Kết quả 1 đến 1 của 1
-
02-04-2013, 09:30 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Nov 2012
- Bài viết
- 62
- Cảm ơn!
- 451
- Thanked 953 Times in 65 Posts
Con cảm thấy rối trí quá thầy ơi!
Trong chuyến đi Tuyên Quang vừa rồi, con có đi xem bói bài tây và người xem có phán một số điều, khi ngẫm lại con thấy có vẻ cũng đúng nên cảm thấy rối trí quá thầy ơi!
Thầy đó bảo con là có duyên âm và đất nhà con (đất nhà bố mẹ con ở NĐ) có 2 vong nam ở đó. Hai vong này lại quấy phá con và mẹ con, vì thế mẹ con hay ốm đau lặt vặt, con cũng thế. Ngẫm lại con thấy cũng có vẻ như thế thật.
Mảnh đất hiện nay gia đình con đang ở là mua lại của người ta vào năm 1991. Hiện con không ở đó mà thỉnh thoảng mới về.
Bình thường con hay nói vui với mọi người là con cứ đi ra đường là khỏe, chỉ về đến nhà mới ốm đau. Phải chăng là có lý do thật?
Con xin nêu ra một vài minh chứng: Mỗi khi về nhà con thường cảm thấy rất khó ngủ (mặc dù con không phải là người bị khó ngủ khi lạ nhà, nhưng con chỉ nghĩ đơn thuần là do sinh hoạt của con và gia đình ở nhà hiện nay là khác nên điều đó cũng là bình thường). Khi con nằm ở gường của bố con, bất kể là đêm hay chỉ là buổi trưa khi dạy con thường cảm thấy khá nặng đầu. Lúc con kêu thì mọi người đều bảo là chẳng cảm thấy sao cả, thì con nghĩ có thể là do đệm của bố con là đệm mút cũng đã cũ rồi nên con cảm thấy thế.
Tiếp đến, hàng năm, dịp nghỉ Tết là dịp nghỉ dài nhất trong năm, thì đây cũng là thời gian con hay cảm thấy mệt mỏi nhất. Có khi con đi chơi cả ngày thì không sao, nhưng cứ về đến nhà là lại sụt sịt. Điều này con tự giải thích cho mình theo duy vật là do: Tết thời tiết thường hay lạnh mà con lại là người yếu chịu lạnh nên hay ốm đau và hầu như không phải làm việc gì mấy (khi làm thì con luôn phải đeo gang tay và dùng nước thật nóng, còn nếu không chỉ cần động tay vào nước một chút là lập tức chảy mũi). Càng không làm gì con càng thấy lạnh và mỏi mệt. (Trong khi trên HN, con sống một mình, mọi việc con đều phải tự lo và nước trên này chứa trong bồn vào mùa đông cũng rất lạnh, nhưng con không có cảm giác lạnh như khi ở nhà).
Khi đó, con cũng chỉ nghĩ đơn thuần là ngày thường mình hoạt động nhiều nên người ấm lên và không cảm thấy uể oải, Ở nhà nghỉ ngơi, sinh hoạt cũng có phần bị thay đổi nên có thể bị như thế.
Tết năm nay, tối nào con cũng ngồi luyện bài TKKT. Sau đó, chưa ngủ được thì con lại mở tiếp một lần nữa để nằm nghe thì cảm thấy khá dễ dàng đi vào giấc ngủ và con cũng cảm thấy khỏe hơn mọi năm. Thú thực, việc này được con lý giải rằng có lẽ mình đã chăm luyện tập nên sức khỏe có tốt hơn và năm nay thời tiết có vẻ ấm hơn nên ít bị mệt mỏi hơn so với mọi năm.
Song trái ngược hẳn với con, trong suốt mấy ngày tết, ngày nào mẹ con cũng cảm thấy mệt mỏi. Thậm chí, mệt mỏi đến mức không đi được chùa cũng như thăm hỏi được anh em họ hàng. Nhưng do mẹ con thường xuyên có bệnh đau đầu, rồi hay tụt huyết áp, cứ tự uống thuốc hoặc đánh gió bằng rượu gừng một lúc thì tình hình lại cải thiện nên mọi người cho chuyện đó là chuyện bình thường.
Tiếp đến, thầy đó có nói rằng nhà con cây cối khá um tùm, đừng chặt hay nhổ đi nhé vì đó là nơi trú ngụ của họ. Làm thế có thể khiến họ không hài lòng.
Thực tế nhà con cũng chỉ 1-2 cây hơi to thôi, chủ yếu trồng lấy bóng mát. Điều này khiến con nhớ lại, cách đây vài năm, sau chuyến từ Tây Nguyên ra, bố con vừa trèo lên cái thang để phát mấy cành dâu da đi cho đỡ um tùm, thì cái thang bị gãy, bố con theo phản xạ ôm vào tường nhà hàng xóm thì bị mảnh thủy tinh cứa vào tay phải đi bệnh viên khâu lại vài mũi. (Duy vật mà giải thích thì là do thang lâu ngày không dùng nên bị thế).
Hôm qua, khi con gọi điện về cho mẹ và nói qua về tình hình. Ngay sau đó mẹ con gọi điện và kể: Mấy hôm trước bà thông gia có đến chơi nhà, ngủ lại một chút buổi trưa. (Bà thông gia ở nhà có điện và làm nghề cúng bái). Theo kế hoạch 1h mới dạy để đi về, thì 12h hơn mẹ con đã thấy bà dạy thì hỏi sao bà không ngủ tiếp đi thì bà đó bảo: Nhà này có ông mãnh thiêng lắm, tôi ngủ mà rung cả gường lên.
Khi con đi xem thì thầy cũng bảo là nhà con có ông mãnh, không tìm thấy mồ mả thiêng lắm và ông mãnh này muốn về nhà con. Theo như mọi người kể, thì con đoán đó là anh trai cả của bố con. Bác mất khi còn rất nhỏ và chắc cũng không có mồ mả gì.
Còn cô con ở xa, khi đến ngủ lại ở nhà con, cô cũng bảo là cô có cảm giác là nhà con cứ lạnh lẽo kiểu gì và không được thoáng lắm…
Sâu chuỗi những điều này lại, thì con thấy cũng có vẻ có lý và thực sự cảm thấy rối trí. Thầy ơi, bây giờ con phải làm thế nào?. Con mong thầy sẽ giúp đỡ con và gia đình mời các vong đó đi để cuộc sống gia đình ổn định trở lại. Thú thực, con thấy từ nhiều năm nay gia đình con luôn bất ổn. Mọi người thương yêu nhau, nhưng từ đâu toàn những chuyện khiến gia đình bị xáo trộn.
Bản thân con từ độ 3 năm trở lại đây cũng liên tiếp gặp những điều không hay. Cũng đã có một số người đến với con, họ cũng đã về nhà con, nhưng cứ sau đó một thời gian thì những người này lại rút lui dù không có lý do gì. Thầy đó còn nói là nếu gia đình con không mời được vong đó đi thì con mãi cũng chỉ thế thôi, vẫn không thể lập được gia đình.
Khi thầy phán như vậy, con đều nghĩ đến thầy và có lẽ chỉ thầy mới có thể giúp được gia đình con. Con mong thầy với tâm từ của mình sẽ sớm hồi đáp cho con nhé!
Con cảm ơn thầy rất nhiều!View more the latest threads:
-
19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới kienvang00012003
dietmatam (02-04-2013),hoasen (02-04-2013),Hoasentrang (02-04-2013),hocdao (02-04-2013),Mùa Xuân Đến (15-08-2016),Nganpham (02-04-2013),nganuoc (17-06-2013),Phương Nam (03-04-2013),quangdam (02-04-2013),tamminh (02-04-2013),tanrau (12-08-2016),Thien Nghia (16-12-2014),tiendung23680 (02-04-2013),Trần Kim Cương (19-03-2014),TuMinh (01-09-2018),ĐINHQUANG HIỆP (02-04-2013)