Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Số nhà 11, ngõ 37, tổ 33, phố Dịch Vong, quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 0904230125.
    Bài viết
    17
    Cảm ơn!
    1,549
    Thanked 363 Times in 17 Posts

    Mặc định Thật bất ngờ con đã được Thầy đến nhà chữa bệnh

    Con xin cảm ơn Thầy!

    Chủ nhật vừa rồi con và anh bạn đang ngồi uống nước, thì có điện thoại của Anh hocdao gọi : "Thầy sẽ đến nhà em đấy".
    Thật bất ngờ con vội về nhà ngay lòng hồi hộp đến nỗi chân tay "run lẩy bẩy" vì vui mừng quá vì được Thầy đến thăm nhà và chữa bệnh cho con thật là một cảm xúc khó diễn tả thành lời.
    Thầy và một Học Trò của Thầy vào đến nhà đã làm việc ngay, khi Thầy vào nhà Thầy đã phát hiện ra trong nhà có một luồng khí mầu chạy quẩn quanh. Anh hocdao nói: "Đây chỉ là khí chạy thôi" Thầy bảo: "Đúng là khí nhưng nó có hình dáng giống một con rắn, luồng khí này phải có linh hồn hoặc có người chỉ đạo nó. Đấy nó đang bay vào lung của quangdam đấy" . Ôi trời ơi! thầy vừa nói thế ttooi thấy lung buồn buồn gai lạnh, không biết có phải than hồn nát than tính không nữa. Thầy và học trò kiểm tra một lúc rồi Thầy xòe tay ra và nói: "Luồng khí này bay về tay Thầy đi, nếu có oan khuất gì thì cứ nói ra." Học trò nói: "Nó về tay Thầy rồi đấy". Thầy chỉ hai ngón của tay trái vào long bàn tay phải nói: "Bảo tháp hiện hồn", lập tức học trò nói ngay: "Nó là một con ca nhưng người dài going như một con rắn." Thầy hỏi “có oan khuất gì không?”, một lúc sau có một người đến nói là bạn của con cá đó, được biết Thầy đến và muốn được Thầy giải thoát...
    Mình từ lâu đã có bệnh đau lưng và choáng ở trên đầu. Hôm đó Thầy bảo đứng lên quay lưng lại Thầy chữa bệnh cho và Thầy bắt đầu chữa, chừng 5 phút sau thì Thầy hỏi “có thấy gì không” lúc đó mình cảm thấy người nhẹ tênh và người có hiện tượng uốn lượn như con cá đang bơi. Sau khi Thầy chữa xong thì Thầy giải thích đó là con cá nó đã vào trong cơ thể con gây lên bệnh đau lưng của con và cố ý nhập vào cơ thể của mình và thông qua mình nó được giải thoát.

    Hôm đó được sự cho phép của Thầy còn có cả chị Ngoạn Hiền và anh Tiendung23680.

    Chị Ngọan Hiền có bầu được 7 tháng, chị thường xuyên có cảm giác bị chèn ép ở vùng cổ. Trong lúc Thầy đang chữa bệnh cho mình thì chị Ngoan Hiền đã bắt đầu đi vào trạng thái nhập thiền, gương mặt chị biến sắc đỏ rực, lúc thì tái mét, mồm thì méo, Thầy có nói với Học Trò là “phải chữa ngay không thì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi”, Thầy chữa cho chị một lúc sau gương mặt chị trở lại bình thường và điều đặc biệt nước mắt chị trào ra vui mừng vì vừa được giải thoát, và Thầy có nói “kiếp trước của chị đã bị một người bóp cổ chỉ khác là chị chưa thè lưỡi ra”, Thầy đã quay lại kiếp trước để giải bệnh nghiệp kiếp cho chị, thật là may mắn và phúc đức hôm đó chị được gặp Thầy không thì sẽ không biết thế nào.

    Sau khi Thầy chữa bệnh cho chị Ngọan Hiền xong thầy có hỏi anh Tiendung23680 về bệnh tình và về cuộc sống, anh có trình bày là ngày trước anh bị thận yếu, phổi yếu nhờ các bài tập của Thầy giờ đã đỡ nhiều, đi khám thì chẳng có bệnh gì cả, cơ thể xanh xao gầy gò, và điều đó ảnh hưởng đến chuyện tình duyên đến nay 34 tuổi rồi mà vẫn chưa có gia đình, Thầy có trêu là “mới có 34 tuổi thôi thì còn trẻ lo gì”. Anh Tiendung23680 bắt đầu nhắm mắt lại và Thầy cùng Học Trò bắt đầu chữa bệnh, trong khi đang chữa thấy Thầy hô “giải”, một lúc sau chừng 10 phút Thầy hỏi “Bình thường con có thấy cái gì vướng ở cổ không?” Anh Dụng nói: "Bình thường con thấy vướng và cổ nó hay vẹo về một bên". Thầy giải thích kiếp trước của anh là một người bị một bọn nó tra tấn treo cổ, nó buộc dây vào cổ rồi kéo lên khi sặc sụa thì nó lại thả xuống ...
    Thầy đã trở về kiếp đó để chữa bệnh nghiệp kiếp và giải thoát cho anhcho anh.

    Hôm nay may mắn và có phúc cho nên chị Ngọan Hiền và anh Tiendung23680 được Thầy chữa bệnh nghiệp kiếp cho một người bị bóp cổ và một người thì bị treo cổ.

    Thầy không những chữa bệnh cho chúng con mà Thầy như một người Cha hỏi thăm cuộc sống, sức khỏe, hỏi thăm gia đình và những khó khăn gặp phải. Chúng con xúc động quá vì Thầy đã giành tình cảm và món quá thật bất ngờ đến cho chúng con và gia đình. Các anh chị trong gia đình KCTL mà chưa được gặp Thầy thì chớ có buồn, hãy chăm chỉ tập luyện và tâm niệm hướng về Thầy về KCTL thì một ngày nào đó rất gần thôi Thầy sẽ giành món quà bất ngờ, như Thầy đã nói việc gì đến rồi sẽ đến.
    Một lần nữa Chúng con không biết nói gì hơn, chúng con xin chân thành cảm ơn đến Thầy đến Học Trò của Thầy, mặc dù rất bận trăm công việc nhưng Thầy và anh vẫn không quản ngại đến tận nhà con chữa bệnh hỏi thăm chúng con và gia đình. Chúng con xin chúc Thầy và gia đình luôn mạnh khỏe, chúc gia đình KCTL đoàn kết một lòng vững bước trên con đường chính đạo.

  2. 45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới quangdam

    changer (04-04-2013),Diệu Hồng (07-04-2013),dietmatam (03-04-2013),hiepqf3 (04-04-2013),hoasen (03-04-2013),Hoasentrang (03-04-2013),huongtamlinh (03-04-2013),july (03-04-2013),kiencuong304 (03-04-2013),kienvang00012003 (03-04-2013),KIM.H.GIANG (05-04-2013),lê chí công (02-05-2014),Lobbyvietnam (04-04-2013),Lois Mai (03-04-2013),longtadinh (20-04-2014),mahalkita (04-04-2013),manhcao277 (04-04-2013),Minh Toàn (20-10-2016),newebook (31-12-2014),Nganpham (03-04-2013),nganuoc (04-04-2013),nghiad99 (03-04-2013),Ngoạn Hiền (10-05-2013),nhuhainguyen (03-04-2013),Phương Nam (03-04-2013),Tamhuongthien (03-04-2013),tamminh (03-04-2013),Tịnh_Tâm (03-04-2013),thanhphong (18-07-2014),THANHTINH (03-04-2013),thuyttkd (03-04-2013),tiendung23680 (03-04-2013),Tieutrucxinh (04-04-2013),tranthanhlong181982 (05-04-2013),tuluyenthantam (16-03-2015),Vidieu (03-04-2013),Vượng Kim Ngưu (04-04-2013),youme (24-10-2019),Đại Minh (03-04-2013),ĐINHQUANG HIỆP (03-04-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •