Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Bài viết
    2
    Cảm ơn!
    14
    Thanked 34 Times in 2 Posts

    Mặc định Gặp Thầy đầu năm đi Côn Sơn

    Được biết đến diễn đàn đã lâu. Con cũng đọc nhiều bài viết của anh chị đồng môn, có những bài viết rất hay. Con cũng muốn viết 1 bài. Dù rất muốn viết bài nhưng có lẽ con không được theo thầy cùng các anh chị đồng môn nên không có đề tài để viết (và có lẽ con cũng hơi dốt môn văn ngày xưa kiểm tra toàn 4 với 5 điểm hihii…..) nên ngại viết bài. Nhân dịp được gặp thầy và anh chị đồng môn con cũng mạnh dạn viết bài về cuộc gặp gỡ với thầy và anh chị đồng môn đầu xuân ở trên Côn Sơn. Được biết đến diễn đàn đã lâu nhưng có lẽ chưa có duyên gặp thầy sớm. Mãi đến đầu xuân này con mới được gặp thầy. Ngày mồng 6 tết con có nhắn tin cho thầy xin được phép gặp thầy, được sự cho phép của thầy, thầy bảo lên côn sơn gặp thầy vào ngày mai lòng con mừng mừng, nhưng cũng hồi hộp khi gặp thầy vì là lần đầu tiên, không biết gặp thầy nói gì. Được gặp thầy tại nhà hàng Cao Cường ở Côn Sơn và mọi người, con thấy không khí rất là vui vẻ, mọi người nói chuyện rất vui . Gặp thầy nói chuyện với thầy và các anh chị đồng môn con rất vui. Được thầy hỏi tham gia diễn đàn đã lâu sao không thấy viết bài, con chỉ biết gãi đầu thui. Thầy nói chuyện rất vui và hài hước. Lúc thầy bảo đến nắm tay cô tóc đỏ kia là khỏi bệnh ( con cứ thầy buồn cười, con nghĩ chị ấy xinh thế kia không khéo nắm tay xong về không khéo mắc bệnh tim mất…).Được đọc nhiều bài viết của mọi người về cách chữa bệnh của thầy con cũng thấy hơi kỳ lạ. Nhưng đến lượt con được thầy chữa bệnh con cũng hơi bất ngờ, lúc thầy bảo: "Thầy sờ mũi thằng Đạt thì nó sẽ khỏi" con cũng hơi bất ngờ, con nghĩ thầy nói vui thôi. Đến lúc thầy chữa bệnh cho con, thầy đến sờ mũi con thì con cứ cảm thầy lạ lạ, vì con nghĩ khi thầy chữa bệnh là phải ngối thiền cơ. Thầy chữa bệnh cũng rất nhanh con thầy khoảng 1-2 phút là xong. Thầy còn nói đùa với con là bao giờ khỏi bệnh là phải viết bài đấy ( con cứ cười vì thấy thầy thật là vui tính…). Được chia sẻ với mọi người về cách luyện tập, nhất là với anh trannam792003, được anh nói về bệnh từ bé được thầy chữa khỏi con càng có niềm tin với môn kctl của thầy. Cuối bài, Con xin chúc thầy và gia đình một năm mới vui vẻ, các bạn đồng môn năm mới vui vẻ có nhiều tiến bộ trong tập luyện, chúc cho ngôi nhà kctl ngày càng thêm đông vui góp phần đem lại nhiều niềm vui hơn cho mọi người. Mong được làm quen với anh chị em trên diễn đàn.

  2. 26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới vangden

    Hạnh An (25-02-2013),heculer (25-02-2013),hiepqf3 (23-02-2013),hocdao (23-02-2013),july (23-02-2013),mahalkita (23-02-2013),Nganpham (07-04-2013),nganuoc (24-02-2013),nghiad99 (23-02-2013),Phương Nam (23-02-2013),quangdam (23-02-2013),Tamhuongthien (23-02-2013),Tâm An (28-02-2013),thanhphong (03-12-2015),THANHTINH (23-02-2013),thuyttkd (23-02-2013),tiendung23680 (23-02-2013),TrangNTN (23-02-2013),tranhung266 (23-02-2013),Vidieu (23-02-2013),xuangiang14 (23-02-2013),ĐINHQUANG HIỆP (23-02-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •