Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Ô hay! Làm Thiện Sao Khó Vậy.
-
08-04-2013, 08:20 #1
Ô hay! Làm Thiện Sao Khó Vậy.
Con chào Thầy
Con vào diễn đàn mà thấy nick thầy sáng. Thầy ngủ muộn quá không tốt cho khỏe đâu ạ. Độc trong người thầy đã thuyên giảm được chưa ạ? Thầy còn ho nhiều không ạ? Hôm nay con đã hướng dẫn cho mẹ chồng và em chồng con tập các bài thiền, mẹ chồng con nhiều bệnh quá, con cũng muốn hướng dẫn từ lâu nhưng mà trước đây con nói không ai để ý lắm >"<. Trong thơ của thầy có câu : "Ô hay làm thiện sao khó vậy", con thấy đúng thật. Chỉ riêng việc giới thiệu khí công tâm linh đến với mọi người mà con đã thấy không phải chuyện đơn giản Thầy ạ, cần rất nhiều sự kiên trì, chứng minh và nỗ lực để họ tin tưởng. Con không thể hình dung ra việc lúc đầu, khi thầy bắt đầu 1 mình mang khí công tâm linh đến với mọi người đã gặp nhiều khó khăn đến thế nào. Vậy mà trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu sự cản trở , Thầy vẫn kiên trì đến hôm nay. Con thực sự rất khâm phục tấm lòng của Thầy. Thầy ơi, có đôi khi con nản chí lắm Thầy ạ, ko phải vì con không còn động lòng mỗi khi thấy người khác khổ vì bệnh tật, mà vì con mang bao nhiêu tâm huyết cố gắng giúp đỡ họ, con cũng chỉ mong họ bớt khổ,con nói ít thì họ không tin, con nói nhiều thì họ lại e dè với con, họ lại nghi ngờ con có mục đích gì khác. NGhe thơ Thầy và trải nghiệm thực tế, con mới thấu hiểu được phần nào, những vần thơ kia ko phải chỉ viết cho xuôi vần thuận điệu, mà đúng là cuộc sống của Thầy, những vất vả mà Thầy đã trải qua: "Thiên hạ trông ta 1 lão gàn". Nhưng bù lại khi có những người bắt đầu tin theo khí công tâm linh thì trong con lại nhen nhóm lại niềm tin và con vui vô cùng. Niềm hạnh phúc át đi tất cả sự nhụt chí trước đấy, con luôn hi vọng rằng, con không cần gì cả, con chỉ cần những người biết đến khí công tâm linh sẽ tiếp tục mang khí công tâm linh đến với những người khác. Thầy ngủ sớm đi thầy nhé. Con đi tập bài đây ạ.Con chúc thầy sức khỏe để Thầy mãi ở bên chúng con....Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
44 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
baolinh (10-04-2013),bgone (10-04-2013),dietmatam (08-04-2013),Hoasentrang (08-04-2013),hoclamnguoi (10-04-2013),hoctap (08-04-2013),hongvulien (08-04-2013),july (08-04-2013),kienvang00012003 (08-04-2013),lamveo (08-04-2013),mahalkita (08-04-2013),Nganpham (08-04-2013),nganuoc (08-04-2013),nghiad99 (09-04-2013),Ngoạn Hiền (08-04-2013),ngoisaodem (11-04-2014),Phương Nam (09-04-2013),quangdam (08-04-2013),rain03 (10-04-2013),sau_rungsau (08-04-2013),Tamhuongthien (22-05-2013),tamminh (08-04-2013),tam_thuc (05-10-2014),Thanhduong (08-04-2013),THANHTINH (08-04-2013),theoThầy (08-04-2013),tiendung23680 (08-04-2013),tranquang1510 (17-04-2013),tranthanhlong181982 (10-04-2013),TruongKhoat (09-04-2013),turaunt (09-04-2013),Vidieu (08-04-2013),xuangiang14 (08-04-2013),xuanthuynet (08-04-2013),Đại Minh (10-04-2013),ĐINHQUANG HIỆP (08-04-2013)