Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jan 2013
    Đang ở
    Vinh Nghệ An
    Bài viết
    24
    Cảm ơn!
    3,345
    Thanked 658 Times in 24 Posts

    Mặc định Cảm nghĩ của tôi sau 2 năm luyên tập khí công tâm linh.

    Các bạn thân mến !

    Ngày hôm nay, một niềm vui đến với tôi,có lẽ trong mơ tôi cũng không dám nghĩ tới.Đó là tôi và bạn Diệu Hồng được thầy cho nhâp môn .Như vậy, từ nay chúng tôi trở thành những thành viên chính thức trong gia đình KCTL.

    Các bạn thân mến! Tôi và DH là những người lớn tuổi, đã về hưu, bệnh tật đầy mình. Duyên lành đã đưa tôi đến với KCTL. Tôi luyện tập những mong để chữa bệnh và nâng cao sức khỏe.

    Qua hai năm tập luyện, với một niềm tin tuyệt đối và lòng kiên trì, tôi đã khỏi được nhiều căn bệnh ( những căn bệnh làm tôi đau đớn lúc trái gió trở trời) sức khỏe tôi đã được cải thiện rất nhiều. Tôi rất vui và lạc quan. Với ước mơ giản dị luyện tập để chữa bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống, tôi đã thành công.

    Tôi đến với KCTL bước đầu rất thuận lợi: cháu TK muốn chữa bệnh cho mẹ nên đã đưa các bài tập về để mẹ luyện tập, thế là tôi và DH bắt đầu luyện từ đó. TK còn hướng dẫn chúng tôi tìm hiểu KCTL qua diễn đàn trên mạng …

    Tôi càng luyện tập càng say mê, bởi vì bệnh tật đã được giảm, sức khỏe được cải thiện rõ rệt, tinh thần lạc quan, yêu đời. Ngoài luyện tập chăm chỉ, tôi còn tìm hiểu KCTL qua diễn đàn, tôi thường xuyên đọc và nghe thơ Thầy. Từ đó tôi thấm thía câu nói của Thầy “ Khoa học có thể hoạt động không cần đến Tâm Linh. Tâm linh có thể tồn tại không cần đến Khoa học. Nhưng con người để trở nên hoàn thiện thì cần phải có cả hai”.

    Đúng là chân lý!

    Thưa các bạn! Điều may mắn của tôi là được gặp Thầy và các học trò của Thầy, được thấy trả lời những băn khoăn thắc mắc, được Thầy trực tiếp hướng dẫn luyện tập, được tận mắt chứng kiến Thầy chữa bệnh cho bệnh nhân. Đặc biệt hơn, tôi nhận ra: Thầy là một Thầy thuốc với tấm lòng của Bồ tát luôn cứu độ chúng sinh; chính vì thế, tôi càng vững tin tập luyện.

    Thưa các bạn! Trong 2 năm tập luyện, tôi gặp không ít khó khăn, khó khăn đó chính là tư tưởng hoài nghi của những người thân và những người xung quanh, Họ không tin việc chữa bệnh bằng KCTL, họ chỉ tin là có bệnh phải đến bệnh viện chữa bệnh bằng Đông Y hoặc Tây Y, tôi không trách họ, bởi vì họ chưa tìm hiểu về KCTL, họ chưa chứng kiến việc chữa bệnh của KCTL nên họ hoài nghi là điều dễ hiểu. Thậm chí họ còn nghĩ chúng tôi là những người “ không bình thường”.

    Mặc, ai nghĩ gì cũng được, tôi lặng lẽ luyện tập như 1 con ong chăm chỉ. Đến nay, sau hai năm luyện tập tôi có thể nói với chồng của tôi rằng:” Em may mắn gặp được Thầy, gặp được KCTL nên em đã hết đau vì bệnh tật. Nếu không có KCTL thì không biết bệnh tật của em sẽ tồi tệ như thế nào”.
    Tôi biết chồng con của tôi rất vui, tuy không nói ra nhưng họ đều biết đó là sự thật.

    Thưa các bạn! Tôi rất hạnh phúc, tôi muốn đem niềm hạnh phúc này chia sẻ với mọi người bằng cách hướng dẫn họ tìm hiểu về KCTL. Khi họ hiểu, và luyện tập thì họ sẽ có kết quả tốt.

    Các bạn ạ! Tôi có 1 chị bạn đã về hưu, chị ấy bị bệnh đau dầu kinh niên. Tôi hướng dẫn chị ấy tìm hiểu KCTL qua diễn đàn từ đó để luyện tập đúng phương pháp. Chị ấy rất thông minh, chị dành thời gian 1 tháng để tìm hiểu và nghiên cứu. Khi đã hiểu ra chị bắt đầu luyện tập. Chị tập rất chăm chỉ, vưà tập vừa cập nhật thông tin về KCTL qua diễn đàn. Các bạn biết không? Nhờ tìm hiểu đúng cách và luyện tập đúng, đến nay chị đã khỏi bệnh. Hiện nay chị vẫn tập luyện chăm chỉ, tập rất nghiêm túc.

    Thưa các bạn! Thấy kết quả của việc chữa bệnh bằng luyện tập KCTL, hiện nay, ở nơi tôi ở nhiều người bắt đầu luyện tập: Có cụ 75 tuổi luyện tập chăm chỉ, gặp ai cụ cũng khoe được Thầy tặng máy tập, cụ khoe rằng “ Chắc nhiều kiếp trước, tôi đã tu nên kiếp này tôi được gặp Thầy” cụ coi Thầy như vị Phật sống.

    Nếu cho tôi 1 điều ước, tôi ước rằng: Những người thân trong gia đình tôi, xa hơn nữa là tất cả mọi người hãy tìm hiểu về KCTL và luyện tập để chữa bệnh, nâng cao sức khỏe, vì sức khỏe là tài sản vô giá.

    Thưa các bạn!Qua những dòng tam sự, từ đáy lòng mình tôi muốn nói lời cảm ơn đến Thầy NQT, cảm ơn gia đình KCTL đã cho tôi niềm tin để chiến thắng bệnh tật.

    Tôi xin chúc gia đình KCTL ngày càng phát triển để đem niềm vui đến với mọi người, mọi nhà.

    Lê Minh

  2. 26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Lê Minh

    Diệu Hồng (14-04-2013),hiepqf3 (16-04-2013),KIM.H.GIANG (15-04-2013),linhle264 (14-04-2013),mahalkita (14-04-2013),Nganpham (14-04-2013),nganuoc (14-04-2013),Ngoạn Hiền (16-04-2013),NguyetQuangTu (15-04-2013),nhukhong (14-04-2013),Phương Nam (15-04-2013),quangdam (14-04-2013),sau_rungsau (14-04-2013),tamminh (14-04-2013),thanhphong (26-08-2014),THANHTINH (15-04-2013),TruongKhoat (15-04-2013),Vidieu (15-04-2013),xuangiang14 (15-04-2013),Đại Minh (14-04-2013),ĐINHQUANG HIỆP (14-04-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •