Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Tieutrucxinh ĐĂNG KÝ DỰ THI (2)
Hybrid View
-
17-03-2013, 21:20 #1
Tieutrucxinh ĐĂNG KÝ DỰ THI (2)
Bài đăng ký tham dự cuộc thi: Bình chọn bài viết hay trên diễn đàn tukhicongdentamlinh.net.
NickName: Tieutrucxinh
Bút danh: Tieutrucxinh
BÀI THỨ HAI: Câu chuyện về bệnh nghiệp kiếp của Tiểu Trúc
Sau một thời gian tập luyện và được Thầy chữa bệnh, TT thấy người có nhiều thay đổi tích cực. TT xin chia sẻ với mọi người câu chuyện mà TT được Thầy giải bệnh nghiệp kiếp:
Khoảng thời gian từ 5/8/2011, TT cảm thấy mình bị đau nhức toàn bộ vùng vai và lưng bên trái và thỉnh thoảng bị đau đầu. Mấy ngày đầu tiên thì thấy đau nhè nhẹ, rồi cảm giác đau tăng dần. Thời gian này Thầy đang ở SG nên TT cũng không kể với Thầy. Vì bị đau như vậy nên TT không ngồi tập được từ đầu đến cuối bài như trước, mà chỉ ngồi nghe được đoạn đầu Thầy hô, sau đến phần nhạc thì TT phải nằm tập. Biết là mình tập nên bệnh dần lộ ra, nhưng TT chưa biết đó là bệnh nghiệp kiếp.
Đến khi Thầy ra HN, TT có kêu với Thầy là TT bị đau như vậy, mức độ đau bây giờ trở thành đau buốt, như bị rút xương rút tủy, ngồi cũng không thể ngồi bình thường được.
Tối 16/8/2011, Thầy ngồi chữa cho TT, Thầy cho đẩy khí độc dồn về vai trái rồi thoát ra khỏi lòng bàn tay. TT cảm nhận được rất rõ khí dồn tụ về vai trái của mình, cảm giác đau buốt dữ dội… Một lúc sau Thầy thốt lên: “Thôi chết rồi, Thầy thấy có một cô bé con đang nhảy múa, rồi sau đó đi men theo sườn đồi, bị ngã rơi xuống khe núi, nửa người bên trái nằm dưới khe…”. Thầy nói với TT: “Bệnh này của con là bệnh nghiệp kiếp rồi”. Thầy tiếp tục cho đẩy khí độc ra tay, nhưng cảm giác đau buốt dữ dội quá nên TT không chịu được và Thầy dừng lại. Thầy nói để hôm sau Thầy chữa tiếp, Thầy sẽ cho kiểm tra và giải nghiệp kiếp cho TT.
Tối 18/8/2011, khi ngồi ở nhà Thầy cùng với A.S., Thầy biết TT vẫn đang bị đau nên thầy tiếp tục chữa bệnh cho TT.
Thầy nói: Đi về kiếp trước của TT để tìm căn nguyên làm TT bị bệnh.
AS. nói: Có một sườn đồi, trên đó có một bãi đất phẳng, có con đường mòn dẫn đi lên. Trên bãi đất phẳng đó là một ngôi nhà. Cả 3 thầy trò đang đứng ở đầu ngôi nhà.
Thầy tiếp tục: Cho quay lại thời gian TT bắt đầu bị nghiệp kiếp này. Thầy trò mình vô ảnh đứng xem còn tham gia sau. (Thầy nói việc này giống như cho chiếu lại một đoạn phim diễn ra trong quá khứ của TT).
AS. bắt đầu tả:
“Có 1 cô bé gái khoảng 10 tuổi ở trong sân, rất nhí nhảnh, tay cầm khăn lụa, tay kia cầm quạt. Lúc thì cô bé ngồi xuống nhặt cái gì đó ở sân, sau đó lại đứng lên nhảy múa. Trong nhà không thấy có ai. Mọi người đi làm nương cả.
Hình như là cô bé nhìn thấy một con chim hay con bướm gì đấy. Cô bé đuổi theo, đi ra một cái sườn đồi, đi men theo sườn, rồi bị ngã, bị trượt chân ngã lăn xuống dốc rơi vào một cái rãnh nước. Cả một mảng đầu bên phải bị trấn thương. Cô bé nằm nghiêng về bên trái, bên phải cao hơn. Nước rất bẩn, ngập nửa người bên trái xuống dưới nước.
Cả nhà về, đi tìm cô bé nhưng không thấy. Trời bắt đầu tối. Mọi người đốt đuốc đi tìm.
Ngay lúc đó cả vùng đất chỗ cô bé nằm chết tự nhiên đen lại, có những luồng khí bị hút lên từ chỗ cô bé nằm”.
Thầy nói: "Con nhìn lên cao xem, có một luồng khí đen như vòi rồng đang quay lơ lửng trên cao. Hai thầy trò mình lên đấy đi, đi hẳn vào bên trong xem đấy là cái gì”.
AS: “Nó là một con gì đấy đang quay tít thầy ạ. Người nó có đầy lông, trông như con nhện mà lại có cánh”.
Thầy hỏi: “Nó đang hút linh hồn của cô bé này lên có phải không?”
AS: “Vâng. Nó bay đi rồi thầy ạ.”
Thầy nói: “Không sao đâu, mình đang xem cuốn phim của quá khứ mà”.
Thầy bảo: Bây giờ Thầy sẽ giải nghiệp kiếp cho Tiểu Trúc
Thầy nói với AS: “Quay lại hình ảnh từ lúc cô bé bị ngã đi."
Khi cô bé ngã xuống và lăn gần đến rãnh nước thì Thầy bay xuống ôm lấy cô bé rồi bay lên. Sau đó, Thầy biến hình thành cô bé lăn tiếp xuống rãnh (chết thay cho cô bé). Luồng khí đen xuất hiện, khi nó hút linh khí của cô bé lên, thì Thầy hóa thân bay lên theo luồng khí ấy...
Đột nhiên AS nói to: “Thầy bắt được nó rồi”.
Thầy nói với BC: “Hỏi nó xem có thuốc giải độc không? Có thuốc giải độc thì đưa ra đây”.
BC trả lời: “Thưa Thầy, bản thân nó chính là thuốc giải độc đấy”.
Thầy tiếp tục: “Thế phải giết nó để lấy thuốc hay sao? Đốt nó để lấy tro có đúng không?”.
BC: “Dạ đúng rồi ạ”.
Thế là Thầy hô: “Hỏa” (Nó biến thành tro).
Thầy nói: “Nó thì đen mà cái tro nó trắng thế. Nếu mà không bắt được nó thì có trời mà giải”.
Rồi Thầy tiếp tục: “Lấy tro hòa ra nước cho cô bé uống. Còn lại thì bôi vào người, một phần nước rửa xương”.
AS nói: Não còn một chỗ tổn thương.
Thầy cho khắc phục tổn thương vùng não do va đập. Rửa sạch vết thương đến tận tủy.
AS nói tiếp: Rửa vào xương chảy ra nước gì đen lắm.
Thầy bảo: Tiếp tục rửa đi rửa lại cho nó chảy hết ra.
Thầy làm lại xương đòn bên tay trái.
Thầy nói: "Xương chỗ này bị tím ngắt vào rồi?”
AS: “Vâng”.
Thầy cho hoàn thiện xương đòn vai trái.
AS: Còn có một viên đá cắm ở thái dương bên phải thầy ạ.
Thầy cho rút viên đá ra, làm sạch vết thương, hoàn thiện khuyết tật.
Kỳ lạ thay, thầy cho chữa đến đâu, TT cảm nhận được cơ thể mình thay đổi đến đấy. Vai trái và cánh tay bên trái của TT nhẹ hẳn đi, như có một cái gì đấy được trút bỏ, sau đó TT cảm thấy toàn bộ nửa người bên trái hết đau ngay lập tức. TT cảm nhận rõ vị trí của viên đá cắm vào thái dương bên phải của mình, khi thầy cho rút ra, cảm giác đau không còn nữa… Thật kỳ diệu… Thật không thể nào tin nổi…
Thầy nói tiếp: Nhà đứa bé này sáng lên rồi. Đứa bé này không bình thường đâu. Nó bắt đầu tỉnh rồi đấy.
AS nói: Cô bé đang quỳ xuống lạy Thầy. Cả nhà cùng quỳ lạy Thầy.
Thầy nói: Đất nhà nó sáng thế. Chắc vì thế nên con tinh nhện kia mới theo dõi.
AS: Nhà sáng, nhưng ở phía trái bếp có một vùng đen.
Mọi người đi vào bếp thì thấy có một cái mạng nhện, có 1 con nhện đen, rất to.
Thầy bảo: Con nhện này là một ai đấy trước đây tốt nhưng bị con tinh nhện kia hóa thành nhện.
Thầy chỉ vào con nhện đen và hô: Hóa!...
Thầy nói: “Ồ, cũng con gái à?”
AS: Cô gái ngồi khóc, ngồi nghiêng nghiêng cúi xuống dùng khăn che mặt.
Thầy hỏi: “Ta hỏi người ngồi đây có oan khuất gì thì nói ta nghe nào? Sao lại bị như vậy?”
Cô gái trả lời: “Con sinh ra đã bị như vậy”.
Thầy nói: “Con quay mặt đây ta xem nào”.
Cô gái nói: "Mặt con xấu xí lắm!"
AS: Mặt đen và xấu lắm, không nhận ra rõ.
Thầy nói BC kiểm tra tâm xem thế nào. BC trả lời: “Tâm cô gái này sáng”.
Thầy nói: “Là con gái thì không được xấu, ta sẽ làm cho con trở thành một cô gái xinh đẹp".
(Thầy quay sang Tiểu Trúc nói đùa: xinh như Tiểu Trúc bây giờ).
Thầy hô: "VTCL vảy thuốc vào người cô gái này, lột xác thành một cô gái xinh đẹp”.
AS nói: Cô gái sau khi được lột xác đang rất ngỡ ngàng, đang soi vào chum nước, tự ngắm chính bản thân mình.
Thầy hỏi tiếp: “Ta hỏi con vì sao con lại bị nó biến thành nhện? Con là chị của cô bé này à? Con có phải con của gia đình này không?”.
Cô gái trả lời: “Con là con nuôi ạ”.
Thầy hỏi: “Tên con là gì?”.
Cô gái: “Tên con là H.”.
Thầy hỏi: “Hình như con tinh nhện bắt con làm vợ nó phải không? Rồi nó biến con thành nhện?”.
Cô gái: “Dạ vâng”.
Thầy hỏi tiếp: “Nó định bắt nốt em con phải không?”
Cô gái: “Nó đã muốn từ lâu”.
Thầy hỏi: “Em con tên là gì?”.
Cô gái: “Em con tên là V.”.
AS nói: Ông bà đang ôm cả hai đứa. Bếp bây giờ sáng lên rồi, không còn đen nữa.
Thầy nói tiếp: “Gia đình được đoàn tụ rồi, con tinh nhện đã bị Thầy giết rồi, bây giờ gia đình có nguyện vọng gì không?”.
Bố mẹ cô bé trả lời: “Chúng con được bình yên, đoàn tụ là nhờ Thầy. Vô cùng cảm ơn. Chúng con muốn được gửi con theo Thầy, muốn Thầy dạy hộ các con.”
Thầy hỏi: “Các con có đồng ý theo ta không nào?”.
Cô gái nhỏ lon ton chạy lại quỳ xuống bên Thầy : "Xin Thầy cho con theo Thầy đi học". Còn cô chị ngập ngừng, rồi tự nguyện xin ở lại trông nom bố mẹ để cho em đi.
…
Mới cách đây hơn một giờ, nửa người của TT đang đau buốt, còn bây giờ TT không còn đau nữa. Một “sự thật” khó mà tin nổi…
Được chứng kiến toàn bộ câu chuyện, TT vô cùng xúc động... Vậy là TT đã được biết về một kiếp của mình, đã được Thầy giải cứu... Nhưng hơn hết, TT xúc động vì biết rằng mình đã được đi theo Thầy, được làm học trò của Thầy từ kiếp đó - có lẽ cũng đã lâu lắm rồi... Và ở kiếp này, TT đã may mắn tìm về lại được với Thầy, để tiếp tục được Thầy dạy dỗ, chỉ bảo...
TT xin kính tạ ơn Thầy! TT sẽ luôn cố gắng để không phụ lòng Thầy!
TTX.View more the latest threads:
- Báo cáo kết quả luyện tập sau 1 tháng
- Bình Chọn Cho Câu Danh Ngôn Hay Nhất
- Thông báo: Kết quả cuộc thi bình chọn bài...
- Nhìn lại những bài viết tham gia dự thi…
- hiepqf3 đăng ký dự thi( không dự giải)
- Quyển Sách Hay Nhất
- Thông báo Về Cuộc Thi...
- Nghĩ Về Cuộc Thi
- tatatam đăng ký dự thi (không dự giải)
- ThanhTrung90 đăng kí dự thi (2)
-
33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh
anhhq (18-03-2013),dulichkhonggian (28-11-2014),Hanhthong (20-03-2013),Hoan (20-03-2013),Hoasentrang (20-03-2013),hocdao (18-03-2013),hoclamnguoi (18-03-2013),honglien (06-03-2018),hongvulien (24-03-2013),Hua Toan (17-03-2013),huongtamlinh (20-03-2013),kiencuong304 (25-03-2013),kienvang00012003 (18-03-2013),linhle264 (19-03-2013),Mộc Lan (19-03-2013),Nganpham (18-03-2013),nganuoc (20-03-2013),nghiad99 (18-03-2013),nhuhainguyen (18-03-2013),Phương Nam (19-03-2013),Tâm An (18-03-2013),ThanhTrung90 (20-03-2013),thuyttkd (18-03-2013),tiendung23680 (18-03-2013),tranquang1510 (22-03-2013),TruongKhoat (24-03-2013),turaunt (19-03-2013),vangden (20-03-2013),Vidieu (17-03-2013),ĐINHQUANG HIỆP (18-03-2013)