Kết quả 1 đến 3 của 3
Threaded View
-
19-02-2013, 16:00 #2
Chúc mừng bạn hoasen đã có buổi tập thú vị khi luyện bài Vạn Pháp liên đăng TTTN Phật. Trước mình tập bài này cũng không có cảm nhận nhiều. Từ hôm mình được Thầy cho đi chùa Đồng Quang, được Thầy hướng dẫn khi tập bài, mình cũng thành tâm khi tập thì xin: Đức Phật về khai tâm mở huệ, độ trì dạy bảo, xin tập luyện có kết quả tốt và được chữa bệnh. Cũng có chút cảm nhận khác: mình cũng thấy có gì nằng nặng trên đỉnh đầu, rồi người thấy nhẹ nhõm. Thỉng thỏang bàn tay mình chuyển động từ từ, có lúc từng tay, có lúc cả hai tay giơ lên ngón tay chuyển động như múa. Rất lạ là tay phải của mình sau khi "múa" thì như nắm cái gì đó rồi xòe ra và từ từ đưa lên mặt xoa đều hai má, trán, xoa khắp mặt, cảm giác có hơi ấm từ bàn tay tỏa ra – chắc lúc đó mình đang được chữa mặt (da mặt mình vốn không được mịn màng lắm). Mà bàn tay khi xoa đưa rất gần mặt nhưng không hề chạm vào da mặt – hay thật đấy! Hôm qua thì bàn tay phải cũng diễn ra như thế, sau đó xòe rộng ra như chiếu thẳng sát vào mặt, lúc đó thấy nhức ấn đường lắm. Không biết có “tự kỷ ám thị” quá không, nhưng khi kết thúc tập mình thử làm lại thì động tác có thể giống nhưng cứng và gượng không như khi tập. Không hiểu là thế nào, mình cứ được thấy cảm nhận là vui lắm rồi.
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
-
17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh
dietmatam (20-02-2013),Hạnh An (20-02-2013),hoasen (19-02-2013),Hua Toan (20-02-2013),linhle264 (10-03-2013),mahalkita (19-02-2013),nghiad99 (19-02-2013),Phương Nam (20-02-2013),thanhphong (19-08-2014),THANHTINH (19-02-2013),theoThầy (20-02-2013),tranhung266 (20-02-2013),Vidieu (20-02-2013),ĐINHQUANG HIỆP (20-02-2013)