Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Tran Nam đăng kí dự thi
Threaded View
-
14-03-2013, 11:36 #1trannam792003 Guest
Tran Nam đăng kí dự thi (1)
Tham dự cuộc thi
BÌNH CHỌN BÀI VIẾT HAY TRÊN DIỄN ĐÀN tukhicongdentamlinh.net
Nickname: trannam792003
Bút danh: trannam792003
BÀI THỨ NHẤT: Chữa bệnh cho cả gia đình
Cách đây khoảng 1 tháng, mình đến chơi nhà một người bạn. Nhà bác ấy ở khu tập thể, giữa khu -là sân bóng truyền, lúc đó khoảng 4 giờ chiều, tiếng đập bóng át cả tiếng nói chuyện trong nhà. Sau khi hỏi thăm được biết ở khu này đang có dịch cúm, hầu như nhà nào cũng có vài người bị cúm. Nhà bác ấy hiện bác trai đang bị cúm, đang nằm rên hừ hừ trên tầng 3, cháu nhỏ 9 tháng tuổi cũng đang phải uống thuốc, mẹ cháu thì vừa khỏi cúm được 2 hôm. Bản thân bác gái cũng đang có biểu hiện nhiễm bệnh nhưng bác ấy bảo:
- Bác không dám ốm vì không có ai làm việc nhà.
Mình lên tầng 3 hỏi thăm bệnh tình của bác trai, bác ấy kêu đau khắp người, sốt, nằm nghỉ nhưng không ngủ được vì tiếng bóng chuyền ồn quá. Trao đổi thêm một chút, mình xin phép bác ấy đi thăm nhà, sang phòng bên cạnh ngồi thiền tiến hành chữa bệnh cho tất cả các thành viên trong gia đình.Mời HVLB, tâm niệm mời thầy Nguyệt Quang Tử về giúp con chữa bệnh.
- Xin Thầy giúp con khai thông hệ thống huyệt đạo, hệ thống kinh mạch, lạc mạch, hệ thống thần kinh, hệ thống mạch máu, hệ thống ống dẫn dịch của tất cả thành viên trong gia đình.
- Xin Thầy giúp con cân bằng, hiệu chỉnh hệ thống luân xa của tất cả các thành viên trong gia đình.
- Mời NLT giúp thanh hóa ngũ tạng, đẩy tất cả hư trược khí, độc khí, bệnh khí,kết tụ khí xấu, năng lượng xấu từ các tạng, phủ theo các đường kinh ra khỏi cơ thể.
Khi tâm niệm đến đây thì mình cảm thấy một vòng khí man mát tạo thành một cái ống xoay tròn, bao bọc lấy cơ thể. Khí mát từ vòng xoáy khí đó liên tục phả vào cơ thể làm mình cảm thấy rất dễ chịu, khoan khoái rồi mình thấy cơ thể nhẹ bẫng , bồng bềnh trôi, lưng tự động thẳng ra, hơi thở như không còn nữa. Nhận biết là mình chuẩn bị đi vào trạng thái hư tĩnh nhưng đang chữa bệnh nên mình tiếp tục tâm niệm.
- LCĐCS xuất hiện, trùm lên ngôi nhà này, bắt tất cả mọi vi rút, vi khuẩn gây bệnh trong cơ thể bệnh nhân và trong khu vực ngôi nhà.
- NTX xuất hiện, khí thuốc từ NTX đi vào hệ thống kinh mạch, lạc mạch của tất cả các bệnh nhân trong ngôi nhà này đi đến vùng bệnh tự động chữa bệnh theo nguyên tắc: bệnh nào thuốc ấy.
- Xin Thầy cho mỗi thành viên trong gia đình một viên TTĐBLĐ nhằm tăng cường sức đề kháng của cơ thể.
Tâm niệm đến đây là kết thúc việc chữa bệnh, không tâm niệm, suy nghĩ gì nữa, mình đi vào trạng thái hư tĩnh. Lúc này tiếng bóng chuyền ngoài sân nghe như từ xa vọng lại rất nhỏ ( nhưng không biến mất), . Vòng khí mát tiếp tục xoay quanh cơ thể mình rất mạnh, đôi lúc cảm thấy cơ thể hơi lắc lư theo chiều xoáy, rồi cảm giác bồng bềnh trôi đi đâu đó. Cứ thế mình tận hưởng cảm giác hư tĩnh, không biết là bao lâu nhưng đến lúc nghe tiếng e hèm của bác trai, biết ý là bác ấy đánh tiếng gọi xem mình ở đâu, mặc dù rất tiếc rẻ nhưng cũng phải tâm niệm kết thúc theo đúng qui trình. Cám ơn Thầy, nhìn đồng hồ áng chừng mình đã ngồi được khoảng 30 phút, vậy là mình hư tĩnh khoảng 15 phút. Chào 2 bác ra về hẹn ngày mai lại sang chơi.
Chiều hôm sau, cũng tầm 4 giờ mình lại sang chơi, chủ yếu là để xem bệnh tình của các thành viên trong gia đình có chuyển biến gì không? Vừa vào đến của bác gái đã tươi cười khoe:
- Tối hôm qua, bác bị sốt rét, run cầm cập khoảng 2 tiếng, sáng nay ngủ dậy đầu óc nhẹ tênh, thế là khỏi rồi.Mình hỏi bệnh tình của bác trai thế nào, bác gái bảo: Ông ấy ra ruộng đào khoai rồi. Hai bác ấy cùng về hưu nên có tăng gia một mảnh vườn nho nhỏ lấy rau sạch mà.Lúc sau, thấy bác trai đào được khoảng yến khoai sọ.
- Cháu mang một ít khoai về ăn thử nhé, nhà trồng được đấy.
Rồi bác ấy tự tay rửa khoai, cho vào túi treo luôn vào xe của mình. Cháu nhỏ hôm nay cũng không quấy như hôm qua, chủ động theo mình.... Tuy không quen bế trẻ con nhưng cũng kịp đặt tay vào lưng cháu kiểm tra xem cơ thể cháu còn khí bệnh hay không. Thấy tốt, mình trả lại cho mẹ cháu. Lúc về, bác gái còn dặn với theo:
- Khoai sọ này luộc hay nấu canh xương đều ngon. Cháu ăn hết lại vào bác lấy nữa nhé !
Quả thật, khoai nhà bác ấy rất ngon.
http://tukhicongdentamlinh.net/diend...=8667#post8667View more the latest threads:
- Báo cáo kết quả luyện tập sau 1 tháng
- Bình Chọn Cho Câu Danh Ngôn Hay Nhất
- Thông báo: Kết quả cuộc thi bình chọn bài...
- Nhìn lại những bài viết tham gia dự thi…
- hiepqf3 đăng ký dự thi( không dự giải)
- Quyển Sách Hay Nhất
- Thông báo Về Cuộc Thi...
- Nghĩ Về Cuộc Thi
- tatatam đăng ký dự thi (không dự giải)
- ThanhTrung90 đăng kí dự thi (2)
Lần sửa cuối bởi trannam792003, ngày 15-03-2013 lúc 11:08. Lý do: chính tả
-
20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trannam792003
hiepqf3 (25-03-2013),honglien (06-03-2018),huongtamlinh (20-03-2013),Lam (15-03-2013),Nganpham (14-03-2013),nghiad99 (20-03-2013),NguyetQuangTu (14-03-2013),Phương Nam (15-03-2013),tamminh (14-03-2013),Tâm An (25-03-2013),THANHTINH (14-03-2013),ThanhTrung90 (17-03-2013),tiendung23680 (14-03-2013),Tieutrucxinh (23-03-2013),TruongKhoat (24-03-2013),tuluyenthantam (30-01-2017),Vidieu (14-03-2013)