Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Thuận Tâm đăng ký dự thi (1)
-
17-03-2013, 10:44 #1thuận tâm Guest
Thuận Tâm đăng ký dự thi (1)
Bài đăng ký tham dự cuộc thi: Bình chọn bài viết hay trên diễn đàn tukhicongdentamlinh.net.
NickName: thuận tâm
Bút danh: thuận tâm
Bài 1: LẦN ĐẦU CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI ÂM
Thưa thầy, có một việc con vừa làm ko biết có gì sai không xin thầy chỉ bảo.
Sáng ngày 18/12/2011con và Diệu Vân đến Phú Bổn để thăm một người bạn, trong lúc ngồi cùng mọi người trò chuyện, thì nhìn thấy hai người dìu một người phụ nữ 35 tuổi đầu ngẹo xuống, hai chân kéo lê trên đất vì không bước được. Con hỏi: Anh Châu ơi ! người nầy bị vong nhập phải không ?
- Tôi cũng không biết, chắc là trúng gió.
Có người đứng bênh cạnh xen vào nói: "Đúng đấy, ma nhập ba bửa rồi, hôm qua có mấy thầy đến chửa mà chưa bớt". Con hỏi tiếp: Trước khi ma nhâp hai chân của cô nầy có bệnh gì không?
Có người trả lời: " khỏe mạnh bình thường chứ có sao đâu. Nghe nói là môt ông già nhập".
Khi vào nhà ngồi lên ghế hai tay người bệnh xuôi xuống, hai chân duỗi thẳng, mắt nhắm hơi thở rất mệt nhọc.
Diệu Vân nói với con: "Anh lại giúp họ đi".
Con đứng lên như cái máy được ấn nút. Con đến ngồi bên người bệnh và nói: "Chào cụ, con giúp được gì cho cụ không?". Nghe giọng con nói người bệnh như giật mình, đôi mắt mở to nhìn con một lúc như dò xét rồi thì thào thật yếu ớt: "cứu… cứu…". Người bệnh chỉ xuống hai chân rồi nhắm mắt lại, đầu ngẹo về một phía.
Thưa thầy, lúc nầy con chẳng biết làm gì, từ hồi nào đến giờ con có chữa bệnh cho người chết đâu, mà không làm gì thì thấy thương quá, cho nên con nói bừa: "Được rồi con sẽ giúp cụ có hai chân khỏe mạnh". Con ngồi tâm niệm, xin cụ N.Q.T về giúp,xin B.T.A.S, B.T.C.B, rồi đặt: tay lên chân trái người bệnh tâm niệm: "Xin chữa … để cho cụ có hai chân khỏe mạnh". Cái chân người bệnh cứ run run, khoảng 5p sau chân người bệnh đá lên một cái làm con giật cả mình, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh ngay, con nói: "Rồi xong một cái". Người bệnh gật gật đầu.Con làm chân phải cũng y như vây nhưng lần nầy lúc chân phải đá lên thì con không còn giật mình nữa. Làm hai chân xong con nói với ng bệnh: "Cụ đứng dậy xem sao". Người bệnh đứng dậy bước vài bước rồi nói: "Bên ngoài còn hàng trăm người đang chờ". Nói xong người bệnh ôm đầu hét lên : "ừng chen lấn, từ từ tôi ko chịu được". Tự dưng con nói rất giõng gi": "xin mời tất cả ra phía trước, tôi sẽ chữa bênh cho". Vừa dức lời thì người bệnh ko ôm đầu nữa mắt nhìn ngơ ngác: "Làm gì mà đông vậy? Mấy đứa con tôi đâu?" Con bước ra ngoài cửa, cảm giác rợn người, toàn thân như tê dại, lấy lại bình tỉnh ,bây giờ là 6h30p. Con tâm niệm cầu xin H.T.D.S về giúp, xin B.T.A.S, B.T.C.B và linh khí của S.L.V.B làm mới những bộ phận bị mất, phục hồi các bộ phận bị yếu, bị bệnh trên toàn cơ thể của những người đã chết có mặt hôm nay. Sau đó nhận NL vào bách hội, truyền NL ra bằng ấn đường. Khoảng 10p cơ thê con trở lại bình thường, mở mắt ra con lại hỏi: "Có còn ai chưa được chửa bệnh ko? Nếu còn thì cho tôi cảm nhận". Người con lại rợn da gà lần nữa, nhưng lần nầy thì ít hơn, con làm lại thêm một lần nửa như trên,10p sau con lại hỏi: "Còn ai chưa được chửa bệnh nũa ko, nếu còn thì cho tôi xin dược cảm nhận". Lần nầythì ko còn thấy rợn người, ko thấy như kim châm hay ớn lạnh gì cả. Con đứng nghiêm trang cầu xin N.Q.T xem xét giúp các linh hồn chết oan được giải thoát, xin người cho cơm áo gạo tiền, làm nhà ở cho những linh hồn ko nơi nương tựa để ổn định cuộc sống. Lúc bây giờ người con nóng rang lên, một cảm giác thật vui trong lòng,một cảm giác ko thể diển tả bằng lời.
Đó là tất cả những gì đã xảy ra, xin thầy xem xét chỉ bảo để việc làm của chúng con ngày càng bớt đi những sai lầm trong tâm linhView more the latest threads:
- Báo cáo kết quả luyện tập sau 1 tháng
- Bình Chọn Cho Câu Danh Ngôn Hay Nhất
- Thông báo: Kết quả cuộc thi bình chọn bài...
- Nhìn lại những bài viết tham gia dự thi…
- hiepqf3 đăng ký dự thi( không dự giải)
- Quyển Sách Hay Nhất
- Thông báo Về Cuộc Thi...
- Nghĩ Về Cuộc Thi
- tatatam đăng ký dự thi (không dự giải)
- ThanhTrung90 đăng kí dự thi (2)
-
43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thuận tâm
Diệu Hồng (18-03-2013),Dieu Minh (17-03-2013),ducdokieu (17-03-2013),Hoan (20-03-2013),Hoasentrang (20-03-2013),hocdao (18-03-2013),hoclamnguoi (18-03-2013),honglien (06-03-2018),HongThai (30-05-2014),hongvulien (17-03-2013),Hua Toan (17-03-2013),huongtamlinh (20-03-2013),Khai Tâm (10-08-2015),kiencuong304 (18-03-2013),mahalkita (17-03-2013),manhcao277 (31-10-2013),Mộc Lan (19-03-2013),Minh Toàn (27-04-2017),Nganpham (17-03-2013),nganuoc (20-03-2013),Ngô Minh Thành (26-02-2016),nghiad99 (17-03-2013),Ngoạn Hiền (17-03-2013),nhuhainguyen (18-03-2013),Phương Nam (18-03-2013),quangkhai_gialai (17-03-2013),sau_rungsau (17-03-2013),Tamhuongthien (17-03-2013),Tâm An (25-03-2013),THANHTINH (22-03-2013),ThanhTrung90 (20-03-2013),tiendung23680 (17-03-2013),Tieutrucxinh (23-03-2013),trainghe (18-03-2013),tranthanhlong181982 (18-03-2013),TruongKhoat (24-03-2013),Vidieu (17-03-2013),yeucon! (18-03-2013),ĐINHQUANG HIỆP (18-03-2013)