Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Tập chữa bệnh

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Đang ở
    Phú Thượng - Tây Hồ - Hà Nội
    Bài viết
    97
    Cảm ơn!
    2,815
    Thanked 2,508 Times in 94 Posts

    Mặc định Tập chữa bệnh

    Tôi theo môn KCTL và đã tiếp thu được khá nhiều kiến thức từ Thầy, từ bạn đồng môn và chứng kiến việc chữa bệnh của Thầy cho mọi người cũng đã nhiều nhưng đúng là việc chủ động chữa bệnh bằng những kiến thức mình đã học được thì tôi chưa từng làm hay có làm thì cũng là thụ động theo chỉ dẫn của Thầy. Đó chính là những trăn trở của bản thân tôi từ trước đến giờ, muốn làm việc gì đó lớn lao, muốn có thể chữa những bệnh nan y, bác sỹ bó tay, bệnh viện trả về… Nhưng muốn là một chuyện, còn việc thực hiện được hay không thì tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được, hay nói cách khác, lòng tự ti của tôi lớn quá, nó không thắng nổi niềm tin của mình là có khả năng chữa được bệnh cho ai đó.
    Chính lòng tự ti trong tôi quá lớn, nên từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ xin Thầy cho pháp bảo, không phải vì không dám nói với Thầy, mà vì luôn nghĩ rằng không biết mình có sử dụng pháp bảo được hay không, vì nếu không sử dụng hoặc không biết cách sử dụng có khi lại có tác dụng ngược lại. Nhưng có một pháp bảo mà ngay từ những ngày đầu theo Thầy, tôi đã được Thầy trao, đó là HVLB.
    Trong những lần giảng bài cho học trò, Thầy vẫn hay nói vui: nếu không có pháp bảo, thì pháp bảo lớn nhất của các con là “THẦY ƠI” mà không biết sử dụng! Và hôm nay tôi muốn kể với mọi người câu chuyện thực hành chữa bệnh của tôi bằng chính pháp bảo mà Thầy đã cho và cả pháp bảo “THẦY ƠI” nữa! Mặc dù chuyện của tôi có thể không to tát nhưng nó đem lại cho tôi niềm vui, sự tự tin nhất định trong việc chữa bệnh và tôi muốn chia sẻ niềm vui này với Thầy, các bạn đồng môn và hơn ai hết tôi muốn xóa bỏ sự mặc cảm của bản thân tôi và của cả những người đang có những suy nghĩ giống tôi khi muốn thực hành chữa bệnh.
    Thời gian gần đây, không hiểu sao bọn trẻ nhà tôi rất hay bị ho, nếu nói là do thời tiết có lẽ không phải, vì các cháu được tiếp xúc với những bài thiền của Thầy cũng khá lâu rồi và tôi có cảm tưởng chúng có sức đề kháng tốt hơn so bọn trẻ cùng trang lứa khác, chúng rất ít khi đau ốm, hoặc có khi ốm cũng qua rất nhanh. Đến khi nghe Thầy bảo: hiện nay trong không gian có những sự xáo trộn năng lượng thì tôi mới phần nào lý giải được việc này, như vậy là khí xấu, năng lượng xấu đang làm đảo lộn môi trường sống và việc nó tác động xấu đến con trẻ là điều khó tránh khỏi.
    Từ sáng thức giấc, thấy Phụng Minh ho nhiều quá, xót ruột, tôi quyết định chữa bệnh cho cháu, trước hết tôi cho cháu ngồi trong lòng, bật bài thiền Hộ phế TNTP, xin HVLB xuất hiện trong lòng bàn tay, kính mong Thầy NNTT cho con nguồn năng lượng của Thầy để con có thể chữa bệnh cho cháu, sau đó đặt tay trái vào vùng phổi phía sau lưng, tâm niệm hút toàn bộ độc khí, bệnh khí, kết tụ khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi cơ thể cháu, tay phải xả khí (theo nguyên tắc hút đẩy) để đẩy hết khí độc ra ngoài. Sau khoảng 15 - 20 phút, thấy cháu bắt đầu đỡ ho, có lẽ phần độc khí đã bị trục hết ra khỏi cơ thể, tôi khấn xin Thầy cho con khí thuốc theo phương châm bệnh nào thuốc ấy, phù hợp với nhịp sinh học và trường năng lượng của cháu (vì tôi không biết xin Thầy loại thuốc gì nên phải khấn chung chung như vậy ). Thật là ngạc nhiên, tôi ngạc nhiên với chính bản thân mình vì sau đó cháu đã dứt cơn ho và chạy nhảy tung tăng như chưa hề có chuyện gì xảy ra mặc dù bài thiền vẫn chưa hết, để bố cháu ngồi lại cho đến hết bài rồi mới chắp tay tạ ơn Thầy NNTT đã giúp con chữa bệnh cho cháu… Sau đó vài hôm, tôi kiên trì chữa cho cháu theo cách như trên và kết quả là bệnh ho đã chấm dứt, khỏi phải nói tôi đã mừng như thế nào, nỗi mừng vì con hết bệnh còn không lớn bằng niềm vui vì mình đã làm được những việc mà chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể làm được…
    Câu chuyện thứ 2 tôi muốn chia sẻ với Thầy và các bạn, trong cuộc sống có rất nhiều việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát của mình, nó đột ngột và có thể gây bối rối cho ta, làm ta không biết phải xử lý như thế nào và phải làm gì để không bị muộn. Hôm đó, cháu út nhà tôi đang chơi trên ghế, bỗng nhiên không hiểu sao cháu ngã đập mặt xuống thành bàn, một cú ngã có thể nói là … trời giáng, tôi thực sự sốc và bối rối không biết phải làm gì, nâng cháu dậy mà trong lòng nghĩ có lẽ cái trán đã bị tổn thương nặng rồi. Thấy cháu khóc lặng đi mà tôi không biết phải làm gì, lát sau trấn tĩnh lại, tôi khấn luôn: kính xin Thầy NNTT giúp con chữa cho cháu, xin Thầy nhập vào con để trực tiếp chữa cho cháu khi còn chưa muộn. Đặt tay lên trán cháu, tôi tâm niệm giải tỏa vùng máu tụ trong nội não (nếu có), khắc phục những tổn thương do va đập phía bên ngoài, xin Thầy khí thuốc để đưa vào vùng tổn thương, chữa lành vết thương tại chỗ… Chưa hết lo, tôi đã ôm cháu trong lòng cho đến khi cháu đòi bà bế, tôi thở phào vì mọi việc đã được giải quyết thật nhanh gọn. Sau 1 ngày theo dõi, chỗ trán va đập chỉ còn hơi sưng, thấy cháu lại vui đùa bình thường, tôi rất yên tâm và mừng thầm trong lòng vì có những việc, có thể mọi người xung quanh không biết nhưng nếu không xử lý ngay, sự việc có thể sẽ nghiêm trọng hơn và sẽ có ít cơ hội xử lý hơn nếu để muộn.
    Đó là những câu chuyện nhỏ và cũng sẽ là những kỷ niệm đẹp trên con đường tu luyện học tập của tôi, mặc dù biết rằng còn nhiều khó khăn thử thách đang chờ đợi mình phía trước nhưng tôi tin chắc rằng con đường mà mình lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn.
    Năm mới sắp qua, năm mới đang đến, con xin kính chúc Thầy NNTT có một năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui và đào tạo thêm nhiều lớp học trò ưu tú để kế tục và phát huy sự nghiệp mà Thầy đã dày công vun đắp.
    Chúc cho gia đình KCTL luôn đoàn kết, vững mạnh và phát triển nhiều hơn nữa.
    Cứ tin như thế, tin như thế
    Chắc chắn cao xanh thấu mọi điều...

  2. 11 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới xuangiang14

    hiepqf3 (16-02-2013),HoaXuan (09-02-2013),hocdao (09-02-2013),Liên Như (20-01-2015),mahalkita (09-02-2013),manhcao277 (09-02-2013),nganuoc (10-02-2013),tamminh (11-02-2013),tranhung266 (09-02-2013),Vidieu (14-02-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •