Kết quả 1 đến 6 của 6
  1. #1
    Y Xuan Guest

    Mặc định Quà tặng nhân dịp 8/3/2013

    Mồng 8 tháng 3 năm nay là một ngày thật đặc biệt đối với tất cả học trò nữ của gia đình khí công tâm linh, một ngày mà tôi tin chắc rằng khó ai có thể quên được trong cuộc đời thực cũng như trên con đường tu luyện của mình. Đó là ngày mà tất cả học trò nữ có mặt tại buổi lễ được Thầy tặng mỗi người một món quà đặc biệt nhất từ trước tới nay. Chắc có lẽ trong đời khó có thể có được món quà đặc biệt và đầy ý nghĩa như thế này.


    Mọi người đã có mặt đông đủ tại buổi gặp mặt.


    Lớp trưởng đại diện tặng hoa cho Cô và chị em trong lớp.

    Bữa gặp mặt được chuẩn bị chu đáo tại địa điểm quen thuộc. Mọi người đã có mặt đông đủ. Sau khi được đón nhận những bó hoa tươi thắm và lời chúc mừng chân thành từ lớp trưởng đại diện “phái mày râu” trong lớp tặng chị em và tặng Cô. Thầy nói: “Thầy có quà tặng cho tất cả học trò nữ có mặt hôm nay”, tất cả chúng tôi đều rất rất bất ngờ và hồi hộp. Đúng là Thầy luôn luôn dành sự bất ngờ cho học trò. Tò mò một chút chúng tôi thầm hỏi “Thầy tặng quà gì nhỉ?”. Trên tay Thầy hay xung quanh chẳng thấy quà đâu!? Chị em rất hồi hộp lặng im chờ... Rồi Thầy nói “Trước đây Thánh Mẫu có tặng cho Thầy rất nhiều những tấm lụa đẹp đủ màu sắc, Thầy nói với Mẫu con là con trai sao lại nhận quà là những tấm lụa. Mẫu nói với Thầy con cứ nhận lấy , rồi con dùng lụa này tặng cho người khác. Hôm nay, Thầy dùng những tấm lụa này tặng cho học trò nữ mỗi người may một bộ áo dài”. Nói rồi Thầy hô “Những tấm lụa với đủ màu sắc xuất hiện” và Thầy nói với chúng tôi: “Bây giờ mỗi người tâm niệm tự chọn lấy cho mình một màu mà mình yêu thích để may một bộ áo dài”. Thầy còn gọi Cẩm Lụa cử người về may đo cho chúng tôi. Thầy giải thích thêm: “Bộ áo dài may bằng lụa đặc biệt này mỗi khi mặc vào thì hào quang tỏa sáng”.


    Thầy tặng bộ áo dài đặc biệt cho tất cả chị em.

    Tất cả chúng tôi nhắm mắt tâm niệm chọn màu yêu thích để may đo áo dài, tôi cũng chọn cho mình màu yêu thích. Có bao nhiêu cô học trò nữ là bấy nhiêu bộ áo dài đủ các màu sắc được lựa chọn, chúng tôi mặc vào thì ánh hào quang từ bộ áo dài tỏa sáng lấp lánh làm cho chúng tôi trở nên xinh đẹp hơn, dịu dàng và nhân hậu. Nhìn nét mặt của mọi người, ai cũng vui mừng hạnh phúc rạng rỡ trên khuôn mặt, thỉnh thoảng lại thì thầm hỏi nhau nho nhỏ “Chị chọn màu gì, em chọn màu gì”….. Chúng tôi đang xúng xính trong bộ quần áo dài vừa được Thầy tặng, thì Thầy lại nói: "Bây giờ nhờ hocdao và theoThầy nhìn và nói lại cho chị em biết màu áo mà mình đang mặc có đúng với suy nghĩ lựa chon của mình không ?". Hocdao và theoThầy đã nhìn và nói cho ba người trong soosa chị em có mặt biết mình đang được mặc áo màu gì. Ôi trời! Vô cùng hồi hộp... Ồ ! Đúng là như vậy.

    Thầy nói tiếp: “Bây giờ lớp hãy chọn ra 5 người xuất sắc nhất, Thầy sẽ có quà riêng”. Nhiều người cũng xuất sắc và xứng đáng được Thầy tặng quà, nhưng chỉ có 5 phần quà cho 5 người thì biết chọn ai bây giờ nhỉ?... Cuối cùng Thầy và các anh chị em đã chọn ra được 5 cô học trò nữ xuất sắc để được nhận món quà đặc biệt từ Thầy, đó là: Tieutrucxinh, MộcLan, Fire Phoenix, HoaSenTrang và YXuan.
    Chúng tôi bước lên phía trên, xòe tay ra và Thầy trao cho chúng tôi mỗi người một chiếc “Huệ Tâm Trâm” để cài lên mái tóc. Thầy nói: “Huệ Tâm Trâm tương đương như một lệnh bài, khi các con muốn Thầy giúp điều gì hãy đưa tay lên mái tóc tâm niệm “Huệ Tâm Trâm”… Thầy sẽ về ngay”. Chúng tôi nhận quà và cảm ơn Thầy, con vui quá Thầy ạ hôm nay là một ngày hạnh phúc của con, con được nhận rất nhiều quà, lời chúc từ Thầy và anh em đồng môn. Chị em mình cùng nhau đoàn kết, chăm chỉ luyện tập, hành đạo, chung tay tham gia công việc chung của lớp để sang năm số lượng người được nhận quà riêng từ Thầy gấp năm, gấp mười nhé.


    Thầy và năm cô gái được tặng Huệ Tâm Trâm



    Thầy chụp ảnh lưu niệm cùng mọi người.

    Dường như chúng tôi không ai muốn tạm biệt Thầy và đồng môn để ra về, lúc nào chúng tôi cũng lưu luyến khi chia tay. Tạm biệt Thầy chúng con ra về, chúng con về mang theo món quà ý nghĩa Thầy ban tặng. Chúng con hứa sẽ làm tốt vai trò của một người phụ nữ trong gia đình, xứng đáng là một học trò nữ của Thầy.
    Lần sửa cuối bởi Y Xuan, ngày 09-03-2013 lúc 22:05. Lý do: Chính tả

  2. 48 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan

    Diệu Hồng (09-03-2013),Hạnh An (12-03-2013),hiepqf3 (09-03-2013),HoangSyHiep (09-03-2013),hoasen (09-03-2013),hocdao (11-03-2013),hongvulien (12-03-2013),Hua Toan (09-03-2013),july (11-03-2013),kiencuong304 (09-03-2013),KIM.H.GIANG (09-03-2013),lamveo (11-03-2013),linhle264 (10-03-2013),Lois Mai (11-03-2013),mahalkita (10-03-2013),manhcao277 (09-03-2013),Nganpham (09-03-2013),nganuoc (09-03-2013),nghiad99 (10-03-2013),Ngoạn Hiền (12-03-2013),nhuhainguyen (09-03-2013),PhongThuyGia (11-03-2013),Phương Nam (11-03-2013),quangdam (09-03-2013),sau_rungsau (11-03-2013),tamanh (10-03-2013),Tamhuongthien (09-03-2013),tamminh (09-03-2013),Tâm An (10-03-2013),THANHTINH (09-03-2013),ThanhTrung90 (09-03-2013),theoThầy (10-03-2013),tiendung23680 (09-03-2013),Tieutrucxinh (09-03-2013),TrangNTN (12-03-2013),tranquang1510 (09-03-2013),vangden (10-03-2013),Vidieu (09-03-2013),Vượng Kim Ngưu (09-03-2013),xuanthuynet (11-03-2013),Đại Minh (10-03-2013),ĐINHQUANG HIỆP (10-03-2013)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    260
    Cảm ơn!
    5,610
    Thanked 8,264 Times in 259 Posts

    Mặc định

    Bình thường em đã rất thích áo dài rồi, ngày Quốc Tế Phụ Nữ được nhận quà của Thầy tặng là chiếc áo dài đặc biệt, em sướng âm ỉ mãi cứ tưởng tượng mình xúng xính được mặc áo dài màu hồng sen lấp lánh ánh hào quanh thì đẹp lắm í, hì.
    Chúc mừng 5 chị em đã rất xứng đáng được nhận HUỆ TÂM TRÂM của Thầy ban tặng. Chị em còn lại chúng ta cùng nhau cố gắng để sang năm được nhận Huệ Tâm Trâm nhé.
    Chúng con xin cảm ơn Thầy đã ban tặng món quà vô giá rất đặc biệt và ý nghĩa cho chúng con trong ngày này ạ. Cứ mỗi năm Thầy lại cộng thêm 1 Huệ Tâm Trâm nữa đi ạ
    Cảm ơn các anh em trong lớp KCTL rất chu đáo tới chị em trong lớp. Con mong rằng đến ngày 3/8 Thầy sẽ có quà cho các anh em
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  4. 17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh

    dietmatam (11-03-2013),hocdao (11-03-2013),hongvulien (12-03-2013),july (11-03-2013),linhle264 (10-03-2013),mahalkita (10-03-2013),manhcao277 (09-03-2016),nganuoc (23-04-2013),nghiad99 (10-03-2013),Phương Nam (11-03-2013),Tâm An (10-03-2013),THANHTINH (11-03-2013),theoThầy (10-03-2013),ĐINHQUANG HIỆP (10-03-2013)

  5. #3
    Khánh Ly Guest

    Mặc định

    Mùng 8 tháng 3, tôi đang vật lộn với luận văn thì nhận được tin nhắn chị YXuân thông báo tối nay lớp KCTL tổ chức chúc mừng chị em , bỏ lại sách vở đầu óc ngổn ngang những chữ, tôi tự thưởng cho mình một tối liên hoan tôn vinh phái đẹp.
    Trong lúc chờ mọi người tới, chị em trong lớp ngồi tâm sự, phụ nữ đúng là đi đâu cũng có chuyện để nói, từ việc nhà, việc công ty, việc học tập, thỉnh thoảng mới có thời gian tranh thủ đi chơi tự thưởng cho bản thân. Một năm vất vả lo toan bận rộn bao nhiêu việc như vậy thì tôn vinh là rất xứng đáng, nên nhiều chị em đã tự sắm phần quà 8/3 cho riêng mình ... Đang bàn tán rôm rả thì Thầy bước vào, chị em ai cũng hồi hộp vì nghe nói Thầy có quà đặc biệt! Và không để các cô gái trong gia đình đợi lâu, người chủ gia đình - Thầy đã bước ra và gọi tất cả chị em ngồi thành hai hàng để Thầy tặng quà. Thầy giải thích, trước đây Thầy có được Thánh Mẫu ban tặng nhiều súc lụa, không phải lụa bình thường đâu nhé, lụa này là lụa may quần áo cho các cụ đấy! Thầy thắc mắc sao Mẫu lại tặng lụa cho con trai, thì Mẫu bảo : "Con cứ nhận lấy, sau này có đem tặng ai thì tang", nên hôm nay Thầy đem những súc lụa này tặng lại cho các nữ học trò. Đến bây giờ thì tôi đã biết món quà được ban tặng, đúng là bậc Cha Mẹ luôn chăm lo cho con cái, từ cái ăn cái mặc đến cái chữ. Lúc bé tôi thích nhất là được mẹ mua cho quần áo mới vào những dịp đặc biệt, lớn rồi tôi không còn cơ hội đó nữa, thì Thầy lại đưa tôi về sống lại với những sở thích tuổi thơ. Háo hức, chị em tôi bắt đầu bàn tán xem mình thích màu gì, không hiểu sao trong đầu tôi bật ra màu tím. Ngay lập tức tôi đấu tranh tư tưởng, mình mặc màu tím thì già lắm, sao lại chọn màu tím rồi quay sang chị Y Xuân than thở "không biết chọn màu gì bây giờ". Thầy còn giục các học trò chọn nhanh kẻo bay mất đấy! Thầy nhìn chúng tôi bối rối cuống quít chọn màu trông chắc rất buồn cười, tôi nghĩ lúc đó chúng tôi trông giống như những đứa trẻ được Cha dẫn đi mua quà hoa cả mắt không biết chọn thế nào. Sau khi nhìn lướt qua màu áo mọi người đang mặc, tôi buông xuôi, nghĩ rằng thôi màu tím cũng được, và nhắm mắt tâm niệm cho con xin áo màu tím. Thầy gọi Cẩm Lụa về may áo cho mọi người, chỉ vài phút sau ai cũng có áo dài mới. Thầy còn tiết lộ thêm rằng bộ áo dài này phát ra hào quang, tôi tò mò lắm, cũng ước mình có thể nhìn tận mắt trông thấy, và trong lòng tôi có một sự tự hào nho nhỏ... Tôi thích lắm vì đi đâu tôi cũng tỏa sáng nhờ bộ áo dài mới này, y như cái cảm giác mặc quần áo mới ra khỏi nhà, tự hào với đám trẻ con ngày nào...
    Thầy còn dành một phần thưởng đặc biệt cho 5 nữ học trò xứng đáng nhất năm qua về điểm số tốt, đóng góp cho diễn đàn, cho công việc chung của lớp có hiệu quả, đó là Huệ Tâm Trâm, cây trâm mang tên Thầy. Chúng tôi nhìn 5 người bước lên cùng Thầy với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và chúc mừng: chị Y Xuân, chị Mộc Lan, chị Firephoenix, chị Hoasentrang vài chị Tieutrucxinh. Thầy còn chúc năm sau sẽ có nhiều chị em nhận được Huệ Tâm Trâm hơn, để làm được nhiều việc hơn. Sau đó anh nhuhainguyen thay mặt phái mạnh của lớp lên chúc mừng và tặng hoa Cô cùng toàn thể chị em những bó hoa rất đẹp. Sau màn chúc mừng và tặng thưởng, chúng tôi bắt đầu liên hoan, Thầy vui vẻ đi từng bàn chúc chị em những điều tốt đẹp và còn hài hước hỏi chúng tôi nếu ngày 3/8 tổ chức cho các anh em trong lớp thì tặng quà gì? Chị TheoThay nhanh miệng "tặng Huệ Tâm dùi Thầy ạ", chúng tôi cười vang...
    Kết thúc buổi liên hoan, chúng tôi lưu luyến chụp ảnh kỉ niệm cùng Thầy Cô và ra về ai cũng rạng rỡ, một buổi tối thật ý nghĩa!
    Chúng con xin cảm ơn Thầy và chúng con sẽ cố gắng hoàn thiện hơn để năm sau sẽ có thêm nhiều cô gái được cài "Huệ Tâm trâm" - cây trâm mang dấu ấn Thầy luôn bên cạnh.

  6. 20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Khánh Ly

    dietmatam (11-03-2013),hocdao (11-03-2013),hongvulien (12-03-2013),Hua Toan (11-03-2013),july (11-03-2013),mahalkita (10-03-2013),manhcao277 (09-03-2016),nganuoc (23-04-2013),nghiad99 (11-03-2013),Ngoạn Hiền (12-03-2013),Phương Nam (11-03-2013),quangdam (12-03-2013),tamminh (11-03-2013),THANHTINH (11-03-2013),theoThầy (11-03-2013),thuyttkd (11-03-2013),Vidieu (11-03-2013),ĐINHQUANG HIỆP (11-03-2013)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    40
    Cảm ơn!
    137
    Thanked 456 Times in 37 Posts

    Mặc định

    Xin chúc mừng tất cả các bạn nữ của gia đình KCTL nhé.

    Đính kèm 168
    Lần sửa cuối bởi thuyttkd, ngày 11-03-2013 lúc 15:23.
    Hãy gõ rồi cửa sẽ mở
    Hãy tìm rồi sẽ gặp

  8. 5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thuyttkd

    dietmatam (11-03-2013),Phương Nam (11-03-2013),tamminh (11-03-2013),theoThầy (11-03-2013)

  9. #5
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    32 Ngõ 31, Nguyễn Cao, HBT, HN
    Bài viết
    102
    Cảm ơn!
    2,651
    Thanked 1,736 Times in 4,294,967,295 Posts

    Mặc định

    Ui thật ghen tỵ với các chị em KCTL! Mình ao ước năm tới sẽ được nhận quà của Thầy, hihi...

  10. #6
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    40
    Cảm ơn!
    137
    Thanked 456 Times in 37 Posts

    Mặc định

    Nhân dịp 8/3 . Đi dưới những tán bàng. Có cây tán đã xanh lá màu nõn chuối. Có cây đã nảy chồi như những ngón tay búp măng. Nhiều cây vẫn trơ cành khẳng khiu. Bỗng nghĩ tới việc luyện khí của gia đình KCTL cũng thế: Có người thế này, có người thế kia tùy theo tạng. Rồi lại chợt nghĩ đến những khác nhau đường duyên phận của các cô gái khi vào xuân. Tôi viết mấy dòng xin tặng các bạn nữ gia đình KCTL và con gái tôi như một món quà 8/3

    Chúc các bạn đều vui và hạnh phúc!

    Đính kèm 169


    CON VÀO XUÂN

    Gió xuân ve vãn những tán bàng
    Cây đa cảm đã xòe xanh búp lá
    Cây mạnh mẽ cũng bung chồi chìa ngón tay non trẻ
    Cây khôn ngoan, cây cảnh vẻ vẫn âm thầm.

    Con vào xuân khẳng khiu như bàng muộn
    Bế ngũ quan dồn nhựa ấm nhánh cành
    Chờ tia nắng tinh khôi tròn thiên dương về đón đợi
    E ấp nảy mầm xinh, mập mạp nụ duyên tình.

    Thơ: ĐẶNG HỒNG THÚY
    Hãy gõ rồi cửa sẽ mở
    Hãy tìm rồi sẽ gặp

  11. 6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thuyttkd

    Hạnh An (12-03-2013),hiepqf3 (12-03-2013),hongvulien (12-03-2013),Phương Nam (12-03-2013),ĐINHQUANG HIỆP (12-03-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •