Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Niềm tin

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    363
    Cảm ơn!
    7,058
    Thanked 9,114 Times in 360 Posts

    Red face Niềm tin

    Hàng năm, vào đầu năm mới Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm đều tổ chức LỄ GIẢI HẠN dành cho các học trò, gia đình học trò, người thân bạn bè của học trò và những người có mong muốn được giải hạn đầu năm. Mục đích của việc Giải hạn hàng năm là tìm cách hạn chế những điều xấu và tăng cường những điều tốt do mỗi ngôi sao chiếu mệnh đem lại cho con người trong năm ấy. Vì thế, năm nay gần cuối năm Vidieu đã thấp thỏm chờ đợi kế hoạch giải hạn năm 2013, ngày 18/2/2013 đọc được dòng chữ “KẾ HOẠCH GIẢI HẠN NĂM QUÝ TỴ” Do Anh Nhuhainguyen đưa lên diễn đàn Vidieu đã ngay lập tức thông báo tới những người thân đồng thời in và gửi tới mọi người những thông tin về bản chất của việc giải hạn, tại sao phải giải hạn, những ai có thể giải được hạn, những ai sẽ được giải hạn…vừa củng cố niềm tin vào việc giải hạn này, vừa giúp những người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp …tránh được bọn buôn Thần bán Thánh, lễ vật thì đòi hỏi nhiều, từ ngữ thì bí hiểm khó hiểu, thường xuyên hạch sách đòi hỏi...Những đối tượng này thường là đồng cốt, phù thủy và một số thầy cúng xấu. Đi theo những đối tượng này thường là bị tiền mất tật mang.

    Ngay từ khi được biết ngày Thầy Nguyệt Quang Tử sẽ làm lễ giải hạn năm Quý Tỵ, các thành viên trong gia đình Vidieu đều mong chờ từng ngày để sớm đến ngày 2/3/2013 (dương lịch). Bố Mẹ Vidieu ngày nào cũng gọi điện để hỏi thăm về ngày giải hạn, buổi sáng cùng ngày được Thầy giải hạn là liên tiếp các cuộc gọi điện thoại của Bố Mẹ, người thân, Vì điều kiện sức khỏe và khoảng cách địa lý nên gia đình Vidieu chỉ có thể đại diện mỗi hộ một vài người. Bố Mẹ VD không tham gia trực tiếp cùng lớp tại chùa Non Nước - Sóc Sơn được nhưng theo dõi buổi lễ giải hạn rất sát sao. Bố Mẹ căn giờ lễ giải hạn được hoàn tất thì liên tiếp gọi điện để hỏi cụ thể, tỷ mỉ về buổi lễ giải hạn này. Mặc dù bận rất nhiều việc nhưng Anh Chị của Vidieu cũng cố gắng có mặt đúng giờ. Em trai của Vidieu cũng xin nghỉ làm để có thể tham gia, Cậu VD cũng bắt xe lúc 5h sáng từ Thanh Hóa để có thể kịp tham gia buổi lễ giải hạn này và được bắt tay cảm ơn Thầy. Bạn bè của Anh Lobby Vietnam cũng về rất đông…

    Đúng là “hữu xạ tự nhiên hương”. Gia đình chúng Con, người thì may mắn được Thầy giải hạn cho một vài năm, người ít may mắn hơn thì chưa được Thầy giải hạn cho năm nào và cũng chưa có cơ hội để được gặp Thầy lần nào. Nhưng Chúng Con có một “NIỀM TIN” vững chắc rằng Chúng Con sẽ được thay đổi số mệnh, điều xấu được đẩy lùi, điều tốt được nhân lên cũng như “NIỀM TIN” vào Thầy, vào tình thương của Thầy dành cho chúng Con. Con hỏi Cậu của Con “Tại sao Cậu lại tham gia lễ giải hạn này?” Cậu nói “Cứ tin thì đi thôi”. Sau khi giải hạn xong vừa về tới Hà Nội, Cậu đã bảo “bây giờ mấy Cậu cháu lại ngồi thiền đi” và chúng Con ngay lập tức ngồi thiền ngay để cho Tâm thật sáng, thật trong, để cho những điều Chúng Con nhận được hôm nay là hoàn toàn xứng đáng. Mẹ của Con còn nói năm sau nhất định Mẹ sẽ tham gia lễ giải hạn này (Con mong Thầy cho phép ạ, vì Con sợ Thầy lại chỉ cho học trò tham gia thôi thì Mẹ Con buồn lắm)

    Còn về phần Vidieu. Trong lúc ngồi nghe nhạc và thiền, đầu tiên Vidieu gọi vía của Bố Mẹ về để cùng được giải hạn với Chúng Con. Sau đó Vidieu tâm niệm nhờ các bậc bề trên độ trì dậy bảo, khai tâm mở huệ, khắc phục nhược điểm bản thể, dìu dắt Con đi theo Con đường chính đạo, vì Con nghĩ có được như thế thì mới có thể sử dụng TÂM và TUỆ của Con giúp ích được cho thế gian này. Con còn xin các Cụ cho Con thêm bản lĩnh, trí tuệ, niềm tin, soi đường dẫn lối để có thể góp phần giúp đất nước VN phát triển giầu đẹp, sẽ không còn ai đói khổ lầm than, ai cũng được học hành...xin các vị bề trên giải hạn cho tất cả cac vía có mặt tại chùa Non nước, Sóc Sơn.

    Năm nay, Gia đình Chúng Con nhận được rất nhiều lộc của Thần Tài, nhiều người Tay nặng nặng. Con thì Tay vừa nặng vừa có cả món quà vô giá nữa.

    Gia đình Chúng Con xin cảm ơn Thầy, Cảm ơn Thầy đã mang tới niềm tin yêu, lạc quan, sức khỏe, hạnh phúc…tới cho Gia đình Chúng Con. Chúng Con xin Cảm ơn Thầy, Cảm ơn các vị bề trên đã cho Chúng Con bình an, hạnh phúc trong năm Quý Tỵ này!

  2. 31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    dietmatam (04-03-2013),Hạnh An (04-03-2013),heculer (05-03-2013),hiepqf3 (04-03-2013),HoangSyHiep (03-03-2013),HoaXuan (05-03-2013),hocdao (05-03-2013),hongvulien (03-03-2013),Hua Toan (03-03-2013),july (03-03-2013),linhle264 (04-03-2013),Nganpham (03-03-2013),nganuoc (03-03-2013),nghiad99 (04-03-2013),Phương Nam (06-03-2013),sakura_nhatrang (03-03-2013),tamminh (04-03-2013),tam_thuc (30-09-2014),THANHTINH (04-03-2013),thuyttkd (05-03-2013),Tieutrucxinh (04-03-2013),TruongKhoat (04-03-2013),yeucon! (04-03-2013),Đại Minh (04-03-2013),ĐINHQUANG HIỆP (03-03-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •