Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Đang ở
    Phú Thượng - Tây Hồ - Hà Nội
    Bài viết
    97
    Cảm ơn!
    2,815
    Thanked 2,508 Times in 94 Posts

    Mặc định Đầu xuân thăm đất Côn Sơn





    NHỮNG LẴNG HOA ÂN TÌNH _ THẦY TRÒ NQT KÍNH DÂNG TẠI LINH ĐỊA CÔN SƠN.


    Đầu xuân năm nay có một điều rất đặc biệt, nó đặc biệt vì có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi được Thầy đưa về khu linh địa Côn Sơn vào đầu xuân năm mới để thắp nén hương thơm bày tỏ lòng biết ơn của những người con, những lớp học trò hậu duệ đối với các đức mẫu mẹ, các bậc Thầy của muôn đời và các vị bề trên, cầu mong được bề trên độ trì, dạy bảo…
    Đoàn chúng tôi xuất phát từ 8 giờ 30 phút, đến gần 10 giờ thì tới đất Sao Đỏ - Chí Linh, theo chỉ đạo của Thầy, chúng tôi sẽ vào thắp hương tại Đền Bà Chúa Sao Sa trước tiên, đoàn đi khá đông, một số xe đến trễ nên phải 30 phút sau chúng tôi mới tiến hành dâng hương lễ Bà Chúa được. Mọi người cùng quỳ lạy, Thầy khấn: “Chúng con xin dâng 5 thức hương thơm: hương Giới, hương Định, hương Tuệ, hương Giải Thoát, hương Giải thoát Tri Kiến… 5 thức hương này kết thành đài mây, sáng trưng Pháp Giới… Cúng dường Mẹ. Chúng con xin kính dâng lên Mẫu Mẹ một lẵng hoa thơm, một mâm lễ vật……” Sau khi lạy tạ, chúng tôi được nghe Thầy giảng giải về chuyện Bà Chúa Sao Sa tên thật là Nguyễn Thi Duệ, từ chuyện bà làm quan cho 3 đời vua, cho đến khi về hưu bà xin vua ban cho bà một ân huệ. Nhà Vua đồng ý. Bà nói: "Dân quê tôi nghèo lắm, bây giờ tôi đứng ở bờ sông này, tôi thả cái giải yếm xuống sông khi trôi đi nó tạt vào bờ ở chỗ nào thì xin nhà vua cho khoanh vùng từ chỗ tôi đứng cho đến chỗ đấy và miễn thuế cho dân" Cảm kích trước tấm lòng thương dân như con của bà ,nhà Vua đồng ý ngay. Bà liền tháo giải yếm của mình buộc vào một quả bưởi rồi vứt xuống sông, quả bưởi trôi khá xa và cả một vùng dân quê khá rộng lớn được nhà vua miễn thuế. Nhiều làng ở đây đã lập đền thờ để tưởng nhớ công đức của bà. Chính vì vậy, trong chùm thơ Bát cổ thi của Thầy có bài:

    Cổ Tháp Tinh Phi đứng giữa trời,
    Sao Sa ngày ấy sáng muôn nơi.
    Tam Vương nhất kính, xuyên trần thế,
    Dải yếm buông trôi, ấm vạn người.




    Thầy lại kể về việc tìm bát Cổ trước đây, khi đó gặp Bà Chúa Sao Sa, Người tặng cho Thầy cái vòng ngọc, Thầy hỏi: “Sao Bà Chúa lại tặng con cái vòng này?”, Người bảo: “Con ta thì ta cho!”, lúc đó Thầy nghĩ Thầy cũng như mọi người, gọi Bà Chúa xưng con là chuyện bình thường. Bẵng đi một thời gian, hôm đó sắp đến ngày giỗ mẹ Thầy, Thầy mời mẹ Thầy về, trong câu chuyện bà có nói: “Đời con tuy chưa ấm nhưng con phải làm cho hàng vạn người ấm”, Thầy giật mình hỏi lại: “ Mẹ chính là Bà Chúa Sao Sa ?” bà cười và hỏi lại: “Thế bây giờ con mới biết à?" Kết hợp với những thông tin khác chúng tôi đã biết: Đệ nhất thánh mẫu xuống trần và trở thành Bà chúa Sao sa, còn ở kiếp này Bà chúa Sao Sa đã xuống trần và sinh ra Thầy.
    Ngày hôm nay, ngoài lứa học trò của Thầy, còn có đại gia đình, anh em ruột thịt và con, các cháu của Thầy nên sau đó mọi người vào lễ phía bên trong chính điện và được trao đổi trực tiếp với cụ…





    Từ đền Bà Chúa Sao Sa, đoàn chúng tôi di chuyển sang núi Phượng Hoàng ngay gần đó, nơi có đền thờ Thầy Chu Văn An để dâng hương đầu xuân lên Thầy, người mà cả dân tộc ta tôn là người Thầy Của Muôn Đời.
    Đền thờ Thầy Chu Văn An bây giờ được xây dựng khang trang hơn rất nhiều so với những ngày Thầy NQT đi tìm Bát cổ, những hoài niệm ngày xưa về ngôi đền đơn sơ nhưng nhiều kỷ niệm với Thầy như làm cho đôi mắt Thầy chúng tôi buồn hơn… Thầy kể với chúng tôi ngày xưa, mỗi khi lên thăm Thầy Chu Văn An, Thầy rất hay ngủ lại đền, những ông Từ của đền thời ấy có người mất, người còn nhưng không còn ai làm việc tại ngôi đền mới này từ khi cơ quan văn hóa vào khai phá, xây dựng lại toàn bộ khu đền. Những kỷ niệm ngày xưa vẫn còn in đậm trong tâm tư của Thầy, Thầy kể có lần lên đây làm việc mấy ngày , khi từ Côn Sơn sang núi Phượng Hoàng, Thầy nói với Thầy Chu Văn An: "Con chào Thầy chúng con về". Thầy Chu Văn An chỉ tay lên sườn núi rồi nói: "Con lên tát giếng đi", mặc dù hôm đó trời còn lạnh nhưng Thầy mình vẫn vâng lời Thầy Chu Văn An và lên núi tát giếng. Thầy cùng với H. (là học trò đi cùng Thầy hôm đó) đi lên núi và bắt đầu múc từng gàu nước từ dưới giếng lên để thau rửa giếng, đến khi xong việc, Thầy Chu Văn An nói: “Từ nay trở đi, con không cần phải lên núi để lấy nước mắt Phượng Hoàng nữa, mà hễ khi nào con muốn, con cứ cầm vào cốc nước và nghĩ là chuyển thành nước mắt Phượng hoàng thì lập tức cốc nước ấy sẽ là nước mắt Phượng hoàng" Thế là hôm nay, mặc dù chúng tôi không lên được núi để lấy nước do thời gian có hạn, không được múc nước từ giếng trên núi Phượng Hoàng, Thầy đã lấy chai nước Lavie, vuốt nhẹ vào chai và nói: “Nước trong chai Lavie biến thành nước mắt Phượng Hoàng!” thế là chúng tôi chuyền tay nhau chai nước uống ngon lành, trong khi đó một số người vẫn tiếc không được lên núi để múc nhiều nước mang về…
    Tục xin chữ đầu năm có lẽ đã thành thông lệ, mọi người đầu năm lên dâng hương Thầy Chu Văn An đều xin chữ cho con cháu học hành giỏi giang, được cụ cho chữ đầu năm thì cả năm đó học hành tấn tới. Nghĩ vậy, tôi liền bảo Quỳnh Anh, con gái lớn của tôi (đang học lớp 4): “Con xin chữ rồi nhờ ông nhập chữ của cụ Chu Văn An vào!”, cháu chạy đi và lấy chữ “TRÍ” rồi quay ra, tôi nói với Thầy: “Nhờ Thầy giúp con nhập chữ của cụ vào chữ này!” Thầy bảo: “Đừng có tốn tiền vô ích, họ viết chữ ra để bán chứ có phải chữ của Thầy Chu Văn An đâu! ” Nói rồi Thầy gọi Quỳnh Anh ra: “Con thích chữ gì?” “Chữ Trí ạ!”, Thầy liền chỉ tay vào giữa trán cháu, hô: “Nhập!”. Thật là một việc mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới, Thầy nhập trực tiếp chữ vào đầu cháu thì còn gì hơn nữa, chúng con xin tạ ơn Thầy!



    Buổi chiều, chúng tôi theo Thầy sang chùa Côn Sơn dâng hương, chùa Côn Sơn nằm cách núi Phượng Hoàng khoảng 3-4 km, đây là là một trong ba trung tâm của thiền phái Trúc Lâm (cùng với chùa Yên Tử và chùa Quỳnh Lâm) là nơi tu hành của Huyền Quang Sư Tổ - vị Tổ thứ 3 của Thiền Phái Trúc Lâm, do đầu xuân năm mới, mọi người đi chùa quá đông nên sau khi lễ Phật, Thầy đã xin phép Tam Tổ cho phép mọi người xuất vía để làm lễ, hôm nay Thầy trò chỉ gặp được Huyền Quang Sư Tổ. Thầy nói lại, hôm nay Sư Tổ chỉ dặn: "Năm nay nghĩ ít thôi, làm ít thôi". Quả thật là học trò chúng tôi chưa hiểu hết ý nghĩa lời dạy của Sư Tổ, hôm nào phải đến để nghe Thầy giảng lại.



    Sau đó chúng tôi sang dâng hương đền cụ Nguyễn Trãi, ngày hôm nay cụ bận công việc nên không có ở nhà nên chỉ có các học trò chúng tôi vào đền thắp nén hương và cầu xin cụ độ trì, dạy bảo…





    Rời đất Côn Sơn, chúng tôi không ai nói với ai nhưng trong lòng cảm thấy thơ thới nhẹ nhàng vì không những đầu xuân năm mới được các cụ độ trì, được Thầy dạy bảo mà còn được hấp thụ năng lượng lớn của mảnh đất địa linh - nhân kiệt vào loại bậc nhất Việt Nam này…
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 18-02-2013 lúc 18:51.
    Cứ tin như thế, tin như thế
    Chắc chắn cao xanh thấu mọi điều...

  2. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới xuangiang14

    Hanhthong (17-02-2013),heculer (18-02-2013),hiepqf3 (18-02-2013),hoasen (17-02-2013),Hoasentrang (17-02-2013),hongvulien (17-02-2013),Hua Toan (18-02-2013),huongtamlinh (18-02-2013),lê chí công (09-06-2014),Lobbyvietnam (17-02-2013),manhcao277 (29-11-2018),Mộc Lan (18-02-2013),Nganpham (10-04-2013),nghiad99 (18-02-2013),Ngoạn Hiền (18-02-2013),NguyetQuangTu (18-02-2013),nhuhainguyen (18-02-2013),Phương Nam (18-02-2013),sau_rungsau (18-02-2013),Tamhuongthien (17-02-2013),tamminh (18-02-2013),Tâm An (18-02-2013),thanhphong (02-12-2015),THANHTINH (18-02-2013),theoThầy (18-02-2013),thuyttkd (17-02-2013),Tieutrucxinh (18-02-2013),trainghe (19-02-2013),tranhung266 (17-02-2013),TruongKhoat (17-02-2013),Vidieu (20-02-2013),yeucon! (19-02-2013),ĐINHQUANG HIỆP (18-02-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •