Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    350
    Cảm ơn!
    8,395
    Thanked 11,165 Times in 348 Posts

    Mặc định theoThầy ĐĂNG KÝ DỰ THI (1)

    Bài đăng ký tham dự cuộc thi: Bình chọn bài viết hay trên diễn đàn tukhicongdentamlinh.net.
    NickName: theoThầy
    Bút danh: theoThầy

    Bài thứ nhất: Chuyện về Lá bùa xoay

    Cơ hội gặp Thầy. không phải ai cũng có. Vô tình qua một câu chuyện mà con được học trò TuTâm của Thầy giúp và được Thầy đến nhà. Tuy ngày hôm đó chưa giải quyết được việc do Thầy còn bận việc ở nơi khác và chỉ qua để kiểm tra, nhưng từ khi gặp được Thầy, con đã thấy đây mới chỉ là lần đầu tiên, không phải lần duy nhất con được gặp Thầy.Vốn là người theo đạo Thiên Chúa, từ nhỏ đã được răn dạy rằng, chỉ có một nước Chúa trời, khi chết, mọi người sẽ được gặp Chúa và sống tốt sẽ lên Thiên đường. Những điều răn dạy cùng với việc không hoàn toàn là con Chiên ngoan đạo, không học Giáo lí bài bản đã cho con một sự hiểu lầm rằng không có thế giới nào khác sau cái chết, ngoài nước Thiên Chúa. Nhưng xung quanh mình có nhiều việc đã làm con nghi ngờ điều này và chỉ đến khi được gặp Thầy, được nghe Thầy giảng giải, con hiểu rằng việc mình tin có thế giới tâm linh là điều không sai.Câu chuyện bắt đầu từ khi nhà con có quá nhiều việc lục đục, con luôn đặt câu hỏi, tại sao mình và gia đình luôn sống yên ổn, không bon chen, không muốn gây hằn thù với ai mà mọi việc cứ không thể như việc mình muốn. Câu trả lời không dễ để những người trần tục hoàn toàn như gia đình con trả lời được, cuối cùng, quá may mắn cho nhà con đã được Thầy trả lời rằng: Đất nhà con ở có một lá Bùa cổ, có khả năng tự xoay, có năng lượng rất mạnh nên hút âm khí từ xung quanh tụ lại. Chính việc tự xoay làm nó mạnh dần lên và do âm khí tích tụ rất lâu rồi nên gây ra nhiều điều phức tạp trong gia đình, hóa giải nó không phải là điều đơn giản. Cả nhà đều không ngờ rằng Thầy đã hẹn đến giải quyết việc cho nhà con thật sớm so với dự đoán của gia đình. Đoàn hôm đó có Thầy, anh Hocdao và 3 học trò khác. Vì đây là một loại bùa lạ chưa gặp bao giờ, hơn nữa nó rất mạnh nên Thầy quyết định không đến trực tiếp mà cả đoàn đã ra quán cà phê cách nhà khoảng 50m để làm việc. Do được Thầy dặn trước rằng bùa này Thầy cần phát công trực tiếp nên con không hề bất ngờ khi Thầy nói các con cùng Thầy tập trung về phía chân cầu thang, nơi đặt bùa. Dù chưa từng được học bài bản buổi nào về việc tập Khí công, nhưng nghe Thầy nói với học trò, con cũng tâm niệm, dù mình không có công lực, không biết cách phát, nhưng đây là việc nhà mình nên con cũng xin tham gia bằng cách bắt đầu tập trung phát công. Lúc đầu, con thấy từng luồng khí đơn lẻ cuộn sang nhà con, rồi một lúc sau, thấy nó cuộn lại, xoắn vào nhau rồi cùng hút xuống dưới mặt đất. Cảm giác như trong chuyện của thiếu nhi về việc kéo củ cải, mọi người cùng kéo, kéo, dồn sức mạnh vào,.. Trong khoảng thời gian đó, thỉnh thoảng con cũng mất tập trung và lo lắng khi Thầy dừng lại và trao đổi câu gì đó với anh Hocdao, rồi lại cố gắng tập trung, cảm giác mệt, gần hết hơi, thì bỗng con có cảm giác như nhẹ lại, như cái gì đó bị kéo bật lên khỏi mặt đất, rồi mọi người dừng lại khi Thầy nói có ai ngửi thấy mùi khó chịu không? Có lẽ do âm khí tích tụ quá lâu đã tạo thành luồng khí rất nặng mùi mà mãi lâu sau Thầy vẫn rất khó chịu. Anh HĐ nói có rất nhiều nước chảy lênh láng trên mặt đất, rồi cạn từ từ, Thầy đã lệnh cho rửa lại mặt đất cho sạch sẽ. Thầy trò còn tìm thấy một giếng nước, Thầy nói anh HĐ kiểm tra xem nước trong giếng có bị ô nhiễm không, tại sao trong lòng giếng lại có vật gì phát sáng. Không dễ để chui xuống nên Thầy đã nhờ học trò trong không gian là BC xuống tìm và phát hiện ra đó là cái bát, dưới đáy bát có ghi một chữ: ...
    Những hôm sau tôi được nghe Thầy kể lại sự việc diễn ra hôm đó như sau:
    "Cái bùa này có hình dáng một bông hoa lớn, lúc nào cũng quay đều. Khi bông hoa bị phá vỡ và dừng quay thì mọi người ngồi đó đều ngửi thấy một mùi rất khó chịu, mùi của một loại chất độc, ngửi phải mùi này có người còn buồn nôn.
    Anh hocdao nói: “Ở phần cuối của mỗi cánh hoa đều có chứa chất độc, nhưng người của ta đã nhổ được cả “cái hoa” này lên rồi.”
    Ngay lúc đó Thầy nói gằn giọng: “Các con chú ý, có một thứ nước màu đỏ nhờ phun lên đấy, nước này độc lắm…”. Ngừng lại một chút Thầy nói tiếp: “Nước này có màu như máu cá từ một cái hồ lô đang phun lên, ở phía cuống bông hoa có một sợi dây buộc vào nút hồ lô, khi các con nhổ bông hoa thì nút bật ra…Tất cả tránh xa ra, nước này độc lắm, để Thầy nút lại hồ lô đã”. Tôi thấy Thầy rùng mình liên tục mấy cái rồi Thầy lại nói: “Xong rồi”. Mọi người ngồi xung quanh thở phào. Thầy nói tiếp : “Các con tẩy rửa, giải độc và quét sạch khu vực ấy đi.”
    Một lúc sau anh hocdao nói: “Tẩy rửa và quét sạch rồi Thầy ạ.”
    Thầy nhíu mày rồi nói ngay: “Các con nhìn kỹ lại đi, ở đây có một cái tượng đá.” Anh học đạo nói: “Đúng là tượng đá, nó đang quay Thầy ạ.”
    Tượng đá từ từ xê dịch, khi nó dừng lại thì mọi người ồ lên…Thì ra bên dưới đó là một cửa hầm. Mọi người đứng vây quanh cửa hầm nhìn xuống dưới… Thầy lại nói: “Đừng xuống vội, đề phòng có bẫy đấy, hãy xuống hầm bằng đường khác. Thầy hô: “ ĐLCK xuất hiện”, một quả cầu tròn xuất hiện ngay trên miệng hầm. “ Các con cùng vào ĐLCK để xuống hầm nhé”. Mọi người đi vào quả cầu, quả cầu đi xuyên xuống lòng đất rồi đột nhập vào hầm từ vách hầm. Khi xuống đến đáy hầm, mọi người từ trong ĐLCK quan sát rất cẩn thận và phát hiện ra, ở đáy hầm có một cái giếng cạn. Dùng ĐLĐC soi xuống giếng thì thấy ở đáy giếng có một cái bát và một cái gậy. Thầy chỉ đạo, từ trong ĐLCK thả móc xuống giếng, quặp lấy bát và gậy ở dưới giếng rồi kéo lên.
    Mọi người chia tay nhau rất vui vẻ. Khi đi qua cửa nhà TV để ra Ôtô, NHN nói : “Đúng là khác hẳn rồi, bây giờ khí ở đây nhẹ lắm.”
    Đêm hôm sau, Thầy NNTT gọi điện cho PL và hai Thầy trò cùng trao đổi với học trò của Thầy trong không gian.
    - Các con đã xem xét cái bát và cái gậy ấy chưa ?
    - Thầy ơi, bây giờ chúng con vẫn đang loay hoay ở trên cửa hầm, chứ đã dám xuống hầm đâu! BC báo cáo lại như vậy.
    - Chả lẽ tất cả mọi điều Thầy nhìn thấy là sai hết à ?
    - Chúng con không dám nói là Thầy nhìn sai, nhưng sự thật là chúng con chưa xuống được hầm.
    - Bây giờ các con tập trung tìm cách xuống hầm đi nhé.
    - Vâng !
    Hai ngày sau, cũng vào buổi tối, Thầy NNTT nói với BC : “Các con cố gắng làm thật nhanh việc giải cái bùa quay cho xong đi!”
    BC báo cáo: “Thầy ơi chúng con đã xuống được hầm rồi! Rất lạ là mọi việc xảy ra đúng như những hình ảnh Thầy nhìn thấy hôm trước, có hồ lô phun dung dịch độc, dưới đáy hầm có một cái giếng cạn, ở dưới giếng có một cái bát và một cái gậy, nhưng chúng con chưa dám xuống giếng…
    Một lúc sau Thầy gọi điện cho hocdao, rồi lệnh cho BC và HL : “Tập trung làm thật nhanh, thật nhanh. Khu vực đó sắp sập rồi.” Lúc đó đã gần 9 giờ đêm Thầy nói : “hocdao có thể đến nhà Thầy ngay bây giờ không ?”. Hocdao trả lời : “Con sẽ đến ngay”. Khi hocdao vừa vào đến nhà, Thầy bảo : “ Đến chỗ cái giếng ngay, không làm nhanh thì nó sập bây giờ”.
    Hocdao nói : “Nhìn rõ cái bát và cái gậy ở đáy giếng rồi, nhưng ở bốn bên của thành giếng có 4 cái rãnh dọc, nếu bây giờ xuống giếng thì có thể có các ngọn giáo ở xung quanh thành giếng sẽ phóng ra ngay.” Nghe xong câu đó, chỉ trong giây lát Thầy nói ngay : “ Các con dùng những tấm kim loại mỏng uốn cong theo thành giếng rồi thả áp sát vào thành giếng đi, nếu tấm kim loại khó uốn thì thả nhiều lớp lưới kim loại chồng lên nhau cũng được.” Hocdao nói : “Cái gậy có một đầu chạm đáy giếng, một đầu chạm vào thành giếng. Ở chỗ đầu gậy chạm thành giếng không thể thả tấm kim loại xuống được.” Thầy nói ngay:
    - Trừ chỗ đầu gậy chạm thành giếng ra, làm nhanh những chỗ khác đi. Sau khi làm làm xong những chỗ khác thì đưa cái móc xuống nhẹ nhàng kéo đầu gậy ra khỏi thành giếng rồi tiếp tục thả nốt một tấm kim loại vào đấy.”
    Khi mọi người vừa thả xong tấm kim loại cuối cùng xuống đến đáy giếng, Thầy lại nói ngay :
    - Không cần xuống giếng nữa, dùng sào, dùng dây, dùng móc…bằng cách nào đó quặp chặt lấy bát, quặp chặt lấy gậy. Kéo lên càng nhanh càng tốt.”
    Mọi người hối hả làm gấp, chỉ một lát sau hocdao nói : “Lấy lên được cả rồi”. Thầy nói ngay :
    - Tất cả chạy khỏi chỗ này ngay.
    Mọi người vừa kịp tản ra khỏi khu vực ấy, thì…Bức tượng đá phía trên miệng hầm vỡ vụn đổ sập xuống, vùng đất ấy bị sụt.. lấp cả hầm lẫn giếng. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thầy cười nói ;
    - Chúng nó ghê thật, nó đã lập trình : “ Nếu làm không khéo thì khi người xuống giếng sẽ bị giết chết ngay rồi bị đất sập vùi lấp luôn. Nếu lấy hai vật này chậm thì đất cũng vẫn sập và chôn vùi hai vật này vĩnh viễn”.
    Ngay lập tức, hai bảo vật được đem về nhà Thầy. Khi nhìn vào thấy hai vật này nhự bị phủ một lớp bụi dày và bám khá chắc. Thầy nói:
    - Đừng sờ vào hai vật đó vội, đề phòng có độc. Các con hãy dùng dung dịch giải độc từ bình VTCL để rửa sạch và giải độc đi.
    Mọi người đặt hai vật này vào hai cái máng rồi xối dung dịch giải độc vào. Các chất bẩn bám vào hai vật này bị rã ra và trôi theo máng xối…Một lúc sau hai vật được rửa sạch và phát hào quang sáng rực rỡ.
    Thầy hỏi : “Các con có biết xuất xứ của hai vật này không ?”
    Chúng con chưa hề biết gì Thầy ạ!
    Các con mời Mẹ thầy về đây, có lẽ ngoài Mẹ thầy thì chẳng có ai trả lời được câu hỏi này đâu.
    Mẹ về !
    Cụ cầm hai vật lên xem, uốn thử cái gậy rồi đặt xuống chỗ cũ và nói:
    Kỳ lạ thật! kỳ lạ thật!
    Thưa Mẹ theo con, đây là hai bảo vật của Vũ trụ.
    Bảo vật của Vũ trụ thì đúng rồi, nhưng đây không phải là bảo vật của người đứng đầu Vũ trụ.
    Mẹ xem giúp con, nếu là bảo vật thì nó phải có hồn.
    Mẹ nhìn lại hai bảo vật rồi nói : “Hình như nó còn thiếu một cái gì đó!”
    Mẹ để cho con cầm hai bảo vật này, nếu năng lượng của chúng tương thích với con thì sẽ có câu trả lời.
    Nói xong Thầy cầm lấy hai bảo vật. Lạ thay cả hai bảo vật đều sáng rực lên, chúng bay xung quanh người Thầy một lúc rồi rơi ngay xuống dưới chân Thầy nằm im ở đó và không còn sáng nữa. Thầy nói:
    Xin Mẹ kiểm tra giúp con xem, có phải năng lượng từ hai bảo vật đã đi vào trong người con rồi ?
    Đã vào hết cả rồi. Mẹ nói.
    Như vậy là bây giờ cần phải có thời gian để cho năng lượng này chuyển hóa trong người con ?
    Năng lượng này có một sức mạnh không thể lường trước được. Bản thân nó đã có sự chuyển hóa rồi. Năng lượng này nó không phải là quyền năng lớn, mà cũng không chỉ là sức mạnh lớn, còn hơn cả thế nữa.
    Thầy nói với HL : “HL Con đã chữa bệnh cho Thầy nhiều rồi, kiểm tra xem cái năng lượng này có ảnh hưởng gì tới độc ở trong người Thầy không?”
    Có nhưng không rõ rệt Thầy ạ. HL nói.
    Thưa Mẹ, hôm qua con có nhìn thấy tại khu vực hiện trường có một bộ xương trắng. Hình như người này có liên quan tới hai bảo vật tìm được.
    Mẹ nói: "Hình ảnh bộ xương trắng trong não con là có thật".
    Thưa mẹ, con nghĩ hai vật này phải có chủ. Có thể người chủ đã có lời nguyền: ”Ai tìm thấy hai vật này thì sẽ được hưởng năng lượng từ nó”. Hoặc hai vật này để sẵn đây để giành cho con. Nếu không phải như vậy thì vì sao năng lượng của hai vật ấy lại tương thích với năng lượng của con.
    Mẹ nói: “Hai vật này từ trước đến nay chưa từng có ai nhìn thấy”.
    - Con nghĩ rằng bọn tà cũng đã tìm hai vật này nhưng chúng không thể lấy được. Chúng không ăn được thì đạp đổ nên nó mới đặt bẫy ở đây".

    Do trình độ có hạn, do không hiểu nên cơ bản là con chỉ có thể hiểu diễn biến của sự việc, nhưng một điều mà con cảm nhận rất rõ là do không có công lực nên người con bị ảnh hưởng rất rõ ràng về khí xấu, nó làm con lạnh run cầm cập từ trong ra, rồi cứ có cảm giác buồn đến mức tim mình trĩu lại. Mọi cảm giác đó chỉ thực sự giảm bớt và biến mất khi được học trò và Thầy giải cho con. Lúc kết thúc mọi việc, Thầy nói B và con về lại nhà xem sao, cảm giác của hai bọn con lúc về nhà là nhẹ hết cả người và thanh thản lạ lùng, mọi cảm giác khó chịu trước đây đều tan biến hết. Con thấy mình và gia đình quá may mắn khi gặp được Thầy. Từ trước đến giờ, với cả Đức tin mà con đã được ông bà, bố hướng con theo là Thiên Chúa, thì cũng có nhiều lúc con thấy lung lạc, nhưng với Thầy, kể từ lần đầu tiên gặp Thầy, chưa được hiểu gì, con đã thấy một niềm tin ở Thầy, nó đến với con đơn giản như con người cần không khí. Trong tương lai, con mong muốn được theo Thầy, được có nhiều cơ hội để tiếp xúc với Thầy. Để trở thành học trò của Thầy, con nghĩ không phải điều đơn giản. Nhưng con cũng lại nghĩ đơn giản rằng con sẽ đi theo Thầy, cố gắng tập luyện để khi có cơ hội, con sẽ đón nhận điều vinh dự với một tấm lòng với hai chữ sẵn sàng, con sẽ luôn tâm niệm rằng: Học đạo, học từ tâm!
    Lần sửa cuối bởi theoThầy, ngày 15-03-2013 lúc 07:36.

  2. 44 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy

    Diệu Hồng (23-03-2013),Dieu Minh (14-03-2013),hiepqf3 (25-03-2013),Hoan (14-03-2013),hoasen (14-03-2013),Hoasentrang (14-03-2013),hocdao (14-03-2013),hoctap (22-03-2013),honglien (06-03-2018),Hua Toan (14-03-2013),kiencuong304 (14-03-2013),Lam (15-03-2013),Lobbyvietnam (14-03-2013),mahalkita (26-03-2013),Một điều lành (24-03-2023),Nganpham (14-03-2013),nghiad99 (14-03-2013),Ngoạn Hiền (14-03-2013),NguyetQuangTu (14-03-2013),Nhài Ta (29-08-2016),nhuhainguyen (14-03-2013),phuongngoc (06-03-2018),Phương Nam (14-03-2013),quangdam (14-03-2013),sau_rungsau (14-03-2013),Tamhuongthien (14-03-2013),tamminh (14-03-2013),Tâm An (25-03-2013),THANHTINH (15-03-2013),ThanhTrung90 (17-03-2013),Thuanhoang (14-03-2013),tiendung23680 (14-03-2013),Tieutrucxinh (14-03-2013),TruongKhoat (24-03-2013),vangden (22-03-2013),Vidieu (14-03-2013),youme (22-09-2021),ĐINHQUANG HIỆP (14-03-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •