Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: bóng đè

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jan 2011
    Bài viết
    3
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Mặc định bóng đè

    Thưa thầy , sáng sớm này con vừa bị bóng đè . Ko hiểu sao trong thời gian đó , con nghe văng vẳng tiếng thầy nói "Thở sâu"

    con đã đọc giải thích về bóng đè theo khoa học , nay con muốn nghe thầy giải thích có được ko ạ ?

    Con cảm ơn Thầy !

    NQT gửi :
    - Đã gặp Thầy chưa mà biết là Thầy nói.Bóng đè mà có Thầy đến rồi thì còn lo gì nữa.
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 05-01-2011 lúc 09:28.

  2. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới qwerty

    longtadinh (10-08-2015)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Jan 2011
    Bài viết
    3
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Mặc định

    NQT gửi :
    - Đã gặp Thầy chưa mà biết là Thầy nói.Bóng đè mà có Thầy đến rồi thì còn lo gì nữa.
    thưa Thầy, con đã gặp Thầy vài lần ạ

    NQT gửi :

    - Đã gặp Thầy rồi mà vẫn lên mạng để hỏi Thầy một cách mập mờ...Tại sao không thẳng thắn minh bạch hơn ?
    - Tại sao không viết thư thẳng cho Thầy nói rõ mình là ai,rồi nhờ giúp đỡ.Sống đàng hoàng như thế có phải hay hơn không ?
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 10-01-2011 lúc 23:18.

  4. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới qwerty

    hoatuyet (24-08-2014),longtadinh (21-08-2014)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Jan 2011
    Bài viết
    3
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Mặc định

    con xin lỗi Thầy ! thực sự con có lý do riêng nên mới dùng nick khác chứ ko phải con làm chuyện mập mờ , con mong thầy hiểu cho con . Chắc chắn là con sẽ phải nhờ Thầy giúp con nhiều lắm, nhưng chưa có dịp , qua thư từ thì chẳng thể nói hết ...

    Đọc xong lời nhắn của Thầy cũng thấy buồn , vì Thầy hiểu lầm con rồi

  6. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới qwerty

    longtadinh (10-08-2015)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    151
    Cảm ơn!
    77
    Thanked 1,170 Times in 136 Posts

    Mặc định

    Trước mình cũng nghĩ như bạn.Nghĩ rằng Thầy hiểu lầm mình.Thấy tủi và có vẻ khó chịu với tâm hồn chưa nhiều va vấp như mình.
    Nhưng mình nghĩ xét cho cùng nếu để thầy hiểu lầm mình thì là mình thiệt.Và Thầy có chữa bệnh cho mình không không ảnh hưởng nhiều lắm tới Thầy,ko làm Thầy mất mảy may tí gì cả.
    Còn mình sẽ mất đi khá nhiều cơ hội.
    Nếu bạn muốn học thì nên học hỏi thêm cách giao tiếp từ các bạn khác.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •