Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    49
    Cảm ơn!
    463
    Thanked 450 Times in 51 Posts

    Mặc định Chị tôi đã khỏi bệnh

    CHỊ TÔI ĐÃ KHỎI BỆNH
    Trước đây tôi đã có bài về bác K được Thày chữa bệnh, nay nhân cơ hội có dịp xem lại các bài hay tôi cũng muốn kể chi tiết thêm các diễn biến quá trình luyện tập trong 2 năm qua. Các bạn có thể đọc bài “Theo Thày chữa bệnh” http://tukhicongdentamlinh.net/diend...Thay-chua-benh
    Bác K mắc nhiều bệnh trong đó có 1 tình trạng mà BS tây y không thể “chỉ mặt gọi tên”, đi khám ở đâu cũng được nghe phán “suy nhược cơ thể” và cho 1 lô vitamin, nhưng chẳng khỏi. Đó là lúc nào cũng cảm thấy bị lạnh, quanh năm 2 mùa mưa nắng tại SG thường xuyên phải mặc 2, 3 lớp áo, khăn quàng cổ, tất ấm…Cứ bị nhiễm 1 chút nước mưa hoặc tắm, gội hơi lâu 1 chút là lạnh run, rồi ho, sốt uống thuốc cả tháng trời mới tạm ngưng. Những đợt ho, cảm lạnh thường xuyên đến nỗi ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần, làm giảm chất lượng cuộc sống trầm trọng và còn có những ý nghĩ tiêu cực nữa.
    Tháng 4/2011 có dịp ra HN tôi đã xin gặp Thày và rủ bác: “Chị đi với em, bệnh của chị hết cách rồi”. Mặc dù chị không tin lắm nhưng đúng là hết cách chữa thật. Khi gặp Thày bác K chỉ giám khai 1 bệnh “lạnh” thôi. Bác K kể khi Thày đặt tay lên lưng có cảm giác nóng nơi tay đặt rồi lan tỏa ra, ngưởi thì vẹo lại(tôi vẫn thấy bác ngồi yên), biến mất phần lưng bên phải.
    Thày cho biết bệnh chữa được. Bác bắt đầu tập các bài TKKT, Cắt lớp, Lửa thiêng. Hai tuần sau Thày vào SG, bác K đến báo cáo tình hình với Thày: khi ngồi tập được 2/3 bài thì mỏi lưng quá nên đã nằm ngả ra. Lúc đó cảm nhận rất rõ như có một tấm lớn rất phẳng đè lên ngực trái và 1 phần ngực phải. Thày đặt tay kiểm tra và điều chỉnh gì đó rồi nói: trong một kiếp trước bác K là 1 cô gái bị mang đi cúng tế với 1 cối đá đè lên ngực. Điều kỳ diệu là ngay chiều hôm đó sau khi tắm không thấy ớn lạnh và không phải ngâm chân nước nóng(điều mà không thể không làm trong nhiều năm). Bác K rất phấn khởi chăm chỉ luyện tập hơn, tất cả các bài đều có cảm giác bị tấm phẳng đè nhưng tấm đó thu hẹp dần thành 1 thanh di chuyển dần xuống bụng, lực đè cũng giảm dần sau vài tháng thì hiện tượng này không còn nữa. Trong 1 lần gặp Thày bác K có hỏi: Còn những bệnh khác không “khai” ra thì có khỏi không ạ? Thày cười: khỏi chứ.
    Thế là bác K tập 1 cách say mê đến độ Thày phải nhắc tập 2 lần/ngày thôi( thường là 4l/ngày) Sau 1 thời gian ngắn tắm gội cùng 1 lúc thoải mái, mùa mưa năm đó bị dầm mưa vài tiếng/lần cũng không hề hấn gì. Ăn ngon, ngủ khá hơn, thỉnh thoảng khó ngủ 1 chút nhưng sáng ra không thấy mệt mỏi như những lần mất ngủ trước, da dẻ hồng hào, tinh thần phấn chấn, vui vẻ yêu đời, không còn những suy nghĩ tiêu cực nữa. Chưa hết bác K còn bị đau các khớp ngón tay từ năm 2005, đã uống thuốc tây 2 năm chỉ bớt 1 chút ở tay P. từ 2007 không uống thuốc nữa. Mỗi sáng thức dậy phải lấy tay phải(ít đau) mở dần từng ngón tay bên trái ra rồi từ từ mới cử động được. Sau khi hết lạnh rồi thì thấy tay giảm đau không đáng kể nên cũng không để ý tới nữa. Rồi 1 ngày đẹp trời mới giật mình: ủa, tay mình hết đau từ hồi nào vậy? Hóa ra tay giảm đau từ từ nên không nhận ra.
    Bác thường tâm sự với tôi: “Chị khỏi được cái bệnh lạnh rất quan trọng này thật là may mắn vì bênh đã kéo dài nhiều năm và ảnh hưởng đến sinh hoat hàng ngày. Chị rất biết ơn Thày.”

    Rất tiếc đã quá hạn gửi bài dự thi chứ không tôi nhất quyết dành được giải cao… nhất (tuổi).

  2. 27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới bocautrang

    heculer (22-03-2013),hongvulien (22-03-2013),Hua Toan (21-03-2013),huongtamlinh (21-03-2013),kienvang00012003 (22-03-2013),linhle264 (22-03-2013),Lobbyvietnam (22-03-2013),mahalkita (21-03-2013),Nganpham (21-03-2013),nghiad99 (22-03-2013),nhuhainguyen (22-03-2013),Phương Nam (22-03-2013),quangdam (22-03-2013),tamanh (21-03-2013),tamminh (24-03-2013),THANHTINH (21-03-2013),tiendung23680 (21-03-2013),Tieutrucxinh (21-03-2013),TrangNTN (21-03-2013),TruongKhoat (22-03-2013),xuangiang14 (22-03-2013),ĐINHQUANG HIỆP (22-03-2013)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Đang ở
    khu 5,phương Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
    Bài viết
    59
    Cảm ơn!
    448
    Thanked 746 Times in 62 Posts

    Mặc định

    Triệu chứng bệnh "lạnh" của bác K giống em! EM đi khám đông tây y đủ cả nhưng không ra bệnh. Cứ nước mưa 1 tí là lăn ra ốm, mùa mưa em ốm hết cả mùa luôn, tắm lâu 1 tí cũng không được, gội đầu xong phải sấy tóc ngay chứ không 1 lúc sau là thấy hơi sốt sốt rồi. Người hay thấy ớn lạnh, gai gai, dù cho là mùa hè. Em giờ đỡ nhiều rồi! Chúc mừng bác K đã khỏi bệnh! Em cũng 1 thời suy sụp tinh thần lắm, nhưng giờ bệnh thuyên giảm nhiều nên em yên tâm rồi, cứ chăm chỉ luyện tập hàng ngày thui hihi

  4. 10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới linhle264

    dietmatam (22-03-2013),Hoasentrang (22-03-2013),hongvulien (22-03-2013),kienvang00012003 (22-03-2013),Nganpham (22-03-2013),Phương Nam (22-03-2013),quangdam (22-03-2013),ĐINHQUANG HIỆP (22-03-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •