Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Quyển Sách Hay Nhất
Threaded View
-
21-03-2013, 17:01 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Nov 2012
- Đang ở
- Ha Noi
- Bài viết
- 58
- Cảm ơn!
- 1,823
- Thanked 1,203 Times in 63 Posts
Quyển Sách Hay Nhất
Trước khi nói về cảm nhận của mình, Hoasen xin thay mặt tất cả các độc giả của diễn đàn “tukhicongdentamlinh” gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Thầy, người đã tổ chức cuộc thi, và các anh chị tham gia cuộc thi, mọi người có lẽ đã chọn ra những bài viết tâm huyết nhất của mình. Độc giả nếu đọc kỹ các bài thì không chỉ là đọc và cảm nhận, mà còn học hỏi được rất nhiều. Nếu những ai mới chập chững bước vào “khicongtamlinh” mà đọc được bài “THANH KHÍ KHAI TÂM, GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI MỚI TẬP” của anh Nhuhainguyen, hay bài “Hướng dẫn luyện tập dành cho người mới” của Phongthuygia thì thấy thật bổ ích vì nó tháo gỡ được hầu hết những thắc mắc thường gặp. Mọi người vững tin hơn để tập luyện mà không còn phải lo lắng, băn khoăn gì nữa. Và khi đã tập một số bài luyện của Thầy rồi thì mọi người sẽ thắc mắc đến các huyệt đạo mà thầy hay nhắc tới. Ok! trong bài của Phongthuygia có hết nhé.
Với những ai đã tập KCTL được một thời gian dài, sẽ có mong muốn được tập những bài mới và khó. Những bài Thầy đưa lên mạng chủ yếu là dùng linh pháp, người tập chỉ cần nghe và cảm nhận. Nhưng để đi sâu vào KCTL hơn thì cần phải tập phần thực pháp và có sự hướng dẫn của Thầy. Tôi chưa đủ khả năng, nhưng đọc bài “Bàn về luyện tập Đan điền công" của Phongthuygia, hay “ Để luyện tập tốt đan điền công” của Tiểu Sơn Hải thì đây sẽ là mục tiêu phấn đấu của tôi, cố gắng ghi nhớ những hướng dẫn và kinh nghiệm truyền lại. Còn một số bài viết có tính học thuật cao, cao đến mức có những chỗ thực sự tôi không hiểu gì như bài “Hạch tùng dưới cái nhìn của Khoa học tâm linh”, “HUỆ TÂM – NGŨ HÀNH - BÁT QUÁI ĐẠI LÂM THẠCH DƯỢC THẢO TIÊU VẠN BỆNH TRẬN KHÍ”, chắc chỉ Thầy mới đánh giá được một cách chính xác nhất. Còn xa lắm tôi mới có thể với tới được tầm hiểu biết đấy. Nhưng có bài viết tôi rất ấn tượng, đó là bài “Tôi tập bài Hỏa xà” của chị theoThay. Đây là một bài viết rất lạ và độc đáo, cách viết hóm hỉnh. Một bài luyện cực khó và hiếm, chỉ những học trò xuất sắc nhất và có đủ duyên thì mới được tập bài này. Nhưng qua cách viết của chị, tôi thấy bài tập này vừa ngạc nhiên, vừa thú vị. Đọc mà thấy tò mò, hồi hộp, buồn cười, ngưỡng mộ Thầy, anh hocdao và chị quá đi. ÔI! MƠ ƯỚC, MƠ ƯỚC CỦA NHIỀU NGƯỜI…NHƯNG KHÔNG PHẢI CỦA TÔI. Nhìn thấy rắn tôi đã sợ khóc thét, hic… lại còn ở trong người và rắn to bằng bắp đùi, nhiều đầu và nhiều màu nữa chứ. Con ngất rồi Thầy ơi, không có tập được đâu.
Khi đã tập KCTL thì người tập bao giờ cũng mong muốn mình đạt được kết quả nào đấy. Mọi người yên tâm nhé, cứ kiên trì tập đi, cái gì đến nó sẽ đến. Trước tiên là bản thân khỏe này, sau đấy là chữa bệnh được cho nhiều người khác. Bạn tin điều tôi nói không? Không tin à, để tôi dẫn chứng nhé. Đọc bài của Trannam792003 “Chữa bệnh cho cả gia đình”, hay bài của Duy vật “ Chữa sốt virut cho trẻ”…bạn sẽ thấy tôi nói là đúng . Thấy mình chữa mà không khỏi, đừng vội mất niềm tin nhé, thử cách khác xem sao. Chúng ta dùng câu thần chú “Thầy ơi”, cách dùng như thế nào ạ? Hãy đọc bài “ Thần chú chữa bệnh bằng KCTL” của anh Thuận Tâm nhé, các bạn sẽ thấy câu thần chú thật đơn giản nhưng màu nhiệm vô cùng. Với những ca bệnh khó mà y học hiện đại bó tay thì … THẦY RA TAY. Bạn có muốn biết thầy chữa như thế nào không? Biết ngay thôi nếu đọc bài “ Cảm cúm hay nhiễm độc”, “Bố tôi được chữa bệnh bằng KCTL”. Khi đọc các bài viết này chắc hẳn bạn cực ngạc nhiên vì thấy Thầy chữa bệnh chẳng giống ai. Thầy không phải bác sỹ, không phải thầy lang, bệnh nhân không phải uống thuốc, chỉ cần có niềm tin vào Thầy, niềm tin vào thế giới Tâm linh, vậy mà khỏi. Kỳ lạ ghê!
Nếu ai muốn hiểu hơn về Thầy và các học trò của Thầy thì hãy đọc bài “Đà Nẵng ký sự”, “Yên Tử ký sự”, và “Cần Thơ ký sự”, có nhiều điều thú vị trong đó lắm đấy, tôi không kể đâu, tự bản thân tìm hiểu, bạn sẽ thấy thích hơn.
Rất nhiều người muốn khám phá về tâm linh huyền bí, chịu khó đọc đi, các bạn sẽ hiểu hơn về thế giới tâm linh. Không phải là trong truyền thuyết hay truyện ma kinh dị. Đây hoàn toàn là những câu chuyện có thật do các học trò của thầy NQT trải qua và ghi chép lại. Chắc hẳn nhiều người cũng biết về vấn đề trùng tang nguy hiểm như thế nào. Nếu nhà ai đó bị phán là trùng tang thì ngỡ ngàng, sốc, và cuống quýt, không biết giải quyết làm sao? Nhà ai có điều kiện có khi bỏ ra một khoản tiền kếch xù hàng trăm triệu để nhờ một thầy được coi là cao tay nào đó giải trùng cho. Nhưng kết quả đôi khi công cốc. Nếu bạn may mắn đọc được bài “Câu chuyện trùng tang của gia đình tôi” thì bạn đã có hướng giải quyết cho vấn đề này rồi đấy. Hãy trấn an cho những gia đình bị trùng tang mà bạn biết nhé, nói với họ rằng “mọi chuyện ổn thôi, sẽ có người giúp đỡ”. Nếu bạn bị một bệnh nào đó mà chữa mãi không khỏi, nên nghĩ rằng: Có thể mình bị bệnh nghiệp kiếp. Muốn hiểu hơn về bệnh này, đọc “Câu chuyện về bệnh nghiệp kiếp của Tiểu Trúc”, và “Được thầy chữa bệnh nghiệp kiếp”, bạn sẽ rõ hơn đấy. Nếu nghi ngờ chỗ đất ở nhà mình có vấn đề, cảm thấy bất ổn về cuộc sống, bạn có muốn giải tỏa mối lo lắng đó không? Hãy tin rằng có người chắc chắn giúp được, đọc bài viết “Chuyện về lá bùa xoay”, và “Tìm hiểu tâm linh và phát hiện ra khí công” nhé. Khi đọc các bài này, có thể bạn sẽ thốt lên rằng “Chuyện này mà có thật á, tôi không tin”. Trong cuộc sống có rất nhiều điều kỳ lạ xảy ra mà ta không giải thích được. Tất cả đều là sự thật đấy bạn ạ, đừng ngạc nhiên nữa nhé.
Cuối cùng, lắng đọng trong tôi là bài viết của FirePhoenix “Tâm linh trong tôi”, một bài viết đầy cảm xúc, như một lời tâm sự nhẹ nhàng mà sâu lắng. Bài viết như một cuốn nhật ký chạy dài từ tuổi thơ của bạn cho đến hiện tại. Với những câu “Tâm linh trong tôi là…” giúp tôi hiểu hơn về FirePhoenix, hiểu hơn về Thầy, hiểu hơn về Thế giới tâm linh. Tôi đã thực sự cảm động và thấy yêu “gia đình KCTL” hơn, tin vào con đường tôi đã lựa chọn. Thầy ơi, các anh chị ơi, hãy giúp Hoasen cùng tu luyện nhé.
Nếu để chọn ra 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba thì thật sự là khó Thầy ạ. Con thấy có rất nhiều bài hay, mỗi bài hay về một lĩnh vực khác nhau. Với lại đây là những bài viết mà mỗi người dự thi đều nghĩ là hay nhất của mình. Nên thay vì bình chọn bài viết hay nhất, nếu tập hợp tất cả những bài dự thi ở đây lại thì chúng ta sẽ có QUYỂN SÁCH HAY NHẤT thầy nhỉ.
View more the latest threads:
- Báo cáo kết quả luyện tập sau 1 tháng
- Bình Chọn Cho Câu Danh Ngôn Hay Nhất
- Thông báo: Kết quả cuộc thi bình chọn bài...
- Nhìn lại những bài viết tham gia dự thi…
- hiepqf3 đăng ký dự thi( không dự giải)
- Quyển Sách Hay Nhất
- Thông báo Về Cuộc Thi...
- Nghĩ Về Cuộc Thi
- tatatam đăng ký dự thi (không dự giải)
- ThanhTrung90 đăng kí dự thi (2)
-
43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoasen
bocautrang (23-03-2013),Diệu Hồng (23-03-2013),Hạnh An (26-03-2013),Hoa Cát Tường (07-04-2020),Hoan (22-03-2013),Hoasentrang (21-03-2013),hoàng yến Huỳnh (25-03-2013),Hua Toan (21-03-2013),huongtamlinh (21-03-2013),Lobbyvietnam (22-03-2013),mahalkita (21-03-2013),manhcao277 (16-11-2016),Minh Toàn (29-08-2016),Nganpham (21-03-2013),nganuoc (21-03-2013),nghiad99 (22-03-2013),Ngoạn Hiền (23-03-2013),nguyenthithu (20-11-2014),NguyetQuangTu (21-03-2013),nhuhainguyen (22-03-2013),PhongThuyGia (22-03-2013),phuongngoc (13-03-2018),Phương Nam (22-03-2013),Tamhuongthien (21-03-2013),tamminh (21-03-2013),Tịnh_Tâm (21-03-2013),THANHTINH (21-03-2013),theoThầy (22-03-2013),Thutrang (04-12-2014),thuyttkd (23-03-2013),tiendung23680 (21-03-2013),Tieutrucxinh (22-03-2013),TruongKhoat (22-03-2013),tuluyenthantam (23-12-2013),vangden (21-03-2013),ĐINHQUANG HIỆP (22-03-2013)