Kết quả 1 đến 2 của 2
Hybrid View
-
04-03-2013, 15:56 #1Trái tim dũng cảm Guest
Đôi điều suy ngẫm và nhìn nhận sau buổi lễ giải hạn đầu năm
Chào Thầy và cả mọi người !
Buổi lễ giải hạn đã thành công tốt đẹp và đọc những cảm nhận của mọi người thật thích và vui. Giường như buổi lễ như là một ngày hội và được mọi người chờ đợi từ lâu vì sao ạ? Vì được Thầy giúp giải hạn năm Quý Tỵ, mọi người ở khắp mọi nơi được về tụ họp hỏi thăm nhau, được thấy sự phát triển theo cấp số nhân của gia đình KCTL….thấy mọi điều lo âu về sao xấu sao tốt dần được tan biến….Chính vì thế mà đối với tôi đây là ngày HỘI của năm
Tôi được Thầy giải hạn năm nay là năm thứ 2. Ai đã được Thầy giải hạn một lần chắc chắn sẽ mong muốn có lần hai , những lần sau nữa và chắc chắn và hy vọng tôi sẽ “bám trụ tới cùng” để được Thầy giúp giải hạn và được đi giải hạn hàng năm với Thầy và với gia đình KCTL.
Có được buổi lễ thành công, tôi được biết ban tổ chức đã làm việc và chuẩn bị trong một thời gian dài. Đặc biệt là Thầy. Năm nay đích thân Thầy đã đứng ra để nhân những email đăng ký của mọi người và sắp xếp danh sách theo thứ tự, người nào ở sao nào….mỗi gia đình thì mỗi người một sao….Công việc này cũng không phải đơn giản đúng không ạ?
Để sau Thầy và Ban tổ chức đỡ vất vả trong việc lọc danh sách thì con nghĩ Google documents online sẽ là giải pháp hữu hiệu. Sẽ có thời hạn mấy ngày để các thành viên đăng ký và các thành viên sẽ đăng ký trên mạng, điền vào danh sách online và đã chia thành bảng của các sao sẵn, mọi người tự điền tên tuổi vào sao của mình.
Ban tổ chức đã phân bổ nhân sự hợp lý để có thể hướng dẫn mọi người đứng vào hàng lối và có quy củ, trật tự. Thiết nghĩ không phải buổi giải hạn nào cũng có đông người và giữ trật tự được như buổi lễ của Thầy. Và sự khác biệt thấy rõ: không vàng mã, không hình nhân thế mạng, không tụng kinh gõ mõ đọc quá nhiều điều mà chính người đọc chắc gì họ đã hiểu hết?
Chắc những người đi giải hạn cũng biết Thầy sẽ làm theo cách gì và truyền tai nhau những điều lưu ý. Rằng sẽ ngồi thiền, và đề nghị tắt hết điện thoại trong buổi lễ và tâm niệm gọi những người trong gia đình mình về cùng tham dự buổi lễ. Hy vọng sau này những điều lưu ý đó chúng ta đều tự giác NHỚ VÀ LÀM, không phải nhắc nữa….đặc biệt là việc tắt điện thoại….đó là một việc rất nhỏ và chúng ta có thể làm đúng không ạ?
Và tôi nhìn thấy mọi người rất trật tự xếp hàng. Điều này nhờ có ban tổ chức nên chúng ta mới đi vào quy củ như vậy, nhưng cũng không ít người “sốt sắng” “Sao mãi chưa đến lượt sao mình vào trong?”, “Liệu còn chỗ ở trong cho mình không, đông thế cơ mà?”…Tôi nghĩ chúng ta cũng nên thay đổi cách nghĩ này. Vì mọi người hãy yên tâm rằng các bạn đã đến với buổi lễ của Thầy, đó đã là điều may mắn, và không bao giờ Thầy và ban tổ chức để cho các bạn bị “thiệt thòi” so với người khác…Hãy thoải mái và đón nhận... tôi nghĩ các bạn sẽ được nhiều hơn nữa và đó cũng là để chúng ta dần từ bỏ thói tham sân si đi ạ.
Và một điều nữa, chúng ta đã đi đến lễ giải thì tôi nghĩ các bạn hãy biết các bạn thuộc sao gì, và đặc biệt là những người đăng ký hộ cho thành viên trong gia đình cùng tham gia thì nên nói để các thành viên biết rõ và nhớ rõ mình thuộc sao gì thì buổi lễ sẽ còn thuận lợi hơn rất nhiều
Trên đây là những ghi nhận của tôi về buổi lễ.
Một lần nữa xin cảm ơn Thầy và ban tổ chức đã giúp con được cùng mọi người tham dự một ngày hội ba miền tụ họp để cùng được giải hạn, đón nhận niềm vui. Cũng không cảm nhận rõ mình có được Thần Tài phát lộc gì không nhưng ngày hôm qua một số thành viên trong gia đình con đã có tin vui và thuận lợi rồi….Mong điều đó sẽ đến với Thầy và mọi người.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trái tim dũng cảm
dietmatam (05-03-2013),Hạnh An (05-03-2013),HoaXuan (05-03-2013),july (04-03-2013),kienvang00012003 (05-03-2013),Lam (05-03-2013),Nganpham (05-03-2013),nganuoc (05-03-2013),nghiad99 (05-03-2013),nhuhainguyen (05-03-2013),Phương Nam (06-03-2013),sakura_nhatrang (05-03-2013),tamanh (05-03-2013),Tamhuongthien (04-03-2013),tamminh (04-03-2013),Tâm An (04-03-2013),thanhphong (07-12-2015),THANHTINH (05-03-2013),thuyttkd (05-03-2013),Tieutrucxinh (04-03-2013),TruongKhoat (04-03-2013),Vidieu (04-03-2013),Vượng Kim Ngưu (06-03-2013),xuanthuynet (05-03-2013),yeucon! (04-03-2013),ĐINHQUANG HIỆP (05-03-2013)
-
05-03-2013, 15:08 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Nov 2012
- Bài viết
- 9
- Cảm ơn!
- 1
- Thanked 101 Times in 8 Posts
Đọc bài traitimdungcam mà ước gì được thầy vào SG làm lễ giải hạn. Thầy ơi, con mong một năm nào đó thầy vào Sai Gon giải hạn đầu năm cho mọi người trong này với ạ.
-
6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PICKY
Lam (06-03-2013),Phương Nam (06-03-2013),thanhphong (07-12-2015),Tule (06-03-2013),xuanthuynet (06-03-2013)