Con chào Thầy ạ.

Thầy ơi, đầu thư cho con được tạ lỗi với Thầy vì con nói ra lời mà lại chưa làm được thành việc ạ. Huhu. Con biết lỗi con lắm ạ...

Thầy ơi không biết Thầy còn nhớ con ko? Con là Nga, người Hà Nội, nhưng nay ở Sài Gòn( xa xôi cách trở với Thầy, thật là thiệt thòi ... Hồi trước Tết con có ra Hà Nội lo chuyện Bố con và con được gặp Thầy, và có duyên đi tất niên với các anh chị ở trong lớp mình.. Con cảm thấy rất thích. Được Thầy và AS.. xem dùm cho trường hợp của con, do con thiếu hiểu biết, mong được nói chuyện với Bố con, nên đã sử dụng phương pháp sai là đi áp vong trước đó nên giờ huyệt Sinh Tử của con đã bị mở, may mắn cơ duyên sao con gặp được Thầy, con đã biết bệnh của mình, và phương pháp chữa...con cũng rất muốn ngay sau Tết là bay ra để được Thầy cứu giúp cho con, nhưng vì công việc của con quá bận, và ngày mai con lại bay đi Úc khoảng tháng rưỡi nên con vẫn chưa ra được với Thầy (

Thầy ơi, tuy con chưa thể ra được để gặp lại Thầy, nhưng từ hôm ở Hà Nội vào, gần như ngày nào con cũng tập bài Thanh khí khai tâm, thi thoảng do bận quá con cũng có nghỉ 1,2 buổi, nhưng nhìn chung là ngày nào con cũng được nghe giọng của Thầy, và con thấy thân thuộc lắm. Thật kì lạ là nhờ bài tập thôi mà sức khoẻ con cũng được cải thiện phần nào. Con thấy dễ chịu hơn và mọi việc của con có vẻ hanh thông hơn... Con thấy vui vui.. Nhưng con vẫn muốn được ra gần Thầy hơn để được Thầy chỉ dẫn cho con thêm ạ, hihi

Con sẽ tiếp tục bài tập TKKT khi con ở Úc, và ngay khi con về, Thầy cho phép con được ra với Thầy, Thầy nhé!!

Cho đến bây giờ con vẫn chưa trả lời được câu hỏi của Thầy là " tại sao lại tìm đến với Thầy?" +_+
Hix, tuy con không trả lời được, nhưng con biết là con đã và đang làm đúng. Con đường thì có nhiều, nhưng con đường đúng đắn thì chỉ có 1 thôi ạ, nên nếu đi đúng hướng thì mọi người sẽ chung 1 con đường, con nghĩ vậy ạ..

Con kính chúc Thầy, Cô và gia đình, cùng các anh chị trong lớp nhiều sức khoẻ ạ.

Con mong sẽ sớm được gặp lại mọi người

Con chào Thầy ạ.

----
p/s : ah Thầy ơi, sao Thầy lại remove facebook con dzị huhu, lâu lâu con vào fb Thầy con xem, con thích xem hình các anh chị và Thầy đi đây đi đó để con ganh tị nữa, hix hix