Kết quả 1 đến 1 của 1
Hybrid View
-
07-04-2013, 23:50 #1
Rất mong sự giúp đở và lời khuyên của Thầy
Con chào Thầy..
Trong lòng con đang hoang mang lo lắng, sợ và rối lắm ạ..con mong thầy có thể giúp con và cho con lời khuyên phải làm như thế nào...
Bạn con hay đi xem bói và con thường được rủ đi theo..do đó con biết mình có vong đi theo, con hay đau đầu nặng vai ..vv..tình cảm con cũng lận đận quen ai cũng không thành, mấy người xem bói bảo là vong là 1 người bà con chỉ đi theo độ con và đang lựa chọn tình cảm cho con..và con đã tin như vậy..
Nhưng cách đây 3 hôm con cũng đi xem bói và ông này lại nói khác..ổng bảo nếu nói con có chồng con tin không và chồng con là người âm nên họ cản trở không cho con quen được ai..và ổng bảo là bây giờ là giờ âm (lúc đó là 4h chiều) nên không thể nói cách giải được và dặn con nên đến vào buổi sáng hôm sau.
Con về cứ suy nghĩ có nên hay không nên vì năm nay con 32t, con quen ai dù sắp đám cưới cũng đều tự con chia tay với người đó..con rất khổ sở không biết tại sao tính con lại như vậy..
Và con đã quyết định đi cùng bạn.. đến ông thầy này..ổng cho con lá bùa và bảo bỏ ở gối nằm, ổng sẽ làm phép bắt người đó ra đi..và gia đình con cũng đang mắc nợ 1 số tiền rất lớn, có vài mảnh đất vườn kêu bán mấy năm rồi vẫn không bán được nên con xin luôn phép bán đất..Nhưng trong lúc nói chuyện ổng nói với con là con nằm ngủ hay đá chân đá cẳng, con hỏi ổng tại sao biết ổng bảo là theo con nên biết..
Và tối hôm đó ổng dặn gọi điện bảo con nên ngủ trước 12h để ổng làm phép, và còn nói là rất quan tâm đến con muốn giúp con có cuộc sống vui vẻ vì ổng nói không muốn thấy con buồn và khóc hoài, và không được tự tử. (sự thật là con sống không có ngày nào vui, và lúc nào trong đầu cũng muốn tự tử). Trong long con cứ thắc mắc vì chưa thấy ông thầy nào lại quan tâm đến vậy, và còn nói là theo con và thấy tướng con nằm ngủ nửa chứ..
Sáng hôm sau thì ổng gọi điện hỏi thăm con có ngủ ngon giấc không, có thấy ác mộng nữa không (vì con thưỡng xuyên thấy)..con bảo là cả đêm không ngủ được và ngủ vào lúc 1h sáng..ổng nói phải ngủ trước 12h mới làm phép được. con bảo là con hay bị mất ngủ và thức khuya..
Thầy ơi, con như chết đứng khi nghe như vậy..con bảo mới gặp 2 lần trong vòng 3 ngày..sao nói thích con được , ổng bảo ổng biết hết về con và nếu con đồng ý tối nay ổng sẽ đến bên con và ru con ngủ..ổng thương con, muốn thấy con sống vui vẻ..hỏi con có đồng ý cho ổng cơ hội làm bạn trai không...ổng bảo nếu đồng ý ổng sẽ giúp con giúp gia đình bán đất..rồi còn hỏi con là muốn uống rượu mời hay rượu phạt nữa..con hỏi ổng nói vậy là đang hăm doạ con phải không, ổng nói không phải đây là 2 chuyện khác nhau, những gì ổng nói giúp là sẽ giúp, còn chuyện tình cảm thì phải trả lời cho ổng biết ngay. lúc đầu con đã từ chối thẳng rồi..nhưng ổng bảo con nếu muốn giúp gia đình thì nên cho ổng cơ hội. .ổng nói là có duyên với con và chỉ muốn con sống vui vẽ hơn chứ không muốn thấy con khóc nữa..và ổng cho con suy nghĩ trong 3 ngày phải trả lời..
Con càng nghe càng run Thầy ơi..con không ngờ sự việc ra như vậy..con không biết phải nói với ai, phải nhờ ai giúp đở nữa..nên con đành bạo gan viết lá thư gửi Thầy...và cũng là thật trùng hợp là con biết Thầy biết trang web này vào 3ngày trước con chỉ định vào để học giúp sức khỏe của con tốt lên..con download bài học, rồi định in các bài cơ bản để đọc trước khi vào thực hành....nhưng chưa kịp in thì lại xảy ra việc này...
Thầy ơi..con không biết Thầy có kiên nhẫn đọc hết bài viết dài này của con không...nhưng vì con sợ quá ..bi giờ sắp 8h tối rồi..con không biết cái ông kia có đến không nữa......
Đêm trước con sợ đến nổi không thể ngủ được vì ổng bảo sẽ làm phép nếu có chuyện gì xảy ra thì gọi cho ổng ngay..nên đêm nay ổng bảo là ổng sẽ đến con sẽ không thấy không biết và chỉ muốn canh cho con ngủ ngon giấc thôi..chứ không làm gì..nên đừng sợ...con đã trả lời là không cần rồi..nhưng sao vẫn cứ sợ...
Con thật sự rất sợ...con đang rối lắm..không biết phải làm sao nữa...con mong Thầy có thể trả lời chỉ dạy con biết phải làm như thế nào..
3 năm trước con rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần..lúc nào cũng muốn giết người trả thù, còn không là tự tử..Nhưng từ ngày con thỉnh mẹ Quan Âm và mẹ Chuẩn Đề và hàng ngày đọc chú..thì tâm con gần như không còn những ý nghĩ đó nữa ạ..con không thể hiểu tại sao..các vong lại phải theo con..con không thể hiểu..không đọc kinh, đọc Chú thì không buồn ngủ..còn đọc là con ngáp đến trẹo quay hàm luôn Thầy ạ..
Con tự hỏi bản thân mình chưa làm hại ai bao giờ, giết một con vật con cũng không dám..vậy mà..lúc nào cũng bi người ta lừa gạt..con không thể hiểu nổi Thầy ạ...người xấu họ cứ sống nhỡn nhơ hại người này đến người khác nhưng họ vẫn sống tốt....Và con tự lý giải cho chính mình rằng..kiếp trước con đã ở ác lắm nên kiếp này phải trả..nhưng con phải trả đến bao giờ mới hết..
Thầy đừng trách con, tại sao con lại nói nhiều quá như vậy...con thật sự không biết phải sống như thế nào là đúng nữa...con không biết phải làm sao nữa Thầy ạ..không biết..không thể biết..tại sao..chuyện tồi tệ cứ luôn xảy đến với con...
NQT nhận xét:
Bây giờ có nhiều loại thầy quá, có ông Thầy, có anh thầy và có cả những thằng thầy!Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
42 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
cảnh thắng (27-07-2018),Diệu Hồng (08-04-2013),hiepqf3 (08-04-2013),HoaXuan (08-04-2013),hoclamnguoi (10-04-2013),hoctap (08-04-2013),kienvang00012003 (08-04-2013),lamveo (08-04-2013),lê chí công (23-04-2014),mahalkita (08-04-2013),newebook (19-03-2014),Nganpham (08-04-2013),nganuoc (08-04-2013),nghiad99 (08-04-2013),Ngoạn Hiền (08-04-2013),PhongThuyGia (08-04-2013),Phương Nam (08-04-2013),quangdam (08-04-2013),rain03 (10-04-2013),tamminh (08-04-2013),tam_thuc (08-04-2013),Thanhduong (08-04-2013),THANHTINH (08-04-2013),ThanhTrung90 (09-04-2013),theoThầy (08-04-2013),tiendung23680 (08-04-2013),TruongKhoat (08-04-2013),turaunt (09-04-2013),Vidieu (08-04-2013),xuangiang14 (08-04-2013),xuanthuynet (08-04-2013),Đại Minh (08-04-2013),ĐINHQUANG HIỆP (08-04-2013)