Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Vì Sao Cháu Khóc ?
Threaded View
-
01-04-2013, 10:45 #1
Vì Sao Cháu Khóc ?
Nhờ Thầy cứu giúp cho con và con gái con
Kính gửi Thầy,
Con không biết khi nào thì Thầy đọc được thư này, hiện tại con đang rất cần Thầy giúp.
Con vừa mới biết trang web này hôm qua, hôm nay con đăng ký là thành viên và mạo muội gửi Thư cho Thầy. Có thể con chưa kịp hiểu ra khí công là gì nhưng mong thầy hãy giúp con.
Con tên Yến Mai là nữ sinh lúc 12h trưa ngày 5/8/1981. Năm nay con 33 tuổi. Có lẽ năm nay là năm con gặp rất nhiều chuyện phiền muộn. Nào là gia đình, công việc và cả bạn bè.
Từ khi ra trường con đi làm trải qua 2 cty, đến cty hiện nay đang làm được 8 năm nhưng lúc nào cũng giống như bị người khác chèn ép, con có cảm giác như có cái lưới đang trùm con lại nhưng do thu nhập tạm ổn nên con vẫn làm.
Cách đây 1 tháng con cho bạn mượn 1 số tiền lớn, đến giờ không trả lại cũng không liên lạc được.
Con có 1 con gái được hơn 7 tháng. Lúc mới sanh đến hơn 4 tháng mặc dù bé không ngoan lắm, nhưng tối ngủ rất ngoan, không khóc đêm. Tuy nhiên, từ trước tết nửa tháng 1 người họ hàng có tang bế bé, cũng từ đó đêm bé khóc dữ, ngày cũng không ngoan. con đã xin 1 miếng vải tang đốt cho bé uống. Tình hình có cải thiện nhưng bé vẫn hay khóc lăn lộn. Cách đây 1 tháng, có 2 người bạn của con (là 2 chị em) đến thăm bé, 2 người này cũng có tang. Tiếp theo, có 1 chị họ hàng đến nhà con ở để trông nom bé, chị này thì có người em ruột trong nhà mới mất (lúc đó chưa được 49 ngày ).... Con không biết có phải tất cả đều này đã làm cho con gái của con ngày càng quấy hơn không nữa???
Con cũng đã đến chùa xin lá bùa bình an cho bé, bế bé đến chùa cho sư thầy ở đây làm phép, dùng nhang đốt vía xấu, để dao dưới người bé, lông chó mực,.... nhưng bé vẫn cứ thế. Nhất là 2 hôm nay đêm bé la khóc rất dữ (mắt thì nhắm tịt), ngày ngủ thì giật mình liên tục và cũng la khóc, bé rất buồn ngủ nhưng con có cảm giác như bé sợ ngủ và không muốn ngủ.
À, còn 1 chuyện nữa, tuần rùi mẹ con bế bé và con thì dùng nhang đốt vía xấu quanh người bé, đến sáng hôm sau thì mẹ con bị xe đụng gãy xương sườn, xương chân ... phải vào bệnh viện.
Tất cả những điều này con thật sự không hiểu...
Hiện giờ nhà con rất đơn chiếc (chỉ mình con ở nhà, chồng thì đi làm xa), vừa lo cho mẹ, cho con gái lại vừa phải đi làm...con thật sự rất đuối sức. Con không biết mình có thể cầm cự được bao lâu.
Nhìn con gái nhắm tịt mắt mà lăn lộn la khóc con thương quá. Thương con gái, thương mẹ con và thương cả cho bản thân con nữa. Vì bé khóc la rất dữ, cả nhà không ai ngủ được.
Con mong được Thầy giúp đỡ.
Con thật sự rất biết ơn Thầy.
Kính Thầy!
--------------
Cần Thơ 1/4/2013Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
dietmatam (01-04-2013),hoasen (01-04-2013),hocdao (09-05-2013),hoclamnguoi (02-04-2013),hongvulien (01-04-2013),KIM.H.GIANG (01-04-2013),mahalkita (02-04-2013),manhcao277 (01-04-2013),Mộc Lan (01-04-2013),Nganpham (01-04-2013),nganuoc (01-04-2013),nghiad99 (01-04-2013),Ngoạn Hiền (01-04-2013),Phương Nam (01-04-2013),quangdam (01-04-2013),sau_rungsau (01-04-2013),tamanh (04-04-2013),tamminh (01-04-2013),tam_thuc (09-05-2013),Tâm An (02-04-2013),Tử Minh (07-05-2013),Thanh Bình (12-11-2014),THANHTINH (02-04-2013),theoThầy (01-04-2013),tiendung23680 (02-04-2013),Tieutrucxinh (01-04-2013),turaunt (01-04-2013),TuTam (08-05-2013),Vidieu (01-04-2013),xuangiang14 (01-04-2013),Đại Minh (02-04-2013),ĐINHQUANG HIỆP (01-04-2013)