Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội, Sđt: 0982615255
    Bài viết
    480
    Cảm ơn!
    2,547
    Thanked 9,454 Times in 536 Posts

    Mặc định Tập “Nội chu thiên pháp” thanh lọc tạng phế.

    Tập “Nội chu thiên pháp” thanh lọc tạng phế.

    Trước đây, khi tập các bài luyện thực pháp mà Thầy hô như Đan điền công nội gia quyền, đan điền công ngoại gia quyền, nội chu thiên pháp, có những lúc nhịp thở của tôi không theo kịp lời hô của Thầy trong bài. Dần dần sau này, khi đã luyện tập quen một thời gian, tôi đã theo kịp được lời hô. Thầy có dạy rằng luyện tập khí công thì nên tận dụng thời gian mọi lúc mọi nơi. Khi đang ngồi ở văn phòng, nếu không bận nhiều việc thì có thể ngồi tập thở đan điền công. Hoặc khi cơ thể mệt mỏi nghỉ trưa thì có thể nhắm mắt thả lỏng và thanh lọc cơ thể, thu năng lượng vũ trụ. Vì vậy tôi cũng áp dụng những cách thức mà Thầy chỉ dạy và thấy rất hiệu quả đối với mình.
    Có một lần không hiểu vì lí do gì mà tôi bị nhiễm hàn khí, bị ho và có dấu hiệu của cảm, người mệt mỏi. Tôi biết rằng học trò của KCTL nếu bị nhiễm khí xấu thường là những trường hợp do xáo trộn năng lượng vũ trụ lớn, hoặc là bệnh nghiệp kiếp bộc lộ. Chứ hiếm khi bị những bệnh thông thường mà có thể ảnh hưởng đến những học trò tập KCTL. Trước đây mỗi lần như vậy là tôi thường ngồi tập các bài linh pháp như: TKKT, Lửa thiêng trận pháp, Khai tâm mở huệ, Thập chuyển khí pháp, v.v để giải tỏa khí xấu khí độc trong người và nhờ uy lực trận pháp từ các bài luyện chữa bệnh cho mình. Nhưng lần này tôi có suy nghĩ, khi sử dụng linh pháp là mình đang nhờ các bề trên trong không gian chữa bệnh cho mình. Nếu nói theo ngôn ngữ khí công là dùng “tha lực”.
    Tôi thấy trong các bài luyện thực công của Thầy có bài “Nội chu thiên pháp” có tác dụng đẩy bệnh khí ra khỏi các tạng phủ trong cơ thể, cân bằng âm dương trong cơ thể bằng chính nội lực của bản thân. Ban đầu tôi định tập theo bài có lời dẫn luyện của Thầy. Nhưng nếu tập theo lời dẫn của Thầy trong bài thì nhiều khi hơi thở của mình với tốc độ lời dẫn không khớp nhau. Hơn nữa do đã thuộc các lời dẫn của Thầy nên tôi tự ngồi tập với đúng phương pháp của KCTL là dùng: Hơi thở, quán tưởng và mật lệnh.
    Ban đầu tôi xin vòng thanh khí của HTDS thanh lọc toàn bộ cơ thể. Tiếp theo là quán tưởng linh khí từ trên cao nhập vào bách hội đi theo mạch nhâm qua huyệt khí hải vào đan điền hạ. Sau khi nén chặt đan điền hạ, chân khí ở đan điền hạ lập tức phát sinh, cảm giác ấm ở đan điền hạ. Tôi quán tưởng dẫn khí đi ra lại huyệt khí hải và chạy tiếp theo mạch nhâm xuống tổ hợp trường cường – hội âm. Chân khí tụ tại tổ hợp trường cường hội âm phát sinh khí nóng. Sau đó chân khí từ trường cường – hội âm đi theo mạch đốc lên bách hội và xả ra ngoài. Quy trình này được thực hiện theo phương pháp thở bốn thì kép. Sau vài lần quán tưởng, thở và dùng mật lệnh như vậy, quá trình “Dùng chân khí thanh hóa Nhâm Đốc” kết thúc.
    Tôi chuyển sang bước dùng chân khí thanh hóa tạng phế, do tôi nhận định mình bị hàn khí thâm nhập vào phế và phát ra thành biểu hiện là ho và cảm. Linh khí lại được dồn vào bách hội, đi theo mạch nhâm vào đan điền hạ. Tại đan điền hạ, chân khí phát sinh rồi ra khỏi huyệt mệnh môn đi theo bàng quang kinh đi lên huyệt Phế du và đi vào phế. Tại Phế thì chân khí chuyển hóa thành phế khí và đẩy hàn khí, độc khí tại tạng phế theo hai cánh tay ra khỏi hai lòng bàn tay. Quy trình này được tôi thực hiện nhiều lần. Sau khoảng 40 phút, tôi cảm thấy cơ thể khỏe khoắn trở lai. Tôi lại quán tưởng chân dương khí và chân âm khí dồn vào cơ thể, giao hòa và cân bằng trong cơ thể. Dừng lại, tôi chắp tay cảm ơn Thầy và các bậc bề trên đã luôn độ trì, dạy bảo, dẫn dắt chúng tôi.
    Ngày hôm sau, không còn một cảm giác nào khó chịu ở họng hay mệt mỏi nữa, không còn ho và cảm giác bị cảm nữa. Như vậy tôi biết là hàn khí trong tạng phế đã được giải tỏa, phế khí đã được bồi bổ cho mạnh lên. Đúng như trong nguyên lý của đông y: Chính khí phải mạnh hơn tà khí thì cơ thể mới khỏe mạnh được.
    Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
    Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm

  2. 45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen

    anhhq (17-04-2013),baolinh (20-04-2013),Diệu Hồng (18-04-2013),Hạnh An (19-01-2015),hiepqf3 (18-04-2013),hoasen (17-04-2013),Hoasentrang (22-08-2023),hocdao (18-04-2013),hoctap (18-04-2013),honglien (16-01-2017),hongvulien (18-04-2013),idnguyendien (19-04-2013),kiencuong304 (18-04-2013),lê chí công (05-02-2015),manhcao277 (27-04-2014),Mộc Lan (18-04-2013),Minh Toàn (21-12-2016),newebook (18-03-2015),Nganpham (19-04-2013),nganuoc (20-04-2013),nhukhong (18-04-2013),PhongThuyGia (08-01-2014),Phương Nam (19-04-2013),quangdam (18-04-2013),sau_rungsau (18-04-2013),Tamhuongthien (18-04-2013),tamminh (18-04-2013),thanhphong (26-08-2014),THANHTINH (18-04-2013),ThanhTrung90 (18-04-2013),thanhvinh (29-07-2014),thuyttkd (19-04-2013),tiendung23680 (18-04-2013),Tieutrucxinh (18-04-2013),tuluyenthantam (21-11-2013),TuTam (20-04-2013),Vidieu (18-04-2013),xuangiang14 (18-04-2013),ĐINHQUANG HIỆP (18-04-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •