Kết quả 1 đến 3 của 3
-
14-04-2013, 18:09 #1
Nhộn nhịp chuẩn bị cho chuyến hàng chở tình thương tới Nậm Giàng-Y Tý – Lào Cai.
Chờ đợi cũng khá lâu, chúng tôi mới có dịp được cùng nhau được làm việc, đóng góp công sức nhỏ bé, để gửi đi những tình thương lớn tới các em bé ở miền núi xa xôi hẻo lánh.
Theo lịch đã hẹn trước, nhóm chúng tôi tiếp tục công việc của mình: sắp xếp và phân loại quần áo, đồ dùng để chuẩn bị cho chuyến đi từ thiện ở Nậm Giàng - Y Tý - Lào Cai (1 rong các nơi đã xảy ra trận mưa đá vừa qua ở Lào Cai) vào ngày 19/4/2013.
Như hiểu những khó khăn người dân đã phải trải qua, ai cũng hưởng ứng nhiệt tình cho công việc mình sẽ làm mong chia sẻ phần nào những thiệt thòi họ phải gánh chịu vì thiên tai, đúng là đã khó khăn lại chồng chất khó khăn hơn!
Những thùng đồ của những tấm lòng hảo tâm gửi gắm:
2h chiều thứ bảy mọi người đã có mặt đầy đủ để bắt tay vào việc. Buổi hôm nay có Hanh thong, Y Xuan, Ngauoc, Mộc Lan, tamminh, linh, Khánh Ly, Pichu-vn, hoangsyhiep, Đinh Quang Hiệp, Đỗ Tương, và một số bạn trong và ngoài diễn đàn cùng tới giúp.
Đầu tiên là đóng 221 suất quà phân loại theo bé trai và gái. Xếp mỗi suất quà cho các cháu học sinh gồm: 1 cặp sách (bé trai hình siêu nhân, bé gái hình công chúa trông rất đẹp), 1 bộ quần áo đồng phục, 1 khăn mặt, 1 đôi dép nhựa, 5 quyển vở, 2bút chì, 1 thước kẻ, học sinh lớn có thêm 1 chiếc bút máy.
Có lẽ cũng có chút kinh nghiệm nên nhóm làm việc dây chuyền nên nhanh hơn tuy không tránh khỏi, đóng xong rồi lại bị thiếu 1 thứ. Thỉng thoảng có ai đó nói T5 đủ, thiếu T4; G5 đủ,…có lẽ mật mã chỉ chúng tôi mới hiểu (T5: trai lớp 5, G5: Gái lớp 5)
Chị Y Xuân và Ngauoc đầu mối cho việc xếp các T và G theo lớp, tuy chị Y Xuân bị mệt mà vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
T mấy đây?
Trong khi nhóm bên trong kiểm số lượng, đánh dấu chuẩn bị đóng vào bao tải
Nhóm bên ngoài phân loại quần áo cũ: chia đều cho các cháu mỗi cháu được 1-2 cái (1 số suất về sau bị thiếu, thật tiếc cho các cháu)
Ngoài các suất trao tận tay cho học sinh, còn có đồ dùng gửi cho nhà trường: 221 bát và thìa inox, sách truyện cũ dùng cho thư viện, đồ chơi, đồ dùng như đài, kim chỉ ..., quần áo cũ dành cho người lớn. Còn vài ngày nữa, còn thời gian để nhóm sẽ cân đối để xem có mua thêm đồ dùng cho nhà trường nữa không.
Cả nhóm làm việc rất nhiệt tình và vui vẻ, mọi người nâng niu xếp rất gọn gàng và cẩn thận, hầu như mọi người đều không có điều kiện để đến được tận nơi tặng quà cho các cháu, nhưng những tấm lòng của người miền xuôi gửi gắm từ vật chất, đến những công việc cụ thể hoặc tinh thần đồng cảm thật đáng quý. Mong các bé có 1 mùa hè thật vui tươi, quà tặng là phần thưởng tặng cho các bé sau một năm học.
Thay mặt Nhóm cảm ơn các bạn trong và ngoài diễn đàn đã tới hỗ trợ chúng tôi sớm hoàn thành nhiệm vụ mà Thầy và các bạn đã tin tưởng giao cho.
Chúc cho chuyến đi tới Dền Sáng - Y Tý – Lào Cai được thuận lợi, bình an.View more the latest threads:
- CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO sau BÃO LŨ YAGI
- Cập nhật Quỹ Từ Thiện GĐ KCTL
- Gửi về miền Trung!
- Tìm lại nụ cười mùa xuân cho bé Dữi, Quảng...
- Chung tay quyên góp sách cho trẻ em vùng cao
- Nụ cười cho cháu Sùng Mí Thò.
- Bệnh nhi đầu tiên đã ra HN để mổ hở hàm ếch
- KCTL tài trợ mổ miễn phí cho trẻ hở hàm ếch,...
- Nhóm từ thiện diễn đàn KCTL, sau hai năm...
- Cập nhật quỹ từ thiện sau khi bán sách tại...
Lần sửa cuối bởi tamminh, ngày 14-04-2013 lúc 21:52.
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
-
33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh
baolinh (15-04-2013),Diệu Hồng (15-04-2013),dietmatam (15-04-2013),hiepqf3 (16-04-2013),Hoan (15-04-2013),hoasen (14-04-2013),Hoasentrang (14-04-2013),hocdao (15-04-2013),kienvang00012003 (14-04-2013),KIM.H.GIANG (15-04-2013),linhle264 (14-04-2013),mahalkita (14-04-2013),Mộc Lan (16-04-2013),Nganpham (14-04-2013),nganuoc (16-04-2013),NguyetQuangTu (15-04-2013),nhuhainguyen (14-04-2013),Phương Nam (15-04-2013),pichu_vn (15-04-2013),quangdam (14-04-2013),sakura_nhatrang (16-04-2013),Tamhuongthien (15-04-2013),Thanh Bình (24-12-2014),THANHTINH (15-04-2013),thuyttkd (15-04-2013),tiendung23680 (15-04-2013),TruongKhoat (15-04-2013),Vidieu (14-04-2013),ĐINHQUANG HIỆP (14-04-2013)
-
15-04-2013, 10:06 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Nov 2012
- Bài viết
- 62
- Cảm ơn!
- 451
- Thanked 953 Times in 65 Posts
Hôm trước được tham gia sắp xếp đồ chuẩn bị cho chuyến đi Lào Cai của các anh chị, về nhà bỗng thấy lòng thật nhẹ nhàng.... chợt nhận ra "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình".
Nhiều khi trong cuộc sống hạnh phúc không phải là ta có được gì mà là ta đã cho được gì...
-
5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới kienvang00012003
Nganpham (16-04-2013),quangdam (16-04-2013),sakura_nhatrang (16-04-2013),tamminh (16-04-2013)
-
15-04-2013, 10:32 #3
Thật tiếc mình không có mặt để tham dự được, thấy không khí lao động của tất cả mọi nguòi mà thấy thật phấn khởi, vui sướng. Chuyến đi này có số lượng học sinh đông nhất từ trước đến nay nên số túi quà cũng nhiều hơn, hiện có 4 xe tham gia vận chuyển, diễn đàn mình có 2 người tham gia là Hanhthong và Hoangsyhiep, rất mong hai bạn chuẩn bị sức khoẻ thật tốt cho chuyến đi tới. Nếu những thành viên khác có nhu cầu tham gia tình nguyện, nhắn tin cho Hoasentrang để thu xếp nhé.
Đời thay đổi khi ta thay đổi
-
8 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
hiepqf3 (16-04-2013),Nganpham (16-04-2013),nhuhainguyen (16-04-2013),quangdam (16-04-2013),tamminh (16-04-2013),TruongKhoat (16-04-2013)