Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Thầy Ơi! CON ĐÃ THAY ĐỔI RỒI.
Threaded View
-
22-02-2013, 11:06 #3
Kính gửi Thầy!
Thầy ơi, con khóc khi đọc những điều Thầy đã nói với con trên diễn đàn! Mấy ngày nay internet bị lỗi nên con toàn phải vào đọc bằng đt, không dám nhắn tin cho Thầy, sợ viết không dấu, lại thất lễ với Thầy! Con không biết nói gì lúc này. Con chỉ hứa sẽ luyện tập tốt hơn để không phục lòng Thầy. Có một chị đã tâm sự là nghe được lời của Phật Bà khi tập TTTN, con cũng ước gì con được như chị ấy, nhưng có lẽ tâm con chưa thực sự sáng nên chưa làm được. Con sẽ tự giáo dục mình Thầy ạ! Để tâm con đủ sáng, để Phật Bà nghe được lòng con! Thầy hãy luôn giữ gìn sức khoẻ Thầy nhé! Con kính chúc Thầy luôn có sức khoẻ tốt và luôn chiến thắng trong công việc âm thầm mà Thầy đang thực hiện!
Con TrucLamVui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
bickbeng (30-03-2013),Dieu Minh (24-02-2013),hiepqf3 (22-02-2013),Hoa Ban Trắng (04-08-2024),hoasen (22-02-2013),Hua Toan (22-02-2013),july (22-02-2013),nghiad99 (30-03-2013),Phương Nam (23-02-2013),sau_rungsau (22-02-2013),Thanh Bình (14-11-2014),THANHTINH (30-03-2013),tranhung266 (23-02-2013),tuluyenthantam (15-02-2015),xuangiang14 (22-02-2013)