Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Ca bệnh đầu năm mới
Threaded View
-
27-02-2013, 17:04 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jun 2012
- Bài viết
- 31
- Cảm ơn!
- 7,166
- Thanked 1,042 Times in 32 Posts
Ca bệnh đầu năm mới
Vậy là một lần nữa tôi lại có dịp bộc bạch về những niềm vui, hạnh phúc của bản thân, của GĐ mình với các ACE trên diễn đàn. Vẫn là chuyện chữa bệnh cho bố tôi, ca chữa bệnh đầu năm mới của Hocdao.
Bố tôi, người đã được Thầy và các học trò chữa bệnh mà tôi đã kể trong bài viết" Bố tôi được chữa bệnh bằng KCTL". Từ sau khi được chữa bệnh, cùng với việc chăm chỉ ngồi thiền, sức khỏe của cụ hồi phục rất nhanh, thay đổi cả về sức lực lẫn thần thái: sau một tháng, muốn đi chơi, đi dạo; sau hai tháng đã tự đi chơi, đi dạo thăm thú và nói chuyện với các gia đình trong khu phố. Bản thân bố tôi cũng ngỡ ngàng về sự khỏi bệnh của mình, những hôm ti vi báo thời tiết có gió mùa là cụ lại đi ra, đi vào để kiểm tra xem có đúng là như vậy không; bạn bè của cụ hỏi cụ về quá trình chữa bệnh thì cụ kể lại và còn nói thêm rằng:" không biết các bác có tin không? Nhưng đến tôi đây người được chữa mà nhiều khi cũng còn cảm thầy như là chuyện cổ tích".
Nói chuyện với cụ sau khi chữa bệnh xong, biết cụ trước đây cũng uống được rượu nhưng từ khi bị bệnh đến nay không uống, Thầy bảo:" Tết nay là cụ uống được rượu". Tôi biết đấy là khoảng thời gian cần thiết để chuyển hóa từ phần thanh sang phần thực, để phục hồi sức khỏe của cụ.
Vì vậy, sự tiến triển nhanh chóng của cụ có thể coi là kì tích: Cuối tháng 9 được chữa bệnh; Cuối tháng 11 trong chuyến làm việc tại Nghệ An và Hà Tĩnh, Thầy ghé thăm GĐ tôi và kiểm tra lại tình trạng bệnh tật của cụ, Thầy khẳng định:" Bây giờ cụ đã uống được rượu rồi, nhà có rượu không lấy ra để chúc mừng". Lời nói của Thầy làm cho cả GĐ tôi hết sức sửng sốt, đặc biệt là mẹ tôi, bà không dám cho cụ uống, còn tôi và bố tôi thì rất vui vì biết rằng căn bệnh đã dày vò cụ suốt 14 năm trời nay đã khỏi. Thế là Thầy, các học trò và cả GĐ tôi cùng rót rượu ra chúc mừng cụ( cụ uống nửa chén rượu nhỏ), uống rượu xong Thầy đọc tặng cụ bốn câu thơ:
Mười bốn năm uống chén rượu này
Mừng cho khỏi bệnh kể từ nay
Sống lâu trăm tuổi cùng con cháu
Thỉnh thoảng nhâm nhi bõ những ngày.
Cả nhà cùng cười nói vui vẻ, Thầy động viên cụ chăm lo luyện tập và biếu cụ hộp thuốc quý mà Thầy đã bổ sung năng lượng để cụ bồi dưỡng thêm rồi tiếp tục khám bệnh cho người khác.
Bố tôi sau lần đó sức khỏe và tinh thần phấn chấn lên rất nhiều, ngoài việc đi chơi thăm thú bà con xung quanh, cụ còn đòi tôi đưa ra Hà Nội thăm Thầy, tôi cũng đã hứa với cụ là chăm chỉ luyện tập cho sức khỏe tốt lên nữa để hôm nào sẽ đưa cụ ra thăm Thầy.
Tôi làm việc xa nhà nhưng thỉnh thoảng qua điện thoại và những lúc về nhà là sang thăm kiểm tra tình hình của cụ, nói chung mọi việc đều diễn tiến tốt đẹp. Đến khoảng giữa tháng 12, cụ nói với tôi là dạo này không hiểu sao không sốt, không cảm, ăn ngủ, đi lại vẫn bình thường nhưng tự nhiên ho và đờm nhiều. Tôi tiến hành chữa bệnh cho cụ theo đúng trình tự đã được học và bảo cụ hàng ngày ngồi thêm bài " Hộ phế" nhưng tình hình tiến triển không được là bao. Tôi nghĩ chắc là quá trình thải độc tự nhiên, đến tôi tương đối khỏe mạnh mà đôi lúc vẫn ho nhiều; tôi trao đổi với cụ suy nghĩ của mình và tiếp tục động viên cụ chăm lo luyện tập mọi việc hôm nào sẽ hỏi và nhờ Thầy chữa hộ.
Rồi việc gì đến cũng đến lúc phải đến. Chiều 29 tết vợ tôi đi chợ bị xe tông, mặc dù chỉ bị xây xát nhẹ nhưng khi nghe tin, cụ đứng ngồi không yên và đột nhiên chuyển bệnh ho, khó thở, đau dội phía trên hai bên hông sau, cả nhà tôi đều hoảng hốt, biện pháp cấp cứu chủ yếu là xoa bóp( lúc này tôi còn bận trực ở cơ quan). Thế rồi sau khoảng 30 phút cụ cũng đỡ dần, chỉ còn ho nhiều và người mệt mỏi không muốn ăn; mọi việc dần yên ổn nên GĐ cũng không thông báo với tôi. Sáng mồng 2 tết tôi về, nghe vợ nói tôi vội vàng sang thăm cụ ngay, lúc này cụ cũng đã đỡ mệt và cũng đã ăn uống được tí chút, chỉ có đang ho và đờm nhiều. Nhìn thể trạng của cụ tôi cũng tạm yên tâm và nghĩ chắc là do cụ lo lắng, xúc động nên mới bị như vậy nên tôi động viên nhắc cụ yên tâm thiền luyện, cố gắng dẹp bỏ những phiền muộn, những lo lắng không cần thiết. Theo kế hoạch ngày hôm ấy tôi về quê ngoại để chúc tết, sau đó buổi chiều ra thăm nhà Hocdao ở Quỳnh Lưu. Buổi tối khi đang ở nhà Hocdao( khoảng 21 giờ), tôi nhận được điện thoại báo là bố lại bị ho sặc, đau và nghẹt thở nặng hơn hôm 29 tết, mọi người đang tập trung rất đông ở nhà và đang định đưa cụ đi viện nhưng cụ nói: " Phải điện cho thằng T cái đã"; Tôi động viên mọi người yên tâm để tôi nhờ Hocdao chữa cho; tôi trao đổi ngay với Hocdao về tình hình của cụ; Hocdao hỏi tôi hiện giờ cụ đang ở đâu và xuất vía đi chữa luôn, tôi cũng nhắm mắt tâm niệm đi theo để chữa bệnh cho bố. Sau khoảng 10 phút Hocdao ngừng chữa và nói với tôi là trong họng của cụ có dị vật, là nguyên nhân gây ra ho lâu nay, bây giờ đến thời điểm nó bộc lộ nên mới gây ra tình trạng như vậy; hiện nay dị vật đã được lấy, cụ sẽ đỡ ngay thôi, ngày mai sẽ chữa thêm cho cụ lần nữa. Nghe xong tôi gọi điện về nhà, được biết cụ đã đỡ và hiện đang thiu thiu ngủ, tôi nói với bác cả là: " Bác cứ yên tâm Sơn vừa chữa xong cho bố đấy!". Mọi người trong nhà vừa trải qua một phen hoảng hồn lại vừa hết sức ngạc nhiên vì được chứng kiến sự kì diệu chữa bệnh bằng KCTL. Trao đổi lại với Hocdao tình hình của cụ, tôi chào, chúc tết GĐ Hocdao và ra về. Về đến nhà đã hơn 23 giờ, mọi người vẫn thức trực, còn cụ thì đang ngủ ngon lành.
Ngày hôm sau, khi ngủ dậy thần sắc của cụ đã khác, đã ăn được một bát cháo nhỏ, hỏi thăm về tình hình sức khỏe thì cụ nói: " bây giờ thì tốt rồi nhưng không biết nó diễn biến thế nào". Tôi gọi điện trao đổi với Hocdao, Hocdao nói " bây giờ đang đi công việc, chắc là gần trưa phải chữa cho cụ lần nữa". Chúng tôi vừa ngồi chơi, nói chuyện ngày tết vừa theo dõi bệnh tình của cụ, còn cụ thì nằm xem tivi. Bẵng đi một thời gian, vào khoảng 10 giờ trưa, lúc này tôi đang ngồi chơi ở nhà bên, nghe chú em gọi toáng lên là cụ lại bị đau; tôi chạy vội về, vừa đi, vừa gọi điện thoại cho Hocdao; Hocdao hướng dẫn tôi đỡ cụ dậy, đặt hai tay vào hai bên vùng đau của cụ để chữa, Hocdao sẽ truyền năng lượng thông qua tôi. Tôi tâm niệm mời HVLB, nhờ Thầy về giúp con khám và chữa bệnh cho bố của con; tâm niệm năng lượng dồn mạnh vào hai tay, xoáy vào cơ thể bệnh nhân phá bệnh, giải bỏ hết các hư trược khí, bệnh khí, khí độc , khí xấu, năng lượng xấu, lấy hết các dị vật trong cơ thể bệnh nhân; tất cả hư trược khí, bệnh khí, khí độc , khí xấu, năng lượng xấu, trong cơ thể bệnh nhân được đẩy hết ra ngoài cơ thể theo đường ngắn nhất. Tôi nghe văng vẳng bên tai lời Hocdao nói qua điện thoại: " BTAS xuất hiện, BTAS giải bỏ hết hư trược khí, bệnh khí, khí độc , khí xấu, năng lượng xấu, lấy hết các dị vật trong cơ thể bệnh nhân…". Một cảm giác lâng lâng rất khó diễn tả xuất hiện trong tôi, như có một nguồn năng lượng lan tỏa khắp cơ thể, cảm giác giống như bản thân tôi được BTAS khám bệnh khi ngồi luyện bài" VPLĐTTTNP linh quang trận pháp". Tôi nghĩ rằng chắc bố tôi cũng sẽ nhận được cảm giác như vậy. Chữa khoảng 10 phút, lúc này bố tôi đã hết đau, dễ thở, tôi nghe Hocdao nói: " Tiêp tục truyền năng lượng cho cụ, tớ đã hết sức rồi". Tôi tiếp tục tâm niệm truyền năng lượng, tâm niệm nhờ Thầy cho phác đồ điều trị phù hợp. Khoảng 5 phút sau, tôi tâm niệm xin nhờ Thầy cấp thuốc cho bệnh nhân, bệnh nào thuốc nấy; xin nhờ Thầy cân bằng ổn định hoạt động trong cơ thể bệnh nhân và kết thúc chữa bệnh cho cụ.
Những ngày sau đó bố tôi hồi phục sức khỏe rất nhanh, ăn uống và luyện tập đều đặn. Bệnh ho và đờm nhiều đã mất hẳn, người béo lên, da thịt đỏ đắn, hồng hào (cụ đang lo không biết có phải phù nề không). Đúng là "phúc duyên dày", gia đình tôi thật may mắn, bố tôi thật hạnh phúc, một lần nữa cụ lại được con thuyền KCTL giúp đỡ vượt qua kiếp nạn; cụ đã đến một bến bờ mới, một trạng thái cân bằng mới để vững bước trên con đường " Sống lâu trăm tuổi cùng con cháu"…
Nhân ngày Thầy Thuốc Việt Nam gia đình con xin kính chúc Thầy và gia đình luôn vui khỏe, hạnh phúc! Xin cảm ơn Thầy, cảm ơn Hocdao, cảm ơn các học trò, cảm ơn diễn đàn TKCĐTL, đã chữa bệnh và gúp đỡ GĐ con.View more the latest threads:
- KCTL chữa bệnh viên tai giữa cho bé
- KCTL chữa 2 mắt bị đục Thủy tinh thể
- Tác dụng của máy sấy tóc
- KCTL kết hợp Nhiệt trị chữa ho, lạnh chân đã...
- Bắt Quỷ cứu Người
- Phương pháp chữa bệnh NNTT và những điều...
- Chuyện hiếm muộn và “đón con” đầy gian nan...
- Chữa bệnh phụ khoa cho cháu dâu mang thai
- KCTL chữa sưng mé ngón cái bàn tay trái
- Bị đau tức ở phủ vị do ngộ độc thức ăn
-
22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới THANHTINH
Hanhthong (28-02-2013),heculer (28-02-2013),Hua Toan (28-02-2013),Liên Như (20-01-2015),manhcao277 (11-08-2015),NguyetQuangTu (28-02-2013),Phương Nam (28-02-2013),quangdam (27-02-2013),sau_rungsau (15-03-2013),tamanh (28-02-2013),Tamhuongthien (28-02-2013),tamminh (28-02-2013),Tâm An (01-03-2013),Tieutrucxinh (28-02-2013),TrangNTN (03-03-2013),tranhung266 (27-02-2013),TuMinh (08-03-2020),Vidieu (28-02-2013),xuangiang14 (02-03-2013),ĐINHQUANG HIỆP (28-02-2013)