Kết quả 1 đến 6 của 6

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định Nguyệt Quang Tử và vấn đề duyên âm

    NGUYỆT QUANG TỬ trả lời DUYÊN ÂM

    I/ Duyên âm là gì ?
    Duyên âm chính là những mối tình giữa người trần và người ở thế giới khác.
    Duyên âm có hai loại :-
    * Tình duyên giữa người trần và những người ở thế giới khác từ những kiếp trước còn ảnh hưởng đến bây giờ,thường gọi là tiền duyên.
    * Tình duyên hiện tại giữa người trần và những người ở thế giới khác (thường là với các vong hoặc tà nên có thể gọi là: duyên âm).
    II/ Một số khái niệm mới
    Người của thế giới khác.
    Có rất nhiều “cao thủ, nổi tiếng về các kiến thức tâm linh” đã dùng từ “người âm” để chỉ những người không thuộc thế giới trần tục.Khái niệm ấy là sai,họ sai bởi vì hầu hết họ chỉ được tiếp xúc với các vong là chính còn những đối tượng khác gần như họ không được phép tiếp xúc.Xét theo quan điểm Âm-Dương : Ta bắt đầu từ người trần tục thì nếu đối tượng nào xếp dưới người trần thì có thể gọi là người âm.Với những đối tượng xếp trên người trần tục theo thứ tự như Thần,Thánh,Tiên,Chúa,Phật và những đối tượng cao hơn nữa thì không nên gọi họ là “người âm” mà thực ra là họ dương hơn chúng ta nhiều.Từ nay trở đi khi nói đến những đối tượng không phải trần tục chúng ta nên nói “ người của thế giới khác” hoặc “ người trong không gian” như thế nó thể hiện chúng ta là những người có kiến thức Văn hóa-Tâm linh.
    - Thế giới
    Chúng ta quen dùng khái niệm thế giới để chỉ tất cả cộng đồng các dân tộc đang sống trên trái đất, đấy là theo quan niệm của người trần tục.Trên diễn đàn này tôi tạm dùng cụm từ “người trần tục” để thay cho từ thế giới mà ta vẫn quen dùng.Sở dĩ như vậy bởi vì : Vũ trụ của chúng ta có tên là “Vũ trụ Muôn màu”,trong Vũ trụ có 8 thế giới được đặt tên theo các con số 5-6-7-8-9-10-11.Trái đất của chúng ta ( người trần tục ) nằm trong Thiên Hà Xanh mà Thiên Hà xanh là một trong 22 Thiên Hà của Thế giới thứ 5.
    ………………………………………… …………………….
    ………………………………………… ………………………
    III/ Tiền duyên,duyên âm và cách giải.
    1/ Tiền duyên và cách giải
    a/ Tiền duyên.
    Tiền duyên là những mối nhân duyên của một người trần tục với người ở thế giới khác từ những kiếp trước đây.
    Hầu hết con người ta ai cũng phải lấy vợ lấy chồng bởi đó là qui luật để duy trì nòi giống.Trong tình cảm vợ chồng có nhiều đôi có tình cảm yêu đương rất nồng thắm.Ngoài tình cảm vợ chồng thì còn có những mối tình nam nữ yêu nhau cũng rất nồng thắm nhưng vì một lý do nào đó mà họ không thành vợ chồng hoặc là vợ chồng rồi nhưng không được ở lâu dài với nhau.Có những mối tình rất sâu sắc nhưng lại bị một bên phản bội hoặc đối xử quá tệ bạc thì sẽ trở thành hận tình tức là hận thù vì tình.
    Mỗi chúng ta đã sống ở trần tục này bao nhiêu kiếp ?
    Trong tất cả các kiếp ấy chúng ta đã gặp bao nhiêu mối tình sâu nặng mà mãi mãi không bao giờ quyên được ?
    Khi một linh hồn chuẩn bị đầu thai xuống trần thì linh hồn ấy phải rũ bỏ tất cả mọi ký ức của kiếp trước,chính vì vậy ở kiếp này ta không hề nhớ gì về kiếp trước cả.Khi còn là linh hồn ở trong không gian thì linh hồn ấy lại biết được người mà mình rất yêu thương,người mà đã từng là vợ hoặc chồng mình ở một kiếp nào đó và hai người đã từng sống với nhau rất hạnh phúc…người mà ta yêu đã đầu thai xuống trần tục.Tình yêu có sức mạnh vô biên,sức mạnh ấy đưa những linh hồn này đi tìm người mà mình yêu hiện đang sống ở trần tục.
    Sức mạnh tình yêu ấy đã tạo ra các tình huống sau :
    -- Tìm cách giúp đỡ người mà mình yêu.
    Chỉ có những linh hồn đã tu luyện,những linh hồn biết vị tha,bao dung,độ lượng thì mới làm được việc này.
    -- Tìm cách cản trở tình cảm của người mình yêu với những người trần tục khác.(GHEN)
    Trong tình huống này lại có hai khả năng xảy ra :
    * Chỉ tìm cách cản trở,nếu không cản trở được thì thôi.
    * Tìm cách cản trở và tìm cách phá hoại.Có thể làm cho người trần tục không thể lấy chồng hoặc lấy vợ được,nếungười trần tục vẫn lấy chồng hoặc lấy vợ được thì tìm cách phá hoại hạnh phúc của đôi vợ chồng này.Nếu có thể thì làm cho người trần tục chết đi để hai người không bị chia cắt và có thể ở bên nhau.
    -- Tìm cách trả thù thậm chí tìm cách giết chết người trần tục nếu những mối tình kiếp trước là hận tình.
    Từ trước đến nay người trần tục chỉ nghĩ rằng : những người không lấy được vợ họăc chồng hay rất khó khăn trong việc tìm vợ tìm chồng thì mới mới có tiền duyên.Không phải như vậy đâu mà hầu như ai cũng có tiền duyên,chỉ có điều những tiền duyên đó đã ảnh hưởng tới cuộc sống tình cảm vợ chồng hiện nay đến mức nào.
    Tôi quan tâm đến vấn đề tiền duyên vì cách đây 7- 8 năm tôi đã thử làm việc này đối với con gái tôi.Khi tôi gọi : Ai có liên quan tình duyên với …thì về đây.Một vong con trai đã về ngay,trên tay anh ta có một con rắn lục còn nét mặt thì rất căng thẳng…Tôi biết là tình huống khó khăn nên vội bắt con rắn và đuổi vong này đi. Sau việc này tôi cứ băn khoăn suốt,và luôn tự hỏi : Tại sao lại như vậy ?
    Một lần hai bố con cùng học trò đến chùa Linh Tiên quán ở gần thị trấn Trôi,trước tam bảo tôi xin các Cụ giúp rồi lại gọi tiếp: Ai có liên quan tình duyên với…thì về đây.Một vong con trai lại xuất hiện,lần này vong này nhảy ngay vào bóp cổ con tôi,tôi buộc phải cho bắt giam người này.
    Sau hai việc trên tôi đã ngộ ……ra…….”vấn đề tiền duyên” và có ý định tìm hiểu thật kỹ để có thể giúp được những người không may.Tuy vậy giai đoạn này trình độ còn có hạn và thực ra không biết cách “cắt tiền duyên” như thế nào.
    b/ Cách giải tiền duyên từ những thí dụ cụ thể.
    Khoảng 1 năm sau thì ông bạn L V Đ nhờ tôi đưa cháu Linh con gái ông đi Linh Tiên quán để cắt tiền duyên.Tôi nói với ông :
    -- Em có biết gì đâu mà làm !
    -- Mày làm được,mày cứ đưa nó đến chỗ Bà Chúa Thượng ngàn rồi nhờ bà cắt cho.
    Lần thứ nhất
    Khi thầy trò tôi đưa cháu Linh về Linh Tiên quán đến trước động bà Chúa Thượng ngàn,tôi xin bà cắt tiền duyên cho cháu và dạy tôi cách cắt tiền duyên.
    Bà Chúa cho gọi người có liên quan duyên tình với cháu Linh về,một vong nam xuất hiện đứng ngay trước mặt cháu Linh.Bà Chúa vảy tay một cái có một đám sương mù xuất hiện ở giữa hai người, đám sương này càng ngày càng dày đặc và nở rộng ra. Đám sương này nở ra đến đâu thì đảy vong người con trai ra xa đến đấy,khi khoảng cách đủ lớn thì người con trai quay đầu bỏ đi.
    Thế là tôi đã học được cách cắt tiền duyên rồi.
    Lần thứ 2 – 3 – 4 – 5 -…………
    Sau một số lần tôi trực tiếp cắt tiền duyên cho những người khác thì sự việc diễn ra cũng tương tự như khi bà Chúa Thượng ngàn dạy.Tôi tự hỏi : “ Lúc ấy nó đi nhưng rồi khi gặp lại nó lại yêu thì sao ?”…..!.....!....!....?.....?.....?............ .
    Một lần sau khi cắt tiền duyên xong,vong người con trai đã bỏ đi xa rồi…Tôi cho gọi vong này quay lại và bảo anh ta đến trước mặt người con gái vừa được tôi cắt tiền duyên cho.Kỳ lạ thật,vía người con gái này và vong người con trai kia nhìn nhau lơ đãng hình như họ chưa hề quen nhau !
    Tôi đã ngộ ra rằng : Đám sương mù ấy không chỉ tạo ra khoảng cách giữa hai đối tượng mà nó còn có sức mạnh xóa bỏ hình ảnh của người này trong não bộ của người kia.Khi trong não mình không có hình ảnh của người ấy thì làm sao có được tình cảm với người ấy nữa.Ngay cả khi đứng trước mặt người ấy mà mình không biết người ấy là ai thì làm sao có thể yêu nhau được nữa.Khi ngộ ra được điều này thì tôi càng hiểu thêm thế nào là “ Khoa học – Tâm linh ”, thực ra thế giới Tâm linh khoa học hơn những cái mà người trần tục cho là khoa học nhất.
    Sự ngộ ra này đã giúp tôi củng cố lòng tin rất nhiều trong quá trình tu luyện về sau.
    ( còn nữa )
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 58 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    Bảo Bảo (20-04-2013),BiBon (21-11-2012),cafemuoi83 (24-08-2012),cảnh thắng (24-03-2019),Cong Xuan (19-02-2022),dangthanhha (08-05-2015),Diệu Hồng (17-04-2013),dothuyen (06-01-2013),Hạnh An (27-11-2012),Hồng Xiêm (25-01-2015),hiepqf3 (09-07-2012),Hoang Quyet (23-04-2012),Hoasentrang (12-07-2017),honglien (20-12-2015),khicongtl (28-11-2012),KIM.H.GIANG (16-05-2012),lê chí công (23-04-2014),Liên Như (14-10-2015),longtadinh (12-02-2014),Lungnhi (22-04-2025),mahalkita (29-07-2013),manhtuongngo (30-05-2015),newebook (15-10-2014),Ngô Minh Thành (31-08-2015),nguoihoc (23-12-2022),nguoimuonhochoi (14-01-2012),Niềm tin (25-10-2012),PhongThuyGia (22-08-2022),phuonganhhp (02-04-2022),phuongngoc (05-05-2017),pichu_vn (17-04-2013),Quocanh23111989 (02-05-2017),Tamhuongthien (28-03-2015),tam_thuc (18-04-2013),Tâmminh (01-09-2014),thanhphong (28-07-2014),ThanhTrung90 (23-06-2012),Thien Nghia (21-08-2014),Tiểu Tình (08-02-2017),tiendung23680 (26-04-2013),tragiangpro (24-07-2015),tuanpcmc (21-12-2011),tuluyenthantam (23-11-2014),TuMinh (30-03-2018),vary (21-07-2011),white_cloud (11-04-2012),youme (05-04-2018),Đại Minh (29-05-2014),Đức Tin (22-05-2025)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định

    DUYÊN ÂM (tiếp)
    + Lần thứ… sau…
    Sau này khi trình độ đã khá hơn trước tôi đã phát hiện ra ở mỗi một người đều có những sợi dây nối họ với những người khác, đó là những sợi dây tình cảm.Màu sắc của những sợi dây này thể hiện tình cảm của người chủ với các đối tượng quan hệ.Khi sợi dây tình cảm có màu sáng trắng thì mối quan hệ đó là bình thường,sợi dây có màu hồng thì quan hệ tình cảm là thân thiện,sợi dây có màu đỏ quan hệ là yêu thương sợi dây có màu đỏ thẫm thì tình cảm yêu thương đã sâu nặng,sợi dây có màu xám quan hệ tình cảm là xấu,sợi dây có màu đen thì tình cảm giữa những người này là hận thù.
    Nếu dùng kéo ( tất nhiên không phải là kéo mà các bạn đang dùng ) để cắt đứt những sợi dây thể hiện các mối lương duyên tiền kiếp thì cũng giải quyết được.Sau này khi phải làm việc cắt tiền duyên nhiều quá thì Địa Vương Mẫu đã tặng tôi một con mèo gọi là “Bạch Linh Miêu”,khi Bạch Linh Miêu đập đuôi xuống đất thì có thể cùng lúc cắt đứt được nhiều sợi dây “tình duyên ngang trái này” đồng thời xóa bỏ triệt để hình ảnh của người này trong tâm tưởng người kia.
    Sau một số lần cắt tiền duyên,gặp phải nhiều mối tình hết sức sâu nặng mà lại rất ngang trái, tôi có suy nghĩ : “ Tình yêu không có tội ”.Kể từ đó khi phải làm việc cắt tiền duyên hầu hết tôi đều phân tích cho các đối tượng hiểu được sự cách biệt âm-dương giữa người trần tục và những đối tượng khác,và để họ tự cắt.Trường hợp bất đắc dĩ thì phải dùng đến Linh Miêu để giải quyết.
    c/ Một số trường hợp “tiền duyên đặc biệt.”
    * Tiền duyên của Nguyễn Thúy Hồng.
    Thúy Hồng là một học trò của tôi và cháu cũng nhìn được nghe được.Hôm đó mấy Thầy trò đi Linh Tiên quán,sau khi làm lễ xong mọi người đang ngồi chơi ở sân chùa.Sơn nói :
    --Thầy ơi ! Có một cô gái muốn gặp Thầy,cô ấy đang đứng trước mặt Thầy đấy.
    -- Cô gái có việc gì cần ta giúp đỡ à ?
    Im lặng ………………………………………… ……………………
    -- Cô gái có việc gì cần ta giúp đỡ à ?
    …………………vẫn im lặng ! …………………………………………
    Bực quá tôi gắt :
    -- Vì sao hỏi không nói ?
    Cô gái giật mình luống cuống nhưng… vẫn không nói ! Tôi nói với học trò :
    -- Cô này bị câm không nói được.
    Hướng về cô gái tôi hỏi :
    -- Con không nói được có phải không ?
    Cô gái khóc và gật đầu………..Một lát sau cô há miệng ra………….! Thì ra lưỡi cô gái đã bị cắt gần đứt hẳn.
    -- Giấy bút đây,con hãy viết cho ta biết những gì đã xảy ra và cần ta giúp đỡ điều gì.
    ………………………………………… ………………………………………… …
    Cô gái đưa cho chúng tôi tờ giấy vừa viết ,nội dung tóm tắt như sau :
    “ Cô gái này chính là Thúy Hồng,nhưng là “Thúy Hồng” của kiếp trước.Cô ta sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng lại yêu một chàng trai nông dân nhà nghèo.Gia đình “Thúy Hồng” biết chuyện đã dứt khoát ngăn cấm mối tình này,phẫn uất quá “Thúy Hồng” đã cắt lưỡi tự tử.Câu cuối cùng cô viết : Con xin Thầy hãy cứu con.”
    Tôi đã chữa lưỡi cho Hồng,một lúc sau lưỡi Hồng liền trở lại,cô đã nói được.Hồng vừa cười,vừa khóc,vừa nói…cô xin tôi cho cô được lấy người mà cô đã yêu.Tôi cho gọi chàng nông dân là người yêu của Hồng về,anh ta có mặt ngay hình như anh ta đã chờ sẵn ở ngoài. Tôi dẫn đôi tình nhân này vào chỗ Bà Chúa Thượng ngàn và xin Bà tác hợp cho đôi trai gái này. Đôi trai gái chắp tay tạ ơn rồi vui vẻ dắt nhau đi.
    * Tiền duyên của Trần Văn Cương.
    Cương là học trò của tôi,sau một thời gian học tập Cương đã nhìn được và nghe được. Một hôm đến thăm Thầy Cương nói:
    -- Thầy cắt tiền duyên cho con đi,con cứ cảm thấy có người đi theo con.
    -- Những ai có duyên tiền kiếp với Cương thì về đây.
    Vừa nói xong đã thấy có một người phụ nữ bế một đứa nhỏ về,thái độ cô này rất là bực bội, nét mặt hằm hằm.Về đến nơi cô ta đặt ngay đứa nhỏ xuống trước mặt Cương rồi đứng quay mặt ra cửa.
    Tôi phát hiện thấy giữa Cương và cô này được nối với nhau bởi một sợi dây rất đen,cô này là vía của một người trần tục chứ không phải là vong.Biết là sẽ có chuyện chẳng lành nhưng tôi vẫn nói chuyện như không biết gì.
    -- Theo tôi hiện nay mỗi người đã có một cuộc sống riêng thì hai người nên thỏa thuận để cắt đứt…
    Tôi chưa kịp nói hết câu,cô ta quay ngoắt lại nói :
    -- Kiếp trước tôi có chửa thì nó phải đi lính,hôm chia tay nó bảo tôi : Ở nhà sinh con rồi cố gắng nuôi dạy con cho tốt khi về nó sẽ bù đắp cho những thiệt thòi mà mẹ con phải gánh chịu.Khi đi lính về nó bỏ luôn mẹ con tôi để đi theo người khác,con nó nó cũng không thèm ngó ngàng gì đến.
    -- Bây giờ việc xảy ra thì cũng xảy ra rồi,tôi khuyên cô hãy quyên chuyện cũ đi cố gắng làm ăn mà nuôi con.
    -- Tôi hỏi Ngài,nếu Ngài rơi vào hoàn cảnh như tôi thì Ngài định làm thế nào? Kiếp này tôi quyết đi theo để giết nó.
    -- Cũng chính vì tôi biết nó sai còn cô thì đã phải chịu nhiều oan ức thiệt thòi nên tôi mới phải nói chuyện như thế này.Hiện nay nó lại là học trò của tôi thì tôi mới can thiệp,cứ cho rằng kiếp này cô giết được nó để cho bõ tức, đến kiếp sau nó lại đi tìm cách để giết cô…Nếu cứ như thế mãi thì còn gì là cuộc đời nữa,cô thấy tôi nói có đúng không.
    Người đàn bà này đứng im một lúc rồi đi đến chỗ đứa con,cô ta bế con lên rồi một tay cầm sợi dây đen dứt đứt phựt…Cô ta chỉ ngón tay vào tận mặt Cương mà gằn giọng: “ May cho mày đấy !” .Nói xong cô ta bế con đi luôn.
    (Đây cũng là một bài học về Nhân-Quả)
    (còn nữa)
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  4. 36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    cafemuoi83 (24-08-2012),Cong Xuan (19-02-2022),dangthanhha (08-05-2015),dothuyen (06-01-2013),hagiangtptn (04-07-2019),Hồng Xiêm (25-01-2015),Hoang Quyet (23-04-2012),honglien (20-12-2015),khicongtl (28-11-2012),lê chí công (23-04-2014),Liên Như (14-10-2015),longtadinh (12-02-2014),Lungnhi (22-04-2025),newebook (15-10-2014),Ngô Minh Thành (31-08-2015),nguoihoc (23-12-2022),Phan manh Chinh (18-09-2011),PhongThuyGia (22-08-2022),phuonganhhp (02-04-2022),pichu_vn (17-04-2013),Tamhuongthien (28-03-2015),tamvo (30-09-2016),thanhphong (28-07-2014),ThanhTrung90 (23-06-2012),Thien Nghia (21-08-2014),tragiangpro (24-07-2015),tuanpcmc (21-12-2011),TuMinh (30-03-2018),white_cloud (11-04-2012),youme (05-04-2018),Đại Minh (29-05-2014),Đức Tin (22-05-2025)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định

    Duyên âm ( tiếp )
    2/ Duyên âm và cách giải
    a/ Duyên âm
    Duyên âm là mối tình giữa người trần tục với một vong nào đó hay với một linh hồn tà nào đó.
    Biểu hiện cụ thể của duyên âm ( thường xảy ra với giới nữ ) là : Người trần thường nằm mơ thấy mình có quan hệ tình dục với người khác giới.Một số người này đã kể lại là “mọi hành vi diễn ra” như thật,có cảm giác như thật !
    Sau những giấc mơ như thế thì người bị hại thường cảm thấy hoảng loạn,ghê sợ…nhưng rồi lần sau lại mơ tiếp như thế và sự việc có thể diễn ra trong một thời gian dài.Hậu quả là người trần thường xanh xao,khi nằm ngủ hay giật mình hoảng sợ,nói ra thì xấu hổ nên họ thường im lặng chịu đựng.
    Hiện tượng trên xảy ra do hai nguyên nhân :
    - Có một vong nào đó yêu người trần tục và tìm cách để quan hệ.
    - Có một kẻ tà tâm muốn mượn thân xác người trần tục để tu luyện vì chúng đang cần có sự “âm dương hòa hợp”.
    Người trần tục bị xanh xao vì do quan hệ thường xuyên với “người âm” nên âm khí trong họ vượng hơn dương khí rất nhiều,người trần tục hay hoảng sợ vì sau những giấc mơ như thế họ cảm thấy mình đã bị cưỡng bức mà không có cách nào chống lại.
    b/ Cách giải
    Sau khi được nghe người trần tục kể lại trung thực mọi việc thì người Thầy phải có đủ quyền năng để gọi được những kẻ đã có hành vi xấu đó về,và giải quyết được 3 việc sau :
    - Đối với vong : Giải thích cho người ta hiếu về sự cách biệt âm dương…dùng biện pháp “cắt” giống như cắt tiền duyên.Với những kẻ ngoan cố thì phải trừng phạt.
    - Đối với “kẻ tu tà” thì phải trừng phạt thích đáng.
    - Đối với người trần tục thì phải giải bớt khí âm trong người ta đi để lấy lại sự cân bằng âm dương trong cơ thể.
    c/ Một số thí dụ điển hình.
    ………………………………………… …………………………………………. .
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  6. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    anna_huyenle (23-09-2011),Cong Xuan (19-02-2022),dangthanhha (08-05-2015),Hạnh An (27-11-2012),Hồng Xiêm (25-01-2015),Hoang Quyet (23-04-2012),honglien (20-12-2015),lê chí công (23-04-2014),Liên Như (14-10-2015),longtadinh (12-02-2014),Lungnhi (22-04-2025),newebook (15-10-2014),Ngô Minh Thành (31-08-2015),nguoihoc (23-12-2022),Niềm tin (25-10-2012),PhongThuyGia (22-08-2022),phuonganhhp (02-04-2022),pichu_vn (17-04-2013),Quocanh23111989 (02-05-2017),Tamhuongthien (28-03-2015),Tâmminh (01-09-2014),thanhphong (28-07-2014),ThanhTrung90 (23-06-2012),Thien Nghia (21-08-2014),tragiangpro (24-07-2015),tuanpcmc (21-12-2011),tuluyenthantam (23-11-2014),TuMinh (30-03-2018),vannhi (05-08-2012),youme (05-04-2018),Đại Minh (29-05-2014),Đức Tin (22-05-2025)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định Nguyệt Quang Tử và vấn đề Duyên âm

    THÔNG BÁO

    1/ Hiện nay có rất nhiều người thông tin cho tôi biết, có vướng vào chuyện có vong đi theo ( duyên âm ) và đề nghị giúp đỡ giải quyết,nhưng hầu hết là đưa thông tin không đầy đủ.
    2/ Từ nay trở đi nếu có ai yêu cầu giúp đỡ thì cần ghi rõ Họ, tên, tuổi, địa chỉ và số Đ/T đầy đủ. Từ những thông tin đó tôi mới xem xét và có kế hoạch giúp được. Riêng cắt duyên âm thì phải gặp trực tiếp.
    3/ Nếu thông tin không đầy đủ thì tôi xin lỗi,sẽ không có thông tin trả lời.
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  8. 24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    cảnh thắng (06-03-2021),dangthanhha (08-05-2015),hoatran (28-03-2020),honglien (20-12-2015),lê chí công (23-04-2014),Liên Như (14-10-2015),longtadinh (06-01-2015),Lungnhi (22-04-2025),manhcao277 (26-09-2016),newebook (15-10-2014),Ngô Minh Thành (31-08-2015),nguoihoc (23-12-2022),phuonganhhp (02-04-2022),Quocanh23111989 (02-05-2017),Tamhuongthien (28-03-2015),thanhphong (28-07-2014),Thien Nghia (21-08-2014),tragiangpro (24-07-2015),tuanpcmc (21-12-2011),tuluyenthantam (23-11-2014),TuMinh (30-03-2018),youme (11-08-2020),Đức Tin (07-07-2025)

  9. #5
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định

    TRẢ LỜI NHƯ MAI
    Trong những bài đầu tiên tôi đã viết ở mỗi một người đều có những sợi dây nối họ với những người khác, đó là những sợi dây tình cảm. Màu sắc của những sợi dây này thể hiện tình cảm của người chủ với các đối tượng quan hệ. Khi sợi dây tình cảm có màu sáng trắng thì mối quan hệ đó là bình thường,sợi dây có màu hồng thì quan hệ tình cảm là thân thiện,sợi dây có màu đỏ quan hệ là yêu thương sợi dây có màu đỏ thẫm thì tình cảm yêu thương đã sâu nặng có thể tiến tới hôn nhân,sợi dây có màu xám quan hệ tình cảm là xấu,sợi dây có màu đen thì tình cảm giữa những người này là hận thù.
    Ở đây tôi chỉ bàn riêng về mặt tình duyên và xin giải thích cụ thể hơn như thế này :
    1/ Một người trần tục có thể có mối quan hệ tình cảm với những người đã chết hiện đang ở thế giới khác và những người đang còn sống hiện đang ở ngay trong thế giới trần tục này
    Nếu ta ký hiệu một người trần tục nào đó bằng chữ N thì từ N có những mối quan hệ tình cảm với những người đã khuất được ký hiệu là V01, V02, V03.....và N cũng có những mối quan hệ với những người còn sống được ký hiệu là Vi1, Vi2, Vi3.....
    Trên cơ sở ấy ta sẽ thấy từ N có những sợi dây tình cảm sau : N-V01, N-V02, N-V03...và N-Vi1, N-Vi2, N-Vi3...
    Những sợi dây tình cảm từ N nối với những người đã khuất phải cần được cắt bỏ vì nó chẳng giúp ích gì cho cuộc sống trần tục này.
    Những sợi dây tình cảm từ N nối với những người còn sống cần được xem xét, nếu nhiều quá (người ta hay gọi là số đào hoa) thì cũng gây khó khăn cho việc xây dựng gia đình và cần phải cắt bớt.
    Người cắt tiền duyên nếu không đủ trình độ để nhận biết chính xác việc này mà cứ cắt bừa bãi thì có thể sẽ cắt tất cả mọi sợi dây tình cảm đang có.Việc cắt bừa này sẽ làm cho N không thể nào xây dựng gia đình được nữa. Trường hợp này không cắt còn tốt hơn là cắt.
    2/ Việc xây dựng gia đình muộn phụ thuộc vào một số yếu tố rất khác nhau,tiền duyên chỉ là một yếu tố quan trọng thôi. Nếu những yếu tố khác chưa được giải quyết thì việc cắt tiền duyên dù có tốt mấy cũng chưa thể xây dựng gia đình được.
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  10. 29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    cảnh thắng (24-03-2019),Cong Xuan (19-02-2022),dangthanhha (08-05-2015),Hồng Xiêm (25-01-2015),hoatran (28-03-2020),honglien (20-12-2015),lê chí công (23-04-2014),Liên Như (14-10-2015),longtadinh (06-01-2015),Lungnhi (22-04-2025),manhcao277 (26-09-2016),newebook (15-10-2014),Ngô Minh Thành (31-08-2015),nguoihoc (23-12-2022),phuonganhhp (02-04-2022),Quocanh23111989 (02-05-2017),Tamhuongthien (28-03-2015),tanrau (09-05-2017),Tâmminh (01-09-2014),thanhphong (28-07-2014),Thien Nghia (21-08-2014),Thuanhoang (16-04-2012),tragiangpro (24-07-2015),tuanpcmc (21-12-2011),TuMinh (30-03-2018),youme (05-04-2018),Đại Minh (29-05-2014),Đức Tin (07-07-2025)

  11. #6
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định

    Trước đây và hiện nay có nhiều người, đặc biệt là những người đang mong muốn được cắt tiền duyên...
    Khi họ viết thư cho tôi nhờ vả một việc gì đấy thì từ ngữ rất là lâm ly, bi thiết...khiến cho người đọc tưởng rằng họ đang nằm trong tình huống rất nguy hiểm, nếu không được cứu ngay thì có thể chết đến nơi. Khi yêu cầu họ tập luyện, (Các bạn nên nhớ rằng: bắt đầu tập luyện cũng có nghĩa là bắt đầu một sự giải cứu đấy) thì họ rãy nảy lên vì không có thời gian, vì không tĩnh tâm được và cả ngàn lý do khác...Có những đối tượng thì hăm hở lao vào luyện tập mà không thèm tìm hiểu các thông tin hướng dẫn cho việc luyện tập, khi gặp khó khăn thì hỏi...hỏi và hỏi !...!...!...

    Tôi xin có mấy lời với những người đó như sau:

    1/ Các bạn đừng tưởng gặp nhau qua mạng là gặp nhau trong một thế giới ảo cho nên muốn nói gì thì nói, không ai thẩm tra được. Điều các bạn nghĩ chỉ đúng ở những trang mạng khác, còn ở Diễn đàn KCTL thì điều đó không đúng đâu.

    2/ Khi có bệnh, nếu không muốn tốn kém tiền của thì cũng phải tốn công tập luyện. Cái tư tưởng không muốn tốn gì cả mà chỉ muốn hưởng những kết quả tốt đẹp thì không có được đâu.

    3/ Hãy học thiền theo đúng nghĩa của một người đi học, đọc và tìm hiểu những kiến thức cơ bản cần thiết trước khi luyện tập, mọi kiến thức ấy đều đã có đăng trên Diễn đàn rồi. Đừng lao vào thiền như khi ta đi cuốc đất khoán.

    Ngồi thiền là một phương pháp rèn luyện sức khỏe rất khoa học, nó có thể đem lại cả những điều kỳ diệu đặc thù mà không thể có được nếu ta lựa chọn theo con đường khác.

    Có nhiều phương pháp để đạt được mục đích, các bạn nên tìm lấy một phương pháp thỏa mãn được mục đích của mình sao cho vừa đỡ tốn kém tiền của, đỡ tốn kém công sức và có kết quả tốt đẹp nhanh nhất.
    Chúng tôi bận rất nhiều việc, cần phải giành thời gian cho những người chân thành, cầu thị và xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp ấy.



    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 13-06-2012 lúc 11:43.
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  12. 89 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    Bảo Bảo (19-11-2013),cảnh thắng (24-03-2019),Cong Xuan (19-02-2022),dangthanhha (08-05-2015),Diệu Hồng (17-04-2013),dongvanduy (29-03-2014),hagiangtptn (04-07-2019),hangnt (28-06-2012),hoatran (28-03-2020),HoaXuan (13-06-2012),hocdao (13-06-2012),honglien (20-12-2015),Hua Toan (25-06-2012),HUNGHOANG (10-07-2012),july (01-11-2012),khicongtl (14-06-2012),kiencuong304 (14-06-2012),KIM.H.GIANG (19-06-2012),lê chí công (23-04-2014),Liên Như (14-10-2015),longtadinh (06-01-2015),Lungnhi (22-04-2025),mahalkita (29-07-2013),manhcao277 (26-09-2016),Monkey2011 (14-06-2012),newebook (09-03-2014),Nganpham (16-05-2017),Ngô Minh Thành (31-08-2015),nguoihoc (23-12-2022),nguoimuonhochoi (13-06-2012),Nguyen XY (19-06-2012),nhanduyen (31-10-2012),phuonganhhp (02-04-2022),phuongngoc (15-06-2016),PhuongNguyen (19-06-2012),Phương Nam (13-06-2012),pichu_vn (17-04-2013),Quocanh23111989 (02-05-2017),rain03 (14-06-2012),Snowflower (18-04-2014),sol182 (21-01-2016),SONGHONG (13-06-2012),tamanh (13-06-2012),Tamhuongthien (07-06-2014),tamminh (28-06-2012),tamvo (20-10-2016),tam_thuc (07-10-2012),tanrau (09-05-2017),tatatam (13-06-2012),Tâmminh (01-09-2014),Tịnh_Tâm (19-06-2012),thanhphong (28-07-2014),ThanhTrung90 (13-06-2012),Thiện Tâm An (26-03-2023),Thien Nghia (21-08-2014),Thuanhoang (14-06-2012),Thutrang (24-03-2017),Thuy Anh (13-06-2012),thuylinh (21-07-2012),thuyttkd (17-04-2013),thytrang258 (26-07-2012),tiendung23680 (11-04-2013),Tieutrucxinh (13-06-2012),tragiangpro (24-07-2015),tranhung266 (14-06-2012),TruongKhoat (13-06-2012),tuluyenthantam (23-11-2014),TuMinh (25-03-2015),turaunt (13-06-2012),Vượng Kim Ngưu (13-06-2012),xuangiang14 (13-06-2012),youme (05-04-2018),Đào Hương 95 (16-09-2020),Đại Minh (29-05-2014),Đức Tin (22-05-2025),ĐINHQUANG HIỆP (13-06-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •