Kết quả 1 đến 3 của 3

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    Hoang Hoa tham, Hanoi
    Bài viết
    133
    Cảm ơn!
    2,272
    Thanked 4,297 Times in 132 Posts

    Mặc định Những niềm vui nhẹ nhàng

    Tham gia nhóm quyên góp từ thiện trên diễn đàn chưa bao lâu, nhưng tôi là 1 trong những người may mắn được đi nhiều chuyến nhất. Lúc đầu tôi cũng không nghĩ mình lại có thể vui đến thế trước mỗi chuyến đi, vượt qua sự gian nan của đoạn đường, của những khó khăn trong quá trình quyên góp, tìm lo xe, tìm những bạn đồng hành cùng chí hướng.. cuối cùng nhóm từ thiện nho nhỏ của diễn đàn khí công tâm linh ngày một nhận được sự tin yêu, đóng góp và ủng hộ của tất cả các bạn xa gần, những anh chị em đồng môn, những người khách đọc trên diễn đàn, những người bạn của họ, có nhiều người chúng tôi chưa từng được gặp, cũng có người không muốn được nêu tên đóng góp.
    Vượt lên trên hết, chúng tôi luôn nhận được sự ưu ái của Thầy, người đã luôn khiến chúng tôi tin tưởng vào cuộc sống luôn có những điều tốt đẹp, luôn có những người tốt. Đôi khi ngồi trò chuyện với Thầy, tôi thấy Thầy còn trăn trở nhiều lắm, trăn trở cho lũ trẻ con còn khổ quá, nhìn những bức ảnh chúng tôi đưa về sau mỗi chuyến đi, Thầy cứ ngồi lặng chả nói câu gì. Tôi ấn tượng nhất hôm tôi đến báo cáo Thầy chuyến đi Mường Tè, có một bức ảnh những đứa bé chân cáu bẩn bùn đất trong giá rét, thầy dừng xem chiếc ảnh đó khá lâu và chỉ nói 1 câu ngăn : "bọn trẻ khổ quá con ơi!". Tôi cũng biết Thầy đã lặn lội xin tài trợ cho nhóm, để chúng tôi có cái Quỹ nhiều hơn, để có thể làm nhiều thứ hơn cho bọn trẻ những vùng xa xôi, khó khăn đó. Thi thoảng, Thầy lại gọi chúng tôi đến và đưa số tiền mà Thầy đã lặng lẽ tích cóp, hoặc của ai đó dã lặng lẽ gửi Thầy để đóng góp vào quỹ từ thiện : Lúc là những tập tiền lẻ, lúc thì cả cọc tiền cũ như đã được dành dụm từ lâu. . .
    Mỗi khi nhận được một lời nhắn chuyển khoản từ thiện, nhận được 1 phong bì dán kín ghi là chuyển từ thiện hay những đồ dùng, đồ chơi, dụng cụ học tập hay cả những đồ ăn tự làm bằng tất cả tình yêu thương, tôi đều thấy vui, một niềm vui lặng lẽ không nói được thành lời. Vui vì ngày càng có nhiều người tin tưởng diễn đàn, tin tưởng những công việc nhỏ bé của Thầy trò tôi, vui vì chắc chắn bọn trẻ con sẽ có thêm đồ dùng mới, có đồ mặc ấm trong những ngày đông lạnh. Tôi vui vì nhóm ngày một làm việc hiệu quả, tôi đã có những người đồng hành vô tư, trong sáng, tốt bụng và một trái tim ấm nóng. Tôi đã có một e kip tuyệt vời, chị Tamminh, chị Y Xuan, Trannam và rất nhiều những bạn khác. Tôi có những nhóm bạn luôn hồ hởi trước mỗi chuyến đi, có Nhóm Nhân Ái luôn chung tay cùng chúng tôi trong tất cả các chương trình, sẵn sàng làm những người vận chuyển những ước mơ cho các cháu nhỏ.
    Từ khi tham gia nhóm, tôi có dịp khám phá những cung đường mới, khám phá vẻ đẹp tuyệt vời của đất nước, cũng như cuộc sống của những người xung quanh, tôi càng cảm thấy giá trị cuộc sống mình đang có, một gia đình nhỏ, có anh chị em đồng nghiệp, đồng môn và đặc biệt là có Thầy luôn bên cạnh, luôn giúp đỡ từng bước cho chúng tôi để trở thành một con người tốt.



    Tôi đã thấy được thiên nhiên tươi đẹp của đất nước, cũng như thấy được con người đã tàn phá chúng như thế nào, các em nhỏ còn thiếu thốn điều kiện vật chất và tinh thần ra sao

    Mỗi lần đoàn đi đến một địa chỉ mới, trao quà xong cho bọn trẻ chúng tôi lại cảm thấy thảnh thơi lạ lùng, người cứ nhẹ bẫng như mây, mọi mệt mỏi tan biến cả. Không chỉ tôi thấy thế, những người trong đoàn cũng vậy, ai cũng vui hơn, thấy yêu cuộc sống này hơn và thấy còn quá nhiều việc cần làm trong thời gian tới.
    Lần này, nhóm từ thiện sắp đi Y Tý, Lào Cai, đến 4 điểm trường, hầu hết là người dân tộc nội trú, mọi thứ cũng còn quá khó khăn nhưng thật may là chúng ta đã mua đủ những thứ bọn trẻ cần, đó là đồ dùng học tập cho các cháu, là bộ đồng phục thơm tho, là những quyến vở mới thơm mùi mực in nữa. Tôi cảm thấy mọi năng lượng yêu thương dồn hết ở những thùng quà này. Nhìn thành quả của nhóm, những tấm lòng từ các bạn tham gia đóng góp, tôi lại thấy một niềm vui âm thầm, đi len lỏi từ trục sinh lực của tôi và hình như từ từ đi vào trái tim mình.


    Nhóm từ thiện đóng gói chuẩn bị từng túi quà cho các cháu




    Hạnh phúc đơn sơ giản dị là đây

  2. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hanhthong

    Diệu Hồng (16-04-2013),Hạnh An (17-04-2013),HoangSyHiep (16-04-2013),hoasen (16-04-2013),Hoasentrang (16-04-2013),hongvulien (16-04-2013),huongtamlinh (16-04-2013),july (16-04-2013),kiencuong304 (16-04-2013),mahalkita (17-04-2013),nganuoc (16-04-2013),Ngoạn Hiền (17-04-2013),NguyetQuangTu (16-04-2013),nhuhainguyen (17-04-2013),Phương Nam (17-04-2013),quangdam (17-04-2013),sakura_nhatrang (17-04-2013),Tamhuongthien (16-04-2013),tamminh (16-04-2013),Thanhduong (17-04-2013),THANHTINH (19-04-2013),theoThầy (16-04-2013),thuyttkd (16-04-2013),tiendung23680 (17-04-2013),Tieutrucxinh (17-04-2013),tranquang1510 (17-04-2013),TuTam (20-04-2013),Vidieu (17-04-2013),Đại Minh (17-04-2013),ĐINHQUANG HIỆP (17-04-2013)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Đang ở
    khu 5,phương Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
    Bài viết
    59
    Cảm ơn!
    448
    Thanked 746 Times in 62 Posts

    Mặc định

    Ấm lòng ......

  4. #3
    Khánh Ly Guest

    Mặc định

    Một bài viết rất hay và đầy xúc cảm anh ạ!
    Tiếc là do điều kiện địa hình đi lại khó khăn và cũng không đủ chỗ cho nhiều người đi cùng được nên nhiều người như em phải ở nhà (mặc dù thích đi lắm ạ). Em nghĩ nhóm từ thiện có thể tập hợp ký sự mỗi chuyến đi và đính kém những hình ảnh của chuyến đi đó thành 1 quyển ebook cũng rất hay, vừa để xem lại những kỉ niệm từng chuyến đi, ngắm lại những khuôn mặt trẻ thơ rạng rỡ, và truyền tải thông tin đến mọi người nhằm hỗ trợ cho việc kêu gọi ủng hộ. Những nhà hảo tâm được nhìn những tấm ảnh đó sẽ cảm thấy rất vui và yên tâm, chương trình từ thiện của gia đình KCTL sẽ ngày càng lớn mạnh hơn nữa. Và còn một lý do nữa là những tấm ảnh rất đẹp về những chuyến xe chở ước mơ đi qua những địa danh tươi đẹp của Tổ quốc, em thấy tuyệt vời lắm ý. Nếu dùng những bức ảnh chụp từng địa điểm đi qua đó để làm video "Những chuyến đi yêu thương" thì thật ý nghĩa.
    Chúc chương trình từ thiện của gia đình KCTL ngày càng lớn mạnh!

  5. 13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Khánh Ly

    hiepqf3 (17-04-2013),HoangSyHiep (17-04-2013),Hoasentrang (17-04-2013),Nganpham (17-04-2013),nhuhainguyen (17-04-2013),quangdam (17-04-2013),tamminh (17-04-2013),TuTam (20-04-2013),Vidieu (17-04-2013),Đại Minh (17-04-2013),ĐINHQUANG HIỆP (17-04-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •