Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Duyên với Đạo và Thầy
-
04-03-2013, 11:38 #1
Duyên với Đạo và Thầy
Thưa thầy cùng các anh chị em, H viết bài này trải lòng cùng thầy và ACE trong gia đình KCTL như một lời tâm sự, chia sẻ về niềm vui trong cuộc sống, và những điều tốt đẹp đã đến với H.
Năm 2010, H được tặng cuốn tiểu thuyết "Suối Nguồn", tiểu thuyết viết về những kiến trúc sư, về tình yêu của họ với nghệ thuật, tình yêu giữa con người với con người, sự đấu tranh giữa hai lớp nhân vật. Lớp nhân vật chạy theo số đông với dục vọng bản năng, thiên hướng sở hữu, họ là những người thành công trong mắt số đông và trong họ luôn hiện hữu nỗi sợ hãi, hoài nghi về bản thân, về chính những gì họ mang lại cho thế giới. Vài nhân vật khác bị coi là lập dị, họ tôn sùng cái đẹp đích thực và dốc sức sáng tạo ra nó, họ có cuộc sống nhiều thăng trầm và trong họ luôn là sự thỏa mãn, cảm hứng lao động để dâng hiến giá trị đích thực...
Năm 2011, sức khỏe của H không tốt, chủ yếu do đau dạ dày nặng mà thường xuyên làm việc nhiều giờ trên máy tính. Em rể H là Kiên Cường có vài lần nói chuyện về KCTL với H, ban đầu là về chuyện cắt tiền duyên, lúc đó là vấn đề nóng của gia đình H^^ H cũng nghe qua loa và vốn không có niềm tin về chuyện này. Kiên Cường cũng nói: anh tập KC sẽ nhanh hiệu quả cho bệnh đau dạ dày, và giải thích nhiều điều khác về tâm linh và KC chữa bệnh. Thế rồi công việc cuốn H đi, sức khỏe càng tệ hơn...
Có một lần H bị ốm sốt khoảng 10 ngày, phải uống thuốc kháng sinh, trong người mệt mỏi không thể tập trung làm việc. H tranh thủ vào mạng nghe những bài thuyết trình về kỹ năng mềm. Tình cờ thấy đoạn video của giảng sư Thích Phước Tiến,Thích Chân Quang, lúc đầu vì hiếu kỳ mà nghe thử, càng nghe càng cuốn hút, H nghe nhiều ngày liền. Những bài giảng pháp về: tình yêu hôn nhân, gia đình, tu trong đời sống, nhân quả, luân hồi, vô thường, nhân duyên, nghiệp duyên, thiền định, vô thường, vô ngã... rất bổ ích, Phật pháp đã giải thích, xâu chuỗi, khuyên răn nhiều điều căn bản của cuộc sống thực tế theo cách rất nhẹ nhàng, dễ tiếp nhận. Lúc đó cảm giác thật hoan hỉ; nghĩ tới chữ "Tôn giáo: không" trong CMT của mình mà mỉm cười...
H thường đọc tin công nghệ hàng ngày, đặc biệt chú ý đến sản phẩm của hãng Apple(iPhone, iPod, iPad, Mac OS,...) và Steave Jobs. Sản phẩm của Apple là sự hội tụ của ý tưởng công nghệ và nghệ thuật với nguyên tắc thiết kế xuyên suốt: tính trọng tâm, tính đơn giản. Nhân cách và tài năng của Steave Jobs làm H ngưỡng mộ và tìm hiểu nhiều về ông. Steave là người có tầm nhìn hiếm có, khả năng sáng tạo, khát khao sự hoàn hảo, hành động dũng cảm và năng lực trực giác tuyệt vời. Steave truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho nhân viên Apple, khiến họ đam mê sản phẩm mình làm ra. Với phương châm "người thợ mộc giỏi không bao giờ làm lưng tủ bằng gỗ xấu", với Steave "Việc khắc trên bia mộ dòng chữ tôi là người giàu nhất thế gian chẳng có ý nghĩa gì lắm. Điều quan trọng là mỗi đêm trước khi đi ngủ, bạn có thể nói mình đã làm được một việc gì đó tuyệt vời". Xin trích thêm vài câu của Steave để làm rõ hơn về nhân cách Steave Jobs:
"Cách để làm nên những việc to lớn là yêu những gì mình làm"
"Thời gian của bạn không nhiều, đừng lãng phí bằng cách sống cuộc đời của người khác"
"Đừng để những quan điểm ồn ào lấn át tiếng nói bên trong bạn"
"Hãy biết bạn muốn gì. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu "
"Mọi thứ, từ hy vọng, niềm tự hào, nỗi sợ hãi, tủi hổ hay thất bại, sẽ biến mất khi bạn phải đối mặt với cái chết, chỉ còn lại điều thực sự quan trọng với bạn".
H được biết, khả năng nhìn xa trông rộng và trực giác của Steave cũng một phần do ông học Thiền, ông tin tuyệt đối vào Thiền và tập luyện để tự trị bệnh cho mình.
Khoảng cuối 2011, đầu 2012 H bắt đầu luyện tập chăm chỉ và sau 4 tháng có cảm nhận tốt, sức khỏe tốt lên và khỏi bệnh. Khoảng tháng 6/2012 H được gặp thầy lần đầu tiên trong một buổi gặp gỡ cả lớp tại Bách Thảo. H lên diễn đàn đọc và được biết nhiều hơn về Thầy và những việc thầy làm, cảm nhận tình cảm của ACE đồng môn, H càng thêm tin tưởng vào KCTL và con đường mà Thầy và các ACE đang đi ... Thời gian trôi qua, hôm nay H nhìn lại thấy mình có nhiều thay đổi. Tự tin vào sức khỏe. Thấy có thể trao đi yêu thương nhiều hơn, thấy hạnh phúc hơn.
Tiểu thuyết Suối nguồn, Steave Jobs, Phật pháp, KCTL và Thầy. Tất cả tưởng chừng xa nhau mà lại thống nhất. Phải chăng đó là tinh thần của Thiền, Đạo Phật, là chứng minh cho niềm tin về những điều tốt đẹp hiện hữu trong cuộc sống, về con đường phía trước.
-
24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HoangSyHiep
changer (05-03-2013),Diệu Hồng (05-03-2013),dietmatam (05-03-2013),dulichkhonggian (09-07-2016),HoaXuan (05-03-2013),hocdao (05-03-2013),hongvulien (05-03-2013),kienvang00012003 (05-03-2013),linhle264 (05-03-2013),manhcao277 (05-03-2013),nghiad99 (05-03-2013),Phương Nam (06-03-2013),tamanh (05-03-2013),Tamhuongthien (04-03-2013),tamminh (04-03-2013),Tâm An (04-03-2013),THANHTINH (04-03-2013),Tieutrucxinh (04-03-2013),Vidieu (04-03-2013),ĐINHQUANG HIỆP (04-03-2013)
-
05-03-2013, 15:13 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Jul 2012
- Đang ở
- khu 5,phương Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Bài viết
- 59
- Cảm ơn!
- 448
- Thanked 746 Times in 62 Posts
Đôi dòng chia sẻ của anh thật ý nghĩa! Đối với những người còn ít tuổi như chúng em, định hướng cho cuộc sống là 1 điều khó khăn. Trước đây khi em chưa ốm đau nhiều, có thể trong suy nghĩ của em, cuộc sống là phải làm được những việc gì đó thật to tát, xây dựng sự nghiệp lớn. Nhưng từ khi em ốm nhiều, chính bản thân em lại nghiệm ra rằng khi mất sức khỏe thì ta không thể làm được gì cả.Mà Phật cũng dạy rằng "Tài sản lớn nhất của đời nguời là sức khỏe". Do ốm quá nhiều mà không có nguyên nhân, em suy sụp về tinh thần rất nhiều, nhất là chứng kiến bố mẹ phải lo lắng mệt mỏi và cũng suy sụp không kém mình, em lại càng đau lòng. Bố em đã có lúc nhìn em nằm ốm mà bảo: "Thà để bố nằm đấy còn hơn là nhìn mày cứ dặt dẹo thế này", em khóc rất nhiều. Cả nhà đưa đi khám nọ khám kia, đâu bảo cũng đi mà kết quả không khả quan, lúc ấy em đã nghĩ không ai cứu được mình bằng chính mình phải cứu lấy mình. Đúng là "Khi bạn đã sẵn sàng học thì người thầy sẽ xuất hiện", em tình cờ được biết đến trang web tukhicongdentamlinh qua việc cắt duyên âm, nhưng lúc ấy mọi việc đối với em vẫn còn là 1 màn sương mù, em biết đến diễn đàn nhưng những việc trong diễn đàn nằm ngoài hiểu biết của em nên em còn nhiều nghi ngờ và chưa tin tưởng. Em đọc hết tất cả các bài trong diễn đàn và nhận thấy rằng những điều mà thầy nói đều khoa học và logic, rồi em bắt đầu tập và khuyên nhủ người thân, bạn bè cùng tập. Nhờ ơn thầy, đến nay sức khỏe của em đã có nhiều tiến bộ. Giữa lúc bản thân em đang chấp chới giữa tuyệt vọng, thì diễn đàn đã trở thành chiếc phao cứu em. Em luôn khuyên nhủ bố mẹ là đừng chờ đến khi mình bị bệnh rồi đi đến bệnh viện, trông chờ vào bác sĩ, hãy chủ động tự cứu lấy mình bằng cách trang bị cho mình 1 sức khỏe tốt bằng cách ăn uống lành mạnh, tập thể dục và tập thiền. Lúc đầu bố mẹ không để ý mấy đến việc tập thiền, nhưng em cứ mưa dầm thấm lâu, thường xuyên nhắc đến lợi ích của các bài thiền của thầy, rồi sáng sáng tối tối em tập, thế là bố em cũng bắt đầu tập theo em. Đến giờ bố em đã có cảm nhận khá tốt làm em vui lắm. Ngoài gia đình của mình, em còn muốn tất cả những ai bị bệnh, những người nghèo không có điều kiện chữa bệnh, tất cả mọi người đều được biết đến diễn đàn, đều có phúc hiểu được những việc Thầy đang làm mà theo Thầy. Đó gần như là niềm khát khao khi em càng ngày càng hiểu sâu sắc về diễn đàn và về Thầy của mình. Em thấy rằng một trong những việc mà cuộc đời em sẽ cố gắng hướng đến đó là mang khí công đến với mọi người, để mọi người đỡ khổ vì bệnh tật! Bản thân em thì em thấy em thật có phúc khi có được cơ duyên biết đến diễn đàn và Thầy! Em muốn mang sự may mắn ấy chia sẻ cùng tất cả mọi người!
-
17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới linhle264
Diệu Hồng (05-03-2013),dietmatam (06-03-2013),heculer (05-03-2013),HoangSyHiep (05-03-2013),HoaXuan (05-03-2013),hongvulien (05-03-2013),july (05-03-2013),kienvang00012003 (05-03-2013),manhcao277 (05-03-2013),nghiad99 (05-03-2013),quangdam (07-03-2013),tamminh (06-03-2013),ĐINHQUANG HIỆP (06-03-2013)
-
05-03-2013, 16:10 #3
Khách
- Ngày tham gia
- Nov 2012
- Bài viết
- 62
- Cảm ơn!
- 451
- Thanked 953 Times in 65 Posts
"Cảm ơn những người đã làm ta thay đổi!"
Đó là câu hôm nay con đã để trên status của mình.
Đúng là chúng ta phải cảm ơn những con người đã làm ta thay đổi, dù họ đã mang đến cho ta niềm vui hay nghịch cảnh.
Cũng trong ngày hôm nay, con tình cờ được tham dự triển lãm Phóng sự ảnh Động đất đông Nhật Bản. Con lại được tặng tấm postcard in hình cây thông duy nhất đã còn sót lại trong rừng thông có tổng số khoảng 70.000 cây đã bị sóng thần quét sạch khi tràn qua phía Đông đất nước này.
Con nhận thấy, khi cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác được mở ra và trong cái chết vẫn luôn tồn tại sự sống…
Nghĩ được như thế con bỗng thấy mình mạnh mẽ hơn (dù hiện con đang bị ốm).
Và con cũng cảm thấy mình đã may mắn khi có cơ hội được gặp thầy trong cuộc đời. Con mong rằng thầy sẽ là người dìu dắt chúng con đi trên con đường còn nhiều gập ghềnh, chông gai phía trước.
-
12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới kienvang00012003
dietmatam (06-03-2013),HoangSyHiep (05-03-2013),HoaXuan (05-03-2013),hongvulien (05-03-2013),linhle264 (05-03-2013),quangdam (07-03-2013),tamminh (06-03-2013),THANHTINH (05-03-2013),Vidieu (07-03-2013)