Kết quả 1 đến 4 của 4

Threaded View

  1. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Đang ở
    Ha Noi
    Bài viết
    58
    Cảm ơn!
    1,823
    Thanked 1,203 Times in 63 Posts

    Mặc định

    Thầy ơi, đọc bài viết của anh TruongKhoat con thấy nhớ bố con lắm thầy ạ. Thỉnh thoảng con vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh của bố con lúc cuối đời, kể cả trong giấc mơ. Nếu như ai đã từng có người thân bị bệnh ung thư thì hiểu hơn ai hết, người bị bệnh đau đớn vô cùng, điều duy nhất họ mong muốn là chấm dứt cuộc sống để không phải chịu đau nữa. Thật sự thì con không biết ở thế giới bên kia bố con đã hết đau chưa, cuộc sống của bố con thế nào? Con vẫn luôn canh cánh trong lòng, điều ước nguyện của con là bố được bình an, mạnh khoẻ nơi chín suối. Con không biết có phải bố con đã chỉ đường dẫn lối cho con đến tìm thầy không? Muốn con tìm hiểu về một thế giới hoàn toàn khác lạ mà từ trước đến giờ con không hề biết. Con đã thực sự sốc khi thầy bảo nhà con bị trùng tang. Như bao người khác, con cũng muốn được thầy giúp đỡ. Nhưng trớ trêu thay, nhà con không ai tin hết, chỉ tin sư thầy thôi, sư thầy bảo bố con tận số rồi nên không phải lo gì cả. Thuyết phục được chị dâu đi xem lại, nhưng người ta cũng bảo là không bị trùng, bố ở dưới đó đầy đủ lắm, không phải lo gì. Con là phận gái đã đi lấy chồng, không thể quyết định được việc gì, nhà con từ trước đến giờ chẳng ai tin vào tâm linh. Con có nói thì mọi người cho là nhảm nhí, rồi tiền mất tật mang. Cũng không thể hoàn toàn trách được nhà con, vì xã hội bây giờ có quá nhiều thầy làm tâm linh để trục lợi, mà không biết có giúp được gia chủ không? làm sao biết được đâu là thầy tốt đâu là thầy xấu? Nên quan điểm của nhà con là : Không tin vào tâm linh.
    Từ trước đến giờ, con không thích thuyết phục người khác, con thường tự làm theo ý của mình. Con tin vào con đường con đang đi là đúng. Nhưng con vẫn tự hỏi “ Ai đã dẫn con đến tìm thầy?” Thầy khuyên con, nếu nhà không giải trùng tang thì không nên ra mộ, người ta còn cấm 3 năm không được ra mộ. Nhưng mà Thầy ơi, làm sao con có thể làm như vậy được, đấy là ba con mà, biết là nguy hiểm, nhưng mà những ngày quan trọng con không thể không ra mộ thắp cho ông bà, bố và cô nén nhang. Không được mời bố về nhà con thấy tội lắm thầy ơi. Có những điều cấm kỵ, nhưng nếu không làm thì con lại thấy trái với lương tâm. Con không biết phải làm sao? Con còn thấy mình có lỗi khi biết thầy có thể chữa bệnh cho vong mà con không cầu xin thầy chữa cho bố. Có lẽ chỉ khi nào biết được bố đã khoẻ mạnh, bình an thì con mới yên tâm, không còn những ám ảnh nữa thầy ạ. Con biết thầy vẫn luôn ở bên cạnh che chở cho con thoát khỏi những hiểm nguy, nhưng xin thầy hãy giúp con, chỉ bảo cho con phải làm gì?

  2. 30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoasen

    dietmatam (18-02-2013),Hanhthong (18-02-2013),hiepqf3 (18-02-2013),hoatran (23-04-2020),hocdao (18-02-2013),Lobbyvietnam (18-02-2013),mahalkita (18-02-2013),manhcao277 (18-02-2013),nghiad99 (18-02-2013),NguyetQuangTu (18-02-2013),Phương Nam (18-02-2013),Tamhuongthien (18-02-2013),tamminh (18-02-2013),tam_thuc (11-07-2015),Tâm An (18-02-2013),thanhphong (02-08-2014),THANHTINH (18-02-2013),ThanhTrung90 (19-02-2013),Tieutrucxinh (18-02-2013),tranhung266 (20-02-2013),TruongKhoat (19-02-2013),yeucon! (19-02-2013),ĐINHQUANG HIỆP (18-02-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •