Kết quả 1 đến 7 của 7
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    240
    Cảm ơn!
    172
    Thanked 10,131 Times in 246 Posts

    Mặc định Những Công Pháp Chữa Bệnh Của Thầy

    Thưa Thầy con đã biết bằng công pháp của mình Thầy đã chữa cho nhiều người khỏi bệnh,trong đó có một số ca bệnh hiểm nghèo.Nếu không bí mật thì xin Thầy nói rõ về các công pháp ấy.
    Thầy có thể dạy chúng con công pháp chữa bệnh, để chúng con chữa bệnh giúp dân hay không ?

  2. 8 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai

    honglien (25-12-2015),lê chí công (17-06-2014),Nganpham (15-09-2013),tam_thuc (01-10-2014),Thanh Quang (15-10-2014),thanhphong (08-08-2014),Trung Nghĩa (13-09-2023)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Sep 2010
    Đang ở
    TP.HCM, Sđt: 0936686696
    Bài viết
    105
    Cảm ơn!
    610
    Thanked 481 Times in 87 Posts

    Mặc định

    Trong thời gian qua, sau khi đã tập luyện được 5 tháng và được sự cho phép của Thầy Tâm Anh đã thử chữa bệnh, không biết do trùng hợp ngẫu nhiên hay mình có khả năng chữa bệnh, TA xin chia sẽ để mọi người tham khảo và kính mong Thầy dạy bảo

    - Trường hợp thứ 1:Cách đây 1 tháng, TA ra HN, mục đích ra HN thứ nhất là giải quyết một số công việc, thứ 2 là Mẹ của TA bị bệnh 3 tuần rồi nhưng không khỏi, đi khám 3 bệnh viện lớn ở HN các bác sĩ đều không phát hiện ra bệnh.
    Về đến HN là TA đến nhà Thầy, xin Thầy chữa bệnh cho Mẹ, nhưng TA không gặp được Thầy, sáng hôm sau TA đến gặp Thầy và trình bày bệnh tình của Mẹ cho Thầy, do chiều hôm đó Thầy phải bay vào TP.HCM nên Thầy gọi học trò kiểm tra bệnh và cho TA lệnh bài ......để về chữa bệnh cho Mẹ. Thầy nói: Con về ngồi thiền gọi lệnh bài của Thầy về, khi nào thấy ....thì áp tay vào người của Mẹ là Thầy về chữa bệnh cho Mẹ Con. Về nhà TA làm đúng như lời Thầy dạy, đồng thời mở bài của Thầy cho Mẹ nghe. Sau 2 ngày làm như vậy thì Mẹ TA đỡ và đến giờ thì Mẹ TA đã khỏe và hiện nay Mẹ đang vào TP.HCM chơi với TA.

    - Trường hợp thứ 2: Cũng vào thời gian đó, Bác gái của TA (Chị của Bố TA), bị bệnh đau đầu, không ngủ được, ngày nào cũng phải đi tiêm. TA lên thăm Bác, TA cũng làm như lời Thầy dạy, và mở cho Bác nghe, ngày đầu tiên là Bác nghe bài Thanh khí khai tâm, ngày thứ 2 là bài Bát quái luyện não. Đến ngày thứ 3 thì Bác gọi cho TA và nói là: Cảm ơn Con, sau khi nghe xong bài thì Bác ngủ khi nào không biết và đợt này ngủ được, Con chỉ cho Bác cách tập mấy bài này đi.
    Vì con trai của Bác làm việc với Huyền Ảnh, nên TA đã nhờ HA mua máy, copy mấy bài luyện của Thầy và hướng dẫn cho Bác tập. Đến bây giờ thì Bác đã khỏe, không phải đi tiêm nữa và hàng ngày vẫn luyện tập bài của Thầy.

    - Trường hợp gần nhất là tối hôm qua (6/01/2011), TA đến nhà người bà con chơi, sau khi ăn uống xong thì Cháu gái (14 tháng tuổi, con của anh họ) bị nức, ai bế Cháu cũng nức cả. TA nói là để Chú chữa cho Cháu, thế là TA bế Cháu. Trong lúc bế 1 tay TA để trước ngực, 1 tay để sau lưng và xin Thầy cho TA chữa nức cho Cháu, sau khi TA bế được khoảng 3 phút thì Cháu hết nức.

    Trên đây là 3 trường hợp cụ thể mà TA đã làm, nhờ Thầy kiểm tra hộ Con xem có khả năng chữa bệnh thật không. Nếu Con có khả năng, xin Thầy dạy bảo thêm để Con tự tin chữa bệnh cho mọi người. Đó cũng là tâm nguyện của Con khi tham gia luyện tập. Con xin chân thành cảm ơn Thầy.
    Lần sửa cuối bởi PhongThuyGia, ngày 07-01-2011 lúc 13:06.

  4. 8 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamanh

    honglien (25-12-2015),manhcao277 (02-01-2016),Nganpham (15-09-2013),tam_thuc (01-10-2014),Thanh Quang (15-10-2014),thanhphong (08-08-2014),Trung Nghĩa (13-09-2023)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    4,525
    Thanked 8,153 Times in 368 Posts

    Mặc định

    +Theo em những lần anh chữa bệnh không phải là do trùng hợp ngẫu nhiên đâu mà khỏi đâu, khả năng chữa bệnh của anh là có thật, và rất nhiều học trò của thầy đã và đang hành đạo chữa bệnh giúp đời.
    + Về phương pháp thì như thầy nói " cơ bản như thế là đúng rồi"
    + Theo em biết thì, để chữa bệnh có hiệu quả hơn thì việc năng cao mức năng lượng của chính bản thân mình cũng rất quan trọng.
    + Mong anh và các bạn tiếp tục hoan hỉ chữa bệnh giúp mọi người
    Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
    Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà

  6. 5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia

    honglien (25-12-2015),Thanh Quang (15-10-2014),thanhphong (08-08-2014),Trung Nghĩa (13-09-2023)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Đang ở
    Hà Nội, Sđt: 0942227997
    Bài viết
    196
    Cảm ơn!
    382
    Thanked 1,318 Times in 167 Posts

    Mặc định

    Nghe mà phát thèm...hic...

  8. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TrangNTN

    honglien (25-12-2015),thanhphong (08-08-2014)

  9. #5
    TrongNghiem72 Guest

    Mặc định

    Thèm quá trời luôn, mình chưa làm được, hôm qua học ở nhà Thầy, Thầy đã dạy cho 1 bài mà vẫn chưa làm được gì, hôm nay cháu nhỏ nhà mình bị sốt 40 độ mà mình ko chữa được mà phải cầu cứu đến Thầy.

  10. #6
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Tuyên Quang, Sđt: 0919899698
    Bài viết
    134
    Cảm ơn!
    1,161
    Thanked 1,955 Times in 121 Posts

    Mặc định

    Xin chào mọi người! Em thì mới gặp Thầy và tâp luyện được hơn 2 tuần thôi, nhưng nhờ Thầy giúp đỡ nên mình nhanh chóng nhận được năng lượng của Thầy.

    Tối hôm kia ( ngày 8/1), mình ngồi chờ để gọi điên thoại cho Thầy từ 8giờ tối đến hơn 11 giờ khuya mới gọi được. Cả ngày không được nói chuyện với Thầy ( tại ban ngày Thầy đi đám cưới, tối thì mấy anh chị ở HN tới nhà Thầy chơi - Thầy chẳng kịp nghỉ nữa), mình ở xa nên phải chờ thôi. Đến lúc mình gọi được cho Thầy cũng là lúc Thầy đi nằm nghỉ, mình mải nói chuyện với Thầy, chẳng để ý thời gian cho Thầy nghỉ ngơi ( mình gọi cho Thầy hơn 1 tiếng), được Thầy dạy bảo nhiều lắm, Thầy còn cho mình cả lệnh bài để chưa bệnh nữa. Lúc Thầy cho lệnh bài, cảm giác của mình thật là sung sướng, lòng bàn tay nhận lệnh bài nòng dần lên, nặng trĩu, hơi tê dại một lát. Mình không nhìn được lệnh bài, nhưng cảm giác Thấy một vật hình tròn đặt trên tay thì rõ lắm ( không biết có đúng hình tròn không).

    Hôm qua mình đi từ Hà Giang về TQuang, trên đường đi mình say xe, không ăn được gì, về đến nhà là 4giờ chiều, người mình mệt nhoài, tưởng như muốn xỉu đi. Vì trên Đền gần nhà mình làm lễ cuối năm, nên mình lại cố gắng chạy qua Đền lễ xong mới về. Vừa về nhà, mình lên giường nằm luôn. Mình rất mệt, nằm mãi cũng không ngủ được. Đến khoảng 8 giờ tối, Bà Nội mình kêu đau chân mấy ngày, đi lại khó khăn lắm. Lúc ấy mình đang nằm cạnh Bà, mình nhớ tới lệnh bài Thầy cho hôm trước nên mình gọi lệnh bài để chữa bệnh. Mình cũng làm giống anh TA, có điều cơ thể mình mệt quá, không thể ngồi dậy mà chỉ nằm đặt tay lên chân Bà thôi. Khí trong người mình yếu, không đủ sức để đẩy bệnh tât của Bà ra ngoài nên mình tự ý dùng sức hút hết bệnh của bà vào người mình ( cách này là tự mình nghĩ ra, vì Thầy không dạy hút bệnh vào người).

    Mính cứ nằm như vậy cho tới khi ngủ lúc nào không hay, thực ra thì không phải mình ngủ, mà mình mệt quá nên lịm dần đi thì đúng hơn. Sáng tỉnh giấc, mình hỏi chân Bà con đau không ạ? Bà bảo không thấy đau nữa. Bà không đau là mình thấy vui rồi. Mình không biết là do mình chữa khỏi hay là trùng hợp. có điều Tay trái mình dùng đặt lên người bà thì sáng nay lại đau kinh khủng. Thầy có dạy mình cách đẩy khí xấu ra ngoài, sáng nay mình làm như lời Thầy, tới giờ tay mình cũng không đau nữa rồi. Chuyện này thật kỳ diệu, cứ như một giấc mơ cổ tích.

    Không biết con làm vậy có đúng không? Xin Thây chỉ dạy cho con và mọi người cùng rút kinh nghiệm .
    Cuộc đời chẳng có là bao
    Cũng như giấc mộng tan vào hư không

  11. 10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dieu Minh

    honglien (25-12-2015),Lungnhi (02-12-2024),manhcao277 (02-01-2016),Nganpham (15-09-2013),pvt-pvv (14-01-2012),tam_thuc (01-10-2014),Thanh Quang (15-10-2014),thanhphong (08-08-2014),Trung Nghĩa (13-09-2023)

  12. #7
    nhatchimai_2405 Guest

    Mặc định

    Đọc bài viết của bạn mình cũng thấy thèm luôn. Bởi vì hôm qua có đứa em con cậu mình lên đây khám bệnh: đau thái dương rùi kéo ra sau gáy. mình hỏi giờ có thấy đau không để mình thử học cách chữa bệnh thầy mới dạy cho hôm trước (mình cũng được thầy ban lệnh bài mà).nhưng em mình lại bảo bây giờ không thấy đau. vậy là sáng nay cậu mình đã đưa em ra viện Bạch Mai khám thì bị ảnh hưởng dây thần kinh và mua thuốc về quê mất rùi.
    Lần sửa cuối bởi nhatchimai_2405, ngày 10-01-2011 lúc 12:26. Lý do: lỗi chính tả

  13. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhatchimai_2405

    Nganpham (15-09-2013),thanhphong (08-08-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •