Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    457
    Cảm ơn!
    4,886
    Thanked 11,223 Times in 458 Posts

    Mặc định Hoasentrang đăng ký dự thi

    Bài dự thi bình chọn các bài viết trên diễn đàn: tukhicongdentamlinh.net

    Nick: hoasentrang
    Bút danh: hoasentrang

    Tìm hiểu tâm linh và phát hiện ra khí công

    Tôi làm quen với khí công tâm linh đã được hơn 1 năm, anh Hocdao cứ hay đùa tôi :mọi người đến với khí công tâm linh để chữa bệnh rồi hiểu biết về tâm linh, còn em thì lại từ tamlinh rồi mới biết đến khí công. Quả vậy, mỗi người đều có 1 câu chuyện riêng trước khi được biết Thầy, được biết đến gia đình khí công tâm linh hiện nay.

    Là phụ nữ nên tôi cũng bị tính tò mò chi phối, càng cái gì huyền bí tôi càng thích khám phá tìm hiểu. Thời con gái, tôi cũng thích đi xem bói, cũng thích nghe kể chuyện ma, cũng thích đi lễ chùa, thích nghe những gì huyền bí và mờ ảo của cuộc sống. Nhiều người nói tôi mơ mộng, thiếu thực tế, nhiều người bảo tôi cả tin… nhưng tôi nghĩ một kiếp nào đó mình đã đi tu hoặc học về tu rồi thì phải, tôi luôn thấy thanh thản khi đi lễ chùa, chỉ thích đi vào những ngày vắng vẻ, thích vãn cảnh chùa, thích ngồi thiền buổi sáng dù tạp niệm vẫn giăng kín trong đầu. Chính bởi vậy mà mọi ý thích của tôi dường như chỉ dẫn tôi tìm kiếm những thông tin về tâm linh bằng mọi cách. Tôi cũng đã gặp nhiều thầy bùa, pháp sư, nhà sư, nhà ngoại cảm, thầy phong thủy… nhưng tất cả không thể làm cho tôi thỏa mãn về thông tin, có nhiều điểm tôi không thấy tâm phục khẩu phục. Và rồi, tôi gặp Thầy. Tôi kính trọng và nể phục Thầy, càng tiếp xúc với Thầy, tôi càng cảm thấy vững tin vào sự lựa chọn của mình. Tôi đọc ngốn ngấu những thông tin trên diễn đàn, tôi cảm nhận mỗi khi vào trang web cơ thể tôi giật giật, người tôi khỏe khoắn lạ thường (sau này thì tôi biết đó là nguồn năng lượng có được mỗi khi vào web). Mỗi buổi sáng, tôi đều bật máy, vào trang và nghe nhạc từ đó, và mỗi buổi sáng với tôi thật nhẹ nhõm, trong veo.

    Tôi cầu cứu đến Thầy khi cuộc sống của mình nhiều bất ổn, những sự thiếu hiểu biết về tâm linh và nỗi lo lắng về cuộc sống, về tương lai, về một chặng đường dài phía trước chưa có ánh sáng. Khó có thể tả được lần đầu gặp Thầy, tôi đã sợ Thầy như thế nào. Tôi ngồi mời thầy chén trà mà tay chân luống cuống, miệng không nói nên lời. Rồi cứ như có duyên lành, tôi được Thầy giúp tôi trấn phong thủy nhà, đưa vong ra khỏi đất, giải cứu một con rồng bị yểm bùa rồi Thầy còn giúp tôi làm lại bát hương gia đình. Trong quá trình ấy, cũng lại tiếp tục cứu thêm 1 con rồng con nữa, con rồng này thi thoảng tôi cũng mời về mỗi dip nhà có sự kiện đặc biệt và tôi lại có sự cảm nhận mỗi khi Rồng xuất hiện.

    Sau khi giúp gia đình tôi tất cả những điều đó. Thầy bắt đầu giúp tôi chữa bệnh. Từ 1 người nhiều âm khí, da dẻ xanh xao, người yếu đuối, thiếu thần sắc, tôi bắt đầu tập luyện khí công tâm linh hàng ngày. Tôi cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của cơ thể, nhiều người bảo da mặt tôi đẹp hơn, hồng hào, khí vượng hơn. Các bạn bè nghĩ tôi đã rất tốn kém đi spa hàng tuần để có nước da như thế mà không biết, spa của tôi là 39 phút tập TKKT mỗi ngày. Càng tập, tôi càng có những cảm nhận tốt. Trước tiên tôi tập chỉ là để ngồi thiền đúng cách và nghe nhạc, lời dẫn của thầy. Khi bắt đầu có cảm nhận, tôi tìm hiểu về khí, tác dụng của khí trong cơ thể và chữa bệnh. Càng đọc, tôi càng cảm thấy KCTL là cánh cửa kỳ diệu giúp tôi khám phá những thông tin mới. Tôi bắt đầu tập loại bỏ những tư duy trần tục, tập tiếp nhận những thông tin mới trong không gian khác (tâm linh). Trong quá trình ấy, tôi cũng được học hỏi và trải nghiệm những sự việc vô cùng thú vị, về tâm linh. Về những bậc bề trên, những người đã khuất, các vị thần thánh, các vị Phật, các vị Tiên, đạo sĩ, những con linh thú, những pháp bảo có tác dụng thần kỳ. Tôi hiểu được cuộc sống trần tục của mình chỉ là 1 cuộc dạo chơi ngắn của đời người, tôi hiểu được thể xác vật lý và linh hồn là khác nhau, tôi biết còn có những cuộc sống sau cái chết, biết đến thế giới khác hay sự liên quan đến nhau của mỗi kiếp người.
    Tôi tập khí công mỗi ngày, cũng có những khi tôi bê trễ nhưng rồi tôi lại tập trở lại. Có những khi tập luyện tôi như bước vào một không gian khác, cảm nhận bằng các giác quan về âm thanh, mùi hương… lúc tôi lại cảm nhận bằng những hình khối năng lượng vô hình.

    Tôi bắt đầu học cách chữa bệnh, Thầy và các ACE trong lớp luôn đứng bên tôi, giúp đỡ tôi trong mọi việc, kể cả chia sẻ chuyện gia đình, hay hướng dẫn tôi chữa bệnh cho người thân quanh mình.

    Tôi bắt đầu cuộc hành trình Khí công - Tâm linh như thế, tràn đầy sự tin tưởng,
    nhiệt huyết với lòng tin tưởng vô hạn với Thầy và các anh chị em trong lớp.

    Diễn đàn đã có được 3 năm, nhưng tôi mới chỉ là thành viên hơn 1 năm, gần 400 ngày là thành viên của diễn đàn tôi tự cảm thấy kiến thức, học thuật và những trải nghiệm của tôi còn quá ít ỏi, chưa có bài nào đủ năng lượng để dự thi, tuy vậy tôi cũng mạnh dạn đưa lại 1 bài cũ, trải nghiệm về lần Thầy giúp đỡ gia đình tôi, như một lời chia sẻ để các bạn khác biết thêm về khí công tâm linh, biết thêm về một đường tu tâm trong đời người.

    Kỳ 1: Mỗi điều đến với mình trong cuộc sống đều có 1 cơ duyên:

    Tết năm nay năm Thìn, mình lại tuổi Thìn, nên mình được 1 bác họa sĩ (đang giảng trường Kiến Trúc) vẽ tặng 2 bức tranh Rồng treo tết. 1 bức trên giấy điệp đỏ, hình 1 con Rồng đang quẫy, 1 bức vẽ trên giấy gió dài màu trắng, vẽ 1 con rồng đang uốn lượn theo chiều thẳng đứng, đi từ dưới lên. Mình treo ngay phòng khách trong nhà, hàng ngày nhìn ngắm 2 bức tranh, nhưng trong lòng mình thấy rất rộn rã, cũng có thể vì bức tranh kiểu thư pháp rất có hồn, cũng có thể đó là do mình tuổi Thìn nên nhạy cảm với rồng chăng?

    Cũng cơ duyên từ tết Nhâm Thìn thế nào đó, Thầy NQT cho mình 1 đặc ân là được tham dự cúng sao giải hạn ở chùa Non Nước (Sóc Sơn) cùng những thành viên khác tham gia điễn đàn này vào ngày 13 tháng giêng, ở đó, mình đã bắt đầu hiểu phần nào về thầy cũng như cách thầy giúp đỡ mọi người, hiểu thêm về các học trò khác của thầy trong diễn đàn này. Ngày hôm đó, mình cũng bắt đầu có những cảm nhận đầu tiên về tâm linh, khi 2 bàn tay mình được thần tài ban lộc, có 2 luồng khí xoáy vào lòng bàn tay, tay bỗng trĩu nặng (lúc đó mình tò mò vô cùng, không hiểu được ban cho quà gì). Từ hôm đó, mình mong mỏi được thầy qua thăm nhà, cũng như chữa bệnh cho 2 vợ chồng, chứng ngủ không ngon giấc, hay mê sảng, người mệt mỏi, thiếu thần khí, nước da xanh xao, làm gì cũng trục trặc, hay gặp xui xẻo trời ơi đất hỡi...

    Cuối cùng, 1 ngày đẹp trời, thầy đồng ý qua giúp vợ chồng mình.

    Hôm đó, thầy đi cùng anh hocdao qua nhà mình. Bước vào nhà là 2 thầy trò làm việc ngay. Mình thấy anh hocdao cứ nhắm mắt lại, mặt rất nghiêm nghị và bắt đầu trao đổi với thầy. Trong nhà mình có 2 vong, 1 nam 1 nữ, họ là 2 vợ chồng, không có con cái, họ đang đào 1 cái rãnh. Anh hocdao nói: Họ ăn mặc rất khổ, họ nghèo thầy ạ. Chị vợ làm nghề bán rong, còn anh chồng làm nghề bốc vác thuê, ai thuê gì làm nấy. Thấy vậy, thầy liền gọi họ lên và hỏi chuyện, hỏi tâm tư nguyện vọng và cho họ quần áo, cơm ăn. Họ chả có nghề nghiệp gì, khi thầy hỏi cần gì thì anh chồng nói chỉ cần có cái xe kéo để có nhiều người thuê. Mình thấy xã hội tâm linh cũng như xã hội thực, muốn có ăn thì phải làm việc, muốn kiếm tiền thì phải có nghề nghiệp... thầy nói: Vong cũng có rất nhiều người tốt, họ không làm hại mình, nhưng nếu có họ trong nhà, âm khí của gia đình sẽ nhiều, nguồn năng lượng âm sẽ khiến cho sức khỏe của mọi người trong gia đình không tốt, có âm khí, làm gì cũng khó hanh thông. Con thấy không, sức khỏe của 2 vơ chồng không tốt, suy nhược, khí xấu, sau khi thầy làm xong việc này con sẽ thấy sự thay đổi. Sau khi giúp đỡ 2 vợ chồng nọ, thầy thấy rất nhiều vong khác lấp ló ở cửa. Thầy bảo gọi hết lại, cho quần áo mặc, cho đồ ăn, cho nơi ở, và giúp đỡ họ có nghề nghiệp, có cuộc sống tốt hơn.

    Mình thấy 1 điều là, thầy giúp ai, là giúp tận gốc, cho họ cuộc sống mới ổn định, chứ những thầy khác, thường chỉ trục vong, tống lên chùa hoặc cho ra bãi đất trống,hoặc bắt nhốt lại là xong. Thưc ra khi họ hết tiền, họ sẽ lại về chỗ cũ, hoặc lang thang vất vưởng. Cảm nhận được những việc làm của thầy, mình càng thấy sự may mắn khi được gặp thầy và được thầy giúp đỡ.

    Tưởng đã xong việc, bỗng thầy lại nhắm mắt và giật mình 1 cái, thầy hỏi anh hocdao xem còn vấn đề gì xung quanh khu này nữa không? anh hocdao bảo gì đó với thầy. Thầy bỗng quay sang hỏi mình: Con treo bức tranh rồng này lâu chưa? Mình cũng nói với thầy là treo từ tết, thầy cười cười chả nói câu gì khiến mình rất tò mò.

    Thầy nói với anh hocdao : " Ở gần đây còn một con rồng đang bị trói bằng một cái vòng ở quanh đầu". Anh hocdao nói: Đúng rồi. Thầy nhìn kỹ thì hóa ra nó bị 1 cái bùa yểm. Thầy chỉ tay về phía xa nói: " GIẢI"...

    Sau đó Thầy gọi rồng về hỏi chuyện thì được biết: Trước kia ở đây là 1 cái hồ, sau người ta lấp đi, tuy rồng không còn chỗ ở nữa nhưng lại bị một pháp sư yểm để giữ rồng ở lại và mắc cạn tại đó.Chính vì vậy mà nó bị yểm ở đây đã bao năm nay rồi.
    Thầy cười nói: nhìn thấy cái tranh treo ở đây, đã biết ngay sẽ có việc để làm rồi. Còn mình thì cứ nghĩ mãi, tại sao năm nay mình lại được tặng những 2 bức tranh rồng. Nếu bức thứ nhất là 1 điềm báo thì bức thứ 2 liệu cũng là 1 câu chuyện hay không?

    Kỳ 2: Cứu thoát rồng, tìm tung tích sư trụ trì và phát hiện 1 chú rồng con


    Khi thầy và anh hocdao xem khí đất trong nhà, anh ấy có mang 1 cái gương nhỏ giống hình quạt 3 tiêu của Thiết Phiến Công chúa, chỉ khác là cái gương rất đẹp, anh chiếu vào các góc nhà mình rất cẩn thận rồi trao đổi gì đó với thầy. Vì là lần đầu tiên tiếp xúc, mình cũng không hiểu lắm nên không căng tai nghe được nhiều, anh í nói nhỏ quá, cứ thì thầm í. Nhà mình lúc đó không khí im phăng phắc, mình ngồi bên nỉn thở nghe từng lời của thầy và anh hocdao nói.

    Khi con rồng được giải thoát, thầy có gọi rồng hỏi chuyện, lúc đó nhà mình vẫn đóng cửa kín, nhưng mình có cảm giác có 1 cái gì đó vô hình rất to cứ lù lù trước mặt, không gian bị xô chuyển thế nào đó khó giải thích lắm. Ông xã ngồi bên cũng căng thẳng không kém. Sau đó thầy gọi Phục Long về, giao nhiệm vụ tìm cho rồng 1 chỗ ở, nhưng vì xung quanh ao hồ đã bị lấp hết cả nên Phục Long phải tìm cho rồng 1 chỗ ở mới, trước khi đi, thầy cũng dặn, hàng ngày hãy về đây làm việc, giúp đỡ dân chúng vùng này.

    Thầy nói với anh học đạo : "Người yểm con rồng này đang ngồi nhìn về đây kìa", vừa nói thầy vừa chỉ tay lên cao . Anh học đạo vừa ngước lên thì thầy nói nhỏ "nó quay lưng định bỏ đi !", thầy gọi luôn : "Ai yểm con rồng này thì về đây, có chạy cũng không xong đâu". Thật rất nhanh anh học đạo nói ngay :"ông ta quì trước mặt thầy đấy".
    Thầy nghiêm mặt hỏi:
    - Vì sao lại yểm con rồng này ?
    - Con chỉ muốn giúp cho gia chủ nhà đó được tốt, dùng ánh sáng của con rồng này để dọi sáng nhà ấy.
    - Giúp nhà đó là một việc tốt, nhưng trói con rồng này ở trên cạn là làm bậy. Nhà ngươi định dùng con rồng này để yểm ở khu vực này phải không ?
    - Con cũng chỉ làm theo lệnh của thầy con thôi.
    - Thầy ngươi là ai ?
    - Dạ, là vị sư trụ trì ở một ngôi chùa.
    Thầy quay sang hỏi lại mình xem quanh đây có ngôi chùa nào không, mình nói gần nhà mình có chùa Vĩnh Khánh. Thầy gọi : "Sư nào trụ trì chùa mà là thầy của pháp sư này thì về đây." Anh hocdao thấy rõ vị sư này mặc áo và đi vào trong lấy 1 cái hộp rồi đến trình trước mặt thầy và khai tên là Thích minh Quang. Khi thầy hỏi vì sao lại làm thế thì vị này nói do lòng tham và háo danh nên làm vậy. Thầy cứ băn khoăn, tại sao 1 vị sư, 1 trụ trì lại làm việc như một thầy tà, thầy bùa như thế bèn hỏi xem vị này thuộc sự quản lý của ai. Vi sư này bảo không chịu sự quản lý của ai cả. Thầy lấy làm lạ, chắc có vấn đề gì nên sư sãi mới tà tâm như thế. Thầy bèn hỏi Trúc lâm Sư tổ, khi tra sổ thì không thấy có tên chùa này cũng như tên sư trụ trì là Thích Minh Quang nào cả. Thì ra đây là một ngôi chùa cổ gần như bỏ hoang và đã bị lãng quên
    Thầy nói với Sư tổ... nên lập ban thanh tra đi kiểm tra tất cả các chùa để không bỏ sót những ngôi chùa như thế.

    Thế mới thấy, cuộc sống trần gian cũng như thê giới tâm linh, đều có những kẽ hở để bọn xấu làm bậy, bởi vì thế mà nhiều pháp sư, thầy chú, thầy chuyên trục vong... phát triển nở rộ như hiện nay. Tuy nhiên, các thầy đó, giống như thầy bói xem voi, mỗi người chỉ biết được 1 khía cạnh của tâm linh rồi phán bừa. Còn chúng ta, vì không có kiến thức về thế giới ấy nên cứ thầy nào nói đúng 1 chút về quá khứ là mình tin ngay. Tin rồi làm theo, nhưng cuối cùng chỉ giải quyết được 1 khía cạnh nào đó. Cái tổng thể, cái cốt lõi của vấn đề lại không giải quyết được.

    Khi gặp thầy, mình mới ngộ ra được nhiều thứ, tin tưởng thầy từ những việc thầy làm, học trò của thầy làm và những người đã được thầy giải quyết, đều xuất phát từ cái tâm thật trong sáng, muốn giúp đỡ những người có vấn đề về sức khỏe hay tâm linh, không chỉ đối với trần tục mà đối với cả những người đang ở thế giới bên kia.

    Mình lan man quá, lại nói chuyện tiếp nhà mình. Thầy đã cho xử ngay 2 thầy trò nhà sư tà tâm với mức án cao nhất.
    Xong việc thầy bảo mình, nhà con giờ đã hết âm khí, 1 vài ngày nữa con sẽ thấy khỏe lên thôi, tuy nhiên con nên làm lại bát nhang để phục hồi năng lượng dương cho ngôi nhà.
    Vợ chồng mình vô cùng sung sướng mà mong chờ ngày đó.

    Khi thầy ra về, mình cứ băn khoăn. Nếu mỗi thứ mang tới đều có điềm báo hay cơ duyên gì đó, thì bức tranh rồng thứ 2 đang treo tại nhà mình có ý nghĩa gì, hay năm nay may mắn mình lại có thêm 1 con rồng con, hihi. Mình cứ băn khoăn mãi về điều đó, cho đến ngày thầy cùng các học trò qua giúp nhà mình làm lại bát hương.

    Kỳ 3: Chuẩn bị và quy trình bốc bát hương, những cảm nhận khi thực hiện

    Như đã hẹn trước, nhà mình chuẩn bị đón thầy và các ACE tới giúp về phần bát hương. Phòng thờ nhà mình cũng khoảng được 15m, khá rộng rãi, tuy nhiên chính vì rộng mà những thứ không sử dụng lại hay bị cất ở đó. Thầy có nói với mình: Phòng thờ là nơi tập trung năng lượng của cả gia đình, sao lại biến thành cái phòng chứa đồ hỏng, đồ không dùng đến như thế. Những vật kỷ niệm có thể để lại, nhưng phải kê đẹp và trang trọng, chứ không phải là cât giữ tại phòng thờ. bày 1 bàn thờ đẹp, không cần nhiều đồ. Nhưng bắt buộc phải có
    3 bát hương phù hợp với bàn thờ hoặc tủ thờ, có bậc tam cấp, 1 đôi đèn, 1 đôi nến, 1 đôi lọ hoa, 2 chum nước nhỏ để cạnh bát hương, 3 chén uống nước, 3 chén uống rượu, 1 đĩa hoa quả. Đèn thờ luôn nằm phía ngoài để giúp bàn thờ sáng sủa. Hoa nên dùng hoa hồng, hoa huệ, hoa sen. Không bày nhiều đồ vàng mã lên bàn thờ, cũng như những cành tiền, cành lôc xanh đỏ trên ban thờ. Khi đến, thấy bàn thờ nhà mình nhiều thứ quá, thầy đùa : Nhà này thích đút lót thần linh, gia tiên, bàn thờ gì mà đủ thứ trên đời. Con cứ nghĩ giống như ngôi nhà mình, sạch và thoáng, tiện nghi đầy đủ thì con người sống ở đó cũng thoải mái và phát triển, nhà cửa mà tối tăm, bừa bãi, đầy ắp đồ thì sống cuộc sống cũng luộm thuộm đấy. Khi bày xong bàn thờ, thầy còn chỉnh lại từng thứ rất cẩn thận.

    Trong lúc đó, anh hocdao bắt đầu chuẩn bị những thứ trong bát hương, vẫn quy trình đó, từ từ chậm rãi từng thứ 1 thật cẩn thận. Tuy nhiên lúc này mình còn mải chạy loạn lên lo những thứ chưa đủ nên không quan sát và chụp ảnh được. Khi tất cả đã xong xuôi, cả gia đình mình ngồi quanh thầy và chuẩn bị cho buổi lễ.

    Trước tiên, thầy hô quét sạch mọi âm khí, tà khí, bùa ngải, mọi khi độc, khí xấu trong khu đất khu nhà. Anh hoc dao bảo với thầy, nhà này nhiều rác quá, là 1 bãi rác. Mình thì nghĩ, nếu là chỗ 2 vong vất vưởng ở bao lâu chắc chỗ này cũng là khu đất không tốt, không sạch sẽ và tối tăm lắm. Nghĩ vậy chứ mình chả dám nói ra. Lúc thầy nói quét, thấy anh hocdao cứ bảo nhiều rác quá thầy ạ, thầy lại hô: Linh quang chổi (hay gì đó mình không nghe rõ) quét thật sạch, quét thật sạch khu đất. Anh hocdao bảo: Khu này trước là đầm lầy nên nhiều bùn đất quá thầy ạ, thầy lại hô: Quét thât sạch mọi rác rưởi khu đất của gia chủ. Lúc này, quả thực người mình bắt đầu quay quay, có nhiều luồng gió cứ lướt qua lướt lại mặt mình. Tay mình còn run run rất sợ. Mình cứ nghĩ do mình thiếu bình tĩnh, và không khí lúc đó trang nghiêm quá làm mình run rẩy.

    Đang quét, tự dưng anh hocdao bảo có cái gì đó ở dưới lòng đất thầy ơi, hình như có 1 đứa bé. Mình bủn rủn chân tay, mẹ mình ngồi bên thì sợ quá. Đứa bé là 1 bé trai, mặc chiếc tã gấm thêu gì đó rất đẹp, thầy bảo nó là con nhà giầu đấy, nhưng sao lại nhìn như đang ngủ, không giống 1 đứa bé đã mất, dưới lòng bùn đất. Thầy lấy làm lạ, có thể 1 cơ duyên nào đó, có thể đứa bé là 1 thiên thần nào đó. Thầy bèn giúp em bé hồi sinh, kỳ lạ là em bé tỉnh dậy và lớn nhanh như thổi. Thầy bảo: Năm nay là năm Thìn, vậy thầy đặt tên cho con là Đỗ Như Long nhé, con có muốn ở lại đây hay theo ta. Em bé bèn đáp muốn theo thầy. Mình ngồi cạnh tiu nghỉu vì cứ tưởng cơ duyên cho mình 1 em bé năm Thìn.
    Xong việc làm sạch đất, thầy đã chấn đất và hàn vá lại long mạch cho nhà mình rất cẩn thận.
    Sau khi giúp xong em bé, thầy bắt đầu làm bát hương. Khi hô thần linh, táo quân, thần tài, thần lộc, thổ công, thần đất... về ngự tại bát hương. Thầy bỗng thấy 1 con rồng nhỏ bay về. cả nhà cứ nghĩ, đó là con rồng hôm trước được thầy giải thoát. Khi thầy hỏi, hóa ra đó chính là em bé vừa được thầy hồi sinh, nó chính là hóa thân của 1 con rồng nhỏ. Khi thầy hỏi Rồng sao lại bay về, thì mình không nghe rõ câu trả lời, chỉ biết sau đó Rồng con vẫn muốn theo thầy học đạo.

    Mình lại 1 lần mừng hụt.
    Sau đó thầy lại mời gia tiên và bà cô ông mãnh về bát hương.
    Xong xuôi mọi việc. Nhìn bàn thờ nhà mình rất ấm cúng, khi thắp hương thấy cháy đỏ, thầy khen là "Vượng khí" mình và ông xã thấy lòng rất nhẹ nhõm, vừa làm xong được 1 việc lớn. Thầy đùa, giờ con tên là Hanh thông chứ không còn là Hanh khô nữa nhé, cứ yên tâm.

    Trong lúc bốc bát hương, thầy bảo cứ thầy 1 ông cụ nhìn thầy. Ông cụ già, tóc trắng như ông tiên. Mình cứ nghĩ ông nội về chơi, hóa ra không phải, ông cụ có việc gì đó muốn nhờ thầy giúp. Mình thấy bất cứ khi nào thấy có người cõi khác cần giúp đỡ, thầy luôn sẵn sàng giúp ngay. Và thầy đã giúp là việc đó hoàn thành.

    Trong buổi bốc bát hương hôm ấy, thầy còn chữa bệnh cả cho bà cô nhà mình, lúc thầy chữa bệnh, mình và mẹ mình nhìn thấy tay thầy có khói bốc ra. Mẹ mình chưa bao giờ đọc diễn đàn này, chưa bao giờ tiếp xúc với thầy, nhưng mẹ bảo" Thầy giỏi lắm con ạ" mẹ không hiểu hết những việc phi thường, nhưng nhìn cách thầy làm, nghe giọng thầy nói và cảm nhận của mẹ thì mẹ tin tưởng.

    Mình đang cố luyện tập để có được sức khỏe, để tóc mình đỡ bạc trắng, để trí tuệ được minh mẫn. Nếu trời cho mình học tốt, có thể còn giúp cho những người xung quanh nữa, giống như các học trò của thầy vậy. Và mình có 1 ước ao, là có em bé, hihi.

    Lần nữa, con và gia đình vô cùng cảm ơn thầy và các ACE trong diễn đàn đã giúp con có được niềm tin và năng lượng, hứng khởi trong công việc và cuộc sống.

    note: Sau hôm thầy làm bát hương, con đã có 1 số cơ hội tốt nhưng không biết mình có chớp được không thôi ạ
    Đời thay đổi khi ta thay đổi

  2. 41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang

    bocautrang (21-03-2013),Diệu Hồng (18-03-2013),Hanhthong (20-03-2013),heculer (19-03-2013),hiepqf3 (23-03-2013),hoasen (18-03-2013),hocdao (19-03-2013),hongvulien (21-03-2013),Hua Toan (20-03-2013),huongtamlinh (19-03-2013),july (22-03-2013),kiencuong304 (19-03-2013),mahalkita (18-03-2013),manhcao277 (24-03-2013),Mộc Lan (19-03-2013),Nganpham (18-03-2013),nganuoc (20-03-2013),nghiad99 (18-03-2013),Ngoạn Hiền (19-03-2013),Nhài Ta (29-08-2016),nhuhainguyen (19-03-2013),Phương Nam (19-03-2013),Tamhuongthien (18-03-2013),tamminh (18-03-2013),Tâm An (25-03-2013),Thanh Ha (19-03-2013),THANHTINH (21-03-2013),ThanhTrung90 (20-03-2013),Thuanhoang (19-03-2013),tiendung23680 (18-03-2013),Tieutrucxinh (18-03-2013),TruongKhoat (19-03-2013),Vidieu (18-03-2013),ĐINHQUANG HIỆP (19-03-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •