cảm nhận của mình về chuyến đi vừa rồi.

    Về sức khỏe, con thấy thay đổi rõ rệt nhất là các bệnh thông thường đã tan biến hết, không còn bị cơn say xe hành hạ, tai không hề bị ù và nhức khi máy bay hạ cánh, tinh thần cảm thấy rất khoan khoái dễ chịu.

    Về kiến thức, không những được nghe thầy giải đáp thắc mắc, kể những câu chuyện về các di tích lịch sử mà không có sách sử nào đã ghi chép mà còn được Thầy ban tặng hai cuốn sách quí về Bát Cổ và những bài viết hay trên diễn đàn. Lúc đó con cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

    Về cảm nhận khi luyện tập tại các linh địa, thì con cảm thấy rõ ràng nhất là tại Đền thờ Bà chúa Sao Sa và Đền thờ Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đỉnh Chi. Tại đền thờ bà Chúa, Con cảm thấy cơ thể mình được chữa bệnh và được nâng cấp năng lượng, khi thiền cơ thể rất nóng, khí độc được đẩy mạnh ra hai tay, Ấn Đường có lúc giật mạnh. Tại đền thờ Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đỉnh Chi mặc dù thời gian thiền không nhiều nhưng con cũng cảm nhận được khí ở hai bên thái dương đổ dồn vào Ấn Đường. Chỉ thế thôi ạ. Còn khi luyện tập tại những vùng linh địa khác thì con không có cảm nhận gì Thầy ạ. Ngoài ra lúc đến thăm mộ Thầy Chu Văn An, khi thấy các bác lớn tuổi háo hức đặt tay lên mộ Thầy Chu Văn An để xin linh khí thì con cũng làm theo, đọc bài viết Thăm Đền thờ Thầy Chu Văn An (http://tukhicongdentamlinh.net/diend...HAY-CHU-VAN-AN) của chị Huongvdl thì con biết được các bác ấy có thu được linh khí thật, nhưng con thì lai khác Thầy ạ, lúc ấy con thấy khí từ hai tay mình bị hút mạnh về chỗ mộ nơi đặt hai tay, lúc đó con liền nghĩ do người con còn nhiều khí độc nên được Thầy Chu Văn An hút độc khí cho, sau một lúc thì con chắp tay cảm ơn Cụ.

    Trong chuyến đi con cảm thấy vui nhất là lúc sinh hoạt vào mỗi buổi tối, con được quây quần bên mọi người, được nghe thầy kể chuyện, giải đáp thắc mắc của học trò, trước đây chỉ được nghe học trò thầy kể lại hoặc chỉ đọc được những bài viết trên diễn đàn, chứng kiến thì mới thấy được cách trả lời của thầy thật sắc xảo. Câu trả lời được Thầy đưa ra rất rõ ràng mạch lạc lập luận chặt chẽ, có khi còn pha vào những câu nói hài hước mang lại cho mọi người những tiếng cười vang sảng khoái. Thời gian ba ngày trôi qua thật nhanh, con ước gì chuyến đi được 3 tuần hay 3 tháng thì sướng biết mấy, con được có thêm thời gian học hỏi, luyện tập cùng Thầy và mọi người.

    Cuối cùng con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thầy tới các anh chị đã nỗ lực để tạo nên một chuyến đi đầy ý nghĩa và thành công tốt đẹp. Em xin chân thành cảm ơn chị Y Xuân và bạn Nguyễn Mạnh Tường đã quan tâm giúp đỡ tận tình trong suốt chuyến đi.

    Con xin kính chúc Thầy và mọi người luôn mạnh khỏe và tập luyện tốt.
    Hẹn gặp Thầy và gia đình ta vào một dịp khác ạ!
    Con, Hồng Vũ Liên
    Mọi thứ sẽ qua đi, chỉ tình người ở lại.

  2. 16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hongvulien

    Diệu Hồng (02-05-2013),Hoan (03-05-2013),Hoasentrang (02-05-2013),Mộc Lan (02-05-2013),nganuoc (02-05-2013),pichu_vn (30-05-2013),quangdam (02-05-2013),tamminh (02-05-2013),thànhtâm (02-05-2013),Thuanhoang (02-05-2013),tiendung23680 (02-05-2013),Tieutrucxinh (03-05-2013),Vidieu (02-05-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •