Kết quả 1 đến 10 của 11
Chủ đề: Thắc mắc về Bản Nguyên Thần
Threaded View
-
18-03-2013, 19:28 #5
Khách
- Ngày tham gia
- Jun 2010
- Bài viết
- 151
- Cảm ơn!
- 77
- Thanked 1,170 Times in 136 Posts
Bản nguyên thần theo mình nhớ trong diễn đàn Thầy đã từng giải thích.
Bản nguyên thần là kiếp trước của kiếp đầu tiên của một người trần tục.
Còn đây là một đôi chút quan điểm của mình. Có gì mong bạn góp ý thêm
Nhiều môn phái không đề cập tới bản nguyên thần, mình không biết như nào nhưng theo mình Bản nguyên thần đóng góp vai trò quan trọng trong quá trình tu tập của một con người.
Mình cũng có nhớ lõm bõm Thầy bảo giống như kĩ thuật "chiết cành".
Chiết cành là phương pháp nhân giống vô tính cây trồng bằng cách cho một cành hay một đoạn cành ra rễ trên cây, sau đó tách khỏi cây mẹ, đem trồng thành cây mới.
Vậy ở đây ở xuống thế giới trần tục, thì bản nguyên thần phải tách một phần năng lượng.
Và Bản Nguyên Thần đóng vai trò gì trong mỗi kiếp luân hồi của chính "nó".
Bản nguyên thần có mức năng lượng cao, thì bạn cũng có thể thuận lợi hơn trong việc tu luyện.
Thái tử Tất Đạt Đa thuộc giai cấp Sát đế lợi, con của vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Da, vợ là Công chúa Da Du Đà La con của ngài La Hâù La.
Bản nguyên thần của Thái tử Tất Đạt Đa chính là Bổn sư Thích ca Mâu Ni Phật.Hay nói cách khác Bổn sư Thích ca Mâu Ni Phật đã đầu thai xuống trần là Tất Đạt Đa. Bằng tấm gương khổ công tu luyện của chính bản thân mình, bằng những lời giảng của mình, Phật tổ đã truyền bá đạo Phật xuống trần gian.Phật thấy thế giới trần tục khổ quá cho nên Phật tổ đã xuống trần với mục đích chỉ ra cho người trần tục thấy rõ những nguyên nhân làm cho người trần tục đau khổ, vạch ra một con đường để hướng dẫn người trần tục tự giải thoát cho chính mình.
Thế giới PHẬT đã có từ rất lâu trước khi có thế giới của loài người. Nếu chỉ là một người bình thường, chỉ với 49 ngày ngồi dưới gốc cây bồ đề mà có thể đắc đạo được chăng
Trích bài viết: " Phật và kinh Phật" của Thầy Nguyệt Quang Tử ?
Và cũng không phải hiểu theo khái niệm năng lượng thông thường, mà bạn còn kế thừa cả tính cách và cũng có thể là sở trường. Bản nguyên thần là người tốt, thì bạn cũng có thể sẽ tốt và ngược lại.
Và bạn cũng có thể kế thừa cả vấn đề của Bản nguyên thần. Điều đó lý giải tại sao có người bị dạng bệnh nghiệp kiếp với nguyên nhân là một kiếp nào đó là con chim ăn phải vật lạ.
Khi mình cắt đứt sợi dây nối với Bản nguyên thần của mình thì coi như là mình mất gốc.
Tuy nhiên mọi thứ chỉ là tương đối, Bản nguyên thần sẽ ảnh hưởng đến một mức nào đó. Thầy có kể có trường hợp có Cụ tốt, nhưng Bản nguyên thần của Cụ lại xấu. Có người Bản nguyên thần tốt nhưng xuống trần tục lại tha hóa và thành người xấu.
Đây là đôi chút cảm nghĩ của mình. Mong mọi người chỉ bảo thêm.Lần sửa cuối bởi Đỗ Tương, ngày 12-04-2013 lúc 11:20.
Trí tuệ trưởng thành trong tĩnh lặng, bản lĩnh trưởng thành trong bão giông
-
30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đỗ Tương
dietmatam (19-03-2013),Hạnh An (19-03-2013),HoangSyHiep (19-03-2013),hoàng yến Huỳnh (20-03-2013),hocdao (19-03-2013),hongvulien (21-03-2013),huongphong (19-03-2013),KIM.H.GIANG (11-09-2013),linhle264 (19-03-2013),longtadinh (02-05-2015),manhcao277 (19-03-2013),newebook (04-08-2014),nghiad99 (20-03-2013),Phương Nam (19-03-2013),Tamhuongthien (19-03-2013),Thanh Ha (19-03-2013),thanhphong (03-08-2014),theoThầy (20-03-2013),TruongKhoat (19-03-2013),Tule (25-04-2013),tuluyenthantam (10-06-2014),yeucon! (27-06-2013),Đại Minh (19-03-2013),Đức Tin (12-06-2025),ĐINHQUANG HIỆP (19-03-2013)