Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Y Xuan đăng ký dự thi
Hybrid View
-
13-03-2013, 22:06 #1Y Xuan Guest
Y Xuan đăng ký dự thi Bài 1
Bài đăng ký tham dự cuộc thi: Bình chọn bài viết hay trên diễn đàn tukhicongdentamlinh.net.
NickName: Y Xuan.
Bút danh: Y Xuan.
Bài 1: Tối nay, con tôi được Thầy chữa bệnh
Tối nay cháu Quỳnh Anh sốt cao, thân nhiệt lên đến 40,5 độ. Tôi đã dùng thuốc uống để hạ sốt cho cháu, đến 22h cháu vẫn chưa hạ sốt, người cháu nóng như hòn than, miệng cứ há ra để thở và có dấu hiệu mê sảng. Bố cháu vắng nhà mẹ cháu tích cực chữa cho cháu nhưng nhiệt độ vẫn không hề giảm chút nào. Có lẽ bố ở xa còn mẹ thì còn kém quá nên cháu vẫn cứ sốt. Tôi tính mang cháu đến bác sỹ để khám, nhưng cứ nghĩ cháu đang sốt cao, mê sảng thế này mà đi thì cũng nguy hiểm… Vừa lúc đó bố cháu gọi điện và nói tôi cầm điện thoại nói chuyện với Thầy.
Thầy nói với tôi qua điện thoại “Con ngồi ở tư thế ngồi thiền, tập trung cao độ lên đỉnh đầu Bách hội, Thầy sẽ nhập vào người con”. Dứt lời Thầy nói, tôi ngồi tư thế thiền và tập trung cao độ ở Bách hội, tôi cảm nhận được Bách hội nhập khí và cơ thể tôi nặng hơn lên. Thầy hỏi tôi qua điện thoại “Con có cảm nhận được gì không?”. Tôi trả lời “có” . Thầy nói tiếp “Bây giờ con đặt tay sau lưng cháu” và tâm niệm “Hiệu chỉnh hệ thống luân xa. Các luân xa có chiều quay thích hợp để xả nhiệt lượng trong cơ thể ra. Ngay tức thì hạ nhiệt độ xuống 38 độ”. Thầy lại hỏi tôi “Con nghe rõ không, đã nhớ chưa”, tôi trả lời “Con nghe rõ và nhớ rồi”; Thầy nói "Làm đi” rồi Thầy tắt máy điện thoại. Tất cả diễn ra nhanh như tia chớp, tôi làm theo lời thầy dặn bắt đầu đặt tay mình lên lưng cháu và tâm niệm... Cháu có vẻ khó chịu cứ vật vả khóc và đẩy tay tôi ra. Tôi vẫn tập trung cao độ, tay vẫn đặt trên lưng cháu, chừng hai phút sau thì cháu bắt đầu vã mồ hôi, mồ hôi túa ra như tắm. Lúc này tôi dừng lại, vừa bế cháu lên thì cháu đã nôn hết ra sàn nhà. Tôi vẫn bình tĩnh và bế cháu lau khô mồ hôi, thay quần áo sạch.
Lúc này là 22h 15 phút, nhiệt độ lúc này của cháu là 38 độ.
Nói ra điều này, không biết có ai tin được không? Khi tôi mang quần áo bẩn vào nhà vệ sinh, quay vào đã thấy cháu nhảy nhót, hát ca, cười khanh khách ở trên gường và nói “mẹ ơi cho con ăn trứng vịt lộn", trời đất giờ này làm gì có trứng vịt lộn cho con ăn. Cháu bảo cái trứng mà mẹ vừa luộc ấy, à là quả trứng gà luộc. Thế là cháu ngồi ăn hết quả trứng gà luộc, lại còn nói “Chị Yến hư, không cho chị Yến ăn”. Ăn xong, tôi hỏi cháu “Bây giờ con đi ngủ nhé, con nghe bài TVB hay TKKT”, cháu bảo “khỏi rồi Thanh khí thôi”.
Giờ đây khi ngồi trông cháu ngủ, viết lại những gì vừa xảy ra ..đến chính tôi còn ngỡ ngàng... song điều đó hoàn toàn là sự thật. Cháu đã được Thầy chữa khỏi cơn bạo bệnh đêm nay. Cháu đã ngủ ngon, lưng khô và ấm, nhiệt độ của cháu lúc này là 38,3 độ. Chúng con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn Thầy.View more the latest threads:
- Báo cáo kết quả luyện tập sau 1 tháng
- Bình Chọn Cho Câu Danh Ngôn Hay Nhất
- Thông báo: Kết quả cuộc thi bình chọn bài...
- Nhìn lại những bài viết tham gia dự thi…
- hiepqf3 đăng ký dự thi( không dự giải)
- Quyển Sách Hay Nhất
- Thông báo Về Cuộc Thi...
- Nghĩ Về Cuộc Thi
- tatatam đăng ký dự thi (không dự giải)
- ThanhTrung90 đăng kí dự thi (2)
Lần sửa cuối bởi Y Xuan, ngày 16-03-2013 lúc 15:05.
-
42 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan
bocautrang (14-03-2013),Diệu Hồng (14-03-2013),Dieu Minh (14-03-2013),Hạnh An (14-03-2013),hiepqf3 (25-03-2013),Hoan (14-03-2013),hocdao (14-03-2013),hongvulien (24-03-2013),Hua Toan (14-03-2013),july (14-03-2013),Lam (15-03-2013),Lobbyvietnam (14-03-2013),mahalkita (16-03-2013),Mộc Lan (19-03-2013),Monkey2011 (14-03-2013),Nganpham (14-03-2013),nganuoc (21-03-2013),nghiad99 (14-03-2013),Ngoạn Hiền (17-03-2013),NguyetQuangTu (13-03-2013),nhuhainguyen (14-03-2013),Phương Nam (14-03-2013),quangdam (17-03-2013),sau_rungsau (14-03-2013),Tamhuongthien (14-03-2013),tamminh (14-03-2013),THANHTINH (15-03-2013),ThanhTrung90 (17-03-2013),tiendung23680 (14-03-2013),Tieutrucxinh (14-03-2013),TruongKhoat (24-03-2013),tuluyenthantam (23-12-2013),Vidieu (14-03-2013),xuangiang14 (16-03-2013),yeucon! (18-03-2013),ĐINHQUANG HIỆP (14-03-2013)
-
16-03-2013, 15:11 #2Y Xuan Guest
Y Xuan đăng ký dự thi Bài 2
Bài đăng ký tham dự cuộc thi: Bình chọn bài viết hay trên diễn đàn tukhicongdentamlinh.net.
NickName: Y Xuan.
Bút danh: Y Xuan.
Bài 2: Được Thầy chữa bệnh nghiệp kiếp
Tôi có bệnh đau đầu và đau nhức 2 thái dương xuyên sang nửa đầu, khi đau như vậy thì mệt mỏi, hai mắt cứ tối sầm, nét mặt mệt mỏi, làm việc không hiệu quả và hay cáu gắt, tôi vẫn thường nói đùa cái đầu của tôi không phải là cái đầu nơi chứa bộ não người nữa mà là “củ chuối”, hôm nay lại “đau củ chuối” rồi. Tôi đã đi khám và chữa bệnh bằng phương pháp Đông y, Tây y…, bệnh có giảm đi ngay lúc đó, song đầu tôi lúc nào cũng nặng trĩu như phải mang một vật gì đó rất rặng. Tôi không biết rằng đó là bệnh gì mà chỉ âm thầm sống chung như vậy. Chỉ đến khi tôi được luyện tập theo các bài luyện của Thầy thì bệnh bộc lộ ngày càng nặng, được Thầy kiểm tra, giải thích thì tôi mới hiểu bệnh của tôi là bệnh nghiệp kiếp. Thật vui mừng, hạnh phúc vì chính tôi được Thầy chữa bệnh nghiệp kiếp, để thoát khỏi những cơn đau đầu hành hạ.
Sau một thời gian luyện tập (khoảng 2 tháng), thì bệnh đau đầu và đau nhức hai thái dương của tôi ngày càng đau dữ dội; cứ hễ bật bài luyện tập lên là đau đầu, sau khi tập thì ngơ ngẩn và rất mệt. Đến ngày 16/12/2011 khi Thầy phát công chữa bệnh từ Côn Đảo, tôi cũng ngồi để thu năng lượng từ Thầy nhưng chỉ được 15 phút gì đó thì toàn bộ vùng Thái dương bên phải của tôi đau xé, đau như ai đó cầm súng bắn viên đạn vào thái dương mình. Cũng có lúc tôi có ý định không luyện tập nữa vì mệt quá, ánh mắt mệt mỏi, da dẻ xám ngoét. Tôi nghĩ “có lẽ nào mình lại đầu hàng, nếu đầu hàng thì bệnh tật lại chiến thắng tôi thêm lần nữa”. Tôi đem câu chuyện của mình “tỷ tê” với các anh chị đi trước thì được biết đó là hiện tượng bình thường và cố gắng tập để nội lực của tôi tăng lên và vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Tôi tiếp tục luyện tập theo sự hướng dẫn của Thầy về môn học Khí công Tâm linh và tích cực trao đổi với các anh chị trên diễn đàn, lòng tin của tôi dần được hình thành.
Vâng, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, hôm cả lớp đi học ở chùa Vĩnh Nghiêm và Đền Đô (19.2), trên đường về Hà Nội thì đầu tôi đau dữ dội, mặt tái nhợt nhạt, buồn nôn (không phải do say xe); mỗi lần nghe tiếng còi ôtô hoặc tiếng động nhỏ trên xe là đầu tôi nhức buốt. Đoạn đường chỉ có 24km thôi mà sao tôi thấy dài thế, lúc đó tôi chỉ có một ước mong là rời khỏi xe càng nhanh càng tốt. Khi xe về đến nhà Thầy, tôi được Thầy và anh hocdao chữa bệnh nghiệp kiếp, thật diệu kỳ khoảng 20 phút sau đầu tôi dịu hẳn cơn đau, người ấm dần lên, khát nước, khuôn mặt đã có chút ửng hồng, đến khoảng 22h đầu tôi trở lại bình thường, nhưng còn mệt. Theo Thầy và anh hocdao thì bệnh của tôi mới chỉ chữa một phần. Phần còn lại ảnh hưởng đến thực thể hiện nay cần có thực công của Thầy mới khắc phục được. Hơn nữa, muốn chữa được thì tôi cũng phải luyện tập để tăng cường nội lực. Thầy giải thích cho tôi rằng:
*** "Để chữa được bệnh nghiệp kiếp thì có ba điều kiện:
1/ Người bệnh đến ngày được trả nghiệp, lúc đó bệnh nghiệp kiếp mới bộc lộ ra hết. Thường những người này là người đã tích đủ Phúc - Đức.
2/ Năng lượng của người bệnh phải đủ lớn, để có thể quay về quá khứ, nơi đã từng xảy ra nghiệp kiếp ấy.
3/ Gặp được Thầy có đủ quyền năng và kiến thức về nghiệp kiếp để hướng dẫn và giúp mình giải nghiệp.
*** " Để chữa được bệnh nghiệp kiếp thì phải thực hiện đủ cả ba phương pháp sau:
1/ Phát hiện chính xác bệnh và chữa trên thực thể ở kiếp này.
2/ Đi về quá khứ, tức là về cái kiếp đã xảy ra nghiệp để tìm và giải bỏ nguyên nhân gây nên cái nghiệp mà nó đang được phản ảnh sang kiếp này.
3/ Chữa hết bệnh đã mắc phải,(cái bệnh mà đã tạo nên nghiệp kiếp) cho người của kiếp trước.
Chính vì vậy con phải chờ thôi, đau thì ráng chịu, có muốn cũng không làm ngay được.
Gần một tuần sau, khi đến nhà Thầy với nguồn năng lượng rất mạnh khiến đầu tôi lại bị đau. Lần này Thầy gọi tôi ra và tiến hành phẫu thuật não. Cuộc phẫu thật diễn ra trong khoảng 30 phút. Khi Thầy đặt tay lên đầu tôi, một cảm giác ấm áp lan tỏa vào trong não. Một lúc sau vùng đầu của tôi tê đi, rồi nhẹ dần đi giống như trút bỏ được một vật nặng. Tôi cảm thấy hình như trên cổ của tôi không còn đầu nữa, nhẹ nhõm đến mức như thế đó. Cho đến khi nghe tiếng Thầy: “Xong rồi con ạ”, thì tôi mới bừng tỉnh. Thầy còn nói: “Chưa bao giờ Thầy gặp phải một ca phẫu thuật não phức tạp như thế này”. Thầy giải thích thêm: “Não của con đã bị chết hoàn toàn, Thầy phải hồi sinh và chữa từ đầu”. Tôi nói: “Con vẫn cảm thấy người chưa hoàn toàn trở lại bình thường”, Thầy nói: “Con vào nghỉ đi vẫn đang còn thở oxy đấy”. Chừng khoảng 30 phút thì tôi đã ngồi dậy nói chuyện với Thầy và các anh chị có mặt tại nhà Thầy hôm đó, nhưng vẫn còn mệt và kém hoạt bát hơn mọi ngày.
Một tuần sau khi được Thầy phẫu thuật não và chữa bệnh nghiệp kiếp, người tôi vẫn mệt lại còn có vẻ ngơ ngác, đầu óc không tập trung, tôi cứ nói đùa là “đầu đơ đơ, người ngơ ngơ”. Thầy dặn “Con luyện tập bài TKKT hàng ngày để tương đồng mức năng lượng và hoàn thiện thực thể”. Đến hôm nay, khi ngồi viết lại câu chuyện của mình sức khỏe của tôi đã trở lại bình thường, đầu không còn đau, thái dương không còn nhức buốt nữa, tinh thần phấn chấn, vui vẻ hơn. Tôi cũng nhận thấy là từ sau hôm được Thầy phẫu thuật não và chữa bệnh nghiệp kiếp thì tôi cảm nhận tốt hơn khi luyện tập.
Vậy là từ nay bệnh đau đầu không còn hành hạ con được nữa, vì con đã được Thầy phẫu thuật não, tái tạo cho con bộ não khỏe mạnh trong sáng và biết đâu Thầy tặng thêm chỉ số IQ cho con…. Con cảm ơn Thầy, cảm ơn Thầy thật nhiều./.
-
26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan
dietmatam (18-03-2013),Hanhthong (20-03-2013),Hạnh An (18-03-2013),hiepqf3 (25-03-2013),hongvulien (24-03-2013),Lobbyvietnam (17-03-2013),Mộc Lan (19-03-2013),nganuoc (21-03-2013),nghiad99 (17-03-2013),Ngoạn Hiền (17-03-2013),nguyenthithu (22-11-2014),Phương Nam (17-03-2013),quangdam (17-03-2013),sau_rungsau (22-03-2013),tamminh (16-03-2013),THANHTINH (21-03-2013),ThanhTrung90 (17-03-2013),Tieutrucxinh (23-03-2013),Vidieu (17-03-2013),Vượng Kim Ngưu (16-03-2013),xuangiang14 (16-03-2013),yeucon! (18-03-2013)